Bắc Hà vào xuân

25/01/2010 

(TNO) Trên mảnh đất rẻo cao Bắc Hà (Lào Cai), những ngày đầu tháng Chạp nhộn nhịp khách thập phương từ muôn nơi đổ về. Mùa xuân đã đến trên mảnh đất này với những sắc hoa mận, hoa đào bừng nở khắp nơi...

Đường từ Lào Cai đi Bắc Hà giờ đã rất đẹp. Đoạn đường dài gần 60km uốn mình quanh những dãy núi, vòng qua nhiều bản làng, để rồi bất chợt mở ra một khúc quanh rộng đưa du khách tiến vào cổng chào của thị trấn nổi tiếng Bắc Hà xinh đẹp. Từ xa xa đã trông thấy nhiều cô gái người Mông, áo xanh áo hồng áo đỏ, chít khăn đủ màu sặc sỡ, nô nức đi chợ phiên.

Phiên chợ buổi sáng chủ nhật nào cũng giống nhau, một phiên chợ đậm màu sắc với những chiếc váy áo đủ màu, với những nụ cười bẽn lẽn sau vạt khăn che mặt...

Dưới đây là một số hình ảnh Bắc Hà vào xuân mới do CTV của Thanh Niên Online thực hiện trong những ngày cuối năm:


 Mảnh đất Bắc Hà xinh đẹp đang đón một mùa xuân mới


 
 Cô gái người Mông hoa này không để ý mùa xuân đã đến bên hiên nhà. Cô vẫn mải miết thêu cho xong chiếc váy đón năm mới

 
 Trên hàng rào đang phơi những chiếc váy hoa sặc sỡ. Bờ giậu xiêu vẹo còn vương vãi những cành củi khô, cuộc sống của người dân vùng cao còn khó khăn bộn bề


 
 Bên hiên nhà, những bông hoa mận đầu tiên đã đung đưa trong gió xuân. Nắng ấm áp, hoa bung mình rạng rỡ

  
 Hàng năm vào tháng giêng, những vườn mận lại tô điểm cho cảnh sắc Bắc Hà. Hoa mận thường chỉ nở trong một thời gian ngắn ngủi rồi vội tàn, nhường chỗ cho sắc đào sau đó

 
  Những trái mận đầu tiên đã ra quả. Mận Bắc Hà sẽ chín vào tầm tháng 5, những trái mận màu xanh, giòn tan, chua chua và rất ngon


 
Những vườn đào cũng đã khoe sắc thắm. Để tìm được những cây đào đẹp nhất, đừng ngại ngần đi sâu vào các bản người Mông
 
 
  Hai mẹ con xuống chợ. Xúng xính áo quần đủ sắc màu


 
  Phiên chợ Bắc Hà họp vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, từ sớm tinh mơ cho đến 3 - 4 giờ chiều. Phiên chợ bán đủ thứ, từ những chiếc váy, chiếc khăn, cho đến những nông sản hàng ngày. Người ta đi đến chợ bằng đủ phương tiện: từ đi ngựa, đi bộ, đi xe máy hay đi xe buýt


 
 Chợ Bắc Hà nổi tiếng bởi những bình rượu ngô uống vào say ngất ngưởng, những chiếc váy đủ màu sắc, những chiếc khăn choàng sặc sỡ… Một phiên chợ rực rỡ sắc màu


 
 Từ Lào Cai đến Bắc Hà quãng đường dài gần 60km. Con đường uốn lượn qua những ngọn núi, chạy qua vô số những bản làng tuyệt đẹp của mảnh đất Tây Bắc

 
 Làm duyên bên cánh hoa mận Bắc Hà

 Bài, ảnh: Lam Linh

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn