Lo vỡ quy hoạch đất lúa

Hàng trăm nghìn ha đất lúa thuộc dạng "bờ xôi ruộng mật" đã chuyển đổi mục đích để phát triển đô thị, khu công nghiệp. Chính phủ cho hay, đất lúa sẽ còn tiếp tục bị giảm trước áp lực dân số và mục tiêu phát triển kinh tế.

Hoàng La

Không phải chỉ hai áp lực ấy mà thôi đâu, có một thứ áp lực ai cũng thấy sờ sở mà không ai trong đám các quan dám nói ra cả, vì phần ăn của mình và con cháu mình là ở đấy, dại gì mà nói ra.

Bauxite Việt Nam

Thuyết trình về Biển Đông lại bị gây rối

Khánh An, phóng viên RFA  - 2011-09-27

clip_image002

 

Courtesy NguyenTuongThuyBlog. TS Nguyễn Nhã tại buổi thuyết trình về vấn đề Biển Đông tại Hà Nội vào ngày 24/9.

 
Thêm một buổi thuyết trình về vấn đề Biển Đông bị gây rối tại Hà Nội vào ngày 24/9.

Những vị khách không mời

Được biết, buổi nói chuyện do một số trí thức và những người yêu nước tổ chức tại một nhà hàng và mời TS. Nguyễn Nhã – chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông – đến thuyết trình. Tuy nhiên, thông tin trong nước cho biết công an đã yêu cầu nhà hàng cắt điện và ngưng phục vụ buổi thuyết trình trên. Ngoài ra, còn có một số vị “khách không mời” mặc thường phục đến quấy nhiễu buổi thuyết trình.

Khánh An có cuộc trò chuyện với TS. Nguyễn Nhã và được ông cho biết sự việc như sau:

Đây là cái đầu tiên chính thức công khai quảng rộng. Bước đầu như vậy rất là hay, nhưng các em không thỏa mãn. Tinh thần là các em muốn trao đổi thì lại không được thỏa mãn.

TS Nguyễn Nhã

'TQ sẽ bỏ đường lưỡi bò?'

Muốn con sói Tàu hung hãn từ bỏ cái lưỡi thè lè của nó đang thè ra liếm hết biển Đông thì các nước ASEAN phải liên kết với nhiều nước khác trên thế giới cùng hè nhau tóm cổ con vật nhơ bẩn đó cắt đứt cái lưỡi đỏ lòm máu và ghè bộ răng nhọn hoắt đang thập thò cố giấu của nó. Có thế nhân loại mới tránh được một thảm họa mà ta có thể gọi là “thảm họa thế kỷ XXI” khủng khiếp hơn “thảm họa thế kỷ XX” nhiều. Với Hitler, Stalin và Mao Trạch Đông, thế kỷ XX chỉ mới tắm máu chừng 100 triệu người là cùng, còn với di sản của Đặng Tiểu Bình để lại và Hồ Cẩm Đào phát triển thêm, chủ nghĩa cộng sản sẽ cởi nốt lớp áo cuối cùng trang sức hoa văn “đại đồng” mỹ miều để lộ diện bản chất một thứ chủ nghĩa phát xít rồ dại với những công nghệ khổng lồ làm hàng giả, những nhà máy sản xuất thực phẩm tẩm thuốc độc, những công xưởng giết người hàng loạt rồi chế biến thịt người thành thức ăn; về mặt tinh thần sẽ xây dựng một hệ tư tưởng lấy xảo trá làm nền tảng đạo lý cho nhân loại; và về không gian địa lý thì tiếp tục tìm mọi cách cướp lãnh thổ trên toàn trái đất để xây nên một thứ trại tù khổng lồ dưới tên gọi rất kêu là “thiên đường xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Quốc”.

Bauxite Việt Nam

Đây, thực chất của chủ trương độ lượng và cao cả “thà để người phụ ta chứ ta không phụ người”, “lấy đức báo oán” thể hiện trên báo chí Trung Cộng

Dương Danh Dy dịch

image 1. Bí thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam đá Trung Quốc một cú rất mạnh, nội tình giao phong giữa Việt Nam và Ủy viên Quân ủy ta

Mạng Trung Quân (Trung Quốc) ngày 22/9/2011

Ngày 15 tháng 9 năm 2011, Thượng tướng Lý Kế Nãi, Ủy viên Quân ủy TW Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân Giải phóng Trung Quốc đã hội đàm với Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên thưòng vụ Quân ủy TW, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại tòa nhà “Bát nhất”.

Hội đồng Bảo an không ra được nghị quyết về Syria

Trọng Thành

clip_image001  

Quốc tế vẫn chưa có chung tiếng nói về Syria. REUTERS/Handout

 

Số phận Syria kế tiếp Lybia là điều có thể tin đến bảy tám mươi phần trăm trên tiến trình khó đảo ngược của Mùa xuân Ả Rập. Các ngài cộng sản (giả hiệu) và hậu cộng sản như Tàu và Nga cố nhiên đắng lòng vì sự sụp đổ của những ông bạn một đồng một cốt, lại đã từng đi đêm với nhau, ai mà không biết điều đó. Nhưng khéo mà rồi lại bị hố như đã hố ở Lybia thì còn... đắng lòng hơn nhiều.

Bauxite Việt Nam

Ngày 28/09/2011, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thất bại trong việc đưa ra một nghị quyết trừng phạt Syria. Matxcơva và Bắc Kinh đe dọa bỏ phiếu chống đối mọi đề xuất trừng phạt Damas tại Hồi đồng Bảo an.

Thảo luận: Quyền lực chính trị và Hiên pháp

Nguyễn Huy Canh

(Đảng viên)

Công việc sửa đổi HIẾN PHÁP1992 (HP) đặt ra rất nhiều nội dung phải giải quyết từ tổ chức bộ máy nhà nước, quyền sở hữu đất đai, đến quyền phúc quyết HP của người dân… Và đặc biệt, nó đã được sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của nhân dân.

Tôi cho rằng các nhà chính trị, các luật gia sẽ là khó khăn trong việc giải quyết các nội dung này, nếu như ngay từ đầu, không có một quan niệm đúng đắn và đầy đủ về HP.

HP đã được chúng ta quan niệm như thế nào? Đó là bộ luật gốc, luật mẹ, luật cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác không được trái với nó. Đó là một hệ thống những quy định về bản chất nhà nước, chế độ chính trị-kinh tế-xã hội; những quy định về quyền và nghĩa vụ công dân… Đó là những quan điểm đúng về HP, nhưng tôi cho rằng chưa đầy đủ, chưa đi vào thực chất cốt lõi của nó. Nếu không có một lý thuyết về HP dẫn đường, soi sáng những vấn đề, những nhu cầu của xã hội, cái logic vận động của đời sống hiện thực thì tôi e rằng lần sửa đổi HP này vẫn chưa thể đáp ứng được tâm nguyện và ước vọng sâu xa của nhân dân.

Việt Nam trước hình thái chiến tranh mới

Lê Ngọc Thống

image Bất kỳ một quốc gia nào nếu như muốn Tổ quốc không bị bất ngờ thì phải biết được nguy cơ thách thức an ninh từ đâu đến? Lực lượng bao nhiêu? Đến bằng cách nào? Nhằm vào đâu? Và chuẩn bị để đón nó ra sao. Việt Nam cũng vậy thôi. Khi một láng giềng vốn hùng mạnh lại tăng cường lực lượng quân sự vượt khỏi giới hạn phòng thủ, không minh bạch, kèm theo thái độ nước lớn nghênh ngang, đe dọa dùng vũ lực; hành động ngang ngược, chèn ép bắt nạt… thì đó là vận hội hòa bình hay là nguy cơ chiến tranh? Dù không muốn thì Việt Nam cũng bắt buộc phải có ứng xử và hành xử với nguy cơ này. Bài phân tích và nhận định của Lê Ngọc Thống – nguyên sỹ quan Hải quân Việt Nam.

“Đường lưỡi bò” núp bóng khoa học

Đỗ Hùng

clip_image001

Bản đồ thể hiện yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đăng trên Science - Ảnh: Chụp lại từ Science

Tạp chí Science vừa đăng một bài báo trong đó kèm nhiều bản đồ thể hiện “yêu sách đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên biển Đông. Và đây không phải là trường hợp cá biệt.

Tại sao các nhà nghiên cứu về Trung Đông không thấy trước Mùa Xuân Ả Rập

(Huyền thoại về sự ổn định của các chế độ độc tài)

F. Gregory Gause III, Foreign Affairs, tháng Bảy/tháng Tám 2011

Trần Ngọc Cư dịch

Trong tiểu luận sau đây, Giáo sư F. Gregory Gause III nêu bật tính bất khả tiên liệu (the unpredictability) của các cuộc cách mạng Trung Đông. Những cái tát bất ngờ “long trời lở đất” đã diễn ra trên mọi lĩnh vực – quân đội, kinh tế, và xã hội Ả Rập: (1) Mặc dù nhìn nhận rằng phức hợp quân đội-công an (the military-security complex) là một cột trụ chính cho sự bền vững của các chế độ độc tài, nhưng tác giả cũng nhấn mạnh rằng khi một quân đội đã phát triển thành một cơ chế chuyên nghiệp với sự tự tin của các tướng lĩnh là sẽ không bị mất binh quyền lúc cách mạng thành công, thì quân đội đó có nhiều khả năng đứng về phía nhân dân thay vì thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình. Đó là trường hợp điển hình của quân đội Ai Cập và quân đội Tunisia. Mặt khác, những lực lượng vũ trang vốn là công cụ của một thiểu số độc tài, dù được nhồi sọ “còn lãnh tụ còn mình”, cũng có những lựa chọn khác nhau trước các cuộc nổi dậy của dân chúng: đào ngũ theo phe chống đối, đứng bên lề, bỏ về nhà, hoặc ngoan cố chống lại nhân dân để duy trì quyền lợi phe nhóm – đây là trường hợp Libya; (2) Những cải tổ theo kinh tế thị trường và tự do mậu dịch, trước đây tưởng là có thể tạo được một tầng lớp trung lưu cần thiết cho sự bền vững của chế độ, hóa ra lại chỉ tạo ra những bất bình đẳng siêu nghiêm trọng, giữa một bên là thiểu số quá giàu có và con ông cháu cha gắn liền với chế độ và bên kia là tuyệt đại đa số dân chúng bị tước đoạt nhân phẩm và quyền sống (Tình hình này không khác mấy với Trung Quốc); (3) Khác với các cuộc cách mạng dưới thời Nasser, các cuộc nổi dậy Ả Rập hiện nay mang tính cách “vô lãnh đạo” (the leaderless quality) và nhờ công nghệ Internet xuyên biên giới đã tạo nên một hình thái mới cho chủ nghĩa Liên-Ả Rập (the new pan-Arabism), một tinh thần liên đới có khả năng ảnh hưởng chính sách của Mỹ tại Trung Đông.

Bauxite Việt Nam

Nhật tài trợ 552 tỷ đồng cho [dịch vụ tư vấn] điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Hoàng Lan

Người viết bài báo này đã bỏ quên mấy chữ rất quan trọng trong tít bài mà chúng tôi xin thêm vào trong dấu ngoặc. Thông qua dữ kiện của bài viết này, hãy thử đoán xem vì lý do gì mà các quan chúng ta không thèm bỏ vào tai ý kiến tâm huyết của những chuyên gia nguyên tử hàng đầu như GS Phạm Duy Hiển, đề nghị hãy hoãn các dự án điện nguyên tử lại 10 năm nữa hãy tính?

Bauxite Việt Nam

Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ!

Hà Văn Thịnh

Bauxite Việt Nam xin đăng bài viết dưới đây của cộng tác viên quen biết Hà Văn Thịnh, như một một lời bộc bạch riêng tư gửi đến TGM Ngô Quang Kiệt, đồng thời cũng là một tiếng nói tâm tình của cá nhân tác giả với bạn đọc xa gần, để mong được bạn đọc lượng thứ, về một việc làm không phải trước đây của mình. Xin hết sức hoan nghênh thái độ thực sự cầu thị của người đồng nghiệp và cầu mong cho anh mọi điều tốt lành.

Bauxite Việt Nam

Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận để phát triển và hoàn thiện xã hội (1)

GS  Đào Công Tiến

(Gởi Đảng, gởi Dân nhân ngày nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng)

Kính gửi Ban biên tập trang Bauxite Việt Nam

Tôi đã phát biểu và gửi bài viết này (xem file đính kèm) cho những tổ chức và cá nhân có thẩm quyền theo hệ thống tổ chức Đảng tại lễ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (24/05/2011) tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Nay xin gửi đến Dân, vì việc lớn của Dân của Nước là chuyện của Dân. Tôi chọn Bauxite Việt Nam để mong thực hiện được ý nguyện đó. Rất mong sự hỗ trợ – cho đăng tải trên trang Bauxite Việt Nam bài viết này của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào

Đào Công Tiến

Nguyên Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế TP HCM

Địa chỉ: 55 Nguyễn Sơn Hà, P 5, Q 3, TP HCM

Điện thoại nhà: (84-8) 3839 9804

Diện thoại di động: (84) 90 370 1631

Ai nợ ai?

Bàn góp với ông V.C. Đ.

Khải Nguyên

Nhà cầm quyền Bắc Kinh thường tận dụng các phương tiện tuyên truyền cố tình nhồi sọ làm cho dân TQ và nhân dân thế giới nghĩ rằng trong quá khứ họ đã đơn phương giúp Việt Nam chống xâm lược mà rồi VN “bội bạc”(!) (ngay cả một số Giáo sư TQ vẫn hay nói với sinh viên VN du học bên đó rằng VN “vô ơn”).

Trong bài “Viết nhân ngày Quốc khánh Trung Cộng: Đã đến lúc phải xóa món nợ ân oán giang hồ” trên Bauxite Việt Nam ngày 26-9-2011, ông Vũ Cao Đàm đã phân tích khá rõ rằng chính TQ cũng nợ VN. Tôi xin mạn phép bổ sung một số ý nhỏ.

Năm 1949, Trung Cộng giành được toàn nước Trung Hoa trên đất liền; sau đó chỉ được các nước XHCN công nhận. Họ rất muốn có được tiếng nói và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Dịp may lớn đầu tiên là hội nghị Genève năm 1954 về chiến tranh Đông Dương – trong đó cuộc kháng chiến của VN là chủ đạo, Bắc kinh được tham dự [Sự nóng lòng tận dụng dịp may đó bộc lộ không mấy tế nhị và vinh dự trong phiên khai mạc: Chu Ân Lai, Trưởng đoàn Trung cộng, tươi tỉnh tiến đến để bắt tay trường đoàn Mỹ – nhưng ông này quay lưng lại]. Trong suốt quá trình hội nghị, họ qua mặt VN thương lượng trực tiếp với phái đoàn Pháp, áp đặt ý đồ chia cắt VN. Họ chỉ cần một vùng cách ly an toàn cho đất nước họ. Nhờ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và nhân dân Đông Dương nói chung, có cơ hội, họ cố giương ra một vai trò nào đó trên bàn cờ quốc tế và đã đạt được phần nào.

Sai phạm tại Vinashin gây thiệt hại hơn 900 tỷ đồng

P.Thảo

Những tin như thế này nghe cũng mừng, nhưng vẫn chưa làm mấy ai thỏa mãn, vì ai cũng biết đấy chưa phải là... cái tổ của con chuồn chuồn.

Bauxite Việt Nam

 
clip_image001  
Thương vụ tàu Hoa Sen gây thiệt hại gần 470 tỷ đồng.  
(Dân trí) - Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa chính thức kết thúc cuộc điều tra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và xác định con số thiệt hại hơn 900 tỷ đồng do những sai phạm trong quá trình điều hành, quản lý tài sản tại doanh nghiệp này.

Sai phạm công luận đã đề cập nhiều được cơ quan an ninh xác định là vụ mua tàu Hoa Sen (Cartour) của Ý. Vụ việc được quy trách nhiệm trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Phạm Thanh Bình và GĐ Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn Dương Vinashin Trần Văn Liêm thực hiện.

Trước đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ đạo không mua tàu cũ, chỉ cho đóng mới tàu chở khách khi Vinashin gửi công văn xin ý kiến đề nghị cho thuê mua 2 tàu chở khách của nước ngoài. Ông Phạm Thanh Bình không thông báo ý kiến này cho các thành viên HĐQT, tiếp tục chỉ đạo ông Trần Văn Liêm thực hiện mua tàu Cartour để mở tuyến vận tải biển cao tốc Bắc - Nam.

Các nước Châu Á xích lại gần nhau trước hiểm họa Trung Quốc

Phải chăng lý thuyết của Các Mác về một thế giới đại đồng nay sắp được thực hiện bởi các các “tôồng chí Tung Côố” và thực hiện bằng chính vũ khí của Mác là bạo lực và chuyên chính khiến cả thế giới đang lo làm ăn theo con đường kinh tế thị trường phải chủ động “tư bản toàn thế giới đoàn kết lại” để đối phó?

Bauxite Việt Nam

Người tù Cù Huy Hà Vũ đang đứng trước nguy cơ mất chỗ ở của gia đình

BVN vừa nhận được một tập hồ sơ do Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà gửi tới nhờ đăng gấp lên trang mạng để bạn đọc khắp nơi hiểu rõ tình cảnh rất cần kêu cứu của gia đình TS Cù Huy Hà Vũ, người đang thụ án “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN” tại nhà lao Thanh Hóa. Chúng tôi đã tiếp cận loạt hồ sơ phức tạp này mà vẫn không tin rằng mình nắm được tường tận đầu đuôi sự tình. Tuy vậy, cũng xin tóm lược một vài nét, có thể chưa đầy đủ, nhằm dẫn dắt quý bạn đi vào câu chuyện rắc rối xảy ra cách đây cũng đã trên 15 năm, ngõ hầu cùng nhau phán đoán nguyên nhân vì sao gia đình Cù Huy Hà Vũ hiện đang đứng trước nguy cơ mất nơi cư trú.

Nguyên địa chỉ ngôi nhà 24 Điện Biên Phủ Hà Nội từ sau 1954 vẫn có ba hộ sinh sống: đó là hộ gia đình ông Cù Huy Cận (thân sinh Cù Huy Hà Vũ), hộ nhà thơ Xuân Diệu (mà Cù Huy Hà Vũ là con nuôi và là người thừa kế hợp pháp và duy nhất sau khi nhà thơ và em gái nhà thơ mất đi), và hộ gia đình ông Vũ Quốc Triệu (mới đến sau). Ngôi nhà ấy vốn là tài sản của Bộ Văn hóa Thông tin, vào ngày 17 tháng 6 năm 1996 được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 474/TTg giao lại cho UBND TP Hà Nội quản lý, với điều kiện ba hộ đang cư trú tại đó vẫn được giữ nguyên trạng và có phân ranh giới lối đi riêng cho từng hộ. Một trong văn bản quyết định gốc của Thủ tướng Chính phủ gửi về cho ông Cù Huy Cận được ông chuyển cho con dâu Nguyễn Thị Dương Hà (vợ Cù Huy Hà Vũ) giữ, có bút tích của ông, nhằm bảo đảm quyền thừa kế phần diện tích của nhà thơ Xuân Diệu cho gia đình Cù Huy Hà Vũ (ngoài phần Cù Huy Hà Vũ đương nhiên được thừa kế trong tài sản của ông Cù Huy Cận, trong đó có nhà ở).

Nhưng đến ngày 21 tháng 3 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ lại ra thêm Quyết định số 315/QĐ–TTg, căn cứ theo đề nghị của Bộ Văn hóa Thông tin, chia thêm cho hộ ông Cù Huy Cận 50 m2 cũng trong khuôn viên 24 Điện biên Phủ, giao cho UBND TP Hà Nội và Bộ Văn hóa Thông tin chịu trách nhiệm thi hành.

Và đến ngày 11 tháng 12 năm 2003 thì UBND TP Hà Nội dựa trên Quyết định số 21/2002 QĐ–BVHTT của Bộ Văn hóa Thông tin ra ngày 22 tháng 8 năm 2002 về việc lập Phòng lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu, ban hành Quyết định số 7523/QĐ–UB “thu hồi một phần diện tích nhà đất tại 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, giao cho Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội quản lý, sử dụng làm Phòng lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu”.

Quyết định số 7523/QĐ–UB được trao đến tay gia đình Cù Huy Hà Vũ 5 năm sau khi ra đời vào ngày 20 tháng 3 năm 2008 đã vấp phải sự phản ứng không đồng tình của Cù Huy Hà Vũ là người thừa kế thứ nhất và bà Ngô Thị Xuân Như là người thừa kế thứ hai di sản của nhà thơ Xuân Diệu để lại, thông qua hai lá Đơn khiếu nại đề ngày 23 tháng 3 năm 2008 gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo của cả hai người.

Trong Đơn khiếu nại của Cù Huy Hà Vũ, người viết đơn phản bác Quyết định đơn phương của Bộ VHTT về việc thành lập Phòng lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu trên cơ sở di sản hiện có của cố nhà thơ, mà di sản đó lại thuộc quyền sở hữu của người thừa kế hợp pháp (có chứng từ bảo đảm và chứng nhận chủ sở hữu bản quyền tác phẩm của Xuân Diệu) là Cù Huy Hà Vũ: “Quyết định của Bộ VHTT xâm phạm quyền đối với họ, tên thuộc Quyền nhân thân của nhà thơ Xuân Diệu được quy định tại Khoản 2 Điều 26 Bộ Luật Dân sự mà Quyền này nay thuộc về người thừa kế nhà thơ là Cù Huy Hà Vũ”; “Việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập bảo tàng hay tôn vinh di sản, thể hiện Nhà nước công nhận giá trị của di sản trong phạm vi địa phương, quốc gia thậm chí thế giới chứ tuyệt nhiên không đồng nghĩa với “quốc hữu hóa” hoặc xác lập quyền sở hữu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đó đối với di sản”; “Điều này cho thấy mục đích của việc thành lập Phòng lưu niệm Xuân Diệu không phải để tôn vinh nhà thơ mà là tạo cớ để chiếm đoạt nhà cửa, tài sản của gia đình nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ Hà Nội, vì không có chính quyền nào tôn vinh danh nhân bằng cách hất gia đình và con cháu người ấy ra đường”; “Trong thư gửi Văn phòng Chính phủ ngày 22 tháng 3 năm 1996, ông [Cù Huy] Cận viết: “Trong việc phân chia ranh giới theo nguyên trạng chỗ ở hiện nay của ba gia đình ở 24 Điện Biên Phủ, có nhắc đến Phòng lưu niệm của Cố nhà thơ Xuân Diệu. Tôi (bạn đời và bạn thơ chí thân của nhà thơ Xuân Diệu suốt nửa thế kỷ) và gia đình nhà thơ đề nghị: giữ nguyên như hiện nay, nghĩa là gia đình nhà thơ chăm nom, quản lý Phòng lưu niệm này phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam theo như quyết định của Thủ tướng Chính phủ (3/1987). Hiện nay Phòng lưu niệm nhà sử học Trần Huy Liệu và Phòng lưu niệm nhà văn Đặng Thai Mai cũng do gia đình chăm nom quản lý. Đây là những Phòng lưu niệm gắn với gia đình chứ không phải là nhà bảo tàng. Cuối đời, trước khi mất, nhà thơ Xuân Diệu đã nói rõ ý muốn giao cho gia đình Cù Huy Hà Vũ (cháu ruột và con nuôi tinh thần) giữ gìn, bảo quản di sản văn học, văn hóa của nhà thơ để lại (chứng từ số 12)”.

Trong Đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Xuân Như có viết: “Tôi lập gia đình với anh Cù Huy Cận vào năm 1951 do anh Phạm Văn Đồng làm chủ hôn tại Chiến khu Việt Bắc, khi đó anh Cận là Tổng thư ký Hội đồng Chính phủ và tôi làm việc tại Chủ tịch phủ. Tháng 10 năm 1954, vợ chồng tôi cùng với anh Xuân Diệu về ở tại 24 Cột Cờ, nay là Điện Biên Phủ, Hà Nội. Đến tháng 12/1957 thì tôi sinh Cù Huy Hà Vũ và một tháng sau Hà Vũ được anh Xuân Diệu nuôi làm con với sự đồng ý của vợ chồng tôi. Sau khi anh Xuân Diệu mất vào tháng 12/1985, Cù Huy Hà Vũ trở thành người thừa kế duy nhất di sản của anh Diệu, vẫn ở và sử dụng nhà đất thuộc quyền sử dụng của anh Diệu lúc sinh thời tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội”; “Tóm lại, để thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin thì Nhà nước phải chiếm lấy tài sản và hất người thừa kế và gia đình anh Diệu ra ngoài đường, cũng tức là hất bát hương thờ anh Diệu ra ngoài đường, vì bát hương không thể tách rời người thừa kế và gia đình anh Diệu. Thật chưa từng có trên cõi đời này, danh nhân được chính quyền tôn vinh thì di sản bị sung công, gia đình danh nhân không những không được tham khảo lấy một câu mà còn bị thẳng thừng xóa sổ!”; “Tôi vẫn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ: “Việc gì có lợi cho nhân dân thì làm, việc gì có hại cho nhân dân thì tránh”. Vậy với hành vi trái pháp luật và vô đạo lý nói trên của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phải chăng thời đại Hồ Chí Minh đã chấm dứt?!”; “Với trình bày trên, với tư cách em ruột nhà thơ Xuân Diệu, một người kháng chiến cũ, một cán bộ buổi đầu của Phủ Chủ tịch được trực tiếp phục vụ Bác Hồ, tôi trân trọng đề nghị Chủ tịch [Nguyễn Thế Thảo] bãi bỏ quyết định số 7523/QĐ–UB ngày 11/12/2003 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhằm giúp người thừa kế và gia đình nhà thơ Xuân Diệu được sống yên ổn tại 24 Điện Biên Phủ Hà Nội và nhằm phát huy một cách xứng đáng di sản của nhà thơ Xuân Diệu”.

Những tưởng, với những lập luận có lý có tình như trên, Quyết định số 7523/QĐ–UB ngày 11/12/2003 của UBND TP Hà Nội đã được bãi bỏ. Nhưng hóa ra không. Ngày 23 tháng 9 năm 2011, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà được mời tới trụ sở UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội để nhận Quyết định số 4337/QĐUBND ra ngày 06/9/2010 của UBND TP Hà Nội, theo đó Nhà nước vẫn tiếp tục “vinh danh nhà thơ Xuân Diệu” bằng cách “thu hồi một phần diện tích nhà đất tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội giao cho Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội (nay là sở Văn hóa Thể thao Du lịch) quản lý, sử dụng” làm Phòng lưu niệm ông, tức là sung công phần diện tích hiện gia đình người thừa kế Xuân Diệu là Cù Huy Hà Vũ đang ở. Cùng với Quyết định này, UBND phường Điện Biên cũng ra một Thông báo s33/TBUBND ngày 23/9/2011 yêu cầu ông Vũ Anh Tuấn là người đang liên kết với gia đình Cù Huy Hà Vũ kinh doanh điện thoại ở cửa hàng 24 Điện Biên Phủ “dừng kinh doanh để xử lý vi phạm trật tự xây dựng”.

Chúng tôi không biết nói gì hơn là đăng kèm theo đây hai lá đơn Khiếu nại của Nguyễn Thị Dương Hà gửi đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Chủ tịch phường Điện Biên, yêu cầu các vị rút lại những Quyết định và Thông báo mà Luật sư Dương Hà coi là “trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của ông Cù Huy Hà Vũ”, và ảnh hưởng rất lớn tới sự bình an của cuộc sống vợ con người đang chịu án tù của Nhà nước CHXHCNVN, một việc làm không có nhà nước nhân văn nào trên thế giới này làm.

Trước khi dừng lời, cũng xin được đặt một câu hỏi với những người đang nắm quyền chấp chính (nghĩa là đang “nắm tay”, nhưng lẽ đời, không ai nắm tay được suốt ngày đâu): vì sao Quyết định số  4337/QĐUBND của UBND TP Hà Nội ban hành ngày 06/9/2010 là thời gian mà người chính thức thừa kế di sản của nhà thơ Xuân Diệu là Cù Huy Hà Vũ đang là một công dân tự do, vậy mà không giao ngay cho Cù Huy Hà Vũ trực tiếp xử lý, để đến nay, khi anh đã lâm vòng tù tội, Quyết định ấy mới đến tay gia đình? Một ý tốt của cơ quan hành pháp đất Thủ đô ngàn năm văn vật chúng ta, muốn tránh cho người mà các vị biết trước sẽ mang xiềng gông của chế độ khỏi phải “nhìn căn phòng thân thuộc của cha nuôi mình biến dạng” và “tổ ấm gia đình mình tan nát” chăng?

Bauxite Việt Nam

Giáo sư Hoàng Tụy buồn...

Hạ Anh

clip_image001

 

GS Hoàng Tụy. Ảnh: Lê Anh Dũng

 
Ngày 22/9, một số mạng thông tin của giới khoa học chia sẻ tin vui, GS Hoàng Tụy được nhận giải thưởng đầu tiên của Đại hội Toán học quốc tế về tối ưu toàn cục. Gặp ông vào chiều ngày sau đó, vị Giáo sư nổi tiếng với công trình kinh điển "lát cắt Tụy" bộc bạch, ông thấy mình buồn nhiều hơn.

Nỗi buồn của người từng tạo ra “kinh thánh”

Vừa trở về nhà lúc 5h chiều, sau 2 buổi dự hội thảo về giáo dục, GS Hoàng Tụy nói: “Hôm qua, có một số báo gọi đến hỏi, nhưng tôi bảo không có gì cả, rất bình thường, bình thường lắm, làm ầm ĩ lên thì không đáng”.

“Nhận giải thưởng, tôi vui ở chỗ, đây là một xác nhận chính thức về cống hiến của mình, mà thực ra, lâu nay phần lớn mọi người đều thừa nhận cả rồi. Nhưng tôi không vui hoàn toàn là bởi tương lai tối ưu toàn cục ở Việt Nam không sáng sủa, vai trò của Việt Nam trong ngành khoa học này trên thế giới không có tương lai”.

Báo Trung Quốc lại đe dọa Việt Nam và Philippines về vấn đề Biển Đông

Trọng Nghĩa

clip_image001

Biển Đông nhìn từ Philippines. DR

Vào hôm nay, 26/09/2011, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã lại nhất loạt hù dọa Việt Nam và Philippines, hai nước đang bị Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Các tờ báo đả kích Hà Nội và Manila về điều mà họ cho là mượn tay “thế lực nước ngoài” để chống lại các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc.

Một bài bình luận trên tờ China Daily lên án Việt Nam và Philippines là đã cố tình làm tình hình rắc rối thêm trong thời gian gần đây khi “nuốt lời cam kết giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình thông qua đối thoại giữa các bên có liên can”, tức là song phương với Trung Quốc.

Thay vào đó thì theo tờ báo này, cả Việt Nam lẫn Philippines đều tỏ rõ ý muốn mời các thế lực bên ngoài can dự vào hồ sơ Biển Đông để làm phương tiện mặc cả. Đối với tác giả bài xã luận, “Các mưu toan kể trên chắc chắn phải chịu số phận là thất bại”, và hai nước này sẽ bị mất uy tín và nhất là – xin trích – “làm xói mòn lòng tin chính trị giữa họ và Trung Quốc”.

1. Tránh bão ở Hoàng Sa, 2 tàu cá bị tàu chiến lạ tấn công

Tháng Chín 26, 2011

image (NLĐO)- Ngày 26-9, Trạm Biên phòng cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), cho biết lúc 13 giờ ngày 24-9, Trạm ICom thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã nhận được thông tin 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài tấn công.

Hai tàu cá đó là QNg 95337TS do ông Trương Văn Đức làm Thuyền trưởng kiêm chủ tàu và QNg 95850 TS do ông Trương Tài làm chủ.

Được biết, hai tàu cá trên chạy vào trú bão tại đảo Trụ Cẩu (khu vực quần đảo Hoàng Sa Việt Nam) đã bị một tàu chiến nước ngoài xua đuổi, buộc 2 thuyền trưởng phải cho tàu chạy ra khỏi khu vực đảo Trụ Cẩu.

Việt Nam tìm mua thêm vũ khí từ Cộng hòa Séc và Ấn Độ

Trọng Nghĩa

clip_image001  

Tên lửa hành trình Brahmos của Ấn Độ. Ảnh : Wikipedia

 

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc tại Biển Đông, Việt Nam đang tăng tốc độ tìm mua thêm vũ khí. Theo ghi nhận của chuyên gia quốc phòng Robert Karniol trên nhật báo Singapore The Straits Times ngày 26/09/2011, ngoài nguồn cung cấp truyền thống là Nga, Việt Nam đã đặt mua thêm thiết bị quân sự từ Tiệp. Báo chí Ấn Độ hồi tuần trước cũng tiết lộ tin Việt Nam sẵn sàng mua loại tên lửa hiện đại Brahmos.

Theo bài báo trên tờ The Straits Times, cho đến gần đây, công cuộc hiện đại hóa lực lượng vũ trang Việt Nam được biết là bao gồm các tàu ngầm lớp Kilo của Nga, chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MKK và loại thủy phi cơ Series DHC-6 400 dùng để tuần tra trên biển. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã đặt mua tên lửa đạn đạo tầm ngắn Extra của Israel và vào tháng trước, một tàu chiến Gepard thứ hai của Nga đã được chính thức tiếp nhận.

Viết nhân ngày Quốc khánh Trung Cộng (1/10): Đã đến lúc phải xóa món nợ ân oán giang hồ!

Vũ Cao Đàm

image Tôi nảy ý định viết ra ý tưởng này từ lúc đọc lại bài khai bút đầu năm của anh Bút Chẳng Tà, trong đó có nhắc đến ngày Trung Cộng khởi chiến, tấn công quân đội Việt Nam Cộng hòa để xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa. Bài viết đưa lên mặt báo Bauxite Việt Nam trong khi trên trang mạng của Trung Cộng vẫn còn nhan nhản những bài chửi bới với giọng điệu của một kẻ cả vô giáo dục nhằm vào “Bọn Việt Nam vong ân bội nghĩa”, và kêu gào phải giết bọn “Việt Nam lòng lang dạ sói”, lấy máu “giặc Việt” để làm lễ tế thần cho trận chiến thu hồi Nam Sa.

Trong khi đó thì chúng ta lại vẫn thường nghe một số quan chức, và cả bạn bè, cố gắng phân trần, rằng nhân dân Việt Nam “Không bao giờ quên ơn Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Cộng”, làm như đây là món nợ truyền kiếp, mà người Việt chúng ta phải đời đời khắc cốt ghi xương.

Nói ngọt ngào, làm ác độc

Nguyễn Trọng Vĩnh

image Hôm 5, 6 tháng 9 vừa qua, ông Đới Bỉnh Quốc thăm Việt Nam, trong khi làm việc với đối tác và gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của ta, ông nói những lời hữu nghị rất thắm thiết, nào là “có chung lợi ích”, giải quyết khác biệt trên tinh thần “đồng chí anh em” , v.v. Người nhẹ dạ cả tin nghe hẳn là mát ruột. Nhưng chỉ dăm hôm sau, 500 tàu cá Trung Quốc giăng ra khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đuổi ngư dân Việt Nam không thể làm ăn được. Mới đây, ngày 15-9, Trung Quốc phản đối Ấn Độ nhằm phá sự hợp tác Việt - Ấn thực hiện dự án khai thác dầu khí trong thềm lục địa của các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, và Nam Côn Sơn. Rõ ràng là “nói một đàng, làm một nẻo”. Chả trách thiên hạ đã có câu tổng kết: “Chớ nghe người cầm quyền Trung Quốc nói, hãy xem việc họ làm”. Đây cũng là thủ đoạn quen thuộc lâu nay của nhà cầm quyền Trung Quốc: Một mặt phỉnh phờ hữu nghị với cấp cao, mặt khác lại chỉ thị cho cấp dưới cứ lấn tới.

Câu đố khó giải

Vi Toàn Nghĩa

image Sắp đến 1/10 là ngày Quốc khánh nước "Cộng hòa nhân dân Trung Hoa".

Ngày 2/9 Quốc khánh nước ta - họ không có điện mừng.

Đố bạn:

1- Phản ứng của Chính phủ ta vào ngày 1/10.

2- Cấp phản ứng (trung ương, Bộ, tỉnh, huyện, xã... cá nhân).

3 - Phỏng đoán của bạn - phản ứng của bạn nếu bạn là lãnh đạo - phân tích cho mọi người hiểu.

Còn 5 hôm để bạn giải câu đố này.

Kỹ sư

V.T.N.

0962412242.

Phấn đấu ký sô 70 NHẬT KÝ MỞ - (MỞ LẦN THỨ 9)


Tô Hải
clip_image001Ngày 25 tháng 9 năm 2011 nhạc sĩ Tô Hải vừa bước sang tuổi 85. Ban biên tập Bauxite Việt Nam xin gửi đến Lão Nhạc Sĩ danh tiếng với bài “Nụ cười sơn cước” để đời, từng thấm vào lòng nhiều anh chị em chúng tôi từ tận đầu những năm 50 thế kỷ trước – và đến nay tiếng hát thuở măng tơ ấy nhiều lúc vẫn không thôi réo rắt trong lòng – lời chúc SỨC KHỎE và TRƯỜNG THỌ. Xin bày tỏ niềm trân trọng đối với một nghệ sĩ NGAY THẲNG, dám phơi trải lòng mình để sống thanh thản, làm tấm gương cho nhiều thế hệ sau.

Bauxite Việt Nam

Trách nhiệm và lòng tin

PV Quốc Doanh

image Cả nước đang bàn luận về tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tốn hơn 410 tỷ đồng, tính dựng ở tỉnh nghèo Quảng Nam. Người nói tốn tiền, tượng đài xấu; người bảo không tốn tiền và đẹp. Phe khen chủ yếu liên quan đến việc “được” làm, còn lại thì chê. PV Quốc Doanh tôi nhìn phác thảo, thấy một cái đầu tả thực đặt trên một quả đồi siêu thực thấy không hợp nhưng không dám luận bàn, chỉ nghe và ngạc nhiên với câu nói của ông Cục phó Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm Nguyễn Phú Cường: “Việc xây dựng tượng đài được sự đồng thuận của Ban bí thư Đảng” (trên bee.net.vn ngày 25/9).

Chắc ý của ông Cường là việc làm tượng đài, Đảng đã quyết định rồi, không nên bàn cãi nữa. Thế nếu quả thực tượng đài xấu, tốn kém chưa cần thiết thì Đảng hay ai phải chịu trách nhiệm?

Con kiến mà kiện củ khoai

Khánh An, phóng viên RFA

clip_image001  

Photo courtesy of blog NguyenXuanDien

Chị Đặng Bích Phương và Bùi Thị Minh Hằng tại Bờ Hồ hôm 25.09.2011.

 

Ngày 21/9, bà Đặng Bích Phương, một trong 3 người tham gia biểu tình bị tạm giam vào ngày 21/8, đã làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Trưởng công an quận Hoàn Kiếm và Giám thị trại giam số 1 của TP Hà Nội về các tội bắt giữ trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở, chiếm giữ trái phép tài sản và làm nhục công dân.

Dư luận nhiều người cho rằng đây sẽ lại là chuyện “con kiến kiện củ khoai” tiếp theo mà thôi. Thế nhưng, những người trong cuộc lại có một cái nhìn khác khi họ quyết định làm đơn khởi kiện.

Khánh An tìm hiểu và có bài tường trình.

Theo thông tin từ chị Bùi Thị Minh Hằng và anh Nguyễn Văn Dũng là những người cùng bị bắt giam cùng với chị Bích Phương trong ngày 21/8, thì cả ba đã tham khảo ý kiến Luật sư trước khi đưa đơn khởi kiện. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra với mỗi người khác nhau nên từng người sẽ làm đơn riêng theo trường hợp cụ thể của mình.

ASEAN thành lập Quỹ hội nhập xây dựng hạ tầng và khai thác tài nguyên

Tú Anh

clip_image001

DR

ASEAN tiến thêm một bước trong tiến trình hội nhập thu ngắn cách biệt giữa các thành viên với quyết định thành lập một Quỹ tài trợ 700 triệu đôla. Quỹ này được chính thức thông báo vào hôm qua 24/09/2011, bước đầu dùng để xây dựng đường giao thông và cùng khai thác tài nguyên trong tinh thần tự lực không cần đến bàn tay người ngoài.

Theo AFP, trong nỗ lực thực hiện mục tiêu đầy cao vọng hình thành một khối thị trường chung vào năm 2015, Bộ trưởng Tài chính các quốc gia Đông Nam Á thông báo lập Quỹ Hạ tầng ASEAN (AIF) với ngân khoản đầu tiên 700 triệu đôla. Số tiền này dùng để cho các thành viên vay để xây dựng đường giao thông, đường sắt và nhiều đề án khác mà không cần đến sự hỗ trợ trực tiếp của bên ngoài.

Bôxít Tân Rai tràn hóa chất ra môi trường: Sự cố nhỏ, thiệt hại lớn!

clip_image001

Bể pha trộn xút của công trình bôxít Tân Rai có nhiều vị trí bị hư hỏng nặng.

Sự cố hóa chất tràn ra môi trường bên ngoài tại công trình bôxít Tân Rai được xác định là do nơi để các bao chứa hóa chất không được che chắn kỹ, nên nước mưa tạt vào làm hóa chất tan chảy và trôi theo dòng nước qua cống ngầm, thoát ra ngoài khu dân cư.

Rò hóa chất ở Tổ hợp bauxite Tân Rai: Tôi không ngạc nhiên

24/09/2011 07:02:35

Hoàng Hạnh (thực hiện)

clip_image003

 

Sau sự cố, đoàn kiểm tra của Sở TNMT Lâm Đồng đã tới Tổ hợp bauxite Tân Rai và phát hiện, vỏ bao đựng hóa chất bị vứt ngay ngoài trời. Gặp mưa một lượng hóa chất còn sót lại đã theo dòng nước chảy ra môi trường. Ảnh Khắc Lịch

 
TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Vinacomin không ngạc nhiên về sự cố vừa xảy ra tại Tổ hợp bauxite Tân Rai. Dù sự cố rò hóa chất là xút, ông vẫn khuyến nghị, nên chuyển sang thải bùn đỏ bằng công nghệ "khô".

Chỉ ngạc nhiên về cách ứng xử

Sự cố rò rỉ hóa chất ra môi trường của Tổ hợp bauxite Tân Rai được phát hiện là do bể chứa hư hỏng. Ông bình luận như thế nào về sự cố này?

Tôi không ngạc nhiên về sự cố, vì những sự cố như thế này hoặc lớn hơn nữa đã được các nhà khoa học cảnh báo cách đây 2-3 năm. Điều tôi ngạc nhiên là cách ứng xử của những người có trách nhiệm của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Vinacomin.

Theo dõi trên báo chí, tôi thấy dường như họ rất coi thường vấn đề an toàn hóa học. Alumina là một dự án hóa chất nhiều hơn là một dự án khai khoáng. Trong khi đó, các cán bộ quản lý và điều hành dự án của Vinacomin chỉ có một số kiến thức thực tế về khai khoáng.

Về Báo cáo số 91/BC-CP ngày 22-5-2009 của Chính phủ gửi Quốc hội

Thái Văn Cầu

Vào tháng 5 – 2009, ngay sau khi Bộ Công thương trình bày báo cáo triển khai dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên trước Quốc hội Việt Nam, bất chấp Kiến nghị của hàng nghìn trí thức, lão thành cách mạng và các tầng lớp nhân dân trong ngoài nước, kể cả ba lá thư tâm huyết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khai khoáng, kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng... đã lên tiếng nghiêm túc trên các phương tiện thông tin đại chúng về cái lợi cái hại của Dự án này. Xem lại một lượt những bài viết đó, chúng tôi thấy đến nay, hết thảy đều vẫn còn nóng hổi ý nghĩa thời sự. Chỉ tiếc trong thời điểm các bài viết này ra đời, không kể một số phản ứng hung hăng như kiểu ông Lê Dương Quang, nhiều người có chức có quyền khác – và cố nhiên là cao hơn ông Quang nhiều – đều thống nhất với nhau ở một “phản ứng bịt tai” nên những tiếng nói chân tình này đã không lọt được vào tai họ mà vọng vào thinh không, nên mới ra nông nỗi hôm nay. Để bạn đọc ngẫm nghĩ tiếp về một biện pháp thực tế nhất hiện nay đối với vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên nên như thế nào là tốt, BVN xin đăng lại một trong những bài viết cũ của khoa học gia Thái Văn Cầu đã từng đăng trên trang Bauxitevietnam.info (lúc bấy giờ vẫn còn là trang mạng của chúng tôi chứ chưa bị cưỡng đoạt đưa về Hongkong, khoác cho một chiếc áo mới và thay đổi nội dung ngược hẳn với quan điểm của người sáng lập như hiện nay), sau đó được loan tải trên nhiều mạng khác. Chúng tôi mượn bài này từ trang vietsciences.free.fr

Bauxite Việt Nam

Tiếng nói chuyên gia về vấn đề xăng dầu

clip_image001[4]

Bà Phạm Chi Lan.

Cơ khổ cho con dân nước Việt, Nhà nước thì “của dân do dân vì dân” nhưng các Nhóm lợi ích đứng sau lưng Nhà nước lại “của họ do họ vì họ”, vì thế mà người dân oằn lưng gánh chịu lỗ giả để ai đó hưởng phần lãi thiệt và lãi... kếch xù. Họ đâu cần biết kinh tế đang lạm phát từng giờ và những tờ giấy bạc mỏng manh dân chúng vừa kiếm được đã lập tức không cánh mà tuồn ra khỏi tay dân rồi chui vào túi họ ngon ơ. Không phải chỉ những tập đoàn xăng dầu mà thôi đâu.

Bauxite Việt Nam

Tượng đài: Vĩ đại không đồng nghĩa với khổng lồ

Nguyên Ngọc

clip_image001

(NLĐO) - Sau bài phỏng vấn Cục trưởng Cục Mỹ Thuật Vi Kiến Thành về công trình tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang tiến hành xây dựng tại tỉnh Quảng Nam, chúng tôi xin được giới thiệu đến bạn đọc bài viết của nhà văn Nguyên Ngọc.

Tôi được biết đến dự án tượng đài “Mẹ Việt Nam anh hùng” ở Quảng Nam ngay từ đầu, thậm chí đã được những người có trách nhiệm chia sẻ, tâm sự, rồi mời đi xem phác thảo cỡ nhỏ, đề nghị góp ý kiến với tác giả. Lúc đó tôi đã nói với một số anh lãnh đạo tỉnh rằng tôi không mặn mà với chuyện này. Có mấy lý do như sau: Tôi đồng tình với ý kiến của một số nhà hoạt động mỹ thuật có uy tín rằng nói chung tượng đài ở ta còn rất chưa ổn, có lẽ nên dừng lại, đừng làm tượng đài đến vài chục năm nữa. Một trong những đặc điểm quan trọng của tượng đài là đã làm rồi thì rất khó phá bỏ dù có nhận ra là xấu, hỏng đến đâu. Làm tượng đài với chủ đề lớn như Mẹ Việt Nam và với quy mô lớn như dự kiến lúc này là rất không nên.

Phát hiện nhiều hạt vật chất có tốc độ nhanh hơn ánh sáng

clip_image001

Đường hầm SPS tại trung tâm nghiên cứu CERN, Thụy Sĩ   REUTERS/CERN-INFS/Handout

Anh Vũ

Hãng tin Reuters cho biết, hôm qua một nhóm các nhà khoa học quốc tế tại Genève thông báo họ đã quan sát thấy một số hạt vật chất nhỏ hơn nguyên tử, có khả năng di chuyển với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Nếu như điều này được chứng minh thì một trong những định luật về vũ trụ của Einstein có thể không còn đúng nữa.

Ở Việt Nam, Edison cũng khó phát minh

Liên Cơ

23/09/2011 17:46:40

clip_image002

 

Toàn cảnh toạ đàm sáng 23/9. Ảnh LC

 
Viện Chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đang có 1,3ha đất "để hoang thì không sao, chứ hễ mà quy hoạch, chuyển đổi để đầu tư cho khoa học là có vấn đề".

Phát biểu của TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn hẳn cũng không làm các đại biểu tại tọa đàm “Đổi mới cơ chế tài chính và chính sách đãi ngộ cán bộ khoa học trong nông nghiệp” do tạp chí Tia sáng, Bộ KH&CN tổ chức sáng 23/9 ngạc nhiên.

Rất nhiều nhà khoa học, nhà quản lý đều khẳng định, về căn bản, đã số các nhà khoa học đều khẳng định các chính sách hỗ trợ, phát triển KH&CN như hiện nay đều có ý tưởng tốt song rất khó đưa vào thực tế bởi rào cản của các văn bản pháp luật.

Công ty dầu khí Ấn Độ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, bất chấp Bắc Kinh

Tú Anh

Từ Chính phủ đến doanh nhân Ấn Độ đều dứt khoát bác bỏ những lời đe dọa của chính quyền Trung Quốc. Tập đoàn dầu khí quốc gia ONGC cho biết là sẽ thúc đẩy chương trình hợp tác với đối tác Việt Nam thăm dò dầu khí tại Biển Đông .

Trả lời phỏng vấn của AFP hôm qua 23/09/2011, một lãnh đạo của Tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ ONGC khẳng định là sẽ «tiến hành khoan đáy biển thăm dò dầu khí tại khu vực đã được chọn tại Biển Đông, và theo một lịch trình phù hợp với điều kiện kỹ thuật».

Doanh nghiệp này xin giấu tên nhưng cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã xác nhận với Công ty là địa điểm thăm dò nằm sâu trong lãnh hải của Việt Nam.

Philippines tuyên bố đạt được tiến bộ với ASEAN trên vấn đề Biển Đông

Thanh Phương

clip_image001  

Nhiều nước đang tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Nguồn:wikipedia

 

Theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Esteban Conejos, trong cuộc hội thảo hai ngày 22 và 23/9 vừa qua tại Manila, các chuyên gia pháp lý của ASEAN đã đồng ý với nhau rằng Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) là cơ sở để giải quyết các tranh chấp lãnh hải.

Philippines coi hội thảo của các chuyên gia pháp lý ASEAN là một nỗ lực nhằm tạo nên một mặt trận chung giữa ASEAN để đối phó với những đòi hỏi chủ quyền «bất hợp pháp» của Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông .

Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Philippines, kết thúc cuộc tiếp xúc tại Manila, các đại biểu còn thông qua một kế hoạch tạm thời của Philippines nhằm làm giảm tình trạng căng thẳng, trong đó có lời kêu gọi xác định rõ các khu vực có tranh chấp.

Liên minh Mỹ - Úc

Việt Hà, phóng viên RFA

2011-09-22

clip_image001  

AFP photo. Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith, Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tại cuộc họp báo chung tại San Francisco vào ngày 15/9/2011

 

Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao – Quốc phòng Mỹ Úc, hay còn gọi là AUSMIN đã kết thúc hôm 15 tháng 9 vừa qua tại San Fransisco, Mỹ.

Trong bản tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị, cả hai nước đã nói đến tầm quan trọng của hợp tác an ninh mạng, hợp tác giữa Mỹ Úc với Ấn Độ, Trung Quốc, và tranh chấp trên biển Đông.

Vậy tại sao cả Mỹ và Úc lại nhấn mạnh đến an ninh mạng, đến tầm quan trọng của hợp tác với Ấn Độ và Trung Quốc, quan điểm của hai nước trong việc giải quyết vấn đề biển Đông có gì đặc biệt?

Nhiều điểm mới

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Hiệp ước quân sự Úc - New Zealand - Mỹ, hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Mỹ, Úc hàng năm đã được tổ chức tại San Fransisco vào trung tuần tháng 9. Hội nghị lần này đã cho thấy nhiều điểm mới trong quan hệ liên minh giữa hai nước bên bờ Thái Bình Dương.

Hai bài thơ thư giãn cuối tuần

 

1. Vượt sông đi học

Huỳnh Văn Úc

 

image Tôi xúc động đến nghẹn ngào

Vì những đứa trẻ vượt sông đi học,

Hỡi những ngài có IQ cao

Ôm giấc mơ đường tàu cao tốc,

Hỡi Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

Lời cuối cho Bauxite

Nguyễn Quang Lập

clip_image001  
Nước nhiễm hóa chất từ dự án bôxit Tân Rai chảy ra môi trường với bọt trắng xóa  

Cho dù dự án Bauxite Tây Nguyên còn kéo dài bao lâu  nữa, cũng như Vinashin, câu chuyện Bauxite  người ta  có thể đặt dấu chấm hết được rồi. Nói như ông Tô Văn Trường: “Lối ra rẻ nhất và cũng là có lợi nhất cho đất nước là đình chỉ và tiến tới xóa sổ dự án bauxite Tây Nguyên.”

Ấy là ông Tô Văn Trường chỉ nói riêng về mặt kinh tế, sự thảm bại về kinh tế của Bauxite Tây Nguyên là không thể chối cãi. Khi Nhà nước bỏ ra 4000 tỉ cho TKV nợ để nâng cấp quốc lộ 20 cho Bauxite Tân Rai vận chuyển Alumin thì không cần phải đi thi toán quốc tế người ta cũng thừa biết Bauxite Tây Nguyên không thể trả được món nợ này, bởi vì nếu tính cả thuế thì TKV đã không còn một xu lãi nào, lấy đâu ra tiền để trả nợ?

Các anh nằm, hiu quạnh cạnh đường biên

Mai Thanh Hải

clip_image001

Chưa bao giờ, mình thấy 1 nghĩa trang hiu quạnh như vậy, như chiều qua (22/9/2011) vào Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) Phường Duyên Hải, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai), nằm ngay trên sườn đồi, cạnh đường biên sông Hồng và phía sau NT, bên kia sông là thị trấn Hà Khẩu, Trung Quốc.

Tranh chấp trên biển Đông, điềm báo về sự thay đổi mang tính chiến lược trong khu vực

Thông tấn xã Việt Nam

Tài liệu Tham khảo đặc biệt

Thứ sáu, ngày 23-09-2011

TTXN (Tôkyô 14/9)

Thưa các vị cầm quyền,

Các vị đã cố tình bằng mọi cách hạ nhục cho được người dân Việt kiên cường yêu nước, liên tục biểu tình chống Trung Quốc xâm lược trong hàng chục buổi sáng Chủ nhật tại Hà Nội và Sài Gòn. Trước mắt các vị hình như không còn có dân, vì dân là một cản trở lớn để các vị thoải mái mặc đồng phục nghênh đón ông anh “16 chữ”. Nhưng các vị có biết đằng sau vài cái ôm hôn thắm thiết, trong tim đen của những kẻ họ Đới chứa đựng điều gì không? Có thể khi trở về họ sẽ khen các vị là dễ bảo đấy, nhưng thật tình nỗi ám ảnh mà họ không dứt đi được lại là hình ảnh của đám người ròng rã biểu tình không ngừng nghỉ trước Đại sứ quán và Tổng lãnh sự của họ, cũng như chững chạc tuần hành quanh Hồ Gươm – đấy mới là tư thế đích thực của người dân Việt Nam đối với kẻ thù xâm lược truyền kiếp làm cho họ hoảng hồn. Hãy nghe một chuyên viên khoa học xã hội Trung Quốc nói đây này: “Tiến sĩ Trương Minh Lượng, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Tế Nam ở Quảng Châu, cho biết Bắc Kinh phải giữ mối quan hệ tốt về ngoại giao và quân sự với Hà Nội và Manila, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm như khi có cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam gần đây do “vai trò đáng xấu hổ” của Trung Quốc trong tranh chấp tại Biển Đông”.

Đấy, các vị thấy đấy, giữa các vị và người dân, đối phương của chúng ta nhìn nhận tinh tường đấy chứ! Họ có hề nói người biểu tình Việt Nam là bị lực lượng phản động bên ngoài xúi giục đâu! Bởi vậy, thiết nghĩ, các vị cũng nên để cho dân chúng còn giữ lại một chút niềm tin rằng các vị vẫn mang được dù chỉ một phần nào cái “chính danh” là con cháu những người xưa kia đã từng giương ngọn cờ ái quốc.

Bauxite Việt Nam

Vất vả cạnh tranh với lao động Trung Quốc trên... sân nhà

Bài và ảnh: Linh Di

clip_image002

Lao động Trung Quốc tại công trường ở Việt Nam.

 
SGTT.VN - Một thực trạng đang phổ biến tại nhiều công trường do đối tác Trung Quốc làm chủ thầu thi công tại Việt Nam, đó là lao động Việt Nam phải cạnh tranh việc làm với lao động Trung Quốc trên chính… sân nhà. Điều này đã được chính chủ đầu tư của Việt Nam chia sẻ.

Tiền công của lao động Việt Nam rẻ hơn lao động Trung Quốc?

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng là dự án lớn do nhà thầu Trung Quốc và Nhật Bản trúng thầu thực hiện cung ứng, thi công và lắp đặt toàn bộ thiết bị (EPC). Dự án được triển khai chính thức từ tháng 11/2005 với hai hạng mục: nhà máy nhiệt điện 1 và nhà máy nhiệt điện 2. Trong đó, các nhà thầu Trung Quốc chiếm tỷ lệ áp đảo (gồm bốn đơn vị thầu cấp 1: Tập đoàn điện khí Đông Phương – tổng thầu công trình; công ty Hồ Bắc…; ngoài ra còn có nhiều nhà thầu phụ thứ cấp như: Thanh Sơn, Quảng Tây, Quế Lâm, Giang Tô…).

Ông Jim Webb đòi ngưng chương trình tìm kiếm quân nhân tử trận trong chiến tranh Việt Nam

Thanh Phương

clip_image001

Reuters

Theo nhật báo The Virginian-Pilot, ngày 22/09/11, Thượng nghị sĩ Jim Webb đã yêu cầu Cơ quan Viện trợ Quốc tế của Mỹ (USAID) ngưng thực hiện chương trình 1 triệu đôla cho đến khi nào được bảo đảm là tiền tài trợ được sử dụng để tìm thi hài của binh sĩ của cả hai bên Cộng sản và Quốc gia.

Trong bản tuyên bố, Thượng nghị sĩ Jim Webb viết : «Dự án này phải bảo đảm xử lý công bằng đối với các quân nhân mất tích thuộc quân đội Bắc Việt, lực lượng Việt Cộng và quân đội Việt Nam Cộng hòa. Thế mà, theo những thông tin mà văn phòng tôi có được, các cuộc thảo luận giữa cơ quan USAID với Chính phủ Việt Nam cho thấy là các binh sĩ Việt Nam Cộng hòa không được tính trong số binh sĩ mất tích và như vậy là sẽ không nằm trong dự án này».

Dân mất đất ở Trung Quốc bạo loạn

Cập nhật: 13:28 GMT - thứ sáu, 23 tháng 9, 2011

clip_image001

Nhiều nông dân Trung Quốc đã mất đất cho các dự án bất động sản

Bạo loạn đã bùng nổ ở một thành phố miền Nam Trung Quốc khi người dân phản đối chính quyền bán đất.

CHÚC MỪNG GIÁO SƯ HOÀNG TỤY NHẬN GIẢI THƯỞNG CONSTANTIN CARATHEODORY

clip_image001Được tin GS Hoàng Tụy vừa chính thức có tên trong danh sách nhận giải thưởng cao quý Caratheodory năm 2011 về lĩnh vực toán học tối ưu toàn cục mà ông là người khai sáng, Bauxite Việt Nam xin thay mặt toàn Ban biên tập và độc giả khắp bốn phương chuyển đến GS lời chúc mừng nồng nhiệt. Đây là vinh dự không riêng cho GS Hoàng Tụy mà còn cho ngành toán học Việt Nam và cho đất nước đã sản sinh ra một người con ưu tú, vừa có đóng góp lớn vào những bước tiến của khoa học kỹ thuật hiện đại của thế giới, vừa không ngừng quan tâm đến những vấn đề thời sự nóng hổi của đất nước: sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của Tổ quốc, mục tiêu dân chủ công bằng văn minh trong toàn xã hội, và những cải cách quan trọng nhằm nâng cao công tác giáo dục cho lớp trẻ.

Bauxite Việt Nam

Công trình bôxit Tân Rai: Rò rỉ hóa chất ra môi trường

Lê Dung

Chỉ mới vài bao xút rò rỉ mà bao nhiêu hồ cá ở Tân Rai đã nhiễm độc, cá chết lềnh phềnh khiến người dân nuôi cá thua thiệt hàng trăm triệu đồng. Cây cối cũng vậy, hễ tưới nước từ các hồ chứa nước vào vào là chết héo, không cách nào hồi sinh được nữa. Đấy là chỉ mới sơ sơ một chút đã làm chết bao nhiêu cá và cây. Nhưng còn tính mạng con người, liệu cái hồ chứa bùn đỏ khổng lồ của khu công nghiệp khai thác Bauxit ở Tây Nguyển có bảo đảm an toàn tính mạng cho đông đảo người dân ở Tân Rai và Nhân Cơ, và rộng hơn nữa, cho hàng trăm nghìn người cả một vùng hạ lưu sông Đồng Nai và Đồng bằng sông Cửu Long hay không? Xin bạn đọc cứ bình tâm suy nghĩ khắc biết.

Ấy thế mà ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng bộ TN – MT khi cần một lời hứa thì nói trơn tru một lèo như cách chính ông mới nắm được mọi bí quyết để cho hồ bùn đỏ không bao giờ “sinh sự” (xin xem: lời hứa của ông Nguyên vào ngày 2-11-2010: dantri.com.vn).

Nhưng điều còn đáng buồn hơn là ông Thứ trưởng Lê Dương Quang, chỉ mới đầu tháng Tư năm 2009, khi bản Kiến nghị của hàng trăm trí thức gửi lên Nhà nước xin xem xét lại dự án ẩn chứa rất nhiều rủi ro này sắp được khởi động, ông đã lên tiếng lăng mạ những người ký kiến nghị với những lời lẽ đao to búa lớn và điệu bộ hung hăng không ai ngờ được (“Sáng 28/4/09 tại cuộc giao ban báo chí ở trụ sở Bộ Thông tin ,truyền thông, ông Lê Dương Quang với thái độ hỗn xược tay đút túi quần đi lên bục diễn đàn và ông ta đã phát biểu rất hung hăng, có thái độ lăng mạ, đe doạ báo chí và giới trí thức cả nước dám tuyên bố những kiến nghị của giới trí thức VN về vấn đề khai thác Bauxite ở Tây nguyên là không có cơ sở và hoàn toàn bịa đặt!? Ông Quang là cấp Thứ trưởng mà cách ăn nói hỗn hào, hồ đồ lại mang tính đe dọa giới trí thức VN và báo giới như vậy thì có phải là tuyên ngôn chính thức của Bộ trưởng Bộ Công thương hay không? Mà văn bản lại đóng dấu treo, không có ai ký ở dưới khi gưỉ tới báo chí! Nếu Bộ Công thương công nhận lời phát ngôn của ông Quang là phát ngôn của Bộ thì đây là sự thóa mạ báo chí và giới trí thức, đồng thời chính Bộ Công thương đã xuyên tạc sự thật, xuyên tạc đường lối của Đảng. Vậy Ông Bộ trưởng chính là người phải chịu trách nhiệm, nếu đây chỉ là lời nói của ông Quang thì chúng ta phải cho ông Quag một bài học đích đáng về lễ độ, và phải cách chức ông ta ngay, chính ông Quang mới là tên phản động nhất, lợi dụng thông báo của Bộ Chính trị và xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng , chính ông Quang là người chia rẽ tầng lớp trí thức với Đảng.Việc này phải làm cho ra nhẽ” – Xin xem hoangquang.wordpress.com), khiến cho từ trí thức đến nhân dân đều đều rát mày rát mặt. Ông vu vạ cho người ký kiến nghị là ăn phải bả luận điệu thù địch nước ngoài, dám ngăn cản các ông tự tung tự tác trên một đất nước mà có lẽ ông nghĩ, đã leo đến cái ghế như ông thì muốn làm gì thì làm.

Thưa ông Lê Dương Quang, mọi sự đâu còn có đó. Chúng tôi chỉ sợ đến cái ngày ông xách dép bưng tai mà chạy vẫn không kịp trước những câu hỏi nhẹ nhàng của toàn thể dân chúng Việt Nam bủa vây ông khắp nơi thôi.

Bauxite Việt Nam

Bình luận về cuộc đấu khẩu giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương về việc giảm giá xăng

TS Nguyễn Quang A

image Còn nhớ AT&T đã là công ty viễn thông tư nhân chi phối thị trường viễn thông Mỹ một thời. Chính phủ Mỹ đã buộc xé nhỏ AT&T để thúc đẩy cạnh tranh. Không có hành động ấy của Chính phủ Mỹ chắc công nghiệp viễn thông thế giới không được như ngày nay.

Xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh có tầm quan trọng đặc biệt trong ngành năng lượng. Muốn khu vực nhà nước giữ vai trò chủ đạo, Chính phủ Việt Nam trực tiếp điều hành các ngành chủ chốt của nền kinh tế, trong đó có xăng dầu, thông qua các doanh nghiệp nhà nước của mình (một vài công ty được gọi là cổ phần nhưng nhà nước vẫn giữ phần chi phối nên thực ra vẫn là doanh nghiệp nhà nước). Mối quan hệ giữa các cơ quan Chính phủ và các doanh nghiệp này không minh bạch và nhiều khi các cơ quan hay quan chức nhà nước trở thành “tay chân” cho doanh nghiệp và đổi lại doanh nghiệp “nuôi” quan chức. Ông nào cũng giàu, cùng có lợi. Chỉ có đất nước và người dân phải gánh chịu hậu quả.

Làm gì trước lao động giản đơn Trung Quốc?

Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát và nghiên cứu Việt Nam nhiều năm, vừa đưa ra một số nhận định về giải pháp cho làn sóng lao động tay nghề thấp Trung Quốc vào Việt Nam.

Trong một tài liệu được ông công bố qua mạng, GS Thayer phân tích về nguyên nhân có thực trạng lao động này bất chấp chính quyền cấp địa phương cam kết ra tay.

Theo GS Thayer, lao động giản đơn Trung Quốc tiếp tục vào Việt Nam vì có sự thông đồng giữa chủ lao động Trung Quốc với nhà chức trách Việt Nam.

Lao động giản đơn Trung Quốc hoặc được cấp thị thực du lịch hoặc được cấp giấy phép lao động như công nhân lành nghề mà không được kiểm tra thích hợp.

Thực trạng này đặt ra các câu hỏi về mối quan hệ giữa những công ty Trung Quốc và biên phòng Việt Nam cũng như chính quyền địa phương tại Việt Nam.

Trong khi có tình trạng công nhân không có tay nghề Trung Quốc lấy mất việc làm từ lao động địa phương Việt Nam thì cũng thực tế là họ hiệu quả hơn trong công việc bởi họ hiểu được cách làm việc và ngôn ngữ của chủ lao động của họ.

“Vòng tròn bất tử” - cuộc gặp ít người biết

Quỳnh Chi, phóng viên RFA

2011-09-21

Ngày 3 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa đã tổ chức buổi gặp gỡ của các cựu chiến binh trận hải chiến Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988.

clip_image001

Quang cảnh hội trường diễn ra buổi gặp gỡ các cựu chiến binh trận hải chiến Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988. Ảnh chụp hôm 03/9/2011. Ảnh: Nguyễn Chí Tuyến

Đánh mất cơ hội ngàn vàng

Gia Minh, biên tập viên RFA

VIETNAM-POLITICS-GOVERNMENT-RIGHTS  

AFP. Công an ngăn chặn đoàn biểu tình tại Hà Nội (tháng 7/ 2011)

 

Trước tình hình Trung Quốc có những hành động gây hấn tại Biển Đông, xâm phạm chủ quyền Việt Nam, nhiều người Việt trong và ngoài nước dù khác biệt chính kiến đã tỏ ra có một điểm chung là lòng yêu nước kiên quyết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Nhiều người đánh giá đây là một dịp hiếm có giúp hòa giải, đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng ‘cơ hội tốt’ đó đang bị chính nhà cầm quyền Hà Nội bỏ lỡ.

Không còn thời điểm nào tốt hơn

Trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn suốt những tháng sáu, bảy và tám vừa qua tại Hà Nội cũng như Sài Gòn, người ta nhận thấy có nhiều thành phần dân chúng khác nhau tham gia.

Doanh nghiệp nhà nước và những Titanic nội

Phan Thế Hải

Hôm nay, ngồi uống nước chè vỉa hè ở Văn miếu, cạnh Bộ KH đầu tư, thằng Joan bảo, tháng trước, Kiểm toán nhà nước vừa hoàn tất chương trình kiểm toán kết quả tài chính năm 2010 các DN nhà nước và công bố trước bàn dân thiên hạ. Trong đó đáng lưu ý là có số liệu khá chi tiết của 28 tập đoàn, tổng công ty.

Một số DN nhà nước, được coi là “chủ đạo”, là “quả đấm thép” là “xương sống của nền kinh tế” như cách gọi của anh Ba, anh Tư lại trở nên èo uột, lãi lẹt đẹt, không xứng với đồng tiền bát gạo bỏ ra. Thậm chí có DN còn lỗ nặng. Dẫu, bao nhiêu nguồn lực quan trọng, bao nhiêu tài nguyên và cả những thị phần béo bở đều ưu tiên cho các DN này.

Thư của các Nghị sĩ gửi Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Về kiểm soát Internet, tự do ngôn luận, phát biểu

chính kiến, thực thi pháp quyền tại Việt Nam

Quốc hội Mỹ

Washington DC 20515

Ngày 20 tháng 9 năm 2011

Ngài David Shear,

Đại sứ Hoa Kỳ tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Bộ Ngoại giao Mỹ

2201 C Street, NW

Washington DC 20520

Ngài Đại sứ Shear thân kính,

Chúng tôi xin chúc mừng ngài nhân việc gần đây ngài được xác nhận là Đại sứ Hoa Kỳ thứ năm ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Ngài được bổ nhiệm đúng vào một thời điểm then chốt, khi Việt Nam đang theo đuổi những lợi ích kinh tế có được thông qua mối quan hệ song phương của họ với Hoa Kỳ, nhưng vẫn tiếp tục không thực hiện những gì Hoa Kỳ coi là ưu tiên của mình: tôn trọng các quyền con người căn bản của công dân.

Báo Mỹ và Canada bình luận về tình hình Syria

Phạm Nguyên Trường tuyển chọn và dịch

Tờ The New York Times – Mỹ đang thầm lặng chuẩn bị cho giai đoạn Hậu-Assad ở Syria

Chính quyền của Tổng thống Obama ngày càng tin chắc rằng Bashar al-Assad chẳng còn tại vị được bao lâu nữa và đã bắt đầu chuẩn bị chính sách cho giai đoạn sau khi ông này ra đi, tờ The New York Times viết như thế. Cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đang tính toán cách hành xử nếu xảy ra nội chiến giữa các cộng đồng Alawite, Druse, Thiên chúa giáo và Sunni. Các quan chức Bộ ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo phe đối lập ở Syria phối hợp hành động nhằm lật đổ Bashar al-Assad và thành lập chính phủ mới. Chính quyền Obama dứt khoát tránh lặp lại hậu quả của cuộc can thiệp của Mỹ vào Iraq, khi họ tung toàn bộ lực lượng vào việc lật đổ Saddam Hussein mà không chú tâm vào việc lập kế hoạch giải quyết xung đột giữa các nhóm đối đầu nhau ở Iraq, nhà báo Helen Cooper viết như thế.

Câu hỏi của người “ấu trĩ” về chính trị

Vi Toàn Nghĩa

image Tôi vốn là người làm về kỹ thuật – trước đây tôi cũng chẳng mấy quan tâm về chính trị.

Song trong mấy năm gần đây thấy xã hội biến chuyển nhiều và nhanh quá . Thật buồn là toàn những biến chuyển xấu và rất xấu!

Này nhé:

Mớ rau muống ngày càng đắt (google : "tăng trưởng nhà nước và tăng trưởng gia đình").

Công an đạp vào mặt người biểu tình yêu nước – "ông tướng" lại chối bay.

Người ta có quyền bắt người từ một thông báo vu vơ – không có địa chỉ nhận cũng chẳng có người ký (google: "Từ một thông báo vu vơ đến một xã hội vô trách nhiệm").

Thử nhìn lại việc thực hiện phương thức “Đổi đất lấy cơ sở hạ tầng” của tỉnh BR – VT & chính sách sử dụng đất để xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay

Trương Bình Tâm

Tác giả đã viết bài này trong nỗi bức xúc trước tình hình nóng bỏng về chính sách đất đai hiện nay. Bài đã được viết vào khoảng tháng 4 năm 2011 và đã được gửi cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy địa phương, cho báo Đảng địa phương, cho báo Nhân dân; gần đây đã gửi cho báo mạng VNN (vietnamnet), báo NLĐ (nguoi lao dong), TCCS (tap chi cong san), lẫn báo NNVN (nong nghiep viet nam) & Baodanviet theo địa chỉ E-MAIL đã được chính tòa soạn báo ấy công bố.

Thư gửi của người viết bài này hoặc đã không được hồi âm, hoặc đã bị ban quản trị mạng gửi trả lại; duy nhất báo mạng với địa chỉ tintucldo@gmail.com thì có thư hướng dẫn cách gửi bài, nhưng từ khi bài được gửi vẫn chưa thấy hồi âm.

Hai bộ nặng lời, lộ ra nhiều chuyện

Cầm Văn Kình

clip_image001

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ (trái) và Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú tại hội thảo ngày 20-9 . Ảnh: Tuổi trẻ

 
Cuộc tranh luận với nhiều lời lẽ hiếm khi thấy đã hé lộ nhiều thông tin mà hàng triệu người dân chưa được biết, như lời một chuyên gia: “Xăng dầu Việt Nam tù mù cả trong giải trình”. Tuy nhiên, những người tham gia hội thảo “Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay” (tổ chức ngày 20-9 tại Hà Nội) lại cho rằng đang mở ra thời kỳ mới trong điều hành giá xăng dầu.

Sau sự kiện Bộ Tài chính bác yêu cầu tăng giá mấy ngày qua, lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu và lãnh đạo Bộ Công thương liên tục chỉ trích cơ chế điều hành giá của Bộ Tài chính, trong khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ liên tục đưa ra câu hỏi khiến nhiều doanh nghiệp khó trả lời, từ đó tự hé lộ những điều người dân vẫn ít được biết đến.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn