Hội chứng Sạc - Lô

http://www.norightsproductions.com/wp-content/uploads/2009/11/CharlieChaplin.jpgHà Văn Thịnh

Hầu như ai cũng biết Charles Chaplin là vua hề của nước Anh và của cả thế giới. Người Việt quen gọi Charles Chaplin là Sạc - Lô.

Vừa ‘sạc’ vừa ‘lô’ quả là một cụm từ hay đáo để. Chỉ cần nghe đến cụm từ Sạc - Lô là chúng ta ai cũng đã có thể phì cười vì những hành vi tếu táo, ngu ngơ, đểnh đoảng và ngớ ngẩn của vai diễn, qua những tiểu phẩm hài châm biếm vô cùng thâm thúy của một nghệ sĩ thiên tài. Đó là những đòn đánh thẳng vào các tầng lớp “gia nô”, nhà giàu hợm hĩnh, giả nhân giả nghĩa. Chiết tự nôm na cái tên Sạc - Lô theo tiếng Việt thì Sạc tức là la hét, kiểu hô khẩu hiệu đại để như vì dân, của dân; còn cũng hiểu được, ấy là cứ làm ngược lại những gì mình vừa hô vừa gào vừa hét…

Chưa có một thời đại nào người dân nước Việt buồn và đau xót như thời nay. Nói thì bảo là phản động, bị “các thế lực thù địch giật dây”. Không nói thì đau và tức không chịu nổi. Phải chăng đó là “Hội chứng Sạc - Lô”?
Tại sao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng hứa trước bàn dân thiên hạ rằng không chống được tham nhũng thì ổng sẽ từ chức, nhưng cho mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy bất kỳ một tín hiệu nào của sự rục rịch từ chức? Tại sao một Tổng công ty như Vinashin, nợ ngập đầu với tổng nợ lên đến 5% GDP từ mấy năm nay, mà đến bây giờ Thủ tướng mới “chỉ đạo”? Tại sao Trung Quốc nó hành ngư dân mình điêu đứng đến thế, nó coi chủ quyền của đất nước mình bọt bèo như thế mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ là “người phát ngôn… ra tuyên bố”? Tại sao ông Tô ông tổ ông tồ nhục nhã đến vậy mà không cho báo chí đăng tải, không cho dư luận phán xét rạch ròi và vẫn cứ nghênh ngang như ở chốn không người?...

Nhiều câu hỏi lắm thế nhưng câu trả lời chỉ có một: Đất nước mình thời nay có quá nhiều Sạc - Lô. Sạc - Lô vì đã là hề thì nói không thể đi đôi với làm. Nếu ngược lại thì còn gì là hề nữa? Sạc - Lô vì người dân đọc báo, nghe đài, xem TV dễ như húp cháo nguội nhưng lại cứ cấm đoán lung tung làm ngay cả đứa trẻ con cũng thấy tức cười. Con tôi nó nói rằng trình độ cập nhật tin tức, xử lý mạng của ba chỉ bằng 10% của con vì ba cứ mổ cò như Sạc - Lô vậy (phim của Sạc - Lô do thời đó kỹ thuật còn kém nên cứ giật giật, tắc tắc). Nó còn biết rõ như thế, thử hỏi bịt miệng dân phỏng có ích gì? Quả là siêu Sạc - Lô bởi người ta không thể nào vá được một cái áo rách đã bung thành trăm mảnh. Cứ cặm cụi khâu chỗ này thì nó bung chỗ khác, như vậy không phải là hề sao? Chỉ có Sạc - Lô trong phim mới điên điên khùng khùng cặm cụi vá cái áo rách chằng rách đụp như thế. Và, cũng chỉ có Sạc - Lô mới tin rằng có thể làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo chỉ đi qua một con đường duy nhất đúng là “tự kiểm điểm sâu sắc”. Làm sao kiểm điểm lại có thể đem đến sự bình an cho đất nước một khi Tàu nó đã ngang nhiên tuyên bố “chủ quyền” của nó ở Biển Đông không khác gì chuyện Tân Cương, Tây Tạng? Chứng cứ rành rành đến vậy mà vẫn không hiểu, không biết thì quả thực là Sạc - Lô 100%! Làm sao người nông dân một nắng hai sương cơ cực mọi bề có thể “tiếp nhận”, “tiêu hóa” nổi chuyện ông Bình ở Vinashin vất hàng tỷ USD vào túi của ổng và của ai đó mà không hề mảy may ân hận một tẻo tèo teo? Quả là Sạc - Lô khi mỗi ngày trước khi đọc báo phải nhắm mắt lại để mà đau xót hô khẩu hiệu “kiên quyết chịu đựng mọi thói hư tật xấu trên báo hôm nay để sống chung với hề, sống chung với ngợm, sống chung với những “giải pháp”, “định hướng”, “tầm nhìn” xa lắc xa lơ”! Một Chính phủ mà làm gì cũng sai, ban ra cái lệnh gì thì y như rằng gia hạn cho cái lệnh đó (bằng lái xe container mới đây là ví dụ). Nếu cứ ra lệnh rồi thu hồi lệnh (hoãn, tạm dừng, gia hạn) thì ra lệnh để làm gì? Thế chẳng phải là Sạc - Lô sao?...

Tương lai của đất nước vì sao cứ đan chặt những tiếng thở dài? Tại sao người Việt ra nước ngoài giỏi giang thế mà ở trong nước lại mạt cùng rệp tận đến thế này? Nguyên do chỉ tại Sạc - Lô. Sạc - Lô là vua. Đã là vua thì có thể thao túng mọi trò hề như thật!

HVT

Huế, 17.7.2010

HO Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn