Đơn kêu cứu

Chúng tôi nhận nhiều đơn kêu cứu, mà nhiều lần phải ngậm ngùi bất lực, đành viết thư tạ lỗi với dân oan. Xã hội chúng ta tổ chức thế nào, mà khiếu kiện càng ngày càng ngày càng tăng, hàng trăm trang Bauxite Việt Nam như thế này cũng không thể tải hết đơn khiếu kiện! Chúng tôi biết sức của mình – chỉ một nhúm người không chút quyền lực! Nhưng lần này chúng tôi không cầm lòng được, dù đây là trường hợp Bauxite Việt Nam đã từng đăng tải (xin xem http://boxitvn.wordpress.com/2010/08/17/ti%E1%BA%BFng-dn-ku/). Cụ Huỳnh Thúc Kháng dưới thời thực dân xưa chủ trương báo Tiếng dân. Nay nước nhà độc lập, mà TIẾNG DÂN kêu oan vẫn dậy đất. Xem ra những người chịu trách nhiệm vẫn không thấm thía lời răn của Nguyễn Trãi trong bài thơ Quan hải (關海): Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ (覆舟始信民猶水) (Lật thuyền mới rõ dân như nước). Nước có thể chở thuyền, mà cũng có thể lật thuyền. Đừng để tiếng kêu phải thành tiếng thét!

Xin đăng nguyên văn thư và đơn của vợ chồng ông bà Phạm Văn Trung và Bùi Thị Đoá.

Bauxite Việt Nam

Kính gửi : Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, GS-TS Hùng, Nhà giáo Toàn - Chủ mạng bauxite.vn.

        Tôi, Phạm Văn Trung - 76 tuổi, làm khoa học suốt 16 năm qua (giữa biển cả). Nhưng vô cùng hèn nhát, không lo nổi 1 việc kêu cứu chính đáng của vợ.

        Đi đánh Pháp từ 1951; thanh niên xung phong từ 1959. Sao tôi quá hèn hạ ... ??? Không giúp nổi vợ con bất kì việc gì?

        Nay xin 3 ông giúp : Lên mạng kêu cứu nguyên đơn của vợ tôi đề ngày 21/10/2010 là Bùi Thị Đóa.

        Sống mang ơn 3 ông.

        Chết nguyện phù 3 ông.

        Cầu giúp!


CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

ĐL – TD – HP

Ngày 21-10-2010

KÊU CỨU LẦN  84

HẢI PHÒNG BẺ GÃY CÁN CÂN CÔNG LÝ

Kính gửi:

    Khách sạn Hải Yến tại 552 Tôn Đức Thắng - Hải Phòng cho xây đến tầng 7 rồi kí phép 6 tầng, cho hoàn chỉnh 8, 9 tầng không phép. Lập nhiều hồ sơ giả lừa nhà nước… Thể hiện ở thông báo số 24 ngày 2/9/2007 của HP. Hậu họa: đổ nhà có phép, đe dọa mạng người. Tôi phải bỏ nhà lang thang!

    TW Đảng và Nhà nước ra 14 văn bản yêu cẩu Hải Phòng xử lý.

    Hải Phòng kí 254 ngày 1/7/2009 nói: ... gây hậu quả rất nghiêm trọng, phải xử lý xong trong tháng 7/2009 (KHÔNG THỰC HIỆN).

    Bộ Xây dựng kí 223 ngày 10/6/2010 tái khẳng định đã sai phạm nhiều lần, phải xử lý dứt điểm (BIỆT ÂM ...)

    Quốc hội kí 4014 ngày 23/6/2010 yêu cầu HP trả lời (... VÔ TÍN).

    Trụ sở của TW Đảng và Nhà nước đã tiếp tôi và kí 259; 1236 tháng 12/2009 yêu cầu Hải Phòng trả lời (BỊ PHẾ BỎ).

    Năm 2010: 13 đơn kêu cứu Chủ tịch HP (KHÔNG TRẢ LỜI).

    Phát thanh, truyền hình, báo khắp cả nước phát nhiều lần; Đảng, đoàn thể, dân sở tại hàng trăm chữ kí kiến nghị (VÔ ÍCH).

    Con cháu nước ngoài điện động viên bố mẹ, ông bà, vì đã gửi đơn thư về nhà nước VN cứu xét (HY VỌNG MỜ ẢO).

    Bộ Chính trị - UBTV Quốc hội đã nhận 124 đơn.

    Ô Mạnh - TBT : 19 đơn.

    Ô Trọng - Chủ tịch QH : 17 đơn.

    Ô Triết  - Chủ tịch nước : 25 đơn.

    Ô Dũng - Thủ tướng : 23 đơn.

    Hàng ngàn đơn gửi từ thấp đến cao. Vòng vèo, vô trách nhiệm 4 năm qua.

    Nước mắt đã cạn, sức khỏe đã quị. Thật vô cảm !.

NAY KHÔNG AI XỬ LÝ???

    Tôi cầu xin : cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, truyền thông vì lương tâm soi xét bất công này.

    Biết ơn!

Người kêu cứu

Bùi Thị Đóa - 72 tuổi

    E-mail: phamvan363636@yahoo.ca

        ĐT: 0913240059

                  (Nhận án tử hình kêu cứu sai)

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn