Cảm xúc sau khi đọc "Xuyên Qua Mọi Chiến Tuyến" *

Nguyễn Lam Điền

Ngày đầu năm, nhà báo Nguyễn Lam Điền bày tỏ cảm xúc sau khi đọc "Xuyên Qua Mọi Chiến Tuyến".

Nguyễn Xuân Thọ

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGUYỄN NGUYỄNXUÂNTHỌ XUÂNTHỌ XUÂN THỌ XUYÊN QUA MỌI CHIẾN TUYỀN KÝ sự KÝSỰTƯLIỆU TƯ LIỆU I 舒 NHA XUẤT NHAXUTBẢN BẢN KHOAHỌC-CONGNGHE-TRUYÊNTHÔN NGHỆ- TRUYỀN THÔNG KHO Hoc CÔNG'

1.1.2026

Đọc xong quyển sách được cho mượn.

Suy nghĩ đầu tiên là có một chương trong này nếu viết thành kịch bản và làm phim thì hẳn sẽ là một bộ phim độc đáo và "lấy" được nước mắt người xem.

Đó là chương nói về Ngôi nhà Đức Bảo. Quả thật, ở đây có những câu chuyện đan xen thật kỳ đặc éo le nhưng vừa đẫm chất nhân văn kiểu Việt, vừa phóng khoáng hiện đại với sự hiện diện của Tây. Lại là những câu chuyện rất thật, xảy ra trên không gian địa lý rộng lớn cả trong và ngoài nước, cả thời chiến tranh vắt sang buổi hoà bình hậu chiến.

Ở đó có cả nỗi oan khốc đổ xuống đầu người trí thức lương thiện, đày đoạ kéo dài đằng đẵng mười năm tù không án, mà di hại còn kéo dài mãi về sau... Loại oan ức do con người đối xử với nhau kiểu này là đặc sản trong chiến tranh Việt Nam, mà khi đọc được câu chuyện về "bố Phú" ở đây, mình vẫn không thôi rùng mình, ngạc nhiên, lạ lẫm.

Xuyên qua mọi chiến tuyến của Nguyễn Xuân Thọ quả thực đã bổ sung thêm được nhiều góc nhìn về những phận người - cả người ngoại quốc - trên đất Việt.

Điều đáng quý là tác giả cố ý làm thật tốt phần ghi nhận và phản ánh các chiều kích, tiết chế tối đa những bình luận "bàn đề".

Cho nên, gấp trang cuối sách lại cũng là lúc bắt đầu nghĩ tới phần việc hay những ý tưởng có thể khởi đi từ tập sách này. Hiểu thêm về chiến dịch Babylift, hay những phận người vô danh của chiến trường Quảng Trị 1972 nay thế nào, hay một chứng nhân gần như vô tình tại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam 30.4.1975 kéo theo một chuyện tình cảm động và cả những tư liệu về giai đoạn giao thời khi những người cách mạng về tiếp quản Sài Gòn...

Cái hay của tập sách này còn ở chỗ: nó hình thành được là nhờ một phần vào mạng xã hội và thế giới mở theo khả năng của công nghệ hiện nay, đã hỗ trợ ông tác giả năm nay ngoài 70 tuổi.

Chỉ điều này thôi cũng là chuyện thú vị rồi.

Cảm ơn anh bí thư chi bộ Xóm Gà đã cho mượn sách.

N.L.Đ.

Nguồn:  FB Nguyễn Lam Điền

* Tên bài lấy từ lời dẫn của ông Nguyễn Xuân Thọ

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn