Trung Quốc: họ đã tiến rất xa!

Trần Thanh Cảnh 

Hai nước đang theo đuổi một mục tiêu giống nhau – "chủ nghĩa xã hội", bằng một cơ chế quản lý chính trị xã hội một đảng [cộng sản] xêm xêm nhau, vậy mà họ vượt xa ta, còn ta ì ạch mãi sau mà nhìn họ! Tại sao?

Cách đây khoảng hai mươi năm, sau chuyến đầu tiên vào sâu một số thành phố Trung Quốc tôi đã nhận định như trên.

Sau đó, tôi chỉ hay loanh quanh mấy thành phố gần biên, nên cũng không để ý lắm. Đến hôm vừa rồi, vào thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, trong đầu tôi lại bật ra cái nhận xét cũ, nói với ông bạn đi cùng: "Trung Quốc, quả thật họ đã tiến xa, vượt Việt Nam ta ít nhất là vài chục năm!".

Đó là một sự thật đáng buồn!

Hai nước đang theo đuổi một mục tiêu giống nhau – "chủ nghĩa xã hội", bằng một cơ chế quản lý chính trị xã hội một đảng [cộng sản] xêm xêm nhau, vậy mà họ vượt xa ta, còn ta ì ạch mãi sau mà nhìn họ! Tại sao?

Có người nói, thực chất Trung Quốc đã từ bỏ "chủ nghĩa Mác - Lenin" từ lâu. Họ giờ xây dựng "chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc" kia. Họ vẫn theo Mác, cơ mà là Max Weber! (Người ta nói rằng, ông trùm lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc – ông Vương Hỗ Ninh rất hâm mộ ngài Max Weber này!).

Tôi không có điều kiện (và cũng không có hứng) nghiên cứu đường lối chính trị Trung Quốc hiện tại. Nhưng những biểu hiện ra bên ngoài (hình thức là biểu tượng của nội dung) rất đáng chú ý trước và trong chuyến tham quan này:

1.

Tại các đại hội đảng, đã từ lâu họ không còn treo ảnh Mác - Lenin nữa. Văn kiện thì có nhắc qua tới Mác, nhưng Lenin thì tuyệt đối không! Vậy mà Việt Nam thì, mới đây vẫn còn dựng tượng Lenin, đại hội vẫn treo ảnh thờ Mác - Lenin, còn văn kiện vẫn khẳng định "kiên định vững vàng chủ nghĩa Mác - Lenin..."! Chả nhẽ Việt Nam giờ mới là thành trì của "chủ nghĩa xã hội leninit"? (Nghe lại giông giống hồi Minh Mạng nhà Nguyễn khoe: "Trong tứ quốc đồng chủng đồng văn, chỉ còn mỗi Việt Nam ta giữ được đạo thánh hiền")!

2.

Ngoài phố, vỉa hè, cửa nhà, ban công nhà cao tầng: tuyệt đối không có cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích đỏ rừng rực như bên ta! Khiến nhìn phố phường của họ rất đẹp đẽ, quy củ, không bị rác mắt...

Ta thì sao? Bạ chỗ nào cũng treo cờ, cũng khẩu hiệu, pano cổ động... Thật sự, nó làm rẻ rúng lá cờ đi, khi nhất là người ta cứ treo, cứ chăng loạn xạ từ ngày nọ sang ngày kia, mặc kệ mưa gió bão bùng, cũ nát rách rụng... Nhìn thật sự chán!

Ai đó làm ơn, hãy nhìn và học ngay nước Trung Hoa Cộng sản ở điều này!

Có một nhà sử học đã nói với tôi: "Việt Nam luôn luôn là một phiên bản lỗi của Trung Quốc"! Lẽ nào đến nay vẫn vậy?

3. 

Có người nói, ở Trung Quốc dân thành phố và dân nông thôn là một khoảng cách xa vời về mọi mặt. Thậm chí mỗi thành phố họ quản lý chặt như một quốc gia thu nhỏ, nên đời sống mọi mặt của dân nông thôn và thành phố là khác xa nhau. Chênh lệch giàu nghèo cực lớn.

Tôi nghĩ, chênh lệch đời sống, chênh lệch giàu nghèo thì ở đâu trên trái đất này cũng vậy thôi. 

Ngay ở Việt Nam ta, thử lấy so sánh thu nhập của vài đồng bào miền núi Lai Châu, Điện Biên, Sơn La... với các ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Nguyễn Phương Thảo ... xem sự chênh lệch là khủng khiếp đến đâu!

Thế nên loài người mới mơ "chủ nghĩa xã hội"!

Tuy nhiên, sau giấc mơ kinh hoàng có tên "chủ nghĩa xã hội mác xít leninit", giờ đây giấc mơ "chủ nghĩa xã hội dân chủ" có vẻ đang hiện thực hóa ở các nước Bắc và Trung Âu. Còn Trung Quốc, cái mô hình chủ nghĩa xã hội của họ là gì, khi họ tôn Max Weber làm thầy?

4. 

Nhân nói đến chủ nghĩa xã hội, và cũng là nhân dịp ngày Quốc tế Lao động, xin mạo muội khuyên các... nhà chính trị của Việt Nam – nếu có tâm muốn làm việc vì dân vì nước và có tầm của một chính khách muốn làm gì đó lưu danh sử sách, hãy học ông trùm Vương Hỗ Ninh bên Trung Quốc – đọc kỹ các tác phẩm của quý ngài MAX WEBER! Nó sẽ cung cấp cho quý vị các kiến thức vô cùng quý báu!

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!

T.T.C.

Nguồn: FB Canh TranThanh

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn