Nạn lạm thu tấn công trường học sau mùa khai giảng

Thái Hạo

Năm nào cũng như năm nào, cứ sau mỗi mùa khai giảng rộn ràng và hào nhoáng là tràn ngập thông tin về nạn lạm thu, thu sai quy định, thu trái nguyên tắc, rồi đủ thứ quỹ, đồng phục, dịch vụ, các môn học trên trời dưới đất ồ ạt tấn công vào nhà trường. Cảm nhận của tôi là mấy chữ: "loạn", "vỡ trận".

Tuy đáng phẫn nộ là thế, nhưng đến mức ăn luôn cả phần cơm ít ỏi của học trò, thì đã đến tận cùng của sự tàn nhẫn, bất lương. Câu chuyện "bữa ăn bán trú" luôn nhức nhối, từ vụ việc hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thọ (Thanh hóa) ăn chặn mỗi suất cơm của học sinh 7 nghìn đồng đến vụ Lào Cai 11 học sinh ăn 2 gói mì chan cơm, và bao nhiêu vụ việc tương tự đã và đang diễn ra, thiết nghĩ sự sa đọa nhân tính của những hiệu trưởng với cái danh "nhà giáo" này đã không còn từ ngữ nào có thể mô tả. Nhân tiện, vụ Đông Thọ, từ áp lực dư luận nên đã khởi tố vụ án từ tháng 6.2024 và khởi tố bị can (hiệu trưởng Vũ Thị Thúy Hà) từ tháng 2.2025, nhưng đến nay chưa có thêm tin tức gì. Không rõ đã xét xử chưa, xét xử như thế nào?

Lúc này, đọc những tin tức về việc ăn chặn bữa cơm của học trò, tôi không còn thấy nổi giận hay bất bình được nữa. Chỉ thấy buồn, một nỗi buồn như mình vụn ra trước tình trạng những người làm công việc dạy học nhưng đã trở nên độc ác đến mất cả tính người.

Chúng ta đòi hỏi rất nhiều, mong muốn rất nhiều, về sự tiến bộ, về tính hiện đại, về tinh thần khoa học trong giáo dục... Vâng, đúng thôi, nhưng có quá xa xỉ không khi sự gian trá, lừa lọc, độc ác đang xâm chiếm và ngự trị khắp nơi?

Chút tình yêu thương dành cho con trẻ mà không thể có được, thì nói nhiều, hô hào nhiều để làm gì?

Tôi nghĩ đơn giản lắm, khi đồng tiền đã thống trị, mọi giá trị đều đổ nát. Có lẽ, cái giản dị và cũng là sơ đẳng nhất mà chúng ta đang thiếu nhiều nhất trong giáo dục, là tình yêu thương. Không có tình yêu thương, mọi thứ đều vô nghĩa.

Làm gì để "Từ đây người biết thương người"? Làm gì để có một "mùa bình thường" như thế? Ôi cái bình thường, sao mà xa quá...

T.H.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Nghệ An Nghễ An 1 ngày Theo dõi ··· Vấn đề ăn bán trú !Hà Nội: Học sinh kêu đói, không học nổi vì cơm bán trú không đủ no, thiếu dinh dưỡng Muses'

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn