Mẹ Phương Uyên tới thăm con lần thứ ba [vẫn không được gặp mặt]

Media Player

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bà Nguyễn thị Nhung lần thứ ba đi thăm con gái Phương Uyên ở trại giam nhưng không được gặp mà chỉ nhận được vài chữ viết trên tờ phiếu gửi quà.

Dòng chữ phần ký tên 'Người nhận' viết: 'Mẹ ơi, con nhận được. Mẹ đừng lo cho con, giữ gìn sức khỏe, chờ gặp mặt. Đừng thăm con nữa".

Bà Nhung nói với BBC Việt Ngữ không tin con mình lại viết "đừng thăm con nữa".

Mẹ của Phương Uyên cũng tường thuật lại cuộc trò chuyện với cán bộ an ninh về câu trả lời của Viện Kiểm sát về những khiếu nại của bà, nhưng cán bộ an ninh không cho bà ghi chép lại vì ngại bà "tung lên đài báo".

Khi được hỏi có biết về diễn tiến sắp tới ra sao, bà Nguyễn Thị Nhung nói không biết, "chỉ biết hôm trước có xem trên truyền hình người ta đưa ra bằng chứng Phương Uyên nhận tội và xin khoan hồng".

Nguồn: bbc.co.uk

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn