Đằng sau cuộc chiến xâm lược của Putin: Bộ mặt vô cùng thâm độc của Tập Cận Bình

Nguyen Chiến Thắng

Một bài bình luận quá hay, cho thấy rõ ván cờ quốc tế. Trong cuộc chiến này, rút cục Putin sẽ là kẻ thua, Tập Cận Bình mới là kẻ thắng. Trên nền tảng châu Âu bạc nhược và Mỹ  với ông TT D. Trump ảo tưởng và thất thường. 

Dĩ nhiên, “cờ bạc ăn nhau về sáng”. Buổi Sáng đó chưa đến. Và nếu Trump, châu Âu nhìn rõ bản chất thật của Tập, có đối sách hay thì may ra... 

Kim Dung

Đây là một chủ đề mà rải rác trong nhiều bài viết đã được đề cập đến dưới nhiều hình thức và góc độ.

Nhưng để trả lời cho câu hỏi mà nhiều bạn đọc đặt ra:

"Tại sao TQ không nhân cơ hội Nga đang bận rộn chiến tranh với Ukraine, đánh chiếm lại 1 triệu km² đã bị Nga sáp nhập, mà lại ngu ngốc đi giúp Nga đánh chiếm Ukraine?". Đồng thời giải thích cho những bạn đọc còn mơ hồ về TQ và không hiểu tại sao Trump lại cầu cứu Tập Cận Bình giúp kết thúc chiến tranh Ukraine?...

Để trả lời một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất về vai trò, vị thế và âm mưu thâm độc mang tính di truyền, ảnh hưởng đến không chỉ cuộc chiến tranh Ukraine mà còn ảnh hưởng đến địa chính trị mang tính toàn cầu của người Trung Hoa, câu trả lời ngắn gọn, dễ hiểu nhất là: Nga ngu, chứ Trung Quốc không ngu.

Chính Trung Quốc đã bật đèn xanh cho Nga rút toàn bộ binh sĩ và trang thiết bị ở quân khu phía Đông (vùng Viễn Đông và giáp biên giới Trung Quốc) chuyển đến Ukraine tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược 24/2/2022.

Và chính Trung Quốc âm mưu kéo dài cuộc chiến tranh Ukraine, bằng cách bí mật giúp Nga mọi phương tiện chiến tranh; đồng thời bật đèn xanh cho đàn em Triều Tiên công khai cung cấp vũ khí và binh sĩ cho Nga vào giai đoạn Nga đã kiệt quệ.

Những ý đồ chiến lược kể trên không chỉ là "toạ sơn quan hổ đấu" mà còn là một âm mưu vô cùng thâm hiểm và ác độc không chỉ với Nga, Ukraine mà còn với nhân loại.

Ngoài việc trục lợi từ việc ép giá dầu/khí của Nga, Trung Quốc hơn ai hết muốn cuộc chiến tranh này kéo dài bởi hai mục tiêu chiến lược.

Bất luận ai bại, Trung Quốc cũng hưởng lợi.

Nếu Ukraine và phương Tây bị Nga đánh bại thì Âu - Mỹ kiệt quệ, TQ sẽ đạt được giấc mơ ngàn năm – Bá chủ thế giới.

Nếu Nga bị Ukraine đánh bại và thậm chí là sụp đổ, thì Nga sẽ phải lệ thuộc vào Trung Quốc mọi mặt, tự động trở thành chư hầu của TQ, và khi đó Trung Quốc có thể sẽ lấy lại 1 triệu km² ở lưu vực sông Amua bị Nga sáp nhập mà không tốn một giọt máu.

Thật vậy!

1/ Bằng chứng TQ Bật đèn xanh cho Nga xâm lược Ukraine

Chỉ ít ngày sau lễ bế mạc Olympic Mùa Đông Bắc Kinh (20.2.2022), Nga mở màn chiến dịch tấn công Ukraine.

Các nguồn tin tình báo Mỹ và EU đều xác nhận rằng trước đó Tập Cận Bình đã được Putin báo cáo trước về kế hoạch xâm lược. Tập đã đồng ý và chỉ yêu cầu Nga trì hoãn cho đến khi Olympic Mùa Đông kết thúc để không làm hỏng hình ảnh Trung Quốc (New York Times, 25.2.2022).

Ngay sau khi được bật đèn xanh – nghĩa là Nga yên tâm bỏ ngỏ biên giới Nga -Trung cho TQ canh giữ Nga rút phần lớn binh lực và trang bị hạng nặng khỏi Quân khu Viễn Đông (khu vực giáp biên giới Trung – Nga)  để đưa sang mặt trận Ukraine.

Đó chính là “đèn xanh” mà Bắc Kinh đã bật – một tín hiệu cho phép Putin hành động mà không sợ bị Trung Quốc phản ứng ở sườn phía Đông.

2/ Chiến tranh xảy ra, TQ trục lợi ép giá, vắt kiệt tài nguyên của Nga

Khi Nga bị cấm vận toàn diện, Trung Quốc trở thành người mua dầu khí duy nhất còn khả năng chi phối giá.

Theo Bloomberg và Reuters (2023-2024), Trung Quốc đã mua dầu thô Urals của Nga với mức chiết khấu 20-35 USD/thùng, đồng thời ký các hợp đồng dài hạn cung cấp khí đốt Siberia với giá thấp kỷ lục.

Bằng chiến lược “vừa viện trợ công nghệ vừa ép giá nguyên liệu”, Bắc Kinh biến Moscow thành nhà cung cấp năng lượng giá rẻ, giúp Trung Quốc tích trữ nguồn dự trữ dầu khí khổng lồ trong khi vẫn giữ Nga trong thế phụ thuộc.

3/ TQ âm mưu biến Nga thành chư hầu và chờ cơ hội lấy lại lãnh thổ

Nga đã chiếm của nhà Thanh hơn 1 triệu km² lãnh thổ qua hai hiệp ước bất bình đẳng: Aigun (1858) và Bắc Kinh (1860), bao gồm cả vùng Viễn Đông và cửa sông Amur.

Trong suốt thế kỷ XX, đó luôn là vết nhục lịch sử mà Bắc Kinh tuy phải ngậm đắng nuốt cay, nhưng chưa bao giờ quên mối thù này.

Ngày nay, Trung Quốc không cần chiến tranh để đòi lại lãnh thổ, họ Tập đã đẩy Putin vào cuộc chiến tranh không lối thoát và chỉ cần đợi Nga kiệt quệ, lệ thuộc, và tự ngả vào vòng tay mình.

Một nước Nga yếu sẽ phải trả giá bằng tài nguyên, quyền kiểm soát lãnh thổ, và cả ảnh hưởng địa chính trị. Khi ấy, “1 triệu km²” kia có thể trở lại mà không cần một giọt máu, đó là một ý đồ vô cùng thâm độc mà Putin có thể đã nhận ra nhưng đã quá muộn.

4/ Nếu Nga thắng thì không những Ukraine bị thôn tính, sáp nhập mà Nga với sự hỗ trợ công khai của phe trục do TQ cầm đầu tiếp tục tấn công châu Âu, buộc Mỹ phải can thiệp, và bất luận là kết cục thế nào thì Mỹ và phương Tây cũng bị suy kiệt. Khi đó TQ sẽ bá chủ thế giới

Trung Quốc hiểu rõ: một cuộc chiến kéo dài sẽ khiến châu Âu kiệt sức, Mỹ chia rẽ, và thế giới phân tâm khỏi tham vọng Đài Loan - Biển Đông của họ.

Dù tỏ ra “trung lập”, Bắc Kinh thực chất đang nuôi dưỡng chiến tranh bằng dòng chảy vật tư và công nghệ ngầm.

Theo Viện Nghiên cứu Stockholm (SIPRI) và các báo cáo của Liên minh châu Âu, Trung Quốc đã:

- Xuất khẩu chip, linh kiện điện tử, máy bay không người lái, thiết bị quang học và hệ thống định vị sang Nga thông qua các công ty bình phong ở Hồng Kông, Kazakhstan và Kyrgyzstan.

Thâm độc hơn, TQ bật đèn xanh cho Triều Tiên – một đàn em gạo cội – cung cấp hàng triệu quả đạn pháo và hàng chục ngàn binh sĩ “tình nguyện” cho Nga.

Trung Quốc không xuất đầu lộ diện, nhưng mọi tuyến vận chuyển đạn pháo của Triều Tiên cho Nga đều đi qua họ.

Đó là chiến lược ném đá giấu tay, vừa tránh bị trừng phạt, vừa khiến Nga mắc nợ chính trị lâu dài.

Châm ngôn có câu "thâm như Tàu" quả không sai:

Ngay trước Olympic 2022, Tập mớm cho Putin ký tuyên bố “hữu nghị không giới hạn”.

Nhưng trên thực tế, đây là một chiếc thòng lọng mềm chỉ chờ Putin đưa cổ vào.

Nga tưởng rằng mình có đồng minh, nhưng thực chất đang tự đưa đầu vào tròng , trói buộc mình vào quỹ đạo của Bắc Kinh.

Chiến tranh càng kéo dài, TQ càng bán được nhiều UAV, chip, cho cả hai bên và mỗi gói "viện trợ" cho Nga đều được tính bằng dầu, khí, than và kim loại quý.

Càng đánh lâu, Nga càng lún sâu vào nợ nần và lệ thuộc không lối thoát.

Sẽ sai lầm nếu bài viết dừng lại ở đây mà không nhắc đến ảo tưởng của Trump: Cầu cứu Tập tác động với Putin để chấm dứt chiến tranh.

Như đã đưa tin, Trump từng bắn tin và cuối cùng đã ngỏ lời “nhờ Tập Cận Bình giúp kết thúc chiến tranh Ukraine” ở Busan.

Đó là một ảo tưởng chính trị ngây thơ, không thấy Tập chính là người bật đèn xanh cho Putin, là kẻ đang hưởng lợi từ từng ngày chiến tranh kéo dài như đã trình bày ở trên.

Mong chờ Trung Quốc giải quyết chiến tranh Ukraine chẳng khác nào nhờ kẻ cắp giữ nhà?

Thay cho lời kết:

Với TQ ai thắng ai bại không quan trọng, chỉ cần chiến tranh kéo dài và cuối cùng TQ sẽ hưởng lợi.

Nga đổ máu, phương Tây hao lực, còn Bắc Kinh ngồi trên núi xem hai con hổ cắn nhau.

Khi Nga kiệt sức, lưu vực sông Amur sẽ trở lại mà không tốn một giọt máu.

Khi Mỹ và Châu Âu kiệt sứcTQ sẽ bá chủ thế giới.

---

Bài viết liên quan:

Vai trò và vị thế của Trump trước Tập Cận Bình sau thảm bại của thuế quan và màn đàm phán tại Busan 

https://www.facebook.com/share/p/15nA9y8Rbw/

Từ ảo tưởng bắt nạt Ukraine đầu hàng để chấm dứt chiến tranh trong 24 tiếng đồng hồ, trải thảm đỏ mời Putin đến Mỹ để van xin một lệnh ngừng bắn, đến quỳ gối cầu cứu Tập Cận Bình - Trump đã hiện nguyên hình một con rối của thời đại 

https://www.facebook.com/share/p/1CNpp4hR69/

N.C.T.

Nguồn: FB Nguyen Chiến Thắng

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn