Đừng than phận khó ai ơi!

Nguyễn Quang Lập

clip_image001Tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba, tháng Bốn,

                                             tháng khốn tháng nạn

Đi vay đi dạm được một quan tiền

Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái về nuôi,

                                             hắn đẻ ra mười trứng:

Một trứng ung

Hai trứng ung

Ba trứng ung

Bốn trứng ung

Năm trứng ung

Sáu trứng ung

Bảy trứng ung

Còn ba trứng nở ra ba con

Con diều tha

Con quạ bắt

Con cắt xơi

Chớ than phận khó ai ơi

Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây.

Bài ni có trong sách SGK Văn học 10 – Bộ GD&ĐT – XB 1998, ai  cũng biết (có điều SGK ghi chồi lên cây là trật, chồi nảy cây). Nhiều người chưa biết đó là bài ca dao xuất phát từ huyện Hải Lăng - Quảng Trị, quê hương của mụ Nụ Cười, ông Mèo Bự. (Toàn bộ cái kết của phim Đời Cát là được quay tại ga Diên Sanh - Hải Lăng đó). Vì sao tui quả quyết bài ca dao ni xuất phát từ vùng Hải Lăng - Quảng Trị? Thứ nhất Thị trấn Diên Sanh – trung tâm huyện Hải Lăng – xưa chỉ  là làng có cái chợ gọi là chợ Kẻ Diên. Chợ Kẻ Diên khá nổi tiếng vì rượu ngon gái đẹp, là trung tâm buôn bán của huyện Hải Lặng. Từ một cái chợ lâu ngày biến thành thị trấn. Giống chợ Ba Đồn quê tui vậy. Thứ hai chỉ có dân Quảng Trị mới gọi việc đi mượn tạm là đi dạm, những nơi khác của miền Trung gọi đi dạm khi làm lễ bỏ trầu hỏi vợ cho con (trước lễ ăn hỏi). Thứ ba ai đến Hải Lăng thì biết, đó là vùng cát trắng, vùng gió Lào, vùng bão lụt cho nên nuôi được một con gà cực nhọc lắm. Thứ tư dù khổ như rứa nhưng nơi đó thật lãng mạn. Con gái cực đẹp, những đêm trăng sáng mà kéo nhau ra trảng cát trắng phau để đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng thì hết chê chấm com, tui đã mần nhiều trận như rứa rồi, hi hi.

Bài ca dao ni ai cũng biết nhưng khó thuộc vì nó trúc trắc trục trặc (sự trúc trắc  trục trặc của cao thủ). Không biết mụ Nụ Cười đã ra đề văn cho con nít bình về sự trúc trắc trục trặc của bài ca dao ni chưa? Tui e-mail hỏi mụ Nụ Cười bài ca dao, mụ gửi cho tui ngay. Tui đang copy and paste thì một ông dân Hải Lăng vào chơi. Ông nói bài ni cũ rồi, có bài khác mới hơn, hay hơn. Tui nói bài a răng, ông liền đọc:

Tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba, tháng Bốn,

                                          tháng khốn tháng nạn

Đi vay đi dạm được một quan tiền

Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái về nuôi,

                                             hắn đẻ ra mười trứng:

Một trứng lâm tặc

Hai trứng bán rừng

Ba trứng rừng phá

Bốn trứng cháy rừng

Năm trứng thuỷ điện lung tung

Sáu trứng núi lở

Bảy trứng lũ bùn

Còn ba trứng nở ra ba con

Con Vinashin diều tha

Con Bô xít quạ bắt

Con Cao tốc cắt xơi

Chớ than phận khó ai ơi

Còn ôông Quốc hội, còn chồi nảy cây.

Ua chầu chầu, hay hè hay hè.

N. Q. L.

Nguồn: Quechoablog

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn