Tin khẩn cấp:

“Để nhà con được sống yên ổn”

Trương Duy Nhất

Một cháu gái, trong tận cùng phẫn uất của bố mẹ, gia đình, vẫn tỉnh táo để “muốn làm tất cả mọi thứ miễn là không phạm pháp, để câu chuyện này có thể đến với người nắm cán cân công lý và để nhà con được sống yên ổn”.

Những dòng tin nhắn từ Đăk Nông. Tôi đăng với hi vọng cả hai phía, chính quyền và bố mẹ cháu gái, không đẩy vấn đề vào ngõ cụt, để rồi lại bùng lên một Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, hay Dương Nội, Vụ Bản, Văn Giang khác.

“Toàn dân” là một khái niệm sở hữu vô sở hữu, tạo cớ cho các cuộc chiến đất đai nhắm vào phía dân, cướp đất của dân.

“Để nhà con được sống yên ổn”. Vâng, đã có bao nhiêu gia đình không còn được yên ổn để trở thành “kẻ thù” qua những cuộc chiến đất đai có thể bắt gặp bất kỳ đâu, khắp 63 tỉnh thành?

T.D.N.

Cướp ngày cướp ngày, chúng sắp đến rồi, bớ làng nước ơi!

Bauxite Việt Nam

Đã hết sợ chết chung, chết chùm

Vũ Thạch

Một điều đã trở thành gần như qui luật trong nhiều thập niên qua khi có các tranh chấp trong nội bộ Đảng CSVN. Đó là dù thù nhau cách mấy các phe phái vẫn quyết không để "phản động" lợi dụng, và không để "đắm thuyền chết tất" như tại Đông Âu.

Thật vậy, trong suốt hơn 30 năm sau triều đại Lê Duẩn, phe áp đảo ở thượng tầng lãnh đạo Đảng không đánh chết hẳn phe thua. Thường họ chỉ loại trừ vài nhân vật hệ trọng nhất của phía đối phương ra khỏi vị trí quyền lực, như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Hà Phan, Lê Khả Phiêu, ... là coi như "ổn" và tạm sống chung hòa bình cho đến kỳ tranh quyền trước đại hội đảng kế tiếp. Việc trả thù chẳng mấy khi lan xuống tới đời con cái. Trong một số trường hợp, con cái đối phương còn được đối đãi đặc biệt như cái giá thương lượng cho sự "chịu thua" của các ông bố, như con cái Tướng Võ Nguyên Giáp, con cái Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, v.v.

Nhưng nay, tại thời điểm 2017, không có vẻ gì cho thấy phe đang áp đảo ở thượng tầng cho đối phương của họ đường sống. Phe nhóm ông Nguyễn Phú Trọng đang gia tăng từng bước, đánh các đối thủ từ đời cha sâu xuống đời con và rộng ra các cán bộ từng có thời thân cận. Họ đánh thẳng vào toàn bộ hệ thống kinh tài của đối phương, đặc biệt là hệ thống ngân hàng.

Uẩn khúc sau cái chết

Những người ngoài trụ sở đều đã được loại bỏ là nghi phạm gây ra cái chết của nạn nhân Phạm Ngọc Nhung.

Bởi vậy, với vết thương là chấn thương sọ não, 09 vế bầm tím ở cơ thể, thì cái chết tức tưởi của sinh viên này do bàn tay nào gây ra?

Hai bảo vệ trong lúc truy đuổi Nhung thì không gây ra những vết thương này (có camera quay lại). Và hai người này đã bị bắt tạm giam, khởi tố rồi lại được thả tự do và đình chỉ do không có hành vi “vô ý làm chết người”.

Hay cậu thanh niên trẻ này tự té ngã trong trụ sở? Nhưng thực nghiệm hiện trường không cho thấy Nhung bị té ngã trong suốt thời gian bị bắt vào trụ sở.

Công an TP.HCM là nỗi khiếp sợ của tội phạm đâu, sao không ra tay thật sự để có thể tìm ra sự thật vụ việc nhằm giải toả những nghi vấn của dư luận và bức xúc của gia đình?

Lê Văn Luân

Thì BVN đã nói trong một bài viết hôm qua rồi mà lại, cơ quan chức năng của Đảng CS Việt Nam tài tình lắm, nắm trong tay một thứ luật gọi là luật phù thủy nên việc gì cũng xử lý rất cao cường, tội được bày ra ngay từ trước khi phạm nhân bị khởi tố. Xin đọc lại nhé:

“Cũng chẳng cần đem các điều khoản luật pháp ra đối chiếu để chứng minh việc CA quận Thủ Đức tự tiện bắt hai cô gái đi uống café không có giấy tờ mang theo đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội để “hỗ trợ” trong suốt 10 ngày là hành vi trái luật đâu. Nói thật, xứ mình luật đầy ra đấy nhưng đội quân chức năng chỉ dùng có đúng một thứ luật thôi: luật phù thủy. Làm sao nói vậy? Hai chữ “phù thủy” dùng cho luật Việt Nam là để nói về mặt hiệu quả, nó được thực thi một cách cao tay, đến mức thần kỳ.

Này nhé! Đa số các vụ bị CA quây bắt về đồn, chưa kịp khởi tố thì chỉ qua một đêm, người bị bắt đã tìm đến cái chết bằng cách treo cổ, hay đâm dao vào bụng, tự lấy gậy đập cho nát đùi, hoặc dập lá lách. Rõ là “quân tội phạm không khảo mà vội xưng” chứ còn gì nữa. Không có tội thì chúng chết thế làm quái gì cho khổ cái thân. Hay như mới đây, ở chốn trời Âu, kinh đô một nước luật pháp nghiêm minh nổi tiếng, thế mà Nhà nước ta cho mật vụ âm thầm mang luật nước mình sang tuyên cáo với TXT, lập tức Thanh biến mất, rồi mấy ngày sau hiện ra trước tòa án CHXHCN Việt Nam nộp đơn đầu thú ngay. Nếu chẳng phải luật phù thủy thì làm sao ẩn hiện như thần được thế?

Đến luật phù thủy mà chúng ông còn sử dụng thành thạo tận cấp trung ương, thế thì cái luật rừng ở một quận xó xỉnh như Thủ Đức chưa là mùi mẽ gì sất. Có Đảng thì luật nào chúng ông đây cũng chơi được tuốt. Đừng có giở luật ra với giai cấp vô sản chúng ông, chẳng ăn thua đâu” (Xem ở đây).

Thấy chưa? Cậu sinh viên Nhung vừa bị CA đuổi bắt đưa về đồn thoắt cái đã đưa đi cấp cứu và… tử vong, thì chắc chắn cậu ấy sợ cái luật phù thủy của CS rồi. CA Hồ Chí Minh thì cũng như CA khắp các tỉnh trên cõi Nam này, đều dùng một thứ luật phù thủy của CS hết, rồi sẽ đâu vào đấy cho mà xem.

Bauxite Việt Nam

Tự diễn biến, tự chuyển hoá là quy luật tự nhiên của đời sống xã hội

Trần Đình Sử

Một bài nghị luận của GS Trần Đình Sử, rất đáng cho chúng ta suy ngẫm!

GS Nguyễn Đăng Hưng

ĐCS hiện nay so với ĐLĐ VN đã tự diễn biến, tự chuyển hóa khá nhiều, nhờ đó mới tồn tại đến ngày nay. Nhưng có một điều không bao giờ họ thay đổi: giữ vững tư tưởng của Mao coi trí thức là "cục phân", nên ý kiến phản biện của trí thức, kể cả trí thức do CS đào tạo, không bao giờ được LĐ của ĐCS lắng nghe.

Lun Vu Tuyet

Cứ hỏi anh Tổng Trọng Tiến sĩ lý luận Mác Lê, giải thích cụ thể kinh tế thị trường định hướng XHCN mặt mũi nó như thế nào? Tất cả đều là bịp bợm. Làm gì có CNXH, thực tế cuộc sống và lịch sử đã chứng minh cụ thể nó đã bị sụp đổ tan tành trên thế giới. ĐỪNG CÓ BỊP. Mọi người không ngủ mê để tin những điều dối trá ấy.

Nguyễn Duy Trung

Tướng Giáp, tài năng và số phận

Bùi Tín

clip_image001

Tướng Giáp trong một lần tiếp cựu Bộ Trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Robert McNamara.

VOA – Bộ phim tài liệu The Vietnam War của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick vừa được trình chiếu rộng rãi từ trung tuần tháng Chín. Có nhiều tin tức nói rằng Hà Nội không hài lòng với nội dung phim. Một trong các lý do là vì nhắc đến vai trò của Tổng bí thư Lê Duẩn, lấn át ông Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Giáp mất ngày 4 tháng 10, 2013, ở tuổi 103. Sau đây là bài viết của nhà báo Bùi Tín, người từng có nhiều dịp gần gũi với tướng Giáp, nhân dịp công chiếu The Vietnam War.

Bắt Dũng Phi Hổ: Công an Nghệ An bỏ của chạy lấy người

Nguyễn Tường Thụy

Chưa có QĐ khởi tố vụ án, chưa có QĐ khởi tố bị can, chưa có Quyết định bắt tạm giam Nguyễn Viết Dũng (Viện kiểm sát chưa phê chuẩn), NVD chưa là bị can, bị cáo... như Điều 79, 80 BLTTHS 2003.

Nguyễn Viết Dũng cũng không phạm tội quả tang, không chuẩn bị gây án nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng để phải bắt khẩn cấp như Điều 81 BLTTHS 2003 (Điều 63 BLTTHS 2000) quy định.

Vì vậy, Công An Nghệ An đã bắt cóc, giam giữ Nguyễn Viết Dũng trái pháp luật. Công an Nghệ An đã vi phạm Điều 123 BLHS 1999 (có hiệu lực 1/7/2000), Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Còn Điều 88 BLHS thì đã nói nhiều, nó mù mờ và vi phạm Quyền tự do ngôn luận ghi ở Điều 19 Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền mà Nhà nước Việt Nam đã Phê chuẩn cam kết thực hiện từ 1982, và vi phạm Điều 25, Điều 28 Hiến pháp 2013 của VN.

Trần Bang

Cùng nhau mở con đường cải cách, đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới

Một kiến nghị tâm huyết

Nguyễn Trung

Hà Nội – Võng Thị, ngày 27-09-2017

Bài viết về Dự án cải cách đất nước được học giả Nguyễn Trung suy nghĩ tâm huyết trong nhiều ngày. Do tầm bao quát của nó, để bạn đọc dễ theo dõi, Bauxite Việt Nam xin tóm tắt lại bằng cách chọn trích những đoạn then chốt dưới đây, tập hợp lại, trân trọng đặt trong khung, để những ai không có điều kiện và thì giờ thì có thể nghiền ngẫm trong chừng ấy cũng đã nắm được phần cốt lõi.

***

“Nhiệm vụ lịch sử không được phép tránh né của đảng hôm nay là phải cất cái “bình” hiện nay vào nơi trang trọng nhất có thể trong bảo tàng – phần lịch sử Việt Nam cận đại, để đánh dấu sự kết thúc con đường đất nước đã đi từ năm 1930 đến hôm nay, để từ đây thông qua cải cách thể chế chính trị mở ra một thời kỳ phát triển mới của nước Việt Nam độc lập thống nhất trong thế giới đã sang trang.

Tương lai không thuộc về CNTB mà sự quá độ lên CNXH là tất yếu khách quan

Khánh Bằng

Truyện cổ tích VN có câu chuyện vợ khôn lấy phải chồng đần, một lần chán đời quá nàng định ra bờ sông tự tử, thì gặp một kẻ còn đần hơn chồng mình (do ông thầy dạy khôn cho chồng đóng giả kẻ ấy). Nhìn thấy trên thế gian này hóa ra có loại người còn ngu ngốc hơn cả người chồng đần ngốc, nàng đành bỏ ý định tự tử, trở về sống tiếp với chồng!

Các cô vợ khôn lấy phải chồng đần thời nay không cần phải ra bờ sông nữa. Hãy chịu khó đến Hàng Trống vào trụ sở báo Nhân dân của đảng ta mượn chồng báo, tìm cho được bài này mà đọc (phải đến trụ sở tòa báo vì báo ấy dân chúng chẳng ai mua nên ở các sạp ngoài chẳng có nơi nào bán đâu). Hoặc nếu không thì cứ đến trụ sở Viện Hàn lâm khoa học Xã hội ở số 2 Liễu Giai, Hà Nội cũng được. Đến đấy xin gặp ngài Chủ tịch (nhớ là phải chào Chủ tịch kèm thêm cả học hàm học vị, vì ngài ấy có cả hàm Giáo sư và bằng Tiến sĩ đấy). Chỉ cần gặp vị Chủ tịch có hàm và vị đó dăm bảy phút thôi để nghe ông nói cho nghe về quá độ tiến lên CNXH là tất yếu khách quan của… cái đảng của cụ Tổng, là các chị tất sẽ sáng mắt lên về một đỉnh cao trí tuệ của đất nước đang hiện diện ngời ngời trước mặt, và sau đó thì… “dầu lòng vậy”, yên tâm trở về bên đức ông chồng lâu nay mình vẫn cho là đần nhất thế gian.

Hiếu Trần Nguyễn & H.T.

Nỗi khổ xa xỉ của người Đức

Phạm Thị Hoài

clip_image002Bà Angela Merkel sẽ tiếp tục là Thủ tướng Đức, nhiệm kì thứ tư. Ảnh AP

Sau mười hai năm cầm quyền, bà Angela Merkel một lần nữa sẽ là Thủ tướng Đức, nhiệm kì thứ tư. Như xe hơi, máy giặt, giày thể thao, dao kéo, ốc vít Germany, Thủ tướng Đức cũng bền, dùng mãi không hỏng.

Bắt giữ người trái luật

"Đi lại, cư trú..." là quyền tự do đương nhiên của người dân, nó có trước các loại giấy tờ tùy thân. Chủ một số loại phương tiện giao thông công cộng như tàu bè, máy bay...; hoặc, các cơ sở lưu trú có thể đòi chứng minh nhân dân để xác định họ có phải là người mua vé, trả tiền... và, có nằm trong danh sách bị Tòa tước những quyền tự nhiên đó.

Có lẽ, chỉ Việt Nam (không tính Bắc Hàn và Trung Quốc) mới kiểm tra giấy tờ tùy thân của công dân ngay cả khi họ không có bất cứ hành vi bất minh nào. Và, cho dù VN, nếu một người không mang CMND bị kiểm tra, thì thiếu sót đó cũng chỉ coi là vi phạm hành chánh, bị phạt tối đa 200 nghìn đồng.

Nếu hai cô gái này không có một hành vi nào khác và chỉ vì không kịp xuất trình giấy tờ sau 2 giờ mà đã bị đưa vào "Trung tâm Hỗ trợ xã hội" thì đúng là chúng ta đang sống trong một xã hội có mức độ đe dọa an ninh cá nhân rất cao. Nếu việc bắt giữ, cưỡng bức này là đúng quy trình thì cái quy trình đó đã đưa một thành phố như Sài Gòn trở về thời kỳ không còn pháp luật.

Hành vi bắt những công dân không có nhu cầu được "hỗ trợ" đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội phải được gọi đúng tên là "bắt giữ và giam người trái pháp luật". Vụ việc nếu đúng như bài báo này phản ánh, cần phải được CATP khởi tố ngay.

Huy Đức

Nguyên Ngọc: “Người Việt cũng cần xét lại cuộc chiến Việt Nam”

Thanh Phương thực hiện

Khi nói rằng nước Mỹ chưa ra khỏi chiến tranh Việt Nam, nhiều người, kể cả tôi, đã nghĩ rằng đó là một điểm yếu của nước Mỹ. Nhưng xem phim này thì tôi thấy hóa ra đó là cái mạnh của nước Mỹ. Đấy là một quốc gia luôn luôn nhìn trở lại và đặt câu hỏi về quá khứ, về cuộc chiến tranh của mình, về những gì mình đã làm trong suốt cuộc chiến tranh đó. Sức mạnh của nước Mỹ chính là luôn luôn biết tự đặt câu hỏi về quá khứ của mình.

Nguyên Ngọc

Là một trong những người có mặt trong bộ phim tài liệu nhiều tập “The Vietnam War” về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns, nhà văn Nguyên Ngọc, nguyên là một sĩ quan trong quân đội miền Bắc, cho rằng Việt Nam cũng nên làm như Mỹ, tức là phải nhìn lại quá khứ, xét lại một cuộc chiến tranh mà theo ông đã dần dần trở thành một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn do khác biệt ý thức hệ.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền”

Kim Anh/VOV.VN (thực hiện)

CHẾT, CHẾT, SAO LẠI NÓI THẾ ANH HOÀNG?

Nghe giống bọn phản động nói quá. Anh định ám chỉ ai tham nhũng quyền lực? Ám chỉ mối chúa khéo lại bị khai trừ đảng đấy.

Nguyễn Quang A

Đúng quá! Thằng tham nhũng ghế "trấn lột" một phần không nhỏ của nhiều thằng tham nhũng tiền. Nó vừa đẻ ra, nuôi dưỡng vừa bảo vệ thằng tham nhũng tiền. Thằng tham nhũng ghế không bao giờ dính trực tiếp đến tiền như dự án, vốn vay, đất đai... Nó chỉ nhận phần "tình cảm" mà thằng tham nhũng tiền san sẻ cho. Cho nên, nếu khéo cất giữ, không xây biệt phủ, mua xe khủng, cặp với bồ non... thì trước mắt người dân chúng vẫn trong sạch, liêm khiết. Những người này sẽ giương cao ngọn cờ chống tham nhũng cho đến khi ... bị phe đối địch hạ bệ.

Lethuy Tran

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM :

KHÁNG THƯ PHẢN ĐỐI VIỆC ĐÀN ÁP ÔNG VƯƠNG VĂN THẢ VÀ GIA ĐÌNH

27-09-2017

A- Ông Vương Văn Thả - ngụ tại ấp Vĩnh Linh, huyện An Phú, thị xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang - là một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo từng bị kết án 3 năm tù (8/2013-8/2016) vì tội gọi là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Mấy tháng gần đây, từ trong ngôi nhà của mình, ông đã bắc loa lên tiếng tố cáo những sai lầm và tội ác của chế độ, nên đã bị nhà cầm quyền địa phương phong tỏa. Trên cả trăm công an chìm nổi và côn đồ đầu gấu chặn mọi ngả đường, khiến chẳng ai có thể lai vãng thăm viếng và người nhà có thể ra ngoài giao dịch. Ngoài việc cắt điện, cúp nước, công an côn đồ còn liên tục ném đá, chửi bới, dọa nạt.

          Ngày 18-5-2017 lực lượng này dùng vòi rồng phun nước tấn công gia đình ông Thả (gồm 9 người, trong đó có một cụ bà trên 80 tuổi, một cháu bé 06 tháng tuổi, 03 phụ nữ và 03 cậu trai). Sau khi các nạn nhân hầu như ngất lịm, công an côn đồ xông vào đánh đá hung bạo. Cuối trận đòn thù, họ chở các phụ nữ và trẻ em thẳng đến bệnh viện, bắt ông Vương Văn Thả, cậu con trai là Vương Văn Thuận, cùng 02 em đồng đạo song sinh Nguyễn Nhật Trường và Nguyễn Nhật Thượng, rồi phá tan hoang ngôi nhà. Hơn 3 tháng sau, gia đình mới biết cả 4 người đang bị giam giữ tại nhà tù Bằng Lăng, Long Xuyên, thuộc tỉnh An Giang. Những thành viên còn lại phải đi ở nhờ.

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ (Phần 2: Nguyễn Xuân Ảnh)

David Tran Hieu

“Khi viết bài Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ (Phần 1) – đề cập tới việc bổ nhiệm sai nguyên tắc của ông Đinh La Thăng đối với ông Nguyễn Đình Việt vào vị trí Cục phó Cục Hàng hải Việt Nam, cũng như các bài viết tiếp theo đây, nhóm điều tra độc lập và tác giả chỉ mong muốn cung cấp những thông tin và tư liệu chân thực nhất tới quý bạn đọc, mà không hề có ý định chỉ trích hay nói xấu bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Việc nhận định hay đánh giá ra sao là quyền của bạn đọc.

“Lần này, tác giả tiếp tục cung cấp thêm thông tin tới bạn đọc về di sản công tác cán bộ (Phần 2) mà Tư lệnh Đinh La Thăng đã để lại, liên quan đến một Nguyễn Xuân… trẻ tuổi, dòng dõi trâm anh thế phiệt, vị này không phải Nguyễn Xuân Sơn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Nguyễn Xuân Anh của Đà Nẵng”.

Xin xem từ Phần 1 , với Lời đề dẫn như sau:

BVN nhận được bài viết [mạch lạc, nói có sách mách có chứng] dưới đây, gửi đến nhằm cung cấp thêm tư liệu về một mảng tối trong công tác lãnh đạo ngành GTVT của ông Đinh La Thăng. Chính trường Việt Nam hiện nay đang rất phức tạp, phe phái đánh nhau, “phe nào thắng thì dân ta vẫn khổ” và có khi càng chồng thêm khổ, vì tất cả đều là “một bầy sâu” mà chưa biết sâu nào độc hại hơn sâu nào. Nhưng ngẫm ra phe nào chết thì về mặt tâm lý, dân cũng có bớt sầu khổ đi một phần. Vì thế, xin trân trọng đăng lên để bạn đọc xa gần cùng tham khảo.

Bauxite Việt Nam

Con “hơn” cha, nước và nhà “đại phúc”

Nguyễn Duy Nghĩa

Chẳng ngờ rằng sau hơn hai mươi năm, hai vụ việc trùng hợp, dính tới tên tuổi của hai cha - con, cùng hàm cấp, cùng ở Đà Nẵng, thì xưa nay hiếm.

Hai mươi năm lại một lần

Cách đây hơn 20 năm, tỉnh Quảng Năm - Đà Nẵng có sự kiện cùng một lúc Bí thư tỉnh là Ông Nguyễn Văn Chi và Chủ tịch tỉnh là Ông Nguyễn Văn Đạm bị tức tưởi thay bằng cặp đôi Ông Mai Thúc Lân giữ chức Bí thư và Ông Trương Quang Được giữ chức Chủ tịch. Ngày ấy “đói” thông tin, ít người biết, càng ít người nhớ, chỉ có câu ca lan truyền:

“ Thêm lân, bớt đạm, giảm chi,

Quảng Nam - Đà Nẵng có khi được mùa

Một Phó Cục trưởng mất gần 400 triệu đồng trong khách sạn

Trần Kha

Lời ghi trên FB được nhiều người chia sẻ

Không biết đã kiểm tra bao nhiêu trong số 30 doanh nghiệp, chỉ biết rằng chiều thứ Hai ra ngân hàng gửi tiền, ngày thứ ba đi kiểm tra tiếp (theo lịch là mỗi ngày kiểm tra hai doanh nghiệp), sáng thứ Tư báo mất 385 triệu.

Như vậy:

(1) Số tiền của Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường phải lớn hơn 385 triệu (+ số tiền đã gửi ngân hàng; bao nhiêu tiền thì rất dễ kiểm tra);

(2) Nếu là tiền cá nhân đem theo, thì có chi phí công tác nào lại cần một số tiền lớn như thế không?

(3) Nếu không phải là tiền cá nhân, thì tiền của ai đưa cho ông Phó Cục trưởng? Có liên quan gì đến doanh nghiệp không?

(4) Nếu là doanh nghiệp đưa, thì có khả năng là của hai doanh nghiệp được ông Phó Cục trưởng "làm việc" vào ngày thứ Hai, với giả định (a) số tiền các doanh nghiệp đã kiểm tra trước chiều thứ Hai đã được gửi hết qua ngân hàng và (b) các doanh nghiệp đưa tiền khi bị ông Phó Cục trưởng đến kiểm tra, chứ không đưa trước đó.

(5) Nếu điểm (4) là đúng và giả định số tiền các doanh nghiệp đưa cho ông Phó Cục trưởng là bằng nhau thì tổng số tiền ông Phó Cục trưởng thu được khi "kiểm tra" hết 30 doanh nghiệp là gần 6 tỷ đồng. Thu nhập trong 15 ngày "làm việc" như thế thì bọn tư bản cá mập trong các xứ giãy chết còn lâu mới đuổi kịp!

Và như thế, thì chẳng trách hết Formosa này đến Formosa khác xảy ra một cách "đúng quy trình" trên mọi miền đất nước!

PS. Một người bạn đọc mấy dòng trên, hốt hoảng kêu: "Xóa ngay! Xóa ngay! Mày không biết một trong những thủ đoạn thâm độc của bọn thế lực thù địch là bôi xấu lãnh đạo à? Cụ Hồ há chẳng đã hùng hồn tuyên bố: “Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Vị Phó Cục trưởng chắc chắn là đảng viên, nhất định ông ta không làm bậy đâu!".

Tôi cũng muốn tin như ông bạn yêu quý, nên tha thiết đề đạt nguyện vọng lên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng: "Ới ông ơi là ông ơi! Hãy điều tra cho ra lẽ, để trả lại danh dự cho đồng chí Phó Cục trưởng kính mến!".

Chia sẻ từ FB Hoàng Dũng

Mấy lời giải thích của tác giả bài báo

Đây là tin đầu tiên của em trên www.langmoi.vn

Đ/c Nguyễn Xuân Quang - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Bộ TNMT) vào quê em công tác, cùng 2 anh rất trẻ là Đậu Bá Tùng (1993, Nghệ An - tuổi trẻ tài cao) và Nguyễn Ngọc Nam (1990, Thái Bình - tuổi trẻ tài cao). Vào Long An, các đ/c thuê khách sạn ở.

Đ/c lên lịch 30 doanh nghiệp bị kiểm tra (mỗi ngày 2 doanh nghiệp). Chiều 25.9 (thứ Hai) đoàn công tác sau khi kiểm tra về, các đ/c hỏi đường ra Ngân hàng Vietinbank để gửi tiền. Có các doanh nghiệp chờ sẵn ở khách sạn.

Chiều thứ ba, các đ/c về hơi muộn, cũng có khách chầu chực.

Sáng thứ Tư, đồng chí Tùng báo với khách sạn là mất laptop. Rồi một lúc sau, các đ/c khai thiệt là anh Quang mất 385 triệu đồng.

Công an kiểm tra phòng thì thấy còn nhiều tiền đô, giấy nộp tiền và 2 cái điện thoại xịn không bị mất. Còn một số phong bì trong phòng...

Thiệt là may mắn, nếu chiều thứ Hai không nộp tiền vô tài khỏan thì thiệt hại còn lớn nữa.

Kính thưa quý anh chị, www.langmoi.vn là tờ báo nhỏ nhứt Việt Nam. Nay em đã chuyển về đây công tác nên mong anh chị thương em thì thương luôn tờ báo, click vô một phát rồi share nhiệt tình để em kiếm chút nhuận bút.

Xin đa tạ

Trương Châu Hữu Danh

Phải chăng vụ Trịnh XuânThanh sẽ có diễn biến mới khi có sự thay đổi người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức?!

Luật sư Lê Công Định trả lới phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Với kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Đức hôm Chủ nhật 24/9 mới đây, khối Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của đương kim Thủ tướng Angela Merkel giành 33% số phiếu.

Mặc dù kết quả này thấp hơn so với cuộc bầu cử trước nhưng vẫn đủ để bà Merkel tiếp tục giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư sau 12 năm liên tục cầm quyền

Trong khi đó Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Ngoại trưởng Sigmar Gabriel chỉ đạt được có hơn 20% số phiếu.

Trịnh Xuân Thanh: Trùm tham nhũng hay là nhà cải cách?

Bennett Murray

Trúc Lam dịch

Nếu bạn đang xem xét cải cách kinh tế, bạn thấy có nhiều cải cách, có lẽ tất cả họ đều là những nhà cải cách. Nhưng khi bạn xem xét về khía cạnh nhân quyền, dân chủ thì tất cả họ đều là bảo thủ”.

Đó là lời TS Nguyễn Quang A. Nhưng cũng nên nghe ông Nguyễn Quang A nói thêm cho đủ ý kẻo bạn lại hiểu lầm. Ông Quang A nói tiếp sau đấy chỉ mấy dòng: “Tất cả họ đều thối nát, về mặt tiền bạc, họ là những kẻ tham nhũng nhất”; “Ông Dũng không có ý thức hệ, ông ta chỉ có thể là một người có quyền lực và tiền bạc, nếu bạn muốn gọi đó là hệ tư tưởng”.

Đúng là thế đấy. Ở bên ngoài không biết gì nội tình đất nước cứ tưởng ông 3X là nhà cải cách ngả theo phương Tây, và khi nghe tin Trịnh Xuân Thanh, một con cờ của 3X bị bắt thì bỗng mủi lòng, nghĩ rằng thôi thế là một nhà cải cách Việt Nam đã bị tóm vào cái rọ của phe thủ cựu.

Phe ông Tổng Trọng và bản thân ông ấy thì chẳng nói làm gì nữa. Ông ta chỉ biết phất ngọn cờ búa liềm mà rên rỉ “còn đảng còn mình” mặc cho dân chúng bất hạnh đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, mặc cho biển đảo bị bọn sói Tàu ngoạm và nhai nuốt ngấu nghiến, vừa hó hé thò mũi khoan xuống giữa vùng biển chủ quyền bị nó nhăn răng một cái đã vội thụt vòi lại ngay. Còn ông Dũng. Nói ông ấy là nhà cải cách, nhà yêu nước thiên về phương Tây, nghe thì cũng hay đấy, nhưng không khéo cả đống bạc trong kho nhà ông ta và con cái ông ta nửa đêm phải réo lên than khóc: “Oan cho nhà em quá các vị học giả thông thái ơi”.

Bauxite Việt Nam

clip_image001

Giải kiến tạo: Diễn biến hòa bình và Tự diễn biến

Chu Mộng Long

clip_image001Tôi là nhà khoa học, chỉ bình luận khách quan trên cái nhìn triết học. Nếu có chủ quan nào đó thì là do lập trường dân tộc, lập trường giai cấp – tôi đứng về phía dân tộc tôi và những người lao động chân chính. Không ai được phép chụp mũ chính trị bài viết này.

“… Thật là bi kịch khi diễn biến hòa bình bằng kế nuôi hươu của Quản Trọng cả ngàn năm trước lại được Trung Quốc áp đặt lên Việt Nam hiện nay. Bao nhiêu năm nay, nông dân Việt Nam khốn khổ vì kế nuôi hươu này. Việc Quản Trọng làm đối với nước Sở ngày xưa không xa lạ với việc Trung Quốc đã và đang làm với Việt Nam hôm nay. Hết đội giá mua nông sản, lâm sản đến mua đất, thuê rừng. An ninh lương thực ngày một rơi vào tình trạng rối loạn nguy hiểm. Đời sống nông dân bấp bênh. Một bộ phận không nhỏ người cộng sản bị suy thoái, biến chất vì sự cám dỗ của đồng tiền. Kinh tế, chính trị có nguy cơ lệ thuộc Trung Hoa, nhưng gần như bị đánh lạc hướng phòng thủ sang đế quốc Mỹ và phương Tây.

Chống Diễn biến hòa bình thực chất là ý thức bảo vệ độc lập dân tộc và đấu tranh giai cấp. Nôm na, diễn biến hòa bình không khác cái bẫy bắt cá của người Nam Bộ. Người nông dân đào một cái hố, chỉ cần lắp một ống nước thông ra sông hay hồ, bỏ mồi vào hố là cám dỗ cả đàn cá, cua, lươn đua nhau chui tọt vào đó. Kẻ cầm quyền một khi lòng tham nổi lên, ắt không thể không sa vào bẫy. Hệ quả nhãn tiền của nó là bán cả tài nguyên, đánh đổi môi trường cho ngoại bang. Trong khi nhân dân phải gánh bao nhiêu nợ nần chồng chất, mất đất, mất rừng, mất biển, lại còn bị lực lượng chuyên chính đàn áp thẳng tay để bảo vệ lợi ích của kẻ cướp. Mà kẻ cướp thực hiện diễn biến hòa bình đó lại là bạn vàng bốn tốt đứng đằng sau mới đau!”

Làm gì với 'lời kêu gọi' trả tiền của ông Nguyễn Xuân Sơn?

Hoàng Phi

“Lũ mối, kể cả mối chúa, hãy thương con mối nhép này mà trả lại tiền đút lót của y”. Mối chúa nghĩ bụng: phải khử thằng này nhanh kẻo nó kéo mình vào.

Nguyễn Quang A

Mối chúa: “Tao biết mày sắp sang bên kia thế giới. Tội nghiệp! Nhưng thôi hãy yên tâm mà đi. Tao sẽ kiếm thêm vài ba đứa làm thay việc của mày ở đây. Rồi… nếu chẳng may mà lại có chuyện gì, thì chúng sẽ xuống làm bạn với mày. Cũng phải tranh thủ, vì đã đến lúc tao sắp phải bỏ cái tổ này mà phới rồi”.

Bauxite Việt Nam

Ngày xưa cộng sản đối đãi với nhau bằng tình Đồng Chí nhưng ngày nay đổi đải với nhau bằng tình Đồng Tiền, đấy mới là sự tiến hóa trong cái rọ XHCN!!!

Tho Huu Nguyen

Những bục vỡ khó tránh khỏi (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 14)

Tương Lai

Mấy ngày rồi các trang báo nhà nước dồn dập đưa tin về những vụ kỷ luật với những bình luận thả giàn không còn e dè, kín cạnh khi nói về các vị ủy viên trung ương đảng, bí thư, chủ tịch tỉnh, phụ trách vùng… Hình như những ông tổng biên tập đã được bật đèn xanh, nói càng mạnh càng hay, càng được lòng nơi cao nhất vì người ta đang cần “đòn hội chợ” nhằm triệt hạ đối thủ. Cho nên, những cây bút lâu nay rón rén, tù túng được dịp xung trận tát nước theo mưa ào ạt, tới tấp khiến cho đương sự vuốt mặt không kịp.

Mà nào có lâu la gì đâu, cũng những tờ báo ấy cách đây mấy năm còn tung hô ông bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh “là một người có kiến thức, được đào tạo bài bản”, “có lý lịch học hành rất đàng hoàng”, “có thể nói là "tuổi trẻ tài cao"”… Tờ báo Văn nghệ trẻ của Hội Nhà văn không hiểu trong cơn ngẫu hứng thế nào mà lại đăng bài “Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả?” của tác giả Trương Ngọc khiến ông Chủ tịch Hội Nhà văn ra nghiêm lệnh “đóng cửa báo Văn nghệ trẻ, xử phạt 30 triệu đồng. Chẳng những thế ông Chủ tịch còn yêu cầu Tổng Biên tập phải “xin lỗi chính thức với người bị đưa tin” và báo cáo hướng “xử lý tác giả và những người liên quan” ngay trong ngày ban hành văn bản (23/2) nữa.

Tập đoàn TKV và những việc nói dối để tiêu tiền dân – Làm thuê hay là làm con ngựa thành Troie cho Trung Quốc?

Từ tháng 5-2009, mấy anh em chúng tôi, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Thế Hùng, được hàng nghìn trí thức và dân chúng sát cánh, đã lên tiếng kiến nghị đình chỉ ngay dự án khai thác bauxite Tây Nguyên.

Nhưng chúng tôi đã bị một sức cản ghê gớm từ kẻ cầm quyền tối cao là ĐCS, vì không may, ông Nông Đức Mạnh Tổng bí thư Đảng thuở ấy đã trót tự tiện ký với hai lão nhà thầu xảo quyệt Tàu Cộng là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào bắt phải khai thác bauxite bằng mọi giá, cốt làm cho đất nước này vừa rơi vào vòng xoáy triền miên thua lỗ, vừa tan nát về môi trường, vừa đứng trước những nguy cơ khó lường về an ninh…

Và… kẻ đứng ra làm lá chắn cho cái lực cản vô minh kia chính là Tập đoàn TKV, với một viên Chủ tịch tân cử là Lê Dương Quang, được ông nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thuở ấy ngấm ngầm ủng hộ, đã ra giữa hội trường QH, giở giọng mồm loa mép giải vu khống trí thức đủ mọi điều, coi tiếng nói phản biện chân chính của trí thức là “giọng lưỡi thù địch”, khiến y bị khắp nơi phản ứng, nhiếc móc, chỉ đích danh là tên lính xung kích cho một âm mưu nguy hiểm.

Thế nhưng, mặc cho bao nhiêu lời cảnh báo nghiêm túc, kể cả 3 lá thư tâm huyết của ông Võ Nguyên Giáp, bọn họ cứ moi được tiền công quỹ đổ ra phá nát đất rừng Tây Nguyên, dựng lên 2 nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ.

Từ đó đến nay, kể đã 8 năm. Quyết định theo đuôi Tàu Cộng của Đảng CS là đúng, hay nỗi lo về hậu quả của một việc làm phiêu lưu mắc bẫy kẻ thù phương Bắc của những người năm bảy phen cấp báo bằng kiến nghị (và đã phải gánh chịu không ít hệ lụy vì sự tiên báo của mình) là đúng? Hành động “thực hiện nghị quyết Trung ương” bằng mọi giá của Tập đoàn TKV là một hành vi sáng suốt đầy tính đảng, hay đó là một việc làm ngu muội, “làm đầy tớ không công” cho Tàu, hoặc giả còn hơn thế nữa, làm một trong những “con ngựa thành Troie” đưa đất nước xuống vực, và giờ đây vẫn đang tiếp tục giở trò lừa bịp bằng những lời nói dối leo lẻo để xoay thêm tiền ném vào cái miệng không đáy của những nhà máy thua lỗ hàng nghìn tỷ đã trót dựng lên ở Tân Rai và Nhân Cơ?

Tiếc rằng Lê Dương Quang đã lủi mất tăm. Thôi thì xin mời bà con hãy nghe tiếng nói của hai nhà kỹ thuật vốn xuất thân từ trong ngành – TS Nguyễn Thành Sơn và TS Nguyễn Văn Ban – lên tiếng về việc làm của cái tập đoàn đã nổi danh là chơi trò bịt mắt bắt dê kia. Là những người trong cuộc, hiểu thấu ngọn ngành công việc chuyên môn cũng như thấm thía cái giá phải trả ghê gớm như thế nào cho những sai lầm lú lẫn, hẳn không phải vì muốn lấy lòng ai đó mà hai ông nói ra những lời nghe qua cũng biết là gan ruột.

Nguyễn Huệ Chi

Trả giá cho luật rừng

Giở trò hạ cấp với dân thì dân đành cắn răng chịu, vì đã trót tin vào miệng lưỡi ngon ngọt từ bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ con cháu mình không dưng bị bắt vào đồn rồi quàng cho sợi dây vào cổ, trả xác về nói là… “cháu nó thích tự tử” thì dù có uất ức thấu trời cũng biết kêu ai? Đành cứ phải chung sống với cõi “thiên đường” này như một thứ định mệnh và âm thầm chờ đợi mà thôi. Lại nghĩ, giá có cách nào đi thực tế khắp các nhà tù ở Việt Nam thì hẳn có thể viết được cả một bộ ký sự nhiều tập về nỗi oan chồng chất nỗi oan, trong đó như thông tin mà BVN được nhiều nguồn cung cấp, không hiếm những doanh nhân có tài mà chỉ vì tài, vì có khả năng làm cho đồng tiền sinh sôi nẩy nở nhưng không muốn đồng tiền mình làm ra phải mất oan vì những luật lệ cống nạp phi lý, mà mang lấy nghiệp… ngồi tù không biết khi nào được thả. Thôi thì cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà ngẫm lời mẹ dặn chứ còn trách “trời gần trời xa” trong cái xứ đầy dẫy cả “cướp đêm và cướp ngày” này làm sao được

Vậy nhưng… nếu cứ quen thói rồi đâm ra càn rỡ, đem những trò trơ tráo với dân mà ra “chơi” với thế giới văn minh thì hãy coi chừng! Chỉ với một công dân mang quốc tịch Hà Lan gốc Việt như Trịnh Vĩnh Bình thôi đã tốn biết bao nhiêu tiền của lấy từ công khố, lại còn chịu nỗi nhục quốc thể không biết lấy vải gì mà che mặt. Thế mà không bỏ được cái tật (cái bản chất) đã ngấm vào trong máu, còn cả gan sang một nước đứng hàng đầu Liên minh EU như Cộng hòa liên bang Đức mà… thi thố tài năng. Có phải là gan cóc tía không?

Đành nhắc lại một câu nổi tiếng trên báo Nhân văn từ hồi 1956: “Bạn cố tình đến thế chúng tôi còn biết nói sao?

Trách nào những người tử tế gần đây đều bảo nhau nhanh chóng tìm đường “thoát cái đảng lú” của cụ Tổng. Xin thưa: với tương lai dân tộc thì đó cùng chỉ mới là một bước ban đầu.

Bauxite Việt Nam

Cần quyết liệt xử lý hiện tượng Cộng hòa Liên bang Đức

(Viết giúp một DLV của đảng)

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Vụ việc Trịnh Xuân Thanh (TXT) đã đẩy quan hệ hai nước Đức - Việt trở nên căng thẳng về mặt ngoại giao. Những tin tức ngày càng đáng lo ngại từ phía CHLB Đức dù đã bị báo chí đảng ta cho vào sọt rác vẫn cứ hàng ngày vang vọng đến mọi người dân qua hệ thống Internet đáng ghét.

Diễn biến vụ việc và hiện tượng

Những động tác của phía CHLB Đức cứ lừ lừ như tàu điện không phanh đẩy mối quan hệ và uy tín của nhà nước Việt Nam xuống tận chân dốc.

Bắt đầu từ việc tuyên bố Việt Nam bắt cóc TXT dù Việt Nam đã chủ động (sau khi bị lộ) đưa TXT lên Tivi quốc gia để nhận tội rằng đã "chốn chánh" do suy nghĩ không chín chắn, nay xin tự thú để được đảng và nhà nước khoan hồng.

Xem THE VIETNAM WAR nghĩ về lịch sử dân tộc

Phạm Nguyên Trường

Mọi điều tác giả nói xem ra đều hợp lý, nhất là trong tình thế đất nước bị những kẻ cầm quyền đưa xuống sát bên bờ vực thẳm như hiện nay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính cái máu không chịu khuất phục bất cứ kẻ thù nào của một tộc người như Lạc Việt mới làm cho dân tộc chúng ta thoát ách đồng hóa của bọn sói du mục man rợ phương Bắc từ cả trước thiên niên kỷ trước (kể từ nhà Tần), để một giải đất hình chữ S vẫn còn giữ lại được đến nay dù đã bị ngoạm một phần rất lớn ở trên đầu, nơi cư ngụ của nhiều chủng người Bách Việt. Chứ nếu không giữ được cái bản năng sinh tồn truyền nối đời này sang đời khác ấy thì Phạm Nguyên Trường thử xem, ngày nay chúng ta đã trở thành Tàu hết cả rồi, đã trải qua một thời kỳ gióc tóc tết đuôi sam và nói năng thì “cộc chệt”, còn đâu tiếng Nam thanh tao mà nỉ non với nhau nữa? Hãy cứ xem dân da đỏ ở châu Mỹ thì biết, họ được hưởng tự do dân chủ thật đấy nhưng có còn là chủ nhân đích thực trên lãnh thổ của họ không?

Cho nên lại phải nhắc lại, đối với lịch sử thì không có chữ “nếu” mà chỉ có chữ “làm gì”. Làm gì để đất nước sớm được tự do dân chủ, con người có nhân quyền, kiếp người không còn xếp ngang với kiếp vật? Làm gì để dân tộc sớm thoát ách cùm kẹp của một “bầy sâu” hay là của một con “Mối chúa” – xin nhớ đây không phải biểu tượng một cá nhân – đang chễm chệ mà ăn thủng nồi trôi rế, ngồi một chỗ giơ râu xua lũ mối lau nhau đi khắp nơi cướp phá, cùm kẹp, giết chóc, làm cho đất nước hỗn loạn, tanh bành, người dân ngày ngày đối phó nhau như quân thù quân hằn vì không biết tin vào lẽ sống nào nữa? Và cấp bách hơn hết là làm gì để ngăn cản lũ chúng đang toan tính “hốt cú chót” bằng cách bán sạch những gì tiền nhân để lại, để 90 triệu dân lại biến thành một lũ “cộc chệt” không cựa vào đâu được, còn con cháu chúng thì từ kiếp mối trở thành… đại gia mang quốc tịch nước ngoài?

Đó mới là điều phải bàn.

Nguyễn Huệ Chi

Nhiều sai phạm trong quản lý đất ở Phú Quốc

Phạm Công - Khang Trâm

Sau Nguyễn Xuân Anh, lại một “thái tử đảng” sắp bị sờ gáy. Cái đích của cụ Tổng hình như đang đến gần. Nhưng không biết loại củi tươi khó nhằn này có chịu… cháy hay không. Hãy chờ xem.

Bauxite Việt Nam

UBND huyện Phú Quốc thực hiện quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương chưa tốt; thiếu kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trong việc bàn giao thực địa

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa công bố kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đối với diện tích đất rừng phòng hộ được đưa ra khỏi quy hoạch và giao cho địa phương quản lý trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

‘Thứ phi’ của Nông Đức Mạnh thoái sạch vốn để làm gì?

Phạm Chí Dũng

Một nhà đầu tư nhỏ lẻ vừa thoái vốn?

Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý, nếu nhà đầu tư đó đúng là nhỏ lẻ, không mang tên Đỗ Thị Huyền Tâm – cựu Đại biểu Quốc hội và biến thành vợ sau của Nông Đức Mạnh sau khi ông Mạnh trở thành cựu Tổng bí thư.

Mẩu tin nhỏ nhưng lại gây tính thời sự và nghi ngờ lớn là với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm (Minh Tâm Group), bà Đỗ Thị Huyền Tâm vừa thoái hết vốn khỏi doanh nghiệp này.

Tỉ lệ sở hữu của bà Huyền Tâm đã biến sạch từ 81% thành 0%.

Trung Cộng và Việt Cộng cùng chung vận mạng

Ngô Nhân Dụng

Một sứ giả của Cộng Sản Trung Quốc mới qua Hà Nội, tuyên bố rằng hai đảng Trung Cộng và Việt Cộng cùng chung vận mạng. Lưu Vân San là một ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Cộng từ năm 2007, nhóm bảy người làm chúa tể nước Trung Hoa bây giờ. Cho nên lời ông ta nói rất “nặng ký”.

Ông Lưu Vân San (刘云山, Liu Yunshan) nói rằng trên bình diện chiến lược, “hai đảng cộng sản tạo thành một tập hợp cùng chung số mạng” (người Trung Hoa gọi là cùng mạng vận, 命运共同体,Tân Hoa xã trong bản tin tiếng Anh dịch là “shared destiny”). Và ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, nghe mà không nói gì, chắc đã đồng ý.

Cùng chung vận mạng (mạng vận cộng đồng thể) nghĩa là gì?

Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng về quyết định của Giáo sư Tương Lai

Nguyễn Đăng Quang

BVN trân trọng đăng bài này để bạn đọc xa gần ngẫm nghĩ thêm về quyết định của ông Tương Lai, đồng thời cũng có dịp hiểu hơn con người tướng quân Nguyễn Trọng Vĩnh, từng là cộng tác viên gần gũi một thời của trang mạng chúng tôi. Việc nhìn nhận khách quan quan điểm của hai vị đặt trong hoàn cảnh rối nát của đất nước hiện nay, xin nhường cho công luận.

Bauxite Việt Nam

Nhà văn kiêm dịch giả Nguyễn Nguyên Bình, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, trưởng nữ của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cuối tuần vừa qua có chuyển cho tôi ý kiến và quan điểm chính thức của cụ Vĩnh về quyết định “dứt bỏ mọi liên hệ với đảng của Nguyễn Phú Trọng đang thao túng để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, đảng của Hồ Chí Minh” của Giáo sư Tương Lai hôm 2/9/2017.

The Vietnam war, nghịch lý lịch sử?

Bùi Quang Vơm

Nhưng thất bại của người Mỹ nằm ở chỗ tiến hành một cuộc chiến tranh bằng một chế độ Dân chủ. Bản chất của Dân chủ mâu thuẫn với bản chất của chiến tranh. Một tập hợp bao gồm hai thành phần đối kháng với nhau, tự nó thủ tiêu nhau để tự sụp đổ.

Thất bại của Mỹ là tất yếu. Không thể chứng minh dân chủ bằng sức mạnh huỷ diệt của bom đạn và sự tàn bạo của vũ khí tối tân.

Và cũng không thể tiến hành thắng lợi một cuộc chiến tranh bằng cơ chế của một thể chế dân chủ. Chiến tranh cần quyền lực tập trung của thể chế độc tài. Chiến tranh là mệnh lệnh và toà án binh, không có thảo luận lấy quyết định bằng đa số. Vừa có chiến tranh vừa có biểu tình và bầu cử theo đa số là một nghịch lý. Bởi vậy, người Mỹ phải thất bại.

Ai đã biến Hãng phim truyện Việt Nam thành ‘làng Vũ Đại ngày ấy’?

Hào Hoa - Quang Đức

Chính phủ hay Bộ Văn hóa mà cố tình "đọc" sai xung đột chính của câu chuyện cổ phần hóa hãng phim thì sẽ đưa ra một quyết định không giải quyết được vấn đề gì cả.

Đây không phải là vấn đề phim mà là đất.

5.500 mét vuông đất mặt tiền Hồ ấy, phải được làm rõ nó là đất của hãng phim hay là đất công giao cho hãng phim. Đất công giao cho hãng phim mà bây giờ hãng phim không dùng để làm phim thì nó phải được đưa vào danh mục quản lý như tài sản công. Cổ phần hóa hãng phim là bán những giá trị do hãng phim tạo ra chứ không phải bán đất [nếu các giá trị hãng phim tạo ra không còn dùng được nữa thì cho hãng phim phá sản; các nghệ sỹ, CBCNV hưởng hưu, trợ cấp theo chế độ nhà nước là ưu đãi hơn các hãng phim tư nhân như Galaxy, BHD... rất nhiều rồi].

Từ Kem Tràng Tiền, Cao Xà Lá..., "sở hữu toàn dân" đã trở thành một khái niệm không những không bảo vệ được "định hướng xã hội chủ nghĩa" mà còn mở ra cơ hội để các nhóm tư bản thân hữu có được đất công với giá mậu dịch. Không nhìn thẳng vào sự thật này thì không những không giải quyết được vấn đề hãng phim, chủ nghĩa xã hội cũng không có mà công sản sẽ bị chia chác hết.

Huy Đức

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ (Phần 1)

David Tran Hieu

BVN nhận được bài viết dưới đây gửi đến nhằm cung cấp thêm tư liệu về một mảng tối trong công tác lãnh đạo ngành GTVT của ông Đinh La Thăng. Chính trường Việt Nam hiện nay đang rất phức tạp, phe phái đánh nhau, “phe nào thắng thì dân ta vẫn khổ” và có khi càng chồng thêm khổ, vì tất cả đều là “một bầy sâu” và chưa biết sâu nào độc hại hơn sâu nào. Nhưng ngẫm ra phe nào chết thì về mặt tâm lý, dân cũng có bớt sầu khổ đi một phần. Vì thế, xin trân trọng đăng lên để bạn đọc xa gần cùng tham khảo.

Bauxite Việt Nam

Không chỉ nhiều tồn tại quanh các dự án BOT về đường bộ, vấn đề cổ phẩn hóa doanh nghiệp nhà nước trong ngành giao thông vận tải… mà khi ông Đinh La Thăng còn làm “Tư lệnh” ngành GTVT, công tác cán bộ còn là một trong những di sản nặng nề mà vị “Tư lệnh” này chuyển lại cho người kế nhiệm.

Cọp chết để da

Đạo lý và pháp lý là hai "vòng tròn không đồng tâm"; có những hành vi phạm pháp chưa hẳn đã đồng thời "phạm đạo". Đó là lý do mà chúng ta có thể thấy rằng việc bỏ tù Dương Tự Trọng là cần thiết nhưng chúng ta cũng không gay gắt phê phán hành vi che giấu tội phạm vì "hiếu đễ" của ông. Đó là lý do, nếu tòa bỏ tù Bầu Kiên hay Hà Văn Thắm, chúng ta vẫn rất cảm kích với thái độ đàng hoàng, nghĩa hiệp trước tòa của họ.

Từng chứng kiến nhiều doanh nghiệp trở thành nạn nhân chính trị; thậm chí vẫn bị ám ảnh sau gần hai mươi năm chứng kiến sự kiện thi hành án tử hình hai doanh nhân, tôi rất muốn nhắc những người đang làm các "sân sau", khi có xung đột lợi ích chính trị thì quý vị chắc chắn trở thành đích ngắm. Đừng vì kiếm tiền mà trở thành vật hy sinh của những người gần như đã "điều tiết" hết tiền lời của các bạn.

Tôi không bao giờ coi những người như Đinh La Thăng là doanh nhân. Có một số người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước cũng là doanh nhân giỏi; nhưng phần lớn họ là quan chức. Tại sao đã đứng trước vành móng ngựa, Hà Văn Thắm vẫn xin nhận hình phạt cao nhất cho những sai phạm ở OceanBank; trong khi, ngay từ lúc trên đỉnh cao quyền lực những quyết định liên quan đến tiền, Đinh La Thăng lại dùng tiểu xảo để đẩy tội cho em út. Phẩm chất một thủ lĩnh, một doanh nhân không bao giờ như thế. Nếu sợ đối diện với các hình phạt, ngay từ đầu họ đã phải dẫn dắt anh em tránh con đường bất chính; nếu đã lỡ nhúng chàm, họ không bao giờ đẩy hết tội cho những người thừa hành lệnh của mình.

Nhiều người từng tiếp xúc có thể khoái cung cách suồng sã cả rượu chè lẫn tiền bạc của Đinh La Thăng, nhưng (chưa tính đó là tiền dân) khi đánh giá một con người có thực sự nhân nghĩa hay không, phải xem, họ đã đưa những người đồng hành tới chỗ thành công mà an toàn hay nhà tù.

Gần 200 con người của PVN gần hai năm qua mất ăn, mất ngủ, có lẽ thấm thía hơn chúng ta rất nhiều về điều đó. Chẳng mong Đinh La Thăng có chút tinh thần nghĩa hiệp của Bầu Kiên, Hà Văn Thắm, Dương Tự Trọng... Chỉ hy vọng, ông còn chút tình người. Đinh La Thăng biết rõ, 246 tỷ đồng Nguyễn Xuân Sơn gửi qua Ninh Văn Quỳnh vào túi ai; đừng nghĩ để họ lãnh án tử hình thì Thăng có thể ngủ yên phần đời còn lại.

Huy Đức

Uy tín cá nhân và Uy tín tập thể

Thiện Tùng

Uy tín là từ ghép. Uy là phần của quyền lực. Tín là sự tín nhiệm, lòng tin… Nếu có Uy mà không có Tín thì sớm muộn gì cũng bị sụp đổ. Nếu có Tín mà không có Uy thì Tín không có đất dụng võ.

Muốn giữ gìn và bảo vệ Uy tín cần nắm vững một số đặc điểm:

1/ Mỗi người chỉ có thể có Uy tín trong một vài lĩnh vực nhứt định. Nếu lao vào mọi lĩnh vực để rồi làm không được là đặt Uy tín của mình bên bờ vực thẳm.

2/ Khi có dấu hiệu Uy tín bị giảm sút, phải tự tìm nguyên nhân và tự điều chỉnh ngay – điều chỉnh một cách tự giác.

3/ Cán bộ Lãnh đạo, cán bộ Quản lý hễ sai lầm thì buộc phải trả giá – phải được xử lý. Bằng không, sai lầm ấy sẽ lặp đi lặp lại thành mãn tính, chai lỳ…

4/ Những người thật sự không có sự tín nhiệm mà vẫn bố trí vào Lãnh đạo, Quản lý, không còn cách nào khác, họ sẽ dùng chữ “Uy”: uy danh, uy quyền, uy thế, uy lực… mà thượng cấp vừa ban để uy hiếp, thu phục thuộc hạ và quần chúng.

Thư ngỏ gửi anh Nguyễn Đình Cống

Lá thư này được tác giả gửi đến BVN nhằm muốn qua diễn đàn của chúng tôi bộc lộ một vài kỷ niệm mà tác giả đã sống, đã chứng kiến, trong một thời có thể gọi là đã qua nhưng vẫn còn để lại nỗi sợ, nỗi phấp phỏng cho những gì đang diễn ra trước mắt. Vì thế xin đăng lên kính trình GS Nguyễn Đình Cống, cộng tác viên thân thuộc, cùng bạn đọc xa gần. Ngôn từ và phong cách diễn đạt trong thư là thuộc về người viết.

Bauxite Việt Nam

Hà Nội, ngày 25.9.2017

Thưa Anh Nguyễn Đình Cống

Ngày 1.4.2016 em viết lá thư ngỏ đầu tiên cho Anh. Sau thế là đến cả năm rưỡi nay rồi, đất nước có biết bao sự kiện diễn ra, cũng là lúc em muốn trình bày đôi lời với Anh, qua trang mạng này của trí thức, cũng là xin để nhiều vị dũng cảm lên, đừng “ngủ nữa.

Liên hiệp cầm quyền Bảo thủ - Xã hội bị giảm sút phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Đức

Vũ Ngọc Yên

Cộng hòa liên bang Đức (CHLBĐ) với 83 triệu dân là một quốc gia pháp trị-tam quyền phân lập có thể chế dân chủ nghị viện đảm bảo dân quyền và nhân quyền.  Bầu cử được thực hiện trên mọi bình diện từ địa phương tới trung ương, tạo cơ hội cho công dân tham gia  sinh hoạt chính trị của quốc gia. Quốc hội liên bang Đức  được bầu theo thông lệ 4 năm, Nghị viện Âu châu 5 năm, Nghi viện tiểu bang và thị xã  thường 5 năm. Quốc hôi bầu ra chính quyền. Chính quyền liện bang hiện tại là một liên hiệp bảo thủ-xã hội của hai chính đảng lớn: Liên minh Dân chủ/xã hội Thiên chúa giáo (CDU/CSU) và Đảng Dân chủ xã hội (SPD).

Ngày 24.09.2017 khoảng 61,5 triệu cử tri (31,7 triệu nam, 29,8 triệu nữ) được kêu gọi đi bầu tân Quốc hội liên bang khóa 19 với nhiệm kỳ 4 năm. Ngoài 5 chính đảng đang có đại biểu trong Quốc hội hiên tại: Liên Minh Dân chủ/xã hội Thiên chúa giáo (CDU/CSU), Đảng dân chủ xã hội Đức (SPD), Liên minh 90/Đảng xanh (Bündnis90/Die Grünen), Đảng Tả (Die Linke) còn có thêm nhiều đảng, đoàn thể ghi danh tranh cử như Đảng Dân chủ tư do (FDP), Chọn lựa cho Đức  (AFD), Đảng Dân chủ quốc gia Đức (NPD), Đảng Dân chủ-sinh thái (ÖDP)…

Hậu quả Formosa: Hàng trăm hộ dân kéo đến UBND Tỉnh Hà Tĩnh khiếu nại, một người nhập viện

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Ngày 22-9-2017, hàng trăm người dân thuộc huyện Lộc Hà đã đến UBND tỉnh Hà Tĩnh để yêu cầu giải quyết đền bù cho những thiệt hại của họ bởi thảm họa Formosa.

Những hộ dân này phần lớn là chủ cửa hàng kinh doanh hải sản, đã khốn đốn khi bị thảm họa Formosa cho đến nay. Hàng trăm tấn hải sản trong kho lạnh được tích trữ từ trước đại thảm họa Formosa đã không được bán ra thị trường vì lệnh cấm. Thậm chí nếu bán cũng không có người mua trong giai đoạn vừa qua. Do vậy, hàng hóa phải bảo quản quá lâu trong kho. Hàng chục tấn cá, tôm, sứa, mực khô, cá cơm... tích trữ trong các kho lạnh với thời gian quá lâu đã bị phân hủy và biến chất, không thể sử dụng. Những hộ dân này đang đối diện với việc phá sản hoàn toàn và nợ nần không lối thoát. Nhiều gia đình thiệt hại đến hàng chục tỉ đồng. Họ đối diện với việc các khoản vay ngân hàng không thể hoàn trả cả gốc và lãi, bên cạnh đó, chi phí bảo quản với thời gian gần một năm rưỡi nay gồm tiền điện kho lạnh, tiền kho bãi, thuê nhân công... đang là một tai họa thúc bách họ. Trong khi đó, ngân hàng luôn tìm mọi cách thúc giục bà con nộp lãi vay, các cơ quan như điện lực cũng không có biện pháp nào hỗ trợ... Nhiều gia đình phải vay lãi nóng để nộp lãi. Chính vì thế, đời sống bà con càng điêu đứng hơn.

Thái tử đảng và ân oán đất Đà!

Lê Trọng Hiệp

Ủy ban Kiểm tra trung ương đảng (UBKTTƯĐ) vừa công bố những sai phạm của Thành ủy Đà Nẵng vào đầu tuần này (18-9-2017), khiến Đà Nẵng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Bề ngoài, thành phố này được xem là đất lành, mệnh danh là "thành phố đáng sống nhất nước" nhưng nếu nhìn sâu bên trong với các cuộc đấu đá chính trị ngầm, đây đúng là đất dữ.

Muốn chiếm Việt Nam, thực dân Pháp đã nhắm Đà Nẵng làm mục tiêu đầu tiên. Quyết định trực tiếp can dự vào chiến tranh Việt Nam, Mỹ cũng chọn Đà Nẵng làm nơi đổ quân đầu tiên. Bây giờ, với dã tâm nuốt chửng Việt Nam, bành trướng bá quyền Trung Quốc âm thầm mua hết các vùng đất trọng yếu ở thành phố này.

Sự dữ dội của vùng đất này còn thể hiện ở cuộc đấu đá khốc liệt giữa các ông vua vùng, Năm 2001, Giám đốc Công an Đà Nẵng Trần Văn Thanh tuyên chiến với Chủ tịch UBND Nguyễn Bá Thanh, đến năm 2009 thì Trần Văn Thanh thua trắng, phải nằm trên giường bệnh và đeo bình dưỡng khí ra tòa tại Nhà hát Trưng Vương. Nhưng 6 năm sau thì Nguyễn Bá Thanh bị quả báo, phải đeo bình dưỡng khí từ Mỹ về lại Việt Nam trong cảnh thân tàn ma dại.

2,5 triệu công nhân trả nợ cho một "quả đấm thép"

Đào Tuấn

Bài toán lớp 3: Để xây dựng một căn nhà ở xã hội, cần 100 triệu đồng. Hỏi khoản nợ tính đến hết năm 2015 của Chính phủ là trên 2 triệu tỉ đồng thì tương ứng với bao nhiêu căn nhà ở xã hội?

Bauxite Việt Nam

Ban Bí thư đã thi hành kỉ luật ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) - bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Theo Ban Bí thư, với trách nhiệm là người đứng đầu, ông Dũng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lí, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong việc quản lí vốn, tài sản, đất đai và đầu tư của tập đoàn, gây hậu quả rất nghiêm trọng; để tập đoàn và một số công ty không bảo toàn được vốn Nhà nước giao.

Sửa luật phải làm sao "cởi trói" cho GDĐH

Thùy Linh

Nghe ông Lâm Quang Thiệp đòi "cởi trói" cho giáo dục đại học, mới thử tra google thì thấy ở Việt Nam hiện nay, qua phản ánh trên báo chí lề phải, không chỉ giáo dục đại học mà ảnh nude, căn hộ condotel, giáo viên, doanh nghiệp, room tín dụng, phim làm từ kịch bản ngoại, người đẹp, lãi suất USD, nông nghiệp, dịch vụ vận tải hàng hóa, quảng cáo và ti tỉ thứ khác nữa cũng đòi cởi trói. Chẳng hóa ra xã hội chủ nghĩa là cái nhà tù?

Bauxite Việt Nam

Lời Tòa soạn: Luật GDĐH (GDĐH) được Quốc hội thông qua và ban hành năm 2012, đến nay một số nội dung đã không còn phù hợp yêu cầu thực tiễn. Được biết Bộ GD&ĐT (GD&ĐT) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật GDĐH) vào năm 2018 nhằm gỡ bỏ các nút thắt phát triển ĐH. Trên tinh thần đó, Báo điện tử GD Việt Nam có cuộc trao đổi với GS Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ ĐH (Bộ GD&ĐT) với mong muốn có thêm một số góp ý trước khi Luật GDĐH chính thức sửa đổi, bổ sung. Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả cuộc trao đổi này.

Chấm dứt quyền cổ đông khi chuyển giao bắt buộc ngân hàng là hợp hiến

Kình Dương

Nói "chuyển giao bắt buộc ngân hàng là hợp hiến" khác gì nói "ăn cướp là hợp hiến"? Thấy nhà này có đứa con tật nguyền, thiểu năng hoặc có ông bố bị tai biến, nằm liệt giường, nuôi dưỡng, chữa trị rất vất vả, tốn kém, nhà kia bèn tới bắt đi để "kiểm soát đặc biệt" hay "tiêu hủy" thì có hợp hiến không? Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ được giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, đâu phải Tòa án Hiến pháp mà phán cái gì hợp hiến, cái gì không?

Bauxite Việt Nam

Sáng nay (18-9-2017), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD).

Trình bày báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết đối với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị giữ phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều mà chưa sửa đổi toàn diện Luật Các TCTD. Lí do mà Thường trực Ủy ban Kinh tế đưa ra là việc sửa đổi toàn diện các quy định tại Luật Các TCTD cần tiến hành đồng thời với việc sửa đổi Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam và tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án cơ cấu lại TCTD gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đòi hỏi có thời gian nghiên cứu đánh giá kĩ lưỡng tác động theo đúng quy định để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi.

Lĩnh vực ngân hàng có đặc thù "chết không chôn được"!

Anh Thư

Càng đọc bài này, càng thấy hoang mang. Nào là cán bộ biết mình sẽ được "miễn trách nhiệm hình sự" từ trước khi vào việc. Nào là "quy định ở đây không trái quy định". Nào là "chết không chôn được"… Thời nay, chẳng có gì "chết không chôn được", ngoại trừ vài vị "lãnh tụ" của giai cấp vô sản, mà cũng chỉ là chưa biết khi nào mới đem chôn mà thôi.

Bauxite Việt Nam

Lĩnh vực ngân hàng có đặc thù "chết không chôn được", khi ấy vốn mất hết, nhưng phải chuyển giao bắt buộc. Đó là ý kiến được một đại diện Ngân hàng Nhà nước nêu ra tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, sáng 18-9-2017. Trong đó, hai vấn đề được tập trung cho ý kiến nhiều nhất là quy định miễn trách nhiệm hình sự và chuyển giao bắt buộc.

"Sang tên sổ đỏ phải nộp 10% thuế VAT là vô lí"

Rõ là "đói ăn vụng, túng làm càn". Đề nghị mới này cho thấy rõ thêm tình trạng túng đói, bản chất càn vụng của những kẻ đưa ra nó. Thật hết biết!

Bauxite Việt Nam

"Đất của bố để lại cho tôi, trước khi xuôi tay, bố chuyển nhượng quyền sử dụng cho con trai phải đóng thuế sao?" - Đó là thắc mắc của bạn đọc Nguyễn Hải Việt về bản dự thảo mới của Bộ Tài chính đề nghị bỏ quy định "chuyển quyền sử dụng đất không chịu VAT" sang mức thuế suất thông thường 10%, nghĩa là khi sang tên sổ đỏ theo diện mua bán, người dân sẽ phải chịu thêm 10% VAT.

Xăng dầu lãi to, Petrolimex trả cổ tức lớn chưa từng có

Minh Thái

"Nếu thuế BVMT tăng lên mức kịch khung đề xuất là 8.000 đồng/lít, thuế VAT tăng lên 12% thì giá xăng bán lẻ có thể sẽ bị đẩy lên hơn 25.000 đồng/lít. Khi đó, số tiền thuế và phí mà người dân mua xăng phải đóng cho mỗi lít xăng lên đến hơn 14.000 đồng" - thực tế rành rành vậy, kẻ nào còn mở mồm nói rằng chủ nghĩa xã hội là ưu việt, là gấp vạn lần hơn thì đúng là nhục một đời cha, mười ba đời con.

Bauxite Việt Nam

Petrolimex bắt đầu chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông với tỉ lệ 32,24%/mệnh giá. Cụ thể, cổ đông hiện hữu của Petrolimex đang nắm giữ cổ phiếu Petrolimex (mã chứng khoán PLX) sẽ được nhận cổ tức năm 2016 là 3.224 đồng/cổ phiếu. Như vậy, với hơn 1,158 tỉ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, Petrolimex sẽ chi  3.736 tỉ đồng tiền mặt để trả tiền cổ tức năm 2016. Theo Petrolimex, tỉ lệ trả cổ tức năm 2016 là lớn nhất từ trước đến nay của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Với tỉ lệ chi trả này, cổ đông lớn nhất của Petrolimex là Bộ Công thương với khối lượng sở hữu lên tới 981,68 triệu cổ phiếu PLX (tương đương 84,71% vốn cổ phần) sẽ thu về gần 3.165 tỉ đồng. Còn cổ đông ngoại lớn nhất của Petrolimex là JX Nippon Oil & Energy (Nhật Bản) sở hữu 103,5 triệu cổ phiếu PLX sẽ thu về 333,684 tỉ đồng.

Lương tối thiểu tại Việt Nam: Đầy nghịch lí!

Thụy Khanh

Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách định nã đại bác vào đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam hay sao? Nếu lương phải liên quan năng suất lao động thì cán bộ Nhà nước và đảng viên cộng sản chết đói hết à?

Bauxite Việt Nam

Lương tối thiểu tại Việt Nam không liên quan gì năng suất lao động

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Việt Nam đã chứng kiến mức tăng lương tối thiểu tương đối nhanh trong những năm qua. Lương tối thiểu tăng ở mức trung bình hằng năm đạt hai con số trong giai đoạn 2007-2015, vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người và chỉ số giá tiêu dùng. Cũng trong giai đoạn này, tốc độ tăng lương tối thiểu cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Cụ thể, tỉ lệ lương tối thiểu trên năng suất lao động đã tăng từ 25% (năm 2007) lên 50% (năm 2015).

Bàn về những chỉ tiêu bốc đồng

Dương Quốc Việt

Những chỉ tiêu bốc đồng thường gắn với các phong trào thi đua cộng sản chủ nghĩa, đòi hỏi người ta phải liên tục tiến lên, đi đầu như trong mấy câu thơ Bút Tre: "Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu - Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi". Trước kia, ông Hồ Chí Minh rất hay hô hào thi đua, nào là "Người người thi đua - Ngành ngành thi đua - Ngày ngày thi đua - Ta nhất định thắng - Địch nhất định thua", nào là "Thi đua là yêu nước - Yêu nước phải thi đua". Nay, lũ hậu bối của ông lại nơm nớp sợ người ta tự diễn biến, tự chuyển hóa để tiến lên phía trước. Kể cũng lạ.

Bauxite Việt Nam

Trong xây dựng và kiến tạo, đưa ra những chỉ tiêu "trên trời" là điều tối kị nhưng điều này nhiều khi được ngụy tạo dưới hình thức là nhằm thúc đẩy sớm đạt được những thành quả tiến bộ. Điều ấy khiến những người dẫu có nhìn thấu sự thất bại, đổ vỡ cũng khó lòng phản bác, chưa kể có khi họ còn bị "chụp mũ" chậm tiến, hay chống đối. Hơn nữa, do dễ được ngụy tạo bởi động cơ tốt đẹp nên tác giả của những chủ trương này thường được cho là vô tội, người ta không nhìn ra hoặc ít quy trách nhiệm cho họ, kể cả đã gây ra tổn thất lớn khi thực hiện.

Người Việt Nam đầu tiên khám phá Thất Châu Dương không phải là Hoàng Sa (Trung Quốc gọi Tây Sa)

Nguyễn Văn Nghệ

Trên trang web Tạp chí Thời đại có bài viết “Phản biện lập luận của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến Biển Đông được đề cập trong tác phẩm Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hối biên”(1) của tác giả Hồ Bạch Thảo. Tác giả Hồ Bạch Thảo cho độc giả biết là trong tác phẩm “Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hối biên”, Hàn Chấn Hoa đã trưng dẫn nhiều sử liệu cổ như Tống sử, Nguyên sử, Minh sử, Thanh sử… để rồi quy kết những đảo ở Nam Hải (Việt Nam gọi là Biển Đông) là của Trung Quốc.

Trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến “Thất Châu Dương” mà thôi. Hàn Chấn Hoa đã trưng dẫn Tống sử chép việc quân Mông Cổ truy kích vua Tống Đoan Tông vào năm Chí Nguyên thứ 14 [1277] như sau: “Ngày Bính Tý tháng 12, Chính [Đoan Tông] đến Tỉnh Áo, gặp bão hư thuyền, một số bộ hạ bị chết trôi, nên nhiễm bệnh. Hơn tuần sau quân lính từ từ đến tụ tập, 10 phần chết còn 5, 4. Ngày Đinh Sửu, Lưu Thâm truy kích Chính đến Thất Châu Dương, bắt được Du Như Khuê rồi rút lui”.

Hàn Chấn Hoa đã vin vào sử liệu này để khẳng định rằng Thất Châu Dương tức là quần đảo Tây Sa (Việt Nam gọi là Hoàng Sa).

Chuyện lạ: Dân tự lập barie thu "phí BOT", xã bối rối

Minh Lý - Q.Đại

Lạ mà chẳng lạ. Ông Phương, bà Sen thực có tư cách người làm chủ, ít nhất là với đất vườn của mình, hành xử đàng hoàng, đĩnh đạc hơn hẳn một số người mang danh nghệ sĩ, lâu nay làm thuê cho Đảng và Nhà nước ở Công ty TNHH một thành viên Phim truyện Việt Nam.

Bauxite Việt Nam

Theo phản ảnh của một số tài xế xe tải, gần 2 tháng nay, tại xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh) có một hộ dân tự ý lập rào chắn qua đường liên xã để thu "phí" từ 20 ngàn đến 50 ngàn đồng/lượt. Tài xế bất bình nhưng vì không có đường nào khác nên phải chấp nhận.

Cây "cầu anh Hưng" và "sợi dây thần kinh xấu hổ"

Bùi Hoàng Tám

Những ngày qua, nhiều tấm gương sáng ngời lòng nhân ái đã đốt lên trong tâm hồn mỗi người Việt một niềm tin yêu và hi vọng. Đó là chuyện một doanh nhân bỏ hàng chục tỉ đồng để xây kí túc xá cho các sinh viên nghèo hiếu học ở TP Hồ Chí Minh. Đó là một em học sinh từ chối chiếc xe đạp của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình trao vì một lí do đơn giản: em đã được nhận xe đạp một lần cách đây mấy năm và giờ vẫn còn dùng tốt, xin nhường bạn khác. Đó là chuyện một tài xế đã góp phần cứu giúp hơn 30 người trong chuyến xe mất phanh khi đổ đèo…

Và gần đây, dư luận lại một lần nữa xúc động với việc anh Phan Văn Hưng (43 tuổi, trú tại thôn Bản Châu - xã Tân Tiến - huyện Tràng Định - tỉnh Lạng Sơn) đã bỏ ra 45 triệu đồng và vay ngân hàng 30 triệu đồng xây cầu bê-tông cho dân bản.

Báo Lao động cho biết, xóm nhỏ nơi gia đình anh Hưng sinh sống gồm có 6 hộ gia đình, khoảng hơn 20 người, bị ngăn cách với trung tâm xã Tân Tiến bởi sông Bắc Khê. Năm 2005, gia đình anh Hưng ra ở riêng và xây nhà bên sông, khi đó muốn sang bờ bên kia phải qua một chiếc cầu tre nên mọi vật liệu dùng để xây nhà đều gánh lên vai vì xe máy không thể chở qua cầu được, khó khăn vất vả lắm mà không biết phải làm sao. Đã vậy, mỗi mùa nước lũ, chiếc cầu tre nhỏ lại bị lũ cuốn trôi, người dân phải dùng bè mảng để qua sông, lũ to quá không đi được bằng bè, cả xóm bị cô lập vì không còn con đường nào khác để đi. Mùa mưa lũ, các cháu nhỏ phải nghỉ học, mọi công việc của người dân bị gián đoạn, không đi làm ruộng nương được. Nhiều khi lũ kéo dài cả 2-3 tuần, người dân không thể sang sông gặt hái hoa màu, khiến cho thóc lúa và ngô mọc mầm hết, bao công sức cả một vụ coi như mất trắng.

Lão nông tự chế tạo tuabin làm thủy điện xanh giá 30 tỉ chỉ còn 2 tỉ

Văn Đoàn

Thủy điện nhỏ từ sông, suối là nguồn năng lượng sạch vô tận. Tuy nhiên để xây dựng nhà máy thủy điện dù nhỏ vẫn phải xây đập, hồ chứa, vừa ảnh hưởng đến môi trường vừa mất nhiều kinh phí. Từ thực tế đó, ông Ngô Văn Quýnh ở xã Đức Liễu - huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước đã tự mày mò chế tạo thành công tuabin "thủy lực xanh đa năng" (thủy điện xanh), giúp tiết kiệm nước, không cần hồ đập, không gây hại môi trường…

Lão nông tự chế tạo tuabin

Sau nhiều lần gọi điện thoại hẹn, tôi mới gặp được ông Quýnh. Lão nông với khuôn mặt đen sạm vì nắng gió vui vẻ nắm tay tôi thật chặt: "Tôi mới đi Đắk Nông về để chuẩn bị hồ sơ gửi tham dự hội thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV (năm 2016-2017). Hi vọng sản phẩm tuabin thủy lực xanh đa năng của tôi sẽ có giải".

8 lí do khiến người Mỹ rất yêu nước Mỹ, còn người nước ngoài luôn muốn di cư đến nơi này

1. Bảo vệ sinh mạng công dân

Năm 1988, trong thảm họa rơi máy bay Lockerbie, phần lớn hành khách là người Mỹ. Chính phủ Mỹ đã sử dụng hàng nghìn chuyên gia kĩ thuật, từ trong mấy triệu mảnh vụn của máy bay mà tìm ra thủ phạm là những phần tử khủng bố Libya. Cuối cùng, nước Mỹ cứng rắn ép buộc chính quyền Tổng thống Gaddafi khi ấy giao nộp phần tử khủng bố. Chính phủ Mỹ đồng thời chi ra 2,7 tỉ đô-la tiền bồi thường cho nạn nhân vụ tai nạn này. Gia đình mỗi nạn nhân nhận được 10 triệu đô-la (hơn 227 tỉ VNĐ). 

Trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai (nổ ra vào tháng 3-2003), quân Mỹ huy động lực lượng quân sự lớn mạnh tấn công tầm xa trong sa mạc. Quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein binh bại như núi đổ, nhếch nhác bỏ chạy. Lúc này, trong cát bụi mịt trời, một chiếc xe vận tải của quân Mỹ mất phương hướng, lạc vào trận địa của quân địch. Người lái xe là một nữ quân nhân tên Lira, bị thương và bị địch bắt giữ làm con tin để uy hiếp quân Mỹ. Cô bị nhốt ở một nơi hẻo lánh, bí mật và bị canh giữ sát sao. Để cứu Lira, quân Mỹ đã huy động đội đột kích Hải Báo tấn công mãnh liệt, khiến quân địch mất phương hướng, hoảng loạn tan vỡ. Chỉ trong thời gian mấy phút, quân Mỹ đã giải cứu thành công Lira. Cô nhanh chóng được đưa về hậu phương điều trị. Chiến tranh kết thúc, Lira cùng với hai binh sĩ Mỹ từng bị bắt giữ khác trở về quê nhà và được chào đón như những người anh hùng.

Một ngày rất lạ

Từ Thức

"Tôi viết bài này, sau khi nghe một ông bạn tâm sự, giữa hai li rượu đỏ: Tôi mong dân mình được sống như thiên hạ, dù chỉ một ngày" - BVN dùng luôn chú thích của ông Từ Thức để thay lời dẫn cho "Một ngày rất lạ".

Bauxite Việt Nam

Một buổi sáng chủ nhật, nắng rực rỡ, trời xanh và sạch như thủy tinh, mát mẻ. Y xách chiếc xe gắn máy ra đường, bà vợ chạy theo. "Anh phơi đầu trần, lại đau cho mà coi" - Bà vợ cằn cỗi, nhăn nhó mọi ngày, dịu dàng chụp lên đầu y cái mũ vải, với nụ cười thật tươi. Y bắt gặp nụ cười đám cưới năm nào. Y buột miệng "Cảm ơn em", ngạc nhiên không biết ba chữ rất lạ, kì cục ấy, ở đâu rơi xuống. Bình thường, người ta chỉ dấm dẳn, gây gổ, cằn nhằn, đay nghiến nhau về chuyện tiền bạc, ăn uống. Đề tài trao đổi luẩn quẩn chung quanh cái dạ dày. Những lời âu yếm, những câu tử tế nó trốn đâu đó, sâu trong tiềm thức, hôm nay tự nhiên bò ra.

Vè nói ngược

FB Vinhhuy Le

Trong kho tàng văn học dân gian nước ta có "vè nói ngược" là hiện tượng độc đáo. Đây là những bài đồng dao, trong đó miêu tả nghịch những thuộc tính của sự vật - hiện tượng.

Vè nói ngược soi tỏ nhiều mặt trong các sự vật - hiện tượng, nhào trộn các đặc điểm đó để bật ra những phát hiện mới mẻ mà vẫn giữ được nết chơn chất của ngôn ngữ bình dân. Vì vậy, những câu nôm na mách qué thoạt nghe tưởng cà rỡn mà chơi, nhưng ngẫm kĩ lại hàm chứa đa đoan tú hụ chằng gai nỗi niềm. Đồng dao vốn chỉ dùng để dạy trẻ nhận thức thế giới tự nhiên, không dè ông bà ta cũng gửi được ít nhiều tâm sự trong đó.

Tôi sưu tầm sơ sơ cũng được hơn chục bài vè nói ngược, xin trích ra ba bài tiêu biểu ở ba miền đất nước.

Tuyên giáo

FB Le Dung

Vẽ đường hươu chạy một thôi một hồi rồi nêu mục tiêu "gộp lại phải em em" Joseph Goebbels, Bộ trưởng Bộ Giác ngộ quần chúng và tuyên truyền của Đức Quốc xã (nước Đức thời kì 1933-1945, đặt dưới một chế độ độc tài chịu sự kiểm soát của Adolf Hitler và Đảng Công nhân Đức quốc gia Xã hội chủ nghĩa) từ ngày 13-3-1933 tới ngày 30-4-1945 và vào ngày 1-5-1945, trên cương vị Thủ tướng Đức Quốc xã vừa được Hitler di chúc trao lại trước đó 1 ngày, đã tiêm thuốc độc giết cả 6 đứa con từ 3 tới 12 tuổi của mình rồi cùng vợ tự sát. Thế thì sái quá, FB Le Dung!

Bauxite Việt Nam

Bỏ qua mọi chuyện đúng sai phải trái thiện ác xấu tốt hên xui mà chỉ xét về mặt tài năng và lòng trung thành với lựa chọn của mình, cá nhân tôi cho rằng Joseph Goebbels là bậc thầy về tầm nhìn và mức độ am hiểu, hoạch định chiến lược và phương thức tuyên truyền của thế kỉ 20. Trung thành cho đến cái chết của chính bản thân và người vợ, cùng nhau lấy đi mạng sống 6 đứa con của mình. Ở Goebbels hội tụ đủ các yếu tố cần thiết nhất cho một "lãnh tụ" tuyên truyền của một thể chế độc tài, bao gồm sự cực đoan và mù quáng thông thái.

Hoang mang với bánh Trung thu

FB Hienmq Aq

Giữa tháng 7 âm lịch, mới là đầu thu mà bọn trẻ đã đội đầu lân đi múa khắp phố, chắc kẹt tiền chơi game lắm. Tiếng trống dồn dồn "cắc đồng xèng" như hối thúc tôi về việc cần làm: đi mua bánh Trung thu.

Tôi chạy ra ngã tư gần nhà. Đã thành lệ, cứ độ thu về là tất cả các ngã tư đều biến thành chợ bánh Trung thu. Ngó quanh một hồi, tôi tấp vào tiệm bánh đồ sộ nhất, có nhân viên trắng trẻo nhất và váy cũng ngắn nhất.

Đập vào mắt tôi là sự phong phú đến kinh ngạc. Bánh lớn xen kẽ bánh nhỏ, cái thì bé bằng móng tay, cái lại to như thau giặt đồ, với đủ kiểu dáng từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài các hình cơ bản như vuông, tròn, méo, tam giác, bầu dục, ô-van, bánh năm nay còn được tạo hình rất sống động: hình con mèo, hình cô gái đang tắm, hình đầu con dê già... Thậm chí có cả bánh hình nhà máy thép đang xả thải ào ào.

Gan lỳ sẽ bị nhừ đòn

Bùi Tín

clip_image002

Trịnh Xuân Thanh trên báo Đức.

Đã có tổng kết trên thế giới là chính quyền cộng sản xưa nay đều kiêu ngạo, tự phụ, coi thường luật pháp quốc tế, không có nền văn hóa biết xin lỗi dù cho phạm sai lầm và tội lỗi rõ ràng.

Tiểu thuyết liên tưởng hiện thực xã hội bị đình chỉ vì 'mô tả đen tối'

Ngọc Lễ

Vào báo điện tử Văn hiến Việt Nam, đọc được bài báo có tựa đề Đình chỉ việc phát hành tiểu thuyết "Mối chúa" của nhà văn Tạ Duy Anh (dẫn nguồn HNMO) giật cả mình khi biết "Mối chúa" của ông bạn nhà văn với bút danh Đãng Khấu bị đình chỉ. Liền viết cái commente như sau:

Ngạn ngữ có câu: "Của cấm là của quý". Biết đâu sau cái lệnh "đình chỉ phát hành", thì "Mối chúa" lại càng nổi tiếng hơn, và bọn nậu sách lại được phần béo bở như trường hợp "Chuyện kể năm 2000" của Bùi Ngọc Tấn cuối thế kỷ XX với cả vạn bộ sách lậu (2 tập) được bán tràn lan với giá bán gấp 3 lần giá bìa, làm thiệt hại tác giả về bản quyền.

Thư giãn Chủ nhật

Hủy-Tạo: Từ “giao hoan” và câu chuyện ngôn ngữ

Chu Mộng Long

Nhà nghiên cứu phê bình Đặng Tiến ở Pháp có thắc mắc: Tại sao các từ điển tiếng Việt hiện hành đều đồng loạt giải thích “giao hoan là cùng nhau vui vẻ”? Bác mỉa mai: “Tôi ngạc nhiên mà cũng có hoang tưởng lén lút”. Hoang tưởng lén lút cái gì? Hiển nhiên là nghĩ đến quan hệ tình dục. Cách giải thích của từ điển như vậy ắt người nước ngoài học tiếng Việt dễ nhầm tưởng nghĩa-đang-sử-dụng của giao hoan là cùng nhau vui vẻ, giống như “liên hoan”. Mà không chỉ người nước ngoài, nếu một thanh niên bản ngữ tưởng từ điển là chuẩn, rất dễ bị ăn tát khi nói với cô gái nào đó, rằng “anh muốn giao hoan với em”.

Một số học giả đặt hoài nghi, hay là tại thời điểm biên soạn từ điển, từ giao hoan không có nghĩa như hiện nay? Trong cảm thức của tôi, nghĩa gốc của giao hoan chỉ có thể là quan hệ xác thịt. Mà quan hệ xác thịt thì hiển nhiên là vui vẻ. Vui vẻ nhất trong mọi sự vui vẻ.

C.M.L.

Trong bài, tác giả có trích một đoạn ý kiến của GS Nguyễn Huệ Chi góp vào vấn đề này. Để bạn đọc hiểu đầy đủ những gì Nguyễn Huệ Chi đã góp, Bauxite Việt Nam xin dẫn lại dưới đây toàn bộ 2 đoạn góp ý đó trên FB:

Thông cáo ngày 22-9-2017 của Bộ Ngoại giao Đức

Không chỉ ''tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam", ''trục xuất thêm một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam'', phía Đức còn kiên quyết đòi ''xử lí những người có trách nhiệm trong vụ việc''. Liệu Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh có đăng thêm một bài nữa của Vũ Hương? 

Bauxite Việt Nam

Ngày 22-9-2017, Bộ Ngoại giao Đức ra thông cáo toàn văn:

''Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc chúng tôi đã khẳng định rõ rằng việc bắt cóc người trên lãnh thổ Đức là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi có các bằng chứng rõ ràng về vụ bắt cóc này và sẽ công bố chúng vào thời điểm thích hợp. Ngày 10 tháng 8, Tổng Công tố Liên bang đã tiếp nhận điều tra vụ việc. Hiện quá trình này vẫn chưa kết thúc.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn