FB
Tran Hung
Mặc
dù giận dữ, lồng lộn, điên tiết trước "phản
động nở hoa" trên Facebook nhưng mọi kế sách của
cộng sản Việt Nam đã tỏ ra bất lực, phá sản trước
bản lĩnh, trí tuệ và đẳng cấp của anh chàng Mark. Cộng
sản Việt Nam đã hoài công, phí sức khi tung ra hàng trăm
ngàn "cháu ngoan bác Hồ" trong vai trò an ninh mạng,
dư luận viên, hội cờ đỏ... ngày đêm miệt mài đánh
chặn "những quả bom sự thật" được bắn ra từ
phía "lề dân" nhưng kết quả thu về chẳng được
gì ngoài việc được anh Mark gỡ bỏ những video "nhạy
cảm xã hội", những nick "bẩn"...
Tuy
nhiên, tư duy của tư bản khác tư duy của cộng sản là
họ luôn thực thi khái niệm "tồn tại và phát triển"
chứ không như cái anh cộng sản là "theo không kịp
thì cấm tiệt". Trước đòi hỏi "lấy được"
của cộng sản Việt Nam, anh Mark đã tỏ ra "nhún
nhường đôi chút" khi đồng ý "sẽ xây dựng
kênh riêng để tiếp nhận, xử lí những yêu cầu của
Việt Nam". Việc làm này đã "gây sốc" cho
giới "dân chủ Việt" và biến các con "bò đỏ
cộng sản" thành những cọng "thì là". Chúng
mừng rơn khi được Ngọc Hoàng đặt cho cái tên "Thì
Là" mà không biết rằng Ngọc Hoàng đang suy nghĩ chưa
ra tên để đặt cho chúng.
Tại
sao giới "dân chủ" lại bất bình vội vã với
anh Mark như vậy? Có gì hay ho đâu mà Bò Đỏ lại hóa
Thì Là? Việc anh Mark làm như vậy rất có lợi cho phong
trào đấu tranh dân chủ và có hại cho công cuộc ngăn
chặn những thông tin "độc hại" của cộng sản
Việt Nam. Lẽ ra giới đấu tranh dân chủ phải tưởng
thưởng cho anh Mark và mổ heo ăn mừng mới phải. Việc
Facebook sẽ xây dựng một kênh riêng để tiếp nhận và
xử lí những yêu cầu của Bộ Thông tin và truyền thông,
xử lí các thông tin xuyên tạc, vu khống, sai sự thật...
đồng thời có một cơ chế hợp tác riêng với Việt Nam
để ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc trên
mạng sẽ có những cái lợi và hại sau đây:
1.
Lợi cho phong trào dân chủ:
Trước
những thông tin chính xác, trung thực của giới dân chủ
nhằm vạch trần bộ mặt xấu xa, đê tiện của Đảng
Cộng sản Việt Nam kèm theo bằng chứng, dữ liệu hợp
pháp, rõ ràng thì những thông tin này sau khi Facebook tiếp
nhận phản ánh từ phía cộng sản Việt Nam vu khống đó
là "bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ...", anh Mark
sẽ cho test lại và trong quá trình test Facebook nhận thấy
phản hồi từ phía cộng sản hoàn toàn sai sự thật, họ
sẽ không tháo gỡ theo yêu cầu của cộng sản. Điều
này vô tình cộng sản đã PR cho các nhà dân chủ, những
status của phe dân chủ xem như đã được Facebook dán tem
"hợp quy" và được lưu hành rộng rãi, kẻ nào
tìm cách spam, đánh phá, ngăn chặn những status này kẻ
đó đích thị là "khủng bố mạng", sẽ bị
Facebook tiêu diệt, loại trừ...
Những
thông tin bịp bợm, tào lao của cộng sản được chúng
gắn mác "dân chủ" tung lên Facebook nhằm đánh hạ
uy tín giới dân chủ theo cách "di thi giá vạ, gắp
lửa bỏ tay người" của cộng sản sẽ bị anh Mark
diệt từ trong trứng nước. Anh Mark trở thành anh hùng
làm thất bại âm mưu thâm độc của tà quyền cộng sản
chứ ai vào đây.
2.
Thiệt cho cộng sản Việt Nam:
Khi
Facebook xây dựng một kênh riêng để tiếp nhận và xử
lí những yêu cầu của Bộ Thông tin và truyền thông, xử
lí các thông tin xuyên tạc, vu khống, sai sự thật... thì
vô tình Facebook đã loại bỏ, vô hiệu hóa Cục An ninh
mạng của ngành công an và lực lượng tác chiến của Bộ
Thông tin và truyền thông... của cộng sản và đặc biệt
là làm phá sản Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng
của Quân đội vừa mới ra mắt, biến tất cả bọn
chúng thành "bánh bèo vô dụng" vì Facebook không
cho phép bất kì tổ chức nào làm thay công việc của họ
ngay trong nhà của họ.
Cộng
sản Việt Nam chỉ là những con "gà què ăn quẩn cối
xay" mà bày đặt bắt đại bàng tuân thủ luật chơi
của mình thì quả là nực cười. Các nhà dân chủ hãy
mổ heo ăn mừng và thành thật chia buồn với những chú
em cộng sản "nhân bần trí đoản" đi nào.
Nguồn:
https://www.facebook.com/groups/193292901105002/permalink/462440374190252/