Nước Nga đang coi thường giá trị phổ quát

Nguyễn Quốc Chính 

Nếu thế giới tiếp tục im lặng hoặc bình thường hóa điều đó, thì ngày mai, chúng ta có thể thấy thêm nhiều chế độ bóng tối được Nga hậu thuẫn, trong một trật tự nơi giá trị phổ quát bị đem bán đấu giá cho những kẻ trả giá bằng dầu mỏ, khí đốt và lời hứa “chống phương Tây”.

Giữa thế kỷ 21 – khi thế giới đang tranh luận về trí tuệ nhân tạo, quyền kỹ thuật số, năng lượng xanh và bình đẳng giới – thì chính quyền Nga dưới thời Vladimir Putin lại đi ngược dòng thời đại một cách trắng trợn: công khai công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan, một chế độ bị xem là hiện thân của sự đàn áp phụ nữ, cấm trẻ em gái đi học, và cai trị bằng bóng ma thần quyền cực đoan.

Không cần dẫn chứng dài dòng, chỉ riêng quyết định đó cũng đủ cho thấy Nước Nga hôm nay không còn bận tâm đến các giá trị phổ quát, dù là quyền con người, giáo dục, hay bình đẳng giới – những nền tảng tối thiểu của một thế giới văn minh.

Công nhận Taliban – cú bắt tay với bóng tối

Với tuyên bố chính thức công nhận Taliban – chính quyền cấm giáo dục nữ, áp đặt chế độ Hồi giáo cực đoan với sự tàn nhẫn nguyên sơ – Nga trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm cường quốc công khai chống lại luân lý toàn cầu. Điều trớ trêu là chính quyền Taliban từng bị Nga liệt vào danh sách khủng bố. Nhưng hôm nay, vì toan tính địa - chính trị, Nga đã sẵn sàng xóa nhòa giới tuyến đạo lý.

Phải nói rõ: đây không chỉ là quyết định ngoại giao, mà là tuyên ngôn chính trị phản ánh bản chất của chính quyền Putin hiện tại – sẵn sàng kết thân với bất kỳ chế độ nào, miễn là phục vụ mục tiêu đối đầu phương Tây, phá vỡ trật tự dân chủ quốc tế.

Còn đâu nước Nga của Dostoevsky, Tolstoy, Shostakovich – nơi từng nâng niu những giá trị nhân bản sâu sắc? Hôm nay, nước Nga đó bị biến dạng thành một cỗ máy quyền lực tàn khốc, sẵn sàng “hợp tác chiến lược” với những chế độ phản nhân quyền trắng trợn nhất hành tinh.

Ukraine – chiến tranh xâm lược trong vỏ bọc “giải phóng”

Thật khó nói đến “giá trị phổ quát” với một chính quyền mà suốt hơn hai năm qua đã pháo kích vào các bệnh viện, trường học, hạ tầng dân sự ở Ukraine, cưỡng bức hàng triệu người di dời, bắt cóc trẻ em, cưỡng chế “Nga hóa” các vùng đất chiếm đóng.

Đó không còn là chiến tranh – đó là tội ác chính trị có tổ chức, được thực hiện trong vỏ bọc “giải phóng người Ukraine khỏi phương Tây”.

Những gì đang diễn ra tại Mariupol, Kharkiv, Zaporizhzhia… là lời phản biện sống động và đẫm máu nhất cho bất kỳ ai còn tin vào khẩu hiệu “quyền tự quyết” do Điện Kremlin rao giảng.

Không có dân tộc nào chọn bị nô dịch bằng xe tăng và tên lửa hành trình.

Nga không còn quan tâm đến việc giấu mặt

Trong thập niên đầu thế kỷ 21, chính quyền Nga từng khôn khéo đội lốt dân chủ – vẫn tổ chức bầu cử, vẫn dự diễn đàn G7, vẫn tỏ ra “quan tâm” đến nhân quyền. Nhưng sau khi sáp nhập Crimea (2014), can thiệp vào Syria, tấn công Ukraine (2022), và giờ là công nhận Taliban (2025), Nga đã vứt bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ ấy.

Giống như một đế quốc cô độc, Nga đang tuyên bố với thế giới rằng: Tôi không cần luật chơi – tôi tự viết luật của riêng mình.

Và đó là điều đáng sợ nhất.

Không thể ngụy biện mãi bằng “đa cực”

Người Nga – dân tộc đã chịu nhiều bi kịch trong thế kỷ 20 – xứng đáng được sống trong một xã hội có nhân phẩm và hy vọng. Nhưng đáng tiếc, dưới chính quyền Putin, nước Nga đang bị biến thành một biểu tượng của chủ nghĩa phi lý trí, chủ nghĩa sức mạnh, và chủ nghĩa hoài nghi đối với mọi giá trị chung của nhân loại.

Công nhận Taliban không phải là một hành động ngoại giao đơn thuần, đó là tuyên ngôn phản tiến bộ, là cú tát vào mặt tất cả những ai từng tin rằng Nga vẫn còn một phần linh hồn châu Âu trong trái tim Á-Âu của mình.

Nếu thế giới tiếp tục im lặng hoặc bình thường hóa điều đó, thì ngày mai, chúng ta có thể thấy thêm nhiều chế độ bóng tối được Nga hậu thuẫn, trong một trật tự nơi giá trị phổ quát bị đem bán đấu giá cho những kẻ trả giá bằng dầu mỏ, khí đốt và lời hứa “chống phương Tây”.

N.Q.C.

Nguồn: FB Nguyễn Quốc Chính

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn