Nhân chuyện Facebook gỡ bài

Tạ Duy Anh 

"Từ nhiều tiền đến giàu có, là một khoảng cách mênh mông chỉ có thể lấp đầy bằng văn hóa".

Vào đúng ngày một nữ doanh nhân nổi tiếng được vinh danh long trọng, thì Facebook gỡ bài của tôi (đăng từ vài tháng trước) viết về vụ hai thanh niên bị phạt vì đăng và chia sẻ một chuyện vui, có chút châm biếm nhẹ nhàng triết lý kinh doanh của cô ấy. 

Tên bài viết của tôi là "PHẠT TIẾNG CƯỜI". 

Trong bài viết, tôi khuyên cô ấy, thay vì tức giận mấy cậu trẻ, hãy đem photo câu chuyện của họ ra nhiều bản cho nhân viên đọc, tiện thể giáo dục họ về thái độ phục vụ và sự cẩn trọng, nghiêm túc trong công việc, bởi không hành vi nào thoát khỏi sự phán xét của xã hội.

Và tôi nói thêm:

"Không biết đùa, thiếu tính hài hước, sợ bị giễu cợt, căm ghét tiếng cười mang tinh thần phê phán... chưa khi nào là một người cao trọng thực sự".

Đại khái bài viết chỉ có thế. Và nó bị hệ thống người máy vô cảm của Facebook gỡ do "Có bên thứ ba báo cáo vi phạm bản quyền của họ". 

Tất nhiên lý do là hoàn toàn vớ vẩn. Tôi tự viết ra, sao lại vi phạm bản quyền người khác? 

Nhưng tôi quyết định không khiếu nại. 

Facebook khi gỡ, đã gửi lại nguyên văn nội dung bài viết. Nhưng tôi cũng chả thiết đăng lại. 

Thực sự tôi chỉ có ý tốt với một phụ nữ nhiều nghị lực, có đóng góp nhất định cho đất nước, mong dịch vụ của cô ấy ngày càng hoàn hảo để từ đó doanh nghiệp lớn mạnh. Nếu không thích, là người đàng hoàng, nhắn một lời, tôi sẽ tự gỡ. Nhưng nhất định cứ phải thể hiện quyền lực, nó mới ra cái vị thế đại gia của mình. Sao phải khổ sở thế! 

(Nếu việc bài của tôi bị gỡ không xuất phát từ ý cô, mà từ những kẻ nịnh bợ cô, thì tôi xin lỗi).

Cô gái tài giỏi thân mến!

Chúc cô làm ăn ngày càng tấn tới. Chúc tài sản của cô sớm lên 10, 20, 30, 100 t USD và mong cô sống đến 120, 180 tuổi để hưởng thành quả. Tiền quả là có sức mạnh ghê gớm. Không công nhận điều đó là né tránh thực tế. Nhưng tôi luôn tin rằng ngay cả khi có đủ tiền mua một phần cái đất nước này, cũng còn nhiều thứ tiền không thể mua được, không bao giờ mua được. Đơn giản vì đối với những thứ đó, tiền thua xa vỏ hến.

Tôi đã từng viết và được một vài nơi, vài người thỉnh thoảng nhắc lại, như sau: 

"Từ nhiều tiền đến giàu có, là một khoảng cách mênh mông chỉ có thể lấp đầy bằng văn hóa".

Nay nhân sắp sang năm mới, tôi tặng lại cô câu đó bằng tất cả sự chân thành.

Và tiện thể, cũng xin chúc mừng cô vì những gì cô vừa có.

T.D.A. 

Nguồn: FB Lao Ta

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn