Một bài viết của Hoàng Mập rất đáng đọc

Lưu Trọng Văn

Gã kết bạn facebook với Vũ Văn Hoàng cũng như với Nguyễn Thành An, Phước Nghiêm, Thân Thành Vũ những khuôn mặt gã không nghi ngờ về nhân cách trong đoàn đi bộ của sư Minh Tuệ.

Những sự ra đi của Nguyễn Thành An, Thân Thành Vũ, Phước Nghiêm làm ai đó đắn đo lo ngại cho hành trình tu tập của sư Minh Tuệ, riêng gã vẫn bình chân như vại vì luôn có niềm tin rằng, có sự chuyển dịch không lệch đích thì sẽ có “ai gọi, ai ơi.”

Khi qua Thái Lan gặp sư Minh Tuệ, gã có loáng thấy một anh chàng mập mạp, ít nói, ít vồ vập. Vậy thôi. Sau biết đó là Vũ Văn Hoàng còn có biệt danh là Hoàng Mập.

Hãy đọc những cảm nhận của Hoàng để hiểu thêm Hoàng, qua đó càng hiểu thêm sư Minh Tuệ.

Bí ẩn của não bộ Thầy Minh Tuệ – Khác 90% người bình thường

Tôi đã theo Thầy Minh Tuệ nhiều tháng, trực tiếp quan sát từng bước đi, từng sinh hoạt, từng hành động, từng ánh nhìn của thầy rất kỹ. Và càng nhìn, tôi càng nhận ra: Thầy không còn vận hành như một con người bình thường. Không theo bản năng. Không theo sinh lý học. Mà theo một thứ rất sâu – đó là đạo lực, là trí tuệ, là sóng tâm thức.

Bạn có biết nhà thần kinh học phát hiện ra: Sóng gamma (dao động 25–100Hz) là loại sóng não liên quan đến nhận thức sâu sắc, từ bi lớn và cái nhìn toàn thể. Ở người bình thường, sóng gamma chỉ xuất hiện thoáng qua vài giây mỗi ngày khi tập trung cao độ hay trực giác lóe sáng. Nhưng ở các thiền sư – như trường hợp của những đệ tử của Đạt Lai Lạt Ma – sóng gamma hoạt động liên tục và mạnh gấp 25 lần người thường. Đây là dấu hiệu của một bộ não đã được tái cấu trúc, không còn là não phản ứng, mà là não điều phối – não giác ngộ. Tôi tin, Thầy Minh Tuệ cũng đang ở trong trạng thái ấy. Vì không ai có thể ngủ đứng gần một tháng, chân sưng phù mà vẫn mỉm cười hoan hỷ, trầm tĩnh và từ bi như Thầy.

Người đời nhìn vào đôi chân Thầy ai cũng rất lo sợ. Nhưng tôi nhìn vào ánh mắt Thầy mà hiểu. Thầy không chịu đựng. Thầy đang chuyển hoá. Và sau một thời gian dài tu tập nghiêm mật, não bộ của Thầy đã thực sự khai mở – tiến hoá lên một tầng bậc mới, khác biệt gần như hoàn toàn so với người bình thường.

Từ đó, thân xác không còn là gánh nặng, mà trở thành đạo cụ của đạo lực. Khi tâm đã an định, từng tế bào cũng biết vâng lời. Và lúc này, cơ thể Thầy không còn vận hành theo bản năng sinh học thông thường,… mà như một bộ máy tinh xảo – vận hành bằng chánh niệm, được điều phối bởi trí tuệ giác ngộ.

Người ta lo biến chứng, còn tôi thấy một sự thích nghi nhiệm mầu đang diễn ra – từng giờ, từng phút bằng thực tế chân thầy đã đỡ sưng hơn sau những ngày sưng phồng đến mưng mủ. Thân thể Thầy không còn là của phàm nhân. Nó là chiếc bè độ sinh, là bài học sống động về sự giải thoát khỏi mọi điều kiện.

Thầy từng nói “CHÂN HƯ THÌ BỎ, CHẾT THÌ VẤT XÁC…” Có người nghe thế thì phỉ báng thầy ép xác. Nhưng tôi nghe thế mà rơi nước mắt. Vì đó không phải là lời thách thức cái chết. Mà là tinh thần buông bỏ đến tận cùng, là một tâm nguyện sống vì chúng sinh đến giọt sức cuối cùng.

Tôi chợt nhận ra…Được sinh ra trong thời này, để được tận mắt chứng kiến một hiện tượng chưa từng có trong mọi thời đại – đó là một phước báu lớn lao. Một con người – với ba y một bát – lặng lẽ đi qua thế gian bằng não bộ của sự giác ngộ, trái tim của sự vô ngã, và đôi chân đã vượt khỏi mọi giới hạn sinh lý con người. Vì thế, tôi trân trọng từng phút từng giây được ở bên Thầy, chỉ để quan sát, lắng nghe, học hỏi…Và tôi mong – từ tận đáy lòng – sự thật này sẽ được lan toả đến thật nhiều người,… như một ngọn đèn nhỏ, thắp sáng niềm tin giữa thời đại đầy nhiễu nhương này.

L.T.V.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn