Chuyện tiền buồn

Huỳnh Ngọc Chênh 

Tui mới đây có in hai cuốn sách về chim.

Cuốn đầu là “Những cánh chim hoang dã” được NXB Kim Đồng xuất bản theo kế hoạch A, nhận được 20 triệu đng nhuận bút. 

Cuốn thứ hai là “Truyện Chim” tự bỏ tiền giao cho dịch vụ xuất bản, in ấn và phát hành. 

Công ty làm dịch vụ cho tui là Khai Tâm, nhận từ A đến Z gồm biên tập, xin giấy phép xuất bản, in ấn và phát hành với giá 70 triệu cho 1000 bản 200 trang.

Nếu sách tui dày 400 trang thì giá tiền cho 1000 bản phải là 120 triệu.

Nếu tui in gần 10.000 bản như “Chuyện với Thanh” của TS Nam thì chắc chắn tui phải tốn cho dịch vụ trên 1 t đồng vào thời giá năm 2023.

Lại nói tiếp về chuyện tiền, nhưng lần này là chuyện buồn. 

Chuyện ông tiến sĩ Nguyễn Thành Nam bỏ ra 1 t đồng để in sách rồi bị bọn hồng vệ ngưu đấu tố; rồi bị thu sách; rồi bị khởi tố; rồi bị bắt lên tivi nhận tội như thời Trung cổ (dù chưa ra tòa để kết luận có tội hay không); rồi làm liên lụy đến ba người khác ở Nhà xuất bản Hội Nhà Văn vì đã nhận tiền xuất bản in ấn và phát hành cuốn sách; rồi liên lụy đến cả em Trần Việt Anh Spiderum quảng bá sách. 

Chuyện của thế kỷ 21 mà nghe cứ như thời phong kiến theo Tàu ngu muội cách đây vài trăm năm.

Tui mới đây có in hai cuốn sách về chim – Cuốn đầu là “Những cánh chim hoang dã” được NXB Kim Đồng xuất bản theo kế hoạch A, nhận được 20 triệu đng nhuận bút. Cuốn thứ hai là “Truyện Chim” tự bỏ tiền giao cho dịch vụ xuất bản, in ấn và phát hành. 

Công ty làm dịch vụ cho tui là Khai Tâm, nhận từ A đến Z gồm biên tập, xin giấy phép xuất bản, in ấn và phát hành với giá 70 triệu cho 1000 bản 200 trang.

Nếu sách tui dày 400 trang thì giá tiền cho 1000 bản phải là 120 triệu.

Nếu tui in gần 10.000 bản như “Chuyện với Thanh” của TS Nam thì chắc chắn tui phải tốn cho dịch vụ trên 1 t đồng vào thời giá năm 2023.

Do vậy tiến sĩ Nam giao cho NXB Hội Nhà Văn xuất bản theo kế hoạch B (tác giả tự bỏ tiền) trọn gói từ A đến Z với cuốn sách trên 400 trang in 10 ngàn bản theo thời giá hiện nay với số tiền 1 t đồng chỉ là con muỗi.

Dĩ nhiên, tác giả luôn “văn minh” nên kỳ vọng cao lắm – đưa luôn 1 t để in luôn một lần. Nhưng nhà xuất bản bình tĩnh hơn, in trước vài ngàn cuốn bán hết rồi in tiếp. Nghe nói NXB vừa rồi mới in trên dưới 2000 bản, nên còn dư số tiền 600 triệu cất đó chờ in tiếp thì sự việc bể ra.

Cuốn “Truyện Chim” 200 trang của tui biên tập chỉ sửa chính tả là chính cũng đã mất 10 triệu.

Thì 120 triệu cho 3 người biên tập và chịu trách nhiệm bản thảo với cuốn sách 400 trang và nội dung vô cùng hiểm nguy và nhạy cảm thì cũng chẳng có đắt lắm. 

Vì sao nhà xuất bản có kế hoạch B là làm dịch vụ cho tác giả?

Hầu như NXB nào cũng có A và B. Nhà xuất bản càng nghèo càng phải B nhiều, lấy tiền B để bù lỗ cho A. 

NXB Hội Nhà Văn chắc chắn là nghèo hơn các NXB khác vì sách văn thơ ngày nay rất khó bán, mà có những tác giả cây đa cây đề trong Hội thì không thể không xuất bản theo A cho các ngài. Mà khổ nỗi các ngài đó chỉ là đa đề trong Hội, còn thơ văn các ngài đối với thị trường chỉ là thân cỏ cú – tặng cũng không có ai muốn nhận. In sách cho các ngài thì hầu hết NXB phải chịu lỗ. Tiền mô bù lỗ? – Phải xin ngân sách, xin tài trợ và phải làm dịch vụ kế hoạch B.

Khi tung ra thông tin số tiền 1 t đồng của tác giả trả cho dịch vụ xuất bản theo kế hoạch B, cơ quan truy tội tiến sĩ Nam và nhóm nhà xuất bản đã quá thâm ý. 

Bao nhiêu nhân sĩ, trí thức, bạn bè Nam và bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhà báo, bạn bè phía nhà xuất bản đều bị thôi miên đến lú lẩn vì cục tiền 1 t này!

Hầu như quý vị trên quên đi chuyện bắt bớ tiến sĩ Nam và nhóm nhà xuất bản vì xuất bản một cuốn sách là chuyện rất sai trái trong thời đại tân tiến dưới nhà nước pháp quyền ngày nay. 

Sách có gì sai thì tịch thu, hủy đi và xử lý hành chính là đủ rồi, làm gì phải nghe theo bọn hồng vệ ngưu khốn nạn chụp cho những trí thức đỏ lòm theo đảng đến ba đời ấy cái mũ chống chế độ theo điều 117? 

Làm gì mà ở thế kỷ 21 lại mang một trí thức như tiến sĩ Nguyễn Thành Nam cả đời theo đảng phải lên tivi để bắt cúi đầu nhận tội trước toàn dân khi mà chưa có tòa án xét xử đã phạm tội hay chưa? Có vi phạm pháp luật, xúc phạm nhân phẩm công dân, vi phạm quyền con người không? 

Nhân sĩ, trí thức, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, bạn bè, học trò chi quên hết, không thấy gì hết, tất cả chẳng qua vì tiền. Cục tiền 1 t được ném ra đã làm mờ mắt và tối thui lương tâm của rất nhiều người. 

Nhiều người còn trơ trẽn viết bài nhục mạ tiến sĩ Nam và nhóm nhà xuất bản về chuyện tiền nong, họ đang nhục mạ chính mình mà không biết.

Tui thấy xót cho tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, xót cho đại tá nhà văn Yên Ba, xót cho cô Nguyễn Thúy Hằng tổng giám đốc, xót cho Đào Bá Đoàn tổng biên tập – Các vị đang cúc cung phục vụ cho đảng hết cả cuộc đời, bất ngờ bị đưa vào diện chống đảng vì một lý do chẳng ra gì.

Anh chị em chúng tui hoạt động xã hội dân sự, biểu tình chống Tàu Cộng quậy phá Biển Đông, viết bài phản biện đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn, đấu tranh dân quyền, nhân quyền… Khi đi vào con đường này là sẵn sàng chịu đựng bị chụp mũ phản động, sẵn sàng chịu đựng bị vu khống chống phá, chúng tui sẵn sàng đối đầu với 117, không một ai phải ca thán, phải kêu ca, phải nhận tội để được giảm án. Do vậy bất cứ ai bị bắt, anh em còn lại chỉ đồng cảm chia sẻ mà không phải xót thương. 

Tui không quen biết và không hề từng gặp bất kỳ ai trong nhóm người bị khởi tố, tui chưa hề nhờ NXB Hội Nhà Văn in sách, tuy nhiên thấy anh chị em vẫn trung thành với đảng để có một cuộc sống sung túc lại phải đối diện với 117, xót lắm. 

Vừa xót cho các anh chị vừa xót cho cái nền luật pháp của đất nước và xót cho cả nhân cách của đám trí thức đỏ gọi là tinh hoa nữa. 

H.N.C.

Nguồn: FB Huynh Ngoc Chenh

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn