Khi 8 triệu người vừa là tội phạm vừa là nạn nhân



Bùi Tín

Thật là kinh khủng! Vụ án đánh bạc trên mạng hàng nghìn tỷ đồng đã được khởi tố và chờ ngày xét xử.

Điều đặc biệt nghiêm trọng là kẻ đầu têu, trùm sỏ lại là một viên tướng Công an có nhiều thành tích, huân chương chống bọn tội phạm đánh bạc, rửa tiền, đánh cá bóng đá quốc tế trên mạng bằng kỹ thuật điện tử hiện đại, lại tự mình chuyển hóa thành kẻ tội phạm công nghệ cao lớn nhất. Tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, đã bị bắt giữ để trả lời về tội ác này. Ngôi biệt thự xa hoa vài chục tỷ đồng của ông giữa Hà nội đã bị khám xét niêm phong.

Theo điều tra sơ bộ, bộ ba bị cáo Nguyễn Thanh Hóa – Nguyễn Văn Dương – Phan Sào Nam đã mở ra sòng bạc cực lớn liên quốc gia trên mạng, thu hút trong hai năm một lượng con bạc trong nước lên đến 8 triệu người, Dương và Nam là 2 kẻ thực hiện kỹ thuật, còn tướng Hóa đứng ra che chở, bảo kê để nhận phần chia lãi 20%, lên đến hàng vài nghìn tỷ đồng. Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã nghỉ hưu cũng bị nghi vấn dính rất nặng vào đại án này khi là Tổng cục trưởng Cảnh sát đã làm ngơ, che chở cho cấp dưới, để nhận tiền đút lót, là tòng phạm. Tất cả đều là đảng viên cấp cao của đảng Cộng sản. Thật đẹp mặt cho đảng!



Trên thế giới hiếm có một vụ án nào dính đến hàng triệu công dân, vừa là tội phạm, vừa là nạn nhân, trong đó có kẻ lợi rất to, có nhiều kẻ bị thiệt, sạt nghiệp.

Bộ máy Công an, bộ máy đồ sộ về cảnh sát an ninh có trách nhiệm cao quý bảo vệ cuộc sống bình an của tòan dân lại chính mình gây nên thảm họa nặng nề rộng lớn cho 8 triệu người – gần 1 phần 10 dân số, gần 1 phần 7 số công dân, đủ để thấy tội bọn chúng nặng đến thế nào.
Ở một nước văn minh thượng tôn luật pháp, nếu xảy ra vụ án cực lớn như thế, lập tức Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát sẽ phải từ chức hay bị mất chức ngay. Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông chịu trách nhiệm quản lý ngành thông tin viễn thông cũng sẽ bị hạch tội về trách nhiệm lớn của mình. Nếu là nước có pháp quyền nghiêm, cả chính phủ có thể bị đổ do vụ đại án khổng lồ này.

Xin hỏi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm ủy viên đảng ủy Công an, ông có trách nhiệm ra sao trong vụ án cực lớn này. Lẽ ra ông phải đứng ngay ra xin lỗi toàn dân toàn ngành công an, toàn đảng về vụ án và nói rõ thái độ sẽ xử lý ra sao. Ở một nhà nước trưởng thành, thì đảng lãnh đạo duy nhất, toàn diện, thường xuyên sẽ bị nhân dân cho xuống đài vì đánh mất hoàn toàn tính chính danh và uy tín, niềm tin sẽ là con số không khổng lồ.

Vậy mà tất cả các vị luôn khoe về thành tích, tự nhận về mình mọi thành tích do tòan dân lập nên, đến bao giờ mới mở mồm nhận trách nhiệm và hứa hẹn giải quyết ra sao? Công lụân đang ngóng chờ.
B.T.
Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn