Trần
Huỳnh Duy Thức
Mấy
hôm rồi truyền thông rình rang về việc Putin tuyên bố
tranh cử tiếp một nhiệm kỳ Tổng thống Nga. Hy vọng là
ông ấy đã nghiên cứu kỹ các bài học lịch sử và
đương đại trước khi ra quyết định này, nhất là câu
chuyện còn nóng hổi của Mugabe.
Tôi
rất thích nước Nga, người Nga. Họ thành thật và tốt
bụng, nhưng đất nước họ hàng trăm năm rồi chưa bao
giờ thoát được sự chuyên chế. Tuần rồi tôi đọc
tạp chí Tuổi trẻ cuối tuần số 45 (19/11/2017).
Viết về sự qua đời của nhà văn nổi tiếng Mikhail
Zadornov của Nga hôm 10/11/2017. Bài báo có trích dẫn một
câu nổi tiếng của ông ấy về nước Nga và người Nga:
"Chúng ta là những người kỳ lạ. Chúng ta muốn
sống như mọi người, nhưng cùng lúc lại cố không
giống những người còn lại. Tất cả các dân tộc sử
dụng các phương pháp dân chủ để đấu tranh cho tương
lai của mình, chỉ có chúng ta chiến đấu với quá khứ
của mình. Và điều đáng kinh ngạc là chúng ta luôn chiến
thắng" (trang 34). Đã từ lâu, tôi cho rằng dân
tộc Nga vẫn ở trong một sự ngộ nhận vĩ đại.
Dân
tộc Nga vĩ đại nên không muốn mình phải giống ai khác
dù hay ho và thành công đến đâu. Có thành công thì cũng
phải là cách của họ, không chấp nhận sự thành công
theo cách của dân tộc khác. Tính cách này làm cho chủ
nghĩa dân tộc rất dễ bám rễ chắc và trở thành bệ
đỡ cho những kẻ làm chính trị chuyên chế. Và để lấy
được sự ủng hộ của dân chúng, những kẻ này luôn
nêu cao tinh thần phủ định và đối đầu với những sự
vĩ đại khác, đến mức phủ nhận luôn những quy luật
tự nhiên của Tạo hoá mà những dân tộc khác phát hiện
và công bố cho nhân loại sử dụng. Ông còn nhớ câu
chuyện nhà bác học Nga Mendelev được cả thế giới
ngưỡng mộ và chào đón vì phát hiện ra những quy luật
tuần hoàn của các nguyên tố hoá học, nhưng lại bị
ngờ vực, ghẻ lạnh và đề phòng bởi chính Sa hoàng ở
ngay trong nước của mình không? Chẳng qua tại cha hoàng
đế vĩ đại này (Nicolas gì đó quên mất rồi 🙂)
cho rằng nhà bác học đang đi theo xu hướng của phương
Tây. Vì vậy mà nền khoa học công nghệ Nga tụt hậu
vào thời kỳ này dù đầy những nhà khoa học giỏi
giang. Đến thời Xô viết thì nhận ra được giá trị
của khoa học công nghệ nhưng lại cự tuyệt kinh tế thị
trường vì cho rằng đây là cách thức tư bản chủ
nghĩa. Thực ra kinh tế thị trường là quy luật tự
nhiên, chẳng thuộc về ai cả, dù là con người, dân tộc
hay phương này hướng nọ. Rồi đến thời Putin, nhận ra
là không thể không kinh tế thị trường nhưng lại cự
tuyệt bảo vệ trên hết QCN (Quyền Con Người) để xã
hội vận động tự do – là điều kiện tiên quyết để
kinh tế thị trường vận hành. QCN và vận động tự do
cũng là quy luật tự nhiên – là bản chất của một nền
dân chủ thực chất chứ chẳng phải dân chủ phương Tây
phương Đông gì. Nhưng chỉ cần quy cho quy luật đó là
một cái gì đó không phải của mình thì người Nga sẵn
sàng ủng hộ cho sự ngộ nhận chết người đó. Putin
chẳng khó gì để tái cử nhưng tương lai dân tộc Nga
vẫn bất định.
(Hết
phần 9 thư 102C, còn tiếp)
T.H.D.T.
Nguồn:
FB
Nguyễn Thị Khánh Trâm