“Sinh nhật Tổ quốc 80 tuổi”, một trò hề lố bịch và nỗi nhục của một thế hệ

Tran NamAnh

TỔ QUỐC KHÔNG PHẢI LÀ 80 NĂM

Không có sự xúc phạm nào lớn hơn với lịch sử dân tộc bằng kiểu “Chúc mừng sinh nhật Tổ quốc 80 tuổi”. Tổ quốc này đã dựng xây hơn bốn ngàn năm, từ thời Hùng Vương, qua bao triều đại, bao anh hùng giữ nước. Vậy mà một đám não ngắn, bị nhồi sọ bởi bộ máy tuyên truyền, cả một chiều dài lịch sử rực rỡ ấy bị chặt phăng, thu gọn lại thành vỏn vẹn 80 năm, kể từ ngày 2/9/1945. 

Xin nhắc lại: đó là ngày khai sinh một chính thể, chứ không phải ngày khai sinh Tổ quốc.

Một cháu gái trẻ mặc áo cử nhân, tay cầm bảng “Tổ quốc 80 tuổi”, miệng cười hồn nhiên, nhưng những dòng chữ trên tấm bảng cho thấy một cái đầu rỗng tuếch. Nực cười thay, niềm tự hào bị đặt nhầm chỗ, để rồi sự dốt nát lại ngạo nghễ khoác áo tri thức.

Cái tát vào mặt tổ tiên 

Nếu Tổ quốc mới 80 tuổi, vậy Hai Bà Trưng khởi nghĩa dưới lá cờ nào? Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên dòng Bạch Đằng của ai? Trần Hưng Đạo ba lần tan Nguyên-Mông, Lê Lợi dựng nên Lam Sơn, Quang Trung đại phá quân Thanh… tất cả họ chiến đấu vì cái gì? Lẽ nào đó không phải là Tổ quốc? Lẽ nào cha ông ta hàng ngàn năm chỉ là những kẻ… “vô quốc tịch” cho đến khi đảng khai sinh đất nước này?

Một câu khẩu hiệu tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất là nhát dao chém thẳng vào mồ mả tổ tiên, là sự vô ơn đến cùng cực với lịch sử dân tộc.

Não ngắn và thế hệ bị nhồi sọ 

Thật xót xa khi thấy những gương mặt còn non trẻ, cười tươi khoe bằng cử nhân, mà lại có thể ngu muội đến mức không phân biệt được “Tổ quốc” với “chế độ”. Nếu họ viết “Chúc mừng chế độ cộng sản tròn 80 tuổi”, ít ra vẫn còn chút thành thật, còn giữ lại cho mình một mảnh não để suy nghĩ. Đằng này, họ ngộ nhận, họ tự hào về cái sai, và khoác lên sự u mê ấy một vẻ mặt hãnh diện.

Đó không chỉ là trò lố bịch của vài cá nhân, mà là một minh chứng cho sự thất bại cay đắng của nền giáo dục và tuyên truyền đỏ: đào tạo nên những thế hệ biết đọc, biết viết, nhưng không biết suy nghĩ; thuộc lòng khẩu hiệu, nhưng mù tịt lịch sử.

Sinh nhật của ai?

Hãy tỉnh táo: “80 tuổi” không phải sinh nhật Tổ quốc, mà chỉ là kỷ niệm 80 năm kể từ ngày một chế độ ra đời. Nhưng chế độ ấy không đồng nghĩa với dân tộc. Tổ quốc đã có từ hàng thiên niên kỷ, còn chế độ chỉ là một giai đoạn nhất thời. Một khi chế độ ấy sụp đổ, Tổ quốc vẫn còn đó, vẫn trường tồn cùng Dân tộc Việt Nam.

Thế nên, cái gọi là “sinh nhật Tổ quốc 80 tuổi” chỉ là trò hề. Nó không làm rạng danh dân tộc, mà chỉ phơi bày sự nông cạn, sự ngu dốt và sự bạc bẽo của một lớp người bị nhồi sọ.

Lời cuối 

Tổ quốc Việt Nam không cần chúc mừng sinh nhật. Tổ quốc đã sống hàng ngàn năm và sẽ sống muôn đời. Điều Tổ quốc cần không phải là những khẩu hiệu rỗng tuếch, mà là những con người biết cúi đầu trước lịch sử, biết ơn tổ tiên, và dám sống xứng đáng với hai chữ NGƯỜI VIỆT NAM. Cái cần “chúc mừng” hôm nay, chính là: thế hệ não ngắn, học nhiều mà ngu, bị nhồi sọ đến mức quên cả Gốc rễ Dân tộc.

T.N.A.

Nguồn: FB Tran NamAnh

 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn