Thư của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

Trước đây không lâu, trên mạng, tôi đã có một số kiến nghị về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XII, không biết có đến được lãnh đạo không. Gần đây có đồng chí trong Ban lãnh đạo khuyên tôi gửi trực tiếp cho Ban chấp hành trung ương và Bộ Chính trị. Ngày 06/11/2014, tôi có gửi bản kiến nghị này bằng thư chuyển phát nhanh đến Ban chấp hành trung ương và Bộ Chính trị. Đến nay đã gần một tháng mà không được hồi âm, nên tôi đưa lên mạng để các cấp ủy và các đảng viên biết.

Nguyễn Trọng Vĩnh

clip_image002

Kính thưa:

Ban chấp hành trung ương,

Bộ Chính trị,

Trước thềm Đại hội XII, tôi xin mạnh dạn đề đạt một số ý kiến sau đây để Ban chấp hành và Bộ Chính trị xem xét.

Chưa bao giờ tình hình đất nước ta thể hiện nhiều mặt tiêu cực, yếu kém như hiện nay.

Hàng vạn doanh nghiệp phá sản, công nhân viên mất việc làm, ngân sách mất nguồn thu, tham ô lãng phí khủng khiếp, tài nguyên mất nhiều mà thu được rất ít, tập đoàn kinh tế nhà nước thua lỗ, thất thoát lớn, nợ xấu ngân hàng quá nhiều, nợ công cả trong nước, ngoài nước chồng chất đến mức nguy hiểm, kinh tế lệ thuộc nước ngoài, mọi mặt xã hội xuống cấp, tình hình sa sút nghiêm trọng, tụt hậu xa so với các nước xung quanh... Kết quả là tài nguyên phong phú mà dân nghèo nước yếu.

Việt Nam tiến một bước để lùi hai bước?

Nguyễn Hải

Đường lối ngoại giao của Việt Nam hiện nay không giống bất cứ nhà nước có chủ quyền nào trên thế giới, kể cả Bắc Triều Tiên, Đó là thứ ngoại giao đi dây mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng dị biệt này là cùng một lúc, Đảng CSVN muốn đạt được hai mục tiêu quan trọng, duy trì nền chính trị độc đảng trong khi vẫn thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài để tăng trưởng kinh tế với tham vọng đến năm 2020 “về cơ bản sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển”. Đây quả thật là một nan đề. Thực chất nền ngoại giao Việt Nam hiện nay đang bế tắc. Nó bế tắc vì đảng CSVN vẫn lúng túng với hệ ý thức giáo điều, lạc hậu nên không thoát ra được vòng kiềm toả của Trung Quốc. Sự lệ thuộc này làm các đối tác, kể cả Hoa Kỳ e ngại. Vụ giàn khoan Haiyang Shiyou 981 là một minh chứng hùng hồn về việc chúng ta không có bạn chí cốt, sẵn sàng xả thân vì nhau khi bạn gặp nguy nan. Nói một cách hình ảnh, đây là một nền ngoại giao cô đơn, tiêu biểu cho hệ tư duy tiểu nông, ăn xổi ở thì mà hậu quả của nó là luôn lép vế trước các cường quốc.

Nhìn ra thế giới, những nước có nền chính trị minh bạch bao giờ cũng cần đồng minh chiến lược. Nhật, Hàn Quốc là những quốc gia có nền kinh tế và quốc phòng phát triển hùng mạnh, vậy mà vẫn phải liên minh với Hoa Kỳ, bởi lãnh đạo của họ có tầm nhìn xa, biết rõ bản chất của ông bạn láng giềng Đại Hán. Một nước nhỏ như Philippines, khi có đồng minh hậu thuẫn, họ dám cho máy bay và tàu chiến truy đuổi tàu Trung Quốc xâm nhập vùng lãnh hải, mà Trung Quốc không làm gì được. Trong khi ấy, Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đảo, lấn biển, hạ đặt trái phép giàn khoan, đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân mà Chính phủ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt hoặc cho người phát ngôn tuyên bố lấy lệ. Xét đến cùng, nền ngoại giao ấy hoàn toàn không đại diện cho nhân dân Việt Nam mà chỉ đại diện cho Đảng CSVN, thậm chí cho các nhóm lợi ích, dựa vào thế lực phương Bắc, tiếp tục duy trì chiếc ghế quyền lực, đẩy đất nước đến tình trạng bị nuốt dần lãnh hải lãnh thổ, và trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội thì ngày càng bị bàn tay kẻ thù khống chế, lũng đoạn một cách trầm trọng mà chưa nhìn thấy đâu là lối thoát… Bài viết “Việt Nam tiến một bước để lùi hai bước?” của tác giả Nguyễn Hải dưới đây đã phân tích khá thấu đáo bản chất nền ngoại giao của Đảng CSVN cùng với những dẫn chứng không thể bác bỏ tình trạng bế tắc mà người bình thường nhìn vào đều thấy rõ, còn riêng giới lãnh đạo từ lâu đã có kỹ xảo đi dây thì hình như không nghĩ vậy…

Bauxite Việt Nam

Kêu gọi tham gia soạn Từ điển thuật ngữ tranh chấp biển đảo Việt-Anh, Anh-Việt

Dương Danh Huy

Chào các bác,

Trước đây Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và các cộng tác viên đã bắt đầu soạn một từ điển thuật ngữ Anh-Việt, Việt-Anh cho lãnh vực tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông.

Từ điển này có hai mục đích:

- Thứ nhất là trợ giúp việc dịch tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt, nhằm đóng góp cho việc phổ biến thông tin và kiến thức với người Việt.

TIN NÓNG : Nhà văn Nguyễn Quang Lập chủ blog Quê Choa bị bắt khẩn cấp

Trần Quang Thành

clip_image001

Theo thông tin trên các trang mạng xã hội, vào lúc 9 giờ sáng nay (giờ Hà Nội) thứ Bảy 6/12/2016, cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở cuả nhà văn Nguyễn Quang Lập chủ trang blog Quê Choa và đến 14 giờ chiều đã bắt tạm giam nhà văn Nguyễn Quang Lập đồng thời thu giữ một số đồ mà công an gọi là «tang vật» trong đó có máy tính.

Bọ Lập (Nhà văn Nguyễn Quang Lập) “phản động” từ khi nào ?

Sao Hồng

clip_image002

Chân dung quen thuộc của Bọ Lập

Thứ Bảy, ngày 06/12/2014,

16g10, mình pót "Đường xã nghĩ nỗi sau này mà kinh"...

17g10, một bố trẻ đảng viên in-bốc: “… thế là Bọ Lập theo “Người Lót Gạch” rồi. Hu hu…"

18g02, chuẩn bị ra khỏi nhà, bác đại tá CCB Ba Đồn, me-sít Mô-bai: “N.Q.Lâp vừa bị bắt chiều nay chú à”. Về lý do Bọ Lập “nhập kho”, bác đại tá nhận định: “thiếu chọn lọc thông tin… vì công tác an ninh sắp ĐHĐ các cấp”.

19g52, đang chờ cô út, thằng bạn trên 30 năm tuổi đảng me-sít Phây: “Bọ Lập bị bắt rồi a? Không vào Quê Choa được. Ông cũng coi chừng....!” 

21g12, vừa bước vô nhà, đảng viên 3M (cũng) gần tròn 30 năm tuổi đảng, thông báo: “Bọ Lập bị bắt rồi kìa. Ba cũng coi chừng!(nghe thế, cô Út nhảy vô mạng đọc tin tức liền. Hồi tiểu học, Ký Ức Vụn là… “sách gối đầu giường” của nàng. Nỏ nghe hắn cảnh báo chi...)

BA CUỐN SÁCH MỚI CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP

Văn Việt: Hung tin vừa chấn động truyền thông: nhà văn Nguyễn Quang Lập tức blogger Quechoa đã bị An ninh TPHCM bắt đi từ nhà riêng ở Thảo Điền lúc 14h ngày hôm nay (6/12/2014) theo điều 258 Bộ Luật Hình sự. Trong khi theo dõi số phận của nhà văn kiêm blogger có lượng người đọc cao hàng đầu hiện nay tại VN, nguyên thành viên nòng cốt của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN, Văn Việt xin giới thiệu lại 3 tác phẩm gần đây của ông được truyền thông chính thống đề cao. Chúng ta cùng cầu chúc cho Nguyễn Quang Lập được an lành. Chúng ta luôn đứng bên anh.

1/ Nguyễn Quang Lập kể 'Chuyện nhà quê'

Giọng điệu châm biếm, hài hước và phong cách "khẩu văn" - viết như nói - giúp Nguyễn Quang Lập rút ngắn khoảng cách giữa độc giả và tác giả.

Tên sách: Chuyện nhà quê Tác giả: Nguyễn Quang Lập NXB Hội nhà văn

"Chuyện nhà quê" là tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Nghĩ về Bọ Lập

Huỳnh Ngọc Chênh

Anh bị tai nạn giao thông tổn thương sọ não cách đây khá lâu khi gia đình anh còn ở Hà Nội. Mê man bất tỉnh lâu dài, tưởng anh chết rồi, nhưng rồi anh vẫn sống. Sống nhưng nằm một chỗ, bán thân bất toại, không ngồi dậy được, không nói được, vệ sinh cũng phải vợ con lo. Nằm lâu quá, anh đâm bi quan muốn tìm đến cái chết để khỏi làm khổ vợ con.

Một hôm con cái đi học, vợ đi chợ, anh lăn xuống khỏi giường, bò từ căn hộ tập thể của anh lên sân thượng. Anh định từ đó gieo mình xuống đất để quyên thân. Nhưng số trời chưa cho anh chết, có người trong khu tập thể phát hiện bồng anh xuống.

Nhưng cũng từ đó anh quyết tâm chiến đấu với bệnh tật. Anh kiên trì chữa trị và tự tập luyện. Cuối cùng anh phục hồi dần dần. Anh nói và tập tành đi lại được tuy rất khó khăn.

Công văn liên tịch (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án) của thành phố Tuy Hoà nhằm mục đích gì?

Cựu chiến binh - Luật sư Cao Xuân Bái (Đoàn LS TP HCM)

Sáng nay (05/12/2014) một loạt các báo in, báo mạng đồng loạt đưa tin: Ba cơ quan tiến hành tố tụng của TP Tuy Hòa gửi công văn liên tịch đến Sở Tư pháp và Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên “đòi” xử lý kỷ luật đối với luật sư Võ An Đôn, người “bảo vệ linh hồn” của anh Ngô Thanh Kiều. Mặc dù chưa trực tiếp đọc được toàn văn cái công văn kia, nhưng chỉ lướt qua vài “trích đoạn” mà các báo đã đăng tải, tôi thực sự mắc cười, và rồi cười vãi cả... bọt mép !

Theo công văn, sau khi kết thúc phiên tòa, LS Đôn tiếp tục có nhiều lời nói, bài viết, trả lời phỏng vấn, bình luận đăng tải trên các mạng xã hội, các diễn đàn trong nước và quốc tế. Trong đó LS Đôn cung cấp nhiều thông tin, nội dung sai lệch không đúng sự thật khách quan của vụ án. LS Đôn đưa ra nhiều quan điểm trái pháp luật, nhận định, bình luận không đúng với chức năng xã hội nghề nghiệp của LS khi hành nghề. Công văn cho rằng LS Đôn đã “tạo thành điểm nóng không tốt trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”. Theo đó, LS Đôn đã vi phạm các điểm g, i khoản 1 Điều 9 Luật LS.

Sai phạm về tố tụng trong vụ án "Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…"

Hoàng Xuân Phú

Ngày 5/5/2014 Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp và Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy, chính thức mở đầu một vụ án mắc nhiều sai phạm về tố tụng. Mấy vi phạm thủ tục tố tụng đã được trình bày trong Kiến nghị đình chỉ vụ án, được bà Lê Thị Minh Hà (vợ ông Nguyễn Hữu Vinh) gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vào ngày 21/11/2014. Sai phạm mới nhất bị vạch trần trong Đơn tố cáo của Luật sư Hà Huy Sơn gửi Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội ngày 01/12/2014, về việc Đại tá Giám thị Trại tạm giam B14 Đoàn Văn Tình cản trở quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư.

Đương nhiên, suốt một thời gian dài trước khi tiến hành khám xét và bắt người, công an đã ngầm theo dõi và điều tra hoạt động của ông Nguyễn Hữu Vinh (thường được bạn đọc biết đến dưới tên "Anh Ba Sàm").

Ngày 30/10/2014, tức là gần 6 tháng sau khi bắt giam đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra ra Bản kết luận điều tra vụ án "Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".

Thời gian điều tra dài như vậy đã quá đủ để hiểu rõ mọi "chân tơ kẽ tóc" của vụ án khá đơn giản, vì phần lớn chứng cứ được dùng để quy kết tội phạm đều được bị can công khai trên internet từ lâu. Ấy vậy mà Bản kết luận điều tra lại mắc phải những lỗi không thể chấp nhận, như được trình bày trong năm phần tiếp theo, dưới các tiêu đề "Buộc tội vu vơ", "Chứng cớ ngu ngơ", "Điều tra giả v", "Giám định lơ mơ" "Hồ sơ mập m".

Lại pha trộn xăng A92 với ethanol!

Nghĩa Nhân

Theo lộ trình của "chính phủ", trong năm 2015 tỉ lệ pha trộn ethanol-cồn vào trong xăng A92-nhiên liệu hoá thạch sẽ là 5%, thành xăng E5. Tới năm 2020 thì tỉ lệ này sẽ tăng lên 10%. Để chuẩn bị cho lộ trình đó, đầu tháng 12/2014 các thành phố lớn trong cả nước sẽ triển khai đồng loạt các điểm bán xăng "sinh học". Cụ thể là thành phố HCM sẽ triển khai đồng loạt tại 58 điểm bán xăng E5 trong khắp 24 quận huyện "để tạo thuận lợi cho người tiêu thụ" mua được xăng giá rẻ (?). Theo dự kiến thì xăng này sẽ rẻ hơn xăng A92 500đ/lít.

Trên thế giới, nhiên liệu sinh học (Biofuel) được làm từ bắp, khoai mì (sắn), mùn cưa, đậu tương, rơm rạ, dầu dừa, mỡ động vật như mỡ cá, mỡ heo, bò,... Việt Nam hiện có năm nhà máy sản xuất cồn ethanol, phần lớn do tập đoàn Dầu Khí quốc gia đầu tư. Công suất khoảng 500 triệu lít ethanol/ năm.

Nguyên liệu để các nhà máy này tạo ra cồn ethanol đều từ khoai mì.

TỪ BẢN ÁN TỬ HÌNH CHO HỒ DUY HẢI, NHỚ LẠI NHỮNG ÁN OAN ĐÃ CÓ…

Lê Phú Khải

Dư luận trong, ngoài nước đang chăm chú theo dõi, lên tiếng về cái án tử hình dành cho anh Hồ Duy Hải, người được toà án phán quyết đã giết cô Hồng 24 tuổi, và cô Vân 22 tuổi ở Bưu điện Cầu Voi huyện Thủ Thừa tỉnh Long An.

Báo “lề phải”, các trang mạng “lề dân” đều đồng thanh lên tiếng phải xét xử lại, điều tra lại vụ án này vì nó chứa đựng quá nhiều mâu thuẫn, vô lý, “làm sai lệch hồ sơ vụ án”, v.v.

Mẹ của đương sự là bà Nguyễn Thị Loan đã đội đơn đi kêu oan khắp chốn sáu năm liền. Hình ảnh bà Loan căng biểu ngữ trước ngực đi kêu oan cho con được đăng trên nhiều trang mạng xã hội.

clip_image002

Đường Hồ Chí Minh trên sông thay vì trên bộ

Đào Văn Tùng (Thiện Tùng)

Đường Hồ Chí Minh trên bộ xuyên Việt đang bị khựng lại khi ghim vào đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo bản vẽ, con đường này nằm về phía bắc theo hướng đông - tây, cách biên giới Việt Nam (VN) – Campuchia (CPC) trung bình khoảng 10 km, nó chắn ngang dòng lũ từ thượng nguồn đổ về ĐBSCL. Đoạn đường bộ này, theo tôi không thể, không nên làm, bởi làm nó sẽ tốn kém khủng, di họa khiếp:

- Tốn kinh phí khủng: Đoạn lộ này phải xuyên qua thung lũng Đồng Tháp Mười; đồng tứ giác Long Xuyên; qua 2 khu rừng ngập mặn và phèn là U Minh Thượng và U Minh Hạ để đến Cà Mau, có chiều dài khoảng hơn 500 km.

Không đơn giản chút nào, trên cả tuyến, việc xử lý nền đường phải đào sâu trung bình ít nhất 1 thước để bỏ đi lớp sình lầy, lấy đất chuẩn đâu để đắp lộ? Tại chỗ và vùng lân cận không tìm đâu ra! Dầu có cố gắng đắp được lộ thì nó cũng trở thành đê ngăn lũ, cao lũ khi nước tràn đồng hàng năm trung bình khoảng 3 thước tính từ mặt đồng, bị tức nước, không sớm thì muộn, lộ sẽ vỡ đó là điều chắc chắn.

Nan đề lớn trong việc nhận thức tình hình châu Á: phải chăng Trung Quốc đang trỗi dậy, còn Mỹ hoàn toàn bị tê liệt?

Ralph A. Cossa và Brad Glosserman, http://nationalinterest.org

2 tháng Mười Hai, 2014

Trần Ngọc Cư dịch

clip_image002

Quí vị còn nhớ chăng, có lần Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc phải nhanh chóng trở thành “một cường quốc có trách nhiệm”? Thế nhưng, ta cũng nên coi chừng những điều ta mong ước. Tập Cận Bình đã sử dụng một tư thế tuyệt vời do việc Trung Quốc đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2014 vào tháng trước để giới thiệu Trung Quốc (và chính bản thân mình) như một quyền lực mới tại châu Á, quảng cáo sáng kiến mới của ông về Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đồng thời kêu gọi ký kết Hiệp ước Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP), một sáng kiến do Mỹ đề xuất trước đây. “Chúng tôi đang chết điếng tại đây,” một viên chức Mỹ có nhiệm sở tại châu Á thú nhận; ông nêu ra hai tít lớn được đăng trên nhật báo hôm đó: một ca ngợi tiến bộ trong các cuộc đàm phán mậu dịch Hàn-Trung [ROK-China]; một nhắc đến các nỗ lực của Mỹ nhằm chặn đứng AIIB đồng thời bác bỏ các nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy FTAAP.

'Sẽ sửa luật hình sự và tố tụng hình sự'

Câu chuyện cơ quan quyền lực CS Việt Nam đang bàn bạc, cân nhắc để xóa bỏ các đạo luật  88, 79 và 258 mà một vị GS đem ra trao đổi trên đài BBC nghe ra thật hấp dẫn, chắc hẳn cũng làm lắm người vui mừng. Nhưng có lẽ đối với những ai biết nghĩ thì chẳng dám vội tin là thực, bởi nếu bỏ mấy cái sắc luật tai tiếng ấy đi thì đội ngũ an ninh đông như kiến cỏ còn việc gì để làm (như lâu nay họ đã dựa vào đó mà làm cho bao nhiêu người phải "nhập kho", hoặc mất ăn mất ngủ). Chẳng lẽ phải giảm biên chế đi ba phần tư cái tổ chức "còn đảng còn mình" kia hay sao? Thế thì ĐCS sẽ phải giảm biên bao nhiêu? Bởi vì người dân sẽ đồng loạt đứng lên biểu tình chống quân Trung Quốc xâm lược, không chịu khoanh tay bỏ mặc cho chúng ngoạm dần lãnh hải lãnh thổ nước ta như các ngài chấp chính vẫn phải "nín thít chịu trận" và dùng sức mạnh ép dân câm miệng bao nhiêu năm nay, mà như thế thì "Ông Anh" có dung thứ cho "Ông Em" thờ phụng họ không chu đáo hay không, hay phải có liền động thái "cúp lương" để bắt em chịu một đòn trừng phạt cho bõ tức? Mà "cúp lương" thì... eo ôi, giữa thời buổi quan hệ có qua có lại này, chỉ mới nghe nói đã rụng rời. Cho nên, ngẫm ra mọi thứ đều dắt dây với nhau cả, vị GS bàn thì cứ bàn vậy thôi. Mà biết đâu, nhân sắp đến ngày Quốc tế nhân quyền, đem ra bàn cho vui câu chuyện, lại làm nhiều nước gật gù "có lẽ chúng nó sắp thay đổi thật", thế chẳng là một đòn gió hữu hiệu ư? Chỉ băn khoăn, không biết một người vừa mới bị "bắt quả tang" vì Cái điều 258 oan khiên lôi mình vào khám hôm qua hôm kia đây là GS Hồng Lê Thọ mà nghe được những lời lẽ rất tâm huyết này thì ông sẽ nghĩ thế nào? Hay ông sẽ chép miệng: Chẳng phải ông GS ấy tự mình nghĩ ra đâu, chính là ai ai kia đang giở trò "đánh bài tá lả" với LHQ đấy.

Bauxite Việt Nam

Cẩn thận không thừa

Báo Hà Nội điện tử ngày 2/12/2014 có bài “ĐH Minerva công bố học bổng trị giá 2.500 USD cho HS, SV Đông Nam Á” [1]

Thấy tin này có dáng dấp như những sự việc đã được tôi trình bày trong loạt bài “Thạc sĩ, tiến sĩ dỏm xúm nhau tàn phá làm nghèo đất nước” [2, 3, 4], tôi lên mạng kiếm Đại Học Minerva.

Thì ra tên của nó là “Minerva Schools at KGI”, có website là https://minerva.kgi.edu/. Trong website này không hề có địa chỉ của trường (Campus).

Kiếm thêm ở WiKipedia [4] cũng không thấy địa chỉ. WiKipedia bảo rằng Minerva đã được kiểm định bởi “WASC” (Western Association of Schools and Colleges – WASC là một tổ chức kiểm định được công nhận bởi chính phủ Mỹ).

Kiếm mãi mới ra địa chỉ của Minerva là 145 Market Street, Ninth Floor San Francisco, CA USA 94103 qua một thông cáo đăng trên website của Amazonaws [6].

Vì sao Quốc hội Việt Nam không ra một nghị quyết về Biển Đông?

Bauxite Việt Nam

Thời gian gần đây, nhà cầm quyền Trung Quốc ngày càng gia tăng âm mưu lấn chiếm vùng lãnh hải Biển Đông thuộc chủ quyền CHXHCN Việt Nam, bằng cách xây dựng các công trình quốc phòng trên khu vực thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Một trong số đó là đảo Gạc Ma, tên tiếng Anh là Johnson South Reef.

Vùng đá ngầm Gạc Ma là một rạn san hô nằm ở đầu phía tây nam của cụm Sinh Tồn và là một trong sáu đảo mà Trung Quốc chiếm vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Khu này nằm ở phía Nam quần đảo Trường Sa.

Ngày 25 tháng 5 năm 2014, Hoàn cầu thời báo cho biết, Trung Quốc "xây dựng một đảo nhân tạo tại Trường Sa có thể là Gạc Ma, trên đó có một sân bay, hải cảng để cho tàu chiến có thể đáp ứng nhanh".

Từng bước nhỏ thay vì những tuyên bố vĩ đại: Bài học về thống nhất - tự do - dân chủ

Thục Quyên

Dù Cộng hòa Liên bang Đức là một nước giàu mạnh, dẫn đầu trong khối Âu châu và thế lực trong thế giới, lễ kỷ niệm 25 năm "Bức tường Ô nhục Berlin sụp đổ "(13/08/1961-09/11/1989) đã không chú trọng biểu dương lực lượng quân sự hay sức mạnh tài chính. Mọi cố gắng tổ chức là để nêu cao giá trị tình người, sự gắn bó dân tộc, sức mạnh văn hóa và chiến thắng của tinh thần bất bạo động.

Cuộc thăm dò ý kiến trong những năm qua tại Đức cho thấy 70% dân chúng đánh giá cuộc thống nhất đất nước họ từ tốt tới rất tốt, và bằng lòng với tình hình chính trị, xã hội cũng như kinh tế hiện tại . Ngay 30% còn lại, với những chỉ trích nặng nhẹ, cũng dứt khóat không muốn trở lại tình trạng 25 năm trước.

Những phát ngôn đặc biệt của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp vừa qua

Ngọc Quang

(GDVN) - Quan hệ với Trung Quốc; Bệnh thèm ngân sách; Công chức ma ăn lương không làm việc; Tham nhũng ăn chặn của dân... là những phát ngôn ấn tượng nhất tại Quốc hội.

Đại biểu Dương Trung Quốc: "Trung Quốc như đánh cờ thế với Việt Nam"

Sau khi rút giàn khoan 981, Trung Quốc tiếp tục có hành động nguy hiểm, đó là việc xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của nước ta. Trả lời phỏng vấn Báo Giáo dục Việt Nam bên lề kỳ họp Quốc hội, Đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) cảnh báo: “Đừng ảo tưởng về mối quan hệ với Trung Quốc. Với những diễn biến Trung Quốc tạo ra thời gian qua thì có thể ví như là họ đang đánh cờ thế với ta. Họ tính vài bước, còn ta cứ tính từng bước một, tức là chúng ta ứng phó nhiều hơn là có một sự chủ động.

Chuyện “mãn truyền” và giọt mồ hôi của người miền Trung

Xuân Dương

(GDVN) - Giọt mồ hôi của người dân ở đâu cũng mặn, với miền Trung nắng lửa, gió lào lại càng mặn hơn nơi khác...

Bốn năm trước, vào ngày 21/8/2010, ông Hồ Xuân Mãn  được trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân sau hai nhiệm kỳ làm Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (2000-2010).

Bốn năm sau ngày ông Mãn trở thành “anh hùng”,  đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin: “Chuyện anh hùng "rởm" Hồ Xuân Mãn bị “lột” danh hiệu”. Bản tin viết: “Có lẽ, nếu đi kèm danh hiệu được tôn vinh, không có các khuyến khích vật chất hay các điều kiện mang lại lợi lộc khác (ví như kéo dài tuổi công tác, thời gian tại vị…) thì chưa chắc người ta đã bất chấp liêm sỉ như vậy? Có ai đó đã nói nhân dân tinh tường lắm, những người một lòng vì nước vì dân thì dù không có huân chương đỏ ngực nhưng vẫn được dân tin yêu, quí trọng, tôn thờ. Ngược lại, thì chỉ làm bia miệng để người đời khinh bỉ” [1].

THÔNG ĐIỆP XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 10-12-2014

image

Nhà cầm quyền cộng sản độc tài độc đảng tại Hà Nội đã và đang hạn chế hay tước bỏ mọi nhân quyền của toàn dân Việt Nam được nêu ra trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và hai Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội mà Việt Nam đã ký kết và cam kết tuân giữ. Họ hạn chế hay tước bỏ trên phương diện lý thuyết (luật pháp) lẫn trên phương diện thực tế (hành xử).

HỒNG LÊ THỌ PHẢI ĐƯỢC TRẢ TỰ DO NGAY LẬP TỨC VÀ VÔ ĐIỀU KIỆN!

André Menras - Hồ Cương Quyết

Phạm Toàn dịch

Quá đáng! Thật quá đáng!

Hồi mới ra khỏi nhà tù chế độ cũ, tôi đã đáp ứng lời mời của những phong trào chính trị, tôn giáo, công đoàn và nhân đạo khác nhau trên khắp thế giới để làm chứng nhân cho sự man rợ của hệ thống nhà tù Mỹ-Sài Gòn, tôi được gặp anh Thọ cùng các bạn anh, khi đó là những sinh viên Việt Nam trẻ trung ở Nhật Bản. Vài ba tiếng đồng hồ vô cùng cảm động không ngăn nổi nước mắt trào ra để nói thay lời đôi khi không đủ để diễn tả niềm thương mền cùng nỗi giận dữ đã gắn kết chúng tôi lại với nhau.

Bản lên tiếng của MLBVN về trường hợp blogger Hồng Lê Thọ (Người Lót Gạch) bị bắt giữ

Thứ Hai, ngày 01 tháng 12 năm 2014 - MLBVN

clip_image002

MLBVN - Ngày 29 tháng 11 năm 2014, Cơ quan An ninh điều tra (CQANĐT) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét khẩn cấp nhà riêng và tạm giữ hình sự đối với blogger Hồng Lê Thọ (65 tuổi) tại Sài Gòn. Cơ quan này cho rằng blogger Hồng Lê Thọ đã “đăng tải các bài viết trên mạng Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân với cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại điều 258 - BLHS nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Đơn tố cáo Giám thị Trại B14 - Bộ Công an

Luật sư Hà Huy Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

ĐƠN TỐ CÁO

Về việc: Đại tá, Giám thị Trại tạm giam B14 – Bộ Công an, Đoàn Văn Tình cản trở quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư

Những nước bình thường: phương Đông 25 năm hậu cộng sản

Tháng 11 30, 2014

Andrei Shleifer và Daniel Traisman

Trần Ngọc Cư dịch

Hai mươi lăm năm sau khi Bức tường Bá Linh sụp đổ, một cảm thức nuối tiếc về cơ hội đã bỏ lỡ đang trùm lên các nước một thời nằm ở phía Đông đường ranh này. Trở lại thời điểm đó, hi vọng của dân chúng tại đây đã dâng cao trong không khí hồ hởi đón mừng sự sụp đổ đột ngột của chủ nghĩa cộng sản. Từ Bratislava đến Ulaanbaatar, cơ hồ thể chế dân chủ và sự thịnh vượng kinh tế đã đến đợi ở góc đường.

Ngày nay, tâm trạng người dân tại những nước này trở nên u ám hơn. Với một vài trường hợp ngoại lệ, như Estonia và Ba Lan, những nước hậu cộng sản còn lại bị coi là những trường hợp thất bại – kinh tế bị oằn xuống dưới sức nặng của tầng lớp hưởng hưu bổng đang sống chật vật và giới đầu sỏ chính trị đang sống xa hoa, còn chính trị thì bị hoen ố bởi các trò gian lận ở thùng phiếu và sự xuất hiện những lãnh đạo độc tài. Từ Yugoslavia cũ đến Chechnya và bây giờ đến miền Đông Ukraine, các cuộc chiến đã làm gián đoạn sự liên tục của thời gian hơn 40 năm hòa bình lạnh [cold peace] trên lục địa châu Âu, để lại nhiều vùng lõm âm ỉ bạo động. Đối với nhiều quan sát viên thời sự, chế độ kìm kẹp độc tài và tham vọng địa chính trị hiếu chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin tiêu biểu cho một tình trạng suy thoái dân chủ tổng quát hơn lan ra từ phía Đông. “Điều tồi tệ nhất của chủ nghĩa cộng sản là những gì diễn ra sau nó,” Tổng Biên tập của một nhật báo Ba Lan và trước đây là một nhà bất đồng chính kiến chống cộng, ông Adam Michnik, mỉa mai.

Tìm hiểu và bảo vệ quyền con người là “vi phạm pháp luật”?

Trần Quang Thành

clip_image001

Vào hồi 19h ngày 27/11/2014, một nhóm sinh viên gồm Lý Quang Sơn, Lý Trí Thành, Dũng Xe Máy và Quyết Phạm đang chuẩn bị ăn cơm tối tại phòng 604 tòa nhà N06, phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bỗng xuất hiện một toán người gồm Công an khu vực, Cảnh sát cơ động, An ninh mặc thường phục và Dân phòng xông vào nhà yêu cầu kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong khi ấy, ngoài hành lang còn có khoảng một chục người nữa bao vây. Bất chấp sự phản đối của chủ nhà, đám người tự nhận là công an này đã xông vào lục lọi các phòng mà không hề có lệnh khám xét hoăc bất kỳ thứ giấy tờ nào. Họ viện lý do có người viết đơn tố giác phòng 604 có chứa chấp tài liệu trái phép và chất gây cháy nổ. Sau một hồi khám xét, lực lượng An ninh đã thu giữ 30 chiếc áo in logo nhân quyền và các tài liệu về dân chủ và nhân quyền được xuất bản tại Việt Nam (ví dụ như cuốn “Dân chủ trực tiếp” và “Dân chủ ở cấp địa phương”, cuốn "Hỏi đáp về quyền con người", cuốn "Giáo trình quyền con người quốc tế", cuốn "Tư tưởng về quyền con người" do Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản) và 1 máy tính bảng)..

Khoảng 21h30, 3 sinh viên Lý Quang Sơn, Lý Trí Thành và Quyết Phạm bị đưa về công an phường Dịch Vọng để làm việc. Trong lúc bước lên xe ô tô, Lý Quang Sơn đã bị lực lượng an ninh nắm tóc và đập đầu vào cửa xe và tát liên tục vào mặt. Ở dưới sân nhà N06 có rất nhiều An ninh, Công an và Cảnh sát cơ động, họ còn điều động thêm 1 xe cứu thương và 2 xe thùng để dẹp đám đông anh em đến ứng cứu.

Blogger Người Lót Gạch cũng lại bị bắt theo điều 258

RFA

Giáo sư Hồng Lê Thọ, chủ nhân trang blog Người lót gạch, một trí thức kiều bào về nước, vừa bị bắt giam vào khuya ngày 29 tháng 11 theo điều 258 Bộ Luật hình sự Việt Nam. Đây là trường hợp mới nhất tại Việt Nam bị bắt theo điều luật mà lâu nay bị lên án là mơ hồ nhằm trấn áp các tiếng nói phản biện trong nước.

Người ‘thoát Trung’ mạnh mẽ

Tin tức về việc “bắt quả tang”, rồi “khám xét nhà khẩn cấp” và “bắt giam” giáo sư Hồng Lê Thọ, chủ nhân trang blog Người lót gạch được blog nguyentandung loan đi sớm nhất.

Cổng thông tin của Bộ Công an có thông tin tương tự như trên trang blog nguyentandung. Theo đó cơ quan An ninh điều tra Thành phố Hồ Chí Minh, theo tin tố cáo của quần chúng, đã tiến hành biện pháp nghiệp vụ của họ đối với ông Hồng Lê Thọ, sinh năm 1949, hiện ngụ tại số 32 Cửu Long, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 39 NĂM XÂY DỰNG XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Bài 3: Đặc trưng thứ tư

Trần Quí Cao

Bài 1 và bài 2 đã đánh giá nước Việt Nam không đạt một tiêu chí nào trong 5 tiêu chí của Đặc trưng thứ nhất là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; không đạt tiêu chí duy nhất của Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ; không đạt hai tiêu chí của Đặc trưng thứ ba là có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.

Bài này sẽ đánh giá các tiêu chí của Đặc trưng thứ tư (1).

Quyền tự do lập hội của các Hướng đạo sinh Việt Nam bị xâm phạm như thế nào?

     Ls Nguyễn Lệnh (cựu Hướng đạo sinh Hội HĐVN)

     Phong trào Hướng đạo được một người Anh là Huân tước Robert Baden Powell sáng lập năm 1907. Hiện nay, trên thế giới có khoảng trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ có tổ chức Hướng đạo, trong đó 165 Tổ chức Hướng đạo Quốc gia được công nhận tư cách hội viên của Tổ chức Thế giới của Phong trào Hướng đạo (World Organization of the Scout Movement, viết tắt là WOSM). Tại Điều 1 của Hiến chương WOSM có ghi rõ "Phong trào Hướng đạo là một phong trào giáo dục, phi chính trị và tự nguyện cho giới trẻ không phân biệt nguồn gốc, nòi giống hay tín ngưỡng, phù hợp với mục đích, nguyên tắc và phương pháp hình thành bởi Người sáng lập".

     Ở Việt Nam, sau khi giành được độc lập từ Pháp, chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) được thành lập vào ngày 2/9/1945, bầu cử Quốc hội đầu tiên vào ngày 6/1/1946 và một bản Hiến pháp được thông qua ngày 9/11/1946. Trong những ngày tháng đầu tiên của Nhà nước Việt Nam độc lập, Hội Hướng đạo Việt Nam (Hội HĐVN) được thành lập vào ngày 7/2/1946 và được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận làm Hội trưởng danh dự vào ngày 31/5/1946 (1). Nhưng sau đó, chiến tranh Việt - Pháp nổ ra vào tháng 11/1946, đầu tiên là tại Hải Phòng, Chính phủ Việt Nam phải sơ tán khỏi Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" ngày 19/12/1946.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn