Làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc đổ bộ sang Việt Nam ngày càng nhiều

Tuấn Lê 

Trước giờ không phải là chưa sang, nhưng giai đoạn này tôi thấy họ sang ồ ạt, gần như mọi ngành nghề kinh doanh đều thấy có sự xuất hiện của DN Trung Quốc.

Nếu ở góc độ khách hàng, người tiêu dùng có thể chúng ta sẽ không để ý, doanh nghiệp họ cũng không chạy lông nhông ngoài đường, họ cũng không ngồi la liệt quán coffee cả ngày... để chúng ta bắt gặp, nhưng họ có cộng đồng, có hiệp hội, câu lạc bộ, hội nhóm... Và tôi thấy họ ngày càng đông.

Tôi chơi với khá nhiều bạn bè có liên quan đến TQ, tham gia hoạt động kinh doanh với người TQ cũng nhiều, nên tôi thấy sự xuất hiện của họ ở nhiều ngành nghề, từ bất động sản công nghiệp, tới mở khách sạn, nhà hàng, mở nhà xưởng, mở kho, tìm nhà phân phối, bán lẻ… Thương mại điện tử thì thôi khỏi phải bàn – đội ngồi từ TQ bán thẳng sang theo kiểu cross border (xuyên biên giới) vốn đã mạnh, giờ họ gửi thẳng hàng vào kho fulfillment (dch vụ thương mại từ A đến Z) tại VN, thậm chí thuê người Việt vận hành kho cho họ, nhiều khi mua hàng của shop trong nước, địa chỉ ở Bắc Ninh, Bình Dương... nhưng có khi lại là của doanh nghiệp (DN) Trung Quốc!

Tôi có ông bạn Liu Jian người TQ, ông bảo ngày nào cũng có người TQ liên hệ hỏi về việc làm ăn ở VN, điều đáng sợ nhất của DN Trung Quốc khi đi ra nước ngoài là họ không đi riêng lẻ, họ không đơn phương độc mã mà họ đi theo liên minh.

Hôm trước xem cái video, có cái nhà hàng của người Trung mở trong Bình Dương gần 4000 m, họ bảo, mọi thứ trong nhà hàng đều do DN TQ làm hết. Sợ thật! Không để rơi hạt cơm nào cho anh em VN.

Đợt trước tôi mở cửa hàng nhượng quyền Anta cũng vậy, họ bắt nhập khẩu hết từ TQ, từ viên gạch, cái bóng đèn, giá kệ, bàn ghế... đều do họ chỉ định DN từ Trung Quốc.

Cũng vài hôm trước, nói chuyện với ông bạn trong Nghệ An, ông kể, mở cho đội TQ 9 cái khách sạn, toàn ở khu công nghiệp, mà toàn DN Trung Quốc thuê.  Đội chuyên gia qua ở đã đủ nuôi khách sạn rồi khỏi cần khách ngoài!

Giờ bạn qua Bắc Ninh, có những con phố toàn cửa hàng TQ, có khi vào đó nói tiếng Việt lại phải thuê phiên dịch cũng nên!

Ông bạn TQ kể trong TP.HCM, họ có câu lạc bộ pickle ball, có 380 thành viên đều là người TQ, mỗi buổi sinh hoạt có 50-60 người tham gia. Không biết có nghe nhầm không chứ thế này thì sợ quá! 

Sự gia nhập của các DN Trung Quốc cũng có hai mặt: Mặt tốt là họ mang thêm các công ăn việc làm cho người lao động; khách hàng mua hàng với giá cả cạnh tranh hơn (điều này thì chắc chắn vì bán sản phẩm giá rẻ thì người TQ quá giỏi, khắp thế giới không có đối thủ), DN trong nước cũng có cơ hội học hỏi cách họ làm kinh doanh, cũng có những cơ hội hợp tác, cộng sinh... Tuy nhiên, mặt không tốt là họ mang theo sự cạnh tranh, nếu doanh nghiệp trong nước không đủ nội lực, không có sự bảo trợ về luật pháp thì cũng mệt với mấy anh “Tung Của”, vì nói gì thì nói về kinh doanh mình đi sau họ rất nhiều... không cố gắng thì sau này lớ ngớ chỉ đi làm thuê cho DN TQ hết. Sinh viên ra trường lại phải cạnh tranh lao động với người TQ thì đến mệt!

Giai đoạn này mình cũng nhận được rất nhiều đề nghị hợp tác từ đội TQ, nhiều người rủ mình mở nhà máy, nhưng giai đoạn này làm kinh doanh thật sự quá mệt mỏi và nhiều biến số, cứ vài hôm lại thông tư, nghị định, toàn báo hoả tốc kiểu 30/6 ra 1/7 áp dụng, anh em doanh chủ chứ có phải Tôn Ngộ Không đâu...

T.L. 

Nguồn: FB Tuấn Lê

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn