Độc tài, đao phủ muốn “trường sinh bất tử”

Trần Lê Bình 

Cuộc diễu võ dương oai của Trung Quốc ngày 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Ngoài các loại vũ khí giết người tối tân được phô trương ra, có một tình tiết bị hé lộ đã khiến dư luận sửng sốt. CNN World, BBC và Telegraaf điện tử của Hà Lan... đã đưa tin đó.

A group of people walking down a red carpet

AI-generated content may be incorrect.

Đó là những lời đàm thoại giữa Tập Cận Bình, Putin và Kim Jong -un, khi họ đang chậm rãi bước qua nhiều bậc thang cao để leo lên khán đài Thiên An Môn. Microfon của Đài truyền hình trung ương TQ tường thuật trực tiếp đã chuyển tải những đàm thoại đó tới các phóng viên nước ngoài được mời đến tường thuật cuộc diễu binh đó. Như hãng AP, Reuters... 

Tôi lướt trên trang mạng tiếng Trung, và đọc được một bài tại trang Aboluowang, tôi xin chuyển dịch nguyên văn như sau:

_________________________

“Tập Cận Bình dùng lễ duyệt binh để cho thế giới biết liệu ông có chuyển giao quyền lực hay không?

Sự xuất hiện cùng nhau của Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II hôm nay (ngày 3) đã đủ thu hút sự chú ý, nhưng cuộc trò chuyện thân mật của họ về các chủ đề như "bất tử" và "cấy ghép nội tạng",  thậm chí còn đáng suy ngẫm hơn. Nhà bình luận chính trị Thái Thần Côn phân tích rằng cuộc trò chuyện này đã bị phía Trung Quốc “cố tình” tiết lộ, cho thấy Tập Cận Bình vẫn chưa cân nhắc người kế nhiệm. Điều này cũng là một lời cảnh báo với phương Tây rằng: Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Triều Tiên sẽ tiếp tục nắm quyền trong một thời gian dài, báo hiệu sự tồn tại lâu dài của liên minh ba nước.

Một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa ba người đã được phát sóng trực tiếp trên CCTV. Đoạn phim cho thấy Tập Cận Bình chào đón khách nước ngoài tại Tử Cấm Thành, sau đó cùng mọi người đi lên Khán đài Thiên An Môn. Tập Cận Bình đi giữa, Putin và Kim Jong-un đi bên trái và bên phải. Ba người vừa đi vừa trò chuyện thông qua phiên dịch viên, cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ. Nội dung được dịch lại của một trong những cuộc trò chuyện nghe rất rõ ràng, ví dụ, Kim Jong-un nói rằng ông rất vui khi được gặp lại Tập Cận Bình.

Tập Cận Bình đáp: "Tôi cũng rất vui. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau". Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng không có âm thanh truyền đi, cho đến khi ba người đàn ông nói về tuổi tác của họ. Và âm thanh lúc này trở nên rõ ràng hơn, lời phiên dịch của Putin đã dịch lời Putin nói: "Với sự phát triển liên tục của công nghệ sinh học, các cơ quan nội tạng sẽ được cấy ghép liên tục. Con người sẽ ngày càng trẻ hơn, và thậm chí có thể đạt đến sự bất tử". Tập Cận Bình đáp: "Khó mà dự đoán được", và nói thêm: "Trong thế kỷ này, con người có thể sống đến 150 tuổi".

Nhà bình luận chính trị Thái Anh Văn cho rằng tuyên bố này đáng được quan tâm và cảnh giác cao độ, bởi Trung Quốc và Nga đã và đang tập trung phát triển công nghệ sinh học trong những năm gần đây. Ông tin rằng tuyên bố này phản ánh ý định thực sự của họ, bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đang đầu tư đáng kể công nghệ và nhân tài vào việc theo đuổi sự trường sinh bất tử. Ông cũng tuyên bố rằng liên minh giữa Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran là mối đe dọa đối với thế giới dân chủ và tự do. Cuộc diễu binh này khẳng định sự hoàn tất của liên minh này, thách thức trật tự thế giới và bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay. Các nhà lãnh đạo hiện tại của họ càng nắm quyền lâu thì mối đe dọa đối với thế giới càng lớn. Nếu những nhà độc tài này sống đến 150 tuổi, họ sẽ gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng cho thế giới.

Nhà bình luận Vương Độ Nhiên của Apollo Net phân tích rằng đoạn ghi âm này không phải cố ý bị phát tán. Thứ nhất, ĐCSTQ đã nhanh chóng chặn các cảnh quay liên quan và thay thế nhạc phim gốc bằng nhạc phim khác. Thứ hai, truyền thông phương Tây đã tập trung vào sự việc này, trực tiếp phá hủy hiệu ứng tuyên truyền của chính cuộc diễu binh. Mổ cướp nội tạng là một tội ác tày đình mà ĐCSTQ đã làm nhưng không thừa nhận. ĐCSTQ sẽ không bao giờ chủ động phơi bày nó trước sự chú ý của thế giới và biến nó thành trọng tâm của cuộc diễu binh.

Vương Độ Nhiên cho rằng từ góc nhìn cá nhân của Tập Cận Bình, ông chắc chắn khao khát được "khỏe mạnh như trẻ thơ ở tuổi 70", thậm chí mơ ước sống đến 150 tuổi, như được hình dung trong "Dự án Chăm sóc Sức khỏe Lãnh đạo" của ĐCSTQ. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại, và tình trạng thể chất của ông từ lâu đã là một dấu hỏi. Ngay cả khi ĐCSTQ dựa vào việc thu hoạch nội tạng, tuổi thọ trung bình của các quan chức cấp cao cũng chỉ khoảng 100 tuổi, khiến giấc mơ trường thọ của Tập Cận Bình trở nên vô vọng.

Vương Độ Nhiên nhấn mạnh rằng nếu Tập Cận Bình thực sự muốn công bố quyền lực trọn đời của mình thông qua việc rò rỉ thông tin, thì Đài truyền hình trung ương CCTV sẽ không cần phải bịt miệng họ. Chính vì vụ rò rỉ đoạn ghi âm này mà chiến dịch tuyên truyền được dàn dựng công phu của ĐCSTQ đã hoàn toàn trật bánh, phơi bày bộ mặt ma quỷ thật của nó ra thế giới”.

Báo điện tử Telegraaf của Hà Lan cũng đưa tin với clip về đàm thoại đó giữa Tập Cận Bình và Putin, và cho biết thêm, trong cuộc họp báo sau đó tại Bắc Kinh, khi phóng viên hỏi về đoạn ghi âm bị rò rỉ đó, Putin xác nhận chủ đề cuộc trò chuyện. Và nói thêm với các phóng viên rằng: "Những phương pháp hiện đại để cải thiện sức khỏe, bao gồm cả y khoa, thậm chí cả phẫu thuật như thay thế nội tạng, mang lại cho nhân loại hy vọng rằng cuộc sống năng động sẽ thay đổi so với hiện tại".

Dưới đây là link của hai nguồn tin đó. 

https://www.aboluowang.com/2025/0904/2272268.html.

https://www.telegraaf.nl/.../bijzonder.../88070968.html.

T.L.B.

Nguồn: FB Tran Le Binh

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn