Thư giãn chủ nhật

Miền đất bị lãng quên

clip_image002

Chưa bầu đã trúng!

Bà con ta lâu nay bận bịu chuyện bùn đỏ, chuyện cao tốc, chuyện chặt chém, chuyện anh Tô Hà Giang làm người mẫu cho con nít tập chụp ảnh, và gần nhất là chuyện con tàu đắm Vinađiănxin… nên hầu như quên bẵng đi rằng gần nước mình còn có một nước gọi là Myanmar (trước đây gọi bằng Miến Điện).

Giới trí thức bên đó có tờ báo tiếng Anh The IRRAWADDY đặt theo tên con “Sông Hồng” hoặc “Sông Cửu Long” của nước đó.

Tháng 11 này, bên đó có bầu cử tự do. Lần tổng tuyển cử năm 1990, đảng của bà Aung San Su Kyi được hơn 80 phần trăm phiếu bầu, nhưng giới quân nhân không giao lại quyền lực, không những thế lại còn tóm cổ luôn nữ đồng chí đa nguyên kia vào tù.

Năm nay, bên nớ lại sắp có bầu cử tự do. Xin giới thiệu hai tranh vui trên báo The IRRAWADDY, kính mời bà con thưởng lãm thư giãn chủ nhật, đồng thời cũng để nhớ rằng chúng ta vẫn có một láng giêng đang đa nguyên và dân chủ!

Lý Toét chọn và giới thiệu

clip_image004

“Đổi mới” của giới quân nhân cầm quyền

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn