Hãy dừng việc bạn đang làm lại và xem vị thượng nghị sĩ Pháp này đấu với Trump, Musk

Claude MalhuretHuffpost, ngày 6.3.2025

Claude Malhuret là bác sĩ, luật sư và chính trị gia người Pháp, từng là thành viên của Thượng viện kể từ năm 2014, thuộc nhóm nghị sĩ trung hữu. 

Sau đây là bản ghi chép toàn bộ bài phát biểu của Malhuret dài tám phút trước các đồng nghiệp tại Thượng viện Pháp vào thứ Ba.

Bauxite Việt Nam

Thưa ngài Tổng thống, ngài Thủ tướng, thưa quý vị Bộ trưởng, thưa các đồng nghiệp thân mến,

Châu Âu đang ở một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của mình. Lá chắn của Hoa Kỳ đang sụp đổ, Ukraine có nguy cơ bị bỏ rơi, Nga đang mạnh lên.

Washington đã trở thành triều đình của Nero, một hoàng đế hung dữ, những cận thần phục tùng và một gã hề say thuốc ketamine phụ trách thanh trừng công chức.

Đây là một thảm kịch đối với thế giới tự do, nhưng trước hết và quan trọng nhất là một thảm kịch đối với Hoa Kỳ. Thông điệp của Trump là không có ích gì khi trở thành đồng minh của ông ta vì ông ta sẽ không bảo vệ bạn, ông ta sẽ áp đặt nhiều thuế hải quan hơn đối với bạn so với kẻ thù của ông ta và sẽ đe dọa chiếm giữ lãnh thổ của bạn trong khi ủng hộ các chế độ độc tài xâm lược bạn.

Vua của thỏa thuận đang cho thấy nghệ thuật thỏa thuận là gì. Ông ta nghĩ rằng mình sẽ đe dọa Trung Quốc bằng cách nằm phủ phục trước Putin, nhưng Tập Cận Bình, đối mặt với một vụ đắm tàu ​​như vậy, có lẽ đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đài Loan.

Chưa bao giờ trong lịch sử, một Tổng thống Hoa Kỳ đầu hàng kẻ thù. Chưa bao giờ có ai ủng hộ một kẻ xâm lược chống lại một đồng minh. Chưa bao giờ có ai chà đạp Hiến pháp Hoa Kỳ, ban hành nhiều sắc lệnh bất hợp pháp như vậy, sa thải các thẩm phán có thể ngăn cản ông ta làm như vậy, sa thải bộ tham mưu quân đội chỉ trong một đòn, làm suy yếu mọi sự kiểm tra và cân bằng, và nắm quyền kiểm soát phương tiện truyền thông xã hội.

Đây không phải là một sự trôi dạt phi tự do, mà là sự khởi đầu của việc tịch thu nền dân chủ. Chúng ta hãy nhớ rằng chỉ mất một tháng, ba tuần và hai ngày để lật đổ Cộng hòa Weimar và Hiến pháp của nước này.

Tôi tin vào sức mạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ và đất nước này đã phản đối. Nhưng trong một tháng, Trump đã gây ra nhiều tác hại cho nước Mỹ hơn bốn năm trong nhiệm kỳ tổng thống trước của ông. Chúng ta đã từng có chiến tranh với một tên độc tài, giờ đây chúng ta đang chiến đấu với một tên độc tài được một kẻ phản bội hậu thuẫn.

Tám ngày trước, ngay tại thời điểm Trump đang xoa lưng Macron ở Nhà Trắng, Hoa Kỳ đã bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc với Nga và Triều Tiên chống lại người châu Âu yêu cầu rút quân Nga.

Hai ngày sau, tại Phòng Bầu dục, kẻ trốn tránh nghĩa vụ quân sự đã dạy cho anh hùng chiến tranh Zelenskyi những bài học về đạo đức và chiến lược trước khi đuổi ông như một chú rể, ra lệnh cho ông phải khuất phục hoặc từ chức.

Tối nay, ông ta đã tiến thêm một bước nữa vào sự ô nhục khi dừng việc chuyển giao vũ khí đã được hứa. Phải làm gì trước sự phản bội này? Câu trả lời rất đơn giản: Hãy đối mặt với nó.

Và trước hết, chúng ta đừng nhầm lẫn. Thất bại của Ukraine sẽ là thất bại của châu Âu. Các quốc gia vùng Baltic, Georgia, Moldova đã có trong danh sách. Mục tiêu của Putin là quay trở lại Yalta, nơi một nửa lục địa đã được nhượng lại cho Stalin.

Các quốc gia phương Nam đang chờ đợi kết quả của cuộc xung đột để quyết định xem họ có nên tiếp tục tôn trọng châu Âu hay giờ đây họ được tự do chà đạp lên châu Âu.

Điều Putin muốn là chấm dứt trật tự do Hoa Kỳ và các đồng minh đặt ra cách đây 80 năm, với nguyên tắc đầu tiên là lệnh cấm chiếm đoạt lãnh thổ bằng vũ lực.

Ý tưởng này nằm ngay tại nguồn gốc của Liên Hợp Quốc, nơi mà ngày nay người Mỹ bỏ phiếu ủng hộ kẻ xâm lược và chống lại kẻ bị tấn công, bởi vì tầm nhìn của Trump trùng khớp với tầm nhìn của Putin: quay trở lại phạm vi ảnh hưởng, trong đó các cường quốc quyết định số phận của các nước nhỏ.

Của tôi là Greenland, Panama và Canada, của anh là Ukraine, vùng Baltic và Đông Âu, của ông ấy là Đài Loan và Biển Đông.

Tại các bữa tiệc của những nhà tài phiệt ở Vịnh Mar-a-Lago, điều này được gọi là "chủ nghĩa hiện thực ngoại giao".

Vậy là chúng ta đơn độc. Nhưng luận điệu cho rằng ta không thể chống lại Putin là sai. Trái ngược với tuyên truyền của Điện Kremlin, Nga đang trong tình trạng tồi tệ. Trong ba năm, cái gọi là quân đội lớn thứ hai thế giới chỉ xoay xở để giành được những mẩu vụn từ một quốc gia có dân số ít hơn ba lần.

Lãi suất Nga ở mức 25%, sự sụp đổ của dự trữ ngoại hối và vàng, sự sụp đổ về mặt nhân khẩu học cho thấy rằng nó đang bên bờ vực thẳm.

Việc Mỹ giúp đỡ Putin là sai lầm chiến lược lớn nhất từng xảy ra trong một cuộc chiến.

Cú sốc này dữ dội, nhưng nó có một điểm tốt. Người châu Âu đang thoát khỏi thời kỳ phủ nhận. Họ từng hiểu trong một ngày tại Munich rằng sự sống còn của Ukraine và tương lai của châu Âu nằm trong tay họ và họ có ba điều bắt buộc.

Tăng tốc viện trợ quân sự cho Ukraine để bù đắp cho sự từ bỏ của Mỹ, để nó tồn tại, và tất nhiên là đòi hỏi sự hiện diện của nó và của châu Âu trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Điều này sẽ tốn kém. Cần phải chấm dứt điều cấm kỵ là sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Cần phải tách khỏi các đồng lõa của Moscow trong chính châu Âu bằng một liên minh chỉ gồm các quốc gia có quyết tâm  tất nhiên trong đó có Vương quốc Anh.

Thứ hai, yêu cầu bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đi kèm với việc trả lại trẻ em bị bắt cóc, tù nhân và đảm bảo an ninh tuyệt đối. Sau Budapest, Georgia và Minsk, chúng ta biết những thỏa thuận với Putin có giá trị như thế nào. Những đảm bảo này đòi hỏi lực lượng quân sự đủ mạnh để ngăn chặn một cuộc xâm lược mới.

Cuối cùng, và đây là điều cấp bách nhất, vì đây là điều mất nhiều thời gian nhất, chúng ta phải xây dựng hệ thống phòng thủ châu Âu bị lãng quên, vì lợi ích của chiếc ô của Mỹ kể từ năm 1945, và bị phá hủy kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ.

Đây là một nhiệm vụ to lớn, nhưng thành công hay thất bại của nó sẽ được đánh giá trong sách lịch sử.

Friedrich Merz vừa tuyên bố rằng châu Âu cần có liên minh quân sự riêng. Điều này nhằm công nhận rằng Pháp đã đúng trong nhiều thập kỷ khi tranh luận về quyền tự chủ chiến lược.

Đó là một nỗ lực cần được xây dựng. Sẽ cần phải đầu tư ồ ạt, tăng cường Quỹ Phòng thủ châu Âu bên ngoài các tiêu chí nợ Maastricht, điều hòa các hệ thống vũ khí và đạn dược, đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh của Ukraine, hiện là quân đội hàng đầu châu Âu, xem xét lại vị trí và điều kiện răn đe hạt nhân dựa trên năng lực của Pháp và Anh, tái khởi động lá chắn chống tên lửa và các chương trình vệ tinh.

Kế hoạch được Ursula von der Leyen công bố ngày hôm qua là một điểm khởi đầu rất tốt. Và còn nhiều điều nữa sẽ cần thiết.

Châu Âu sẽ chỉ trở thành một cường quốc quân sự một lần nữa bằng cách trở thành một cường quốc công nghiệp một lần nữa. Nói một cách ngắn gọn, báo cáo Draghi sẽ phải được thực hiện. Mãi mãi.

Nhưng việc tái vũ trang thực sự của châu Âu là tái vũ trang về mặt đạo đức.

Chúng ta phải thuyết phục dư luận trước sự mệt mỏi và sợ hãi chiến tranh, và đặc biệt là trước những người bạn thân của Putin, cực hữu và cực tả.

Hôm qua, họ lại tranh luận tại Quốc hội, thưa Thủ tướng, trước mặt ngài, chống lại sự thống nhất của châu Âu, chống lại quốc phòng châu Âu.

Họ nói rằng họ muốn hòa bình. Điều mà cả họ và Trump đều không nói là hòa bình của họ là đầu hàng, hòa bình của sự thất bại, sự thay thế de Gaulle Zelenskyi bằng một Pétain người Ukraine theo lệnh của Putin.

Hòa bình cho những kẻ cộng tác đã từ chối mọi viện trợ cho người Ukraine trong ba năm.

Đây có phải là hồi kết của Liên minh Đại Tây Dương không? Rủi ro là rất lớn. Nhưng trong vài ngày qua, sự sỉ nhục công khai đối với Zelenskyi và tất cả những quyết định điên rồ được đưa ra trong tháng qua cuối cùng đã khiến người Mỹ phản ứng.

Kết quả các cuộc thăm dò đang xuống thấp. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đang bị đám đông thù địch chào đón tại các khu vực bầu cử của họ. Ngay cả Fox News cũng bắt đầu chỉ trích.

Những người theo chủ nghĩa Trump không còn giữ sự uy nghiêm của họ nữa. Họ kiểm soát cơ quan hành pháp, Quốc hội, Tòa án Tối cao và các mạng xã hội.

Nhưng trong lịch sử Hoa Kỳ, những người đấu tranh cho tự do luôn chiến thắng. Họ đang bắt đầu ngẩng cao đầu.

Số phận của Ukraine đang được định đoạt trong chiến hào, nhưng nó cũng phụ thuộc vào những người ở Hoa Kỳ muốn bảo vệ nền dân chủ, và ở đây phụ thuộc vào khả năng đoàn kết người châu Âu của chúng ta, tìm ra phương tiện để bảo vệ chung và biến châu Âu trở thành cường quốc mà nó từng có trong lịch sử và vẫn còn do dự để trở thành một lần nữa.

Cha mẹ chúng ta đã đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản với cái giá rất đắt.

Nhiệm vụ của thế hệ chúng ta là đánh bại chủ nghĩa toàn trị của thế kỷ 21.

Ukraine tự do muôn năm, châu Âu dân chủ muôn năm.

C. M.

[Một thân hữu của Bauxite Việt Nam dùng Google Translate để dịch bản tiếng Anh trên HuffPost, có biên tập một số chỗ]

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn