Từ Kyiv tới Caracas

LS Trần Đại Lâm

Nếu theo dõi chiến sự Ukraine đủ lâu, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ chiến dịch đổ bộ đường không diễn ra trong các ngày 24–25/2/2022, khi Lực lượng Không quân Nga, với sự hỗ trợ từ Belarus đã phát động một cuộc hành quân chớp nhoáng hướng về Kyiv.

Mục tiêu của Nga trong chiến dịch này là chiếm sân bay Antonov tại Hostomel, phía bắc thủ đô Kyiv, nhằm thiết lập một đầu cầu đường không.

Từ đó, Nga kỳ vọng tạo ra một hành lang hàng không an toàn để đổ bộ binh sĩ nhanh chóng tiến vào trung tâm Kyiv, bắt giữ Tổng thống Volodymyr Zelensky và kết thúc chiến tranh chỉ trong vài ngày.

Tuy nhiên, kế hoạch này thất bại hoàn toàn khi lực lượng Ukraine giữ được sự trung thành, chiến đấu quyết liệt, đập tan chiến dịch đổ bộ đường không của Nga.

Trận chiến tại Hostomel sau đó trở thành một trong những ví dụ kinh điển về việc thất bại của học thuyết đánh nhanh, tiến nhanh và được chuyển thể thành nhiều phim tài liệu quân sự mà tôi có dịp theo dõi tại đại sứ quán của Ukraine.

Điều đáng chú ý là ngày 03/01/2026, dư luận quốc tế lại xôn xao trước những thông tin về một cuộc đổ bộ đường không khác, lần này không phải tại Ukraine mà là Venezuela.

Theo các video trên mạng xã hội X và Telegram cho thấy lực lượng đặc nhiệm Mỹ với sự hỗ trợ của tên lửa dẫn đường chính xác đã sử dụng chiến thuật “trực thăng vận” tiến sâu vào thủ đô Caracas bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro đưa về Mỹ xét xử với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Điểm gây nhiều tranh cãi trong giới quan sát chính trị quốc tế nằm ở chỗ hệ thống phòng không của Venezuela tỏ ra gần như bất lực trước hoạt động của trực thăng Mỹ, dù các máy bay này được cho là bay ở độ cao thấp.

Điều này càng khó hiểu hơn nếu đặt trong bối cảnh trước đó, Nga và Belarus đã bí mật vận chuyển nhiều trang thiết bị hỗ trợ quân sự cho Venezuela.

Từ đây, một câu hỏi lớn được đặt ra trong giới quan sát chính trị quân sự quốc tế, đó là: Quân đội Venezuela có thực sự trung thành tuyệt đối trong việc bảo vệ gia đình Maduro, hay phía sau là một sự dàn xếp, thỏa hiệp mang tính chính trị.

Phải chăng toàn bộ sự việc chỉ là một màn biểu diễn trước dư luận trong và ngoài nước, đổi lại là việc Mỹ từng bước dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Venezuela.

Nếu giả thuyết này đúng, thì điều kiện đi kèm rất có thể là tạo hành lang thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ quay lại khai thác dầu khí tại Venezuela qua đó trực tiếp gây sức ép lên Nga.

Trong nhiều năm qua, dầu mỏ luôn là lợi thế chiến lược then chốt của Nga, cung cấp nguồn tài chính khổng lồ để duy trì bộ máy chiến tranh.

Trong khi đó, trữ lượng dầu khí của Venezuela là không hề nhỏ nhưng lại bị đóng băng bởi cấm vận.

Việc đưa nguồn cung này trở lại thị trường, dưới ảnh hưởng của Mỹ có thể trở thành một đòn đánh hiệu quả về mặt kinh tế làm suy yếu vị thế năng lượng của Nga buộc Moscow phải tính toán lại các lựa chọn chiến lược.

Trong đó khả năng rất cao Nga phải ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine với các điều kiện mà Mỹ, Ukraine mong muốn đạt được.

T.Đ.L.

Nguồn: FB Trần Đại Lâm

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn