Vì đâu nên nỗi

Tạ Duy Anh

Một quốc gia rộng hơn 912.000 km2, trữ lượng dầu chiếm 17% toàn cầu, dân số 30 triệu người mà để một nhóm quân đội Mỹ vào tận giữa thủ đô bắt Tổng thống dễ như bắt một con gà, thì chỉ có thể do người dân ở đó quá chán ngán cái chế độ đã khiến họ kiệt quệ cả tiền bạc và nhân phẩm, vì thế họ bỏ mặc.

Một bài học cho nhiều quốc gia khác giữa thời buổi hỗn loạn này.

Với người dân:

Đừng đẩy họ đến bước đường cùng. Đừng triệt đường sống của họ. Đừng khiến họ bị mất tiếng nói. Đặc biệt xin đừng ảo tưởng về quyền lực.

Với kẻ thù:

Đừng chỉ biết kêu than đòi hỏi công lý bởi chờ được vạ thì má đã sưng vù!

Không một chế độ mất lòng dân nào xứng đáng tồn tại. Nhưng việc bãi bỏ cái chính quyền nhơ nhuốc ấy mà phải nhờ đến bom đạn của nước ngoài, thì nhân dân, đặc biệt là lũ trí thức ở đó cũng chả ra gì! Chỉ có thể thương hại, thông cảm chứ không đáng được ca ngợi.

Tôi phản đối mọi cuộc xâm lược phi pháp vào quốc gia có chủ quyền. Nhưng tôi muốn mọi tên độc tài trên thế giới này đều phải bị trừng phạt thích đáng.

Cùng chờ xem người dân Venezuela thực sự nói gì, rồi hãy đưa ra phán xét.

T.D.A.

Nguồn: FB Lao Ta

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn