Bất tuân dân sự: “thánh ôn hòa” Gandhi xưa - Myanmar nay

Nguyen Khan

Có thể là hình ảnh về 1 người và ngoài trời

Ông cụ Myanmar giương biểu ngữ: "Nếu cần xác chết để ban hành nghị quyết R2P thì xin cứ giết tôi đi".

Dân Myanmar bị chính quyền quân sự đàn áp không nương tay, đến nay đã hơn 50 người chết, tuyệt vọng quá, đâu đâu cũng lên tiếng đòi Liên Hiệp Quốc đưa quân can thiệp.

Về lý thuyết, R2P (Responsibility to Protect - Trách nhiệm bảo vệ) cho phép Liên Hiệp Quốc lãnh trách nhiệm can thiệp để cứu người dân của một quốc gia thoát khỏi nạn diệt chủng và các những thảm họa nhân đạo tương tự. Nhưng chắc chắn Đấng Cứu thế R2P không đến được Myanmar đâu, cụ ơi!

Ngài còn mải lang thang đâu đó, mắc kẹt trong mê cung pháp lý quốc tế, trong tính toán lợi ích chính trị và kinh tế của các siêu cường.

Nhân dân Myanmar tuy rất cần quốc tế giúp đỡ, ủng hộ, nhưng rốt cuộc phải tự đứng dậy thôi!

Dzung Hoang

***

Tộc 4000 năm mỗi năm có 4000 người đánh nhau nhập viện dịp tết

Tộc ấy có biết xuống đường fighting tranh đấu cho quyền cơ bản nhất là sống tự do của mình không!?

Không, tộc coi quyền cơ bản nhất là quyền được mưu cầu kiếm sống và mưu cầu thụ hưởng hạnh phúc 8/3. Tự do có bị hạn chế chút tộc coi là ok vì cũng chả biết tự do dùng để làm gì.

__________

Nhưng Myanmar lại bỗng nổi lên sau Hongkong và Thái Lan thành những dân tộc biết đấu tranh chống các chế độc tài, đấu tranh cho tương lai của con cháu mình.

Nhớ xưa có đọc một bài review của một lãng khách đi phượt Miến Điện về. Trong đó có tả người đàn ông Miến mặc váy, gánh đôi thúng đi trên phố, lâu lâu lại dừng lại xốc cái váy bị tụt xuống. Anh bảo "dân tộc ấy có muốn nhanh cũng không được, họ cứ chầm chậm trôi đi như thế", với ý chế giễu không giấu giếm.

Dưới con mắt dân Vịêt văn minh, Miến Điện là vùng đất như vậy. Với Miến, tòa tổ hợp văn phòng khách sạn do bầu Đức sang xây ở thủ đô Yangon, hay mạng Miến_teo do bầu Hùng lắp đặt, là biểu hiện cho sự khai sáng của tộc Vịêt cho tộc Miến lạc hậu.

Ấy thế mà, bỗng từ đâu, vô vàn hình ảnh diễn viên, người mẫu, sinh viên, thanh niên Miến Điện đẹp đẽ và dũng cảm xuống đường sẵn sàng hi sinh đòi lại quyền tự do bầu cử lựa chọn chính thể cho mình, gây choáng ngợp dân Vịêt thông thái.

Tộc Vịêt nhanh nhất vũ trụ ở mọi lãnh vực bỗng ngác ngơ "Miến Điện hiền lành chậm rãi đây ư? Ai đã biến họ thành như hôm nay?".

Đừng phí công giải thích cho Miến. Hãy hỏi cho Vịêt? Tộc của những tinh hoa hạnh phúc bên kia địa cầu bị đặt nhầm chỗ vào nơi những xứ sở nghèo đói lạc hậu. Chỉ có thể là như thế: nhầm chỗ.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Ảnh: đàn ông Miến mặc váy xuống đường biểu tình, lâu lâu lại dừng lại xốc váy. Cạnh đó là Nữ thần Tự do công lý của phương Tây.

Trung Minh Pham

Có thể nói, dù có thiện chí đến mấy cộng đồng quốc tế cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cuộc đấu tranh của nhân dân Myanmar khi bọn quân phiệt được TC (Trung Cộng) và Nga hậu thuẫn mạnh mẽ.

Một mình TC hậu thuẫn quốc tế cũng bó tay, huống hồ nay cả Nga và TC cùng hậu thuẫn thì quốc tế không thể gây được bất cứ sức ép khả dĩ nào lên nhà cầm quyền quân phiệt Myanmar. Bởi :

- Cơ quan duy nhất của Liên Hiệp Quốc có quyền trừng phạt quân phiệt Myanmar bằng hành động quân sự, bằng tòa án hình sự quốc tế hay bằng các lệnh cấm vận... Là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Song TC và Nga là 2 trong 5 nước thường trực có quyền phủ quyết các nghị quyết của hội đồng này. Nghĩa là ngay cả khi 14/15 ủy viên Hội đồng Bảo an chấp thuận một nghị quyết trừng phạt nào đó, mà ủy viên còn lại là ủy viên thường trực phủ quyết thì nghị quyết đó sẽ bị vô hiệu. Vì thế Liên Hiệp Quốc không làm gì được quân phiệt Myanmar khi có TC và Nga là hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an hậu thuẫn.

- Nếu các nước đơn phương hoặc đa phương cấm vận Myanmar về kinh tế, thương mại, chính trị, quán sự, ngoại giao... Thì cũng chẳng gây khó khăn gì mấy cho quân phiệt Myanmar, vì TC và Nga sẽ giúp đỡ Myanmar như đã từng giúp đỡ Bắc Triều Tiên đứng vững hơn nửa thế kỷ bị Mỹ và phương tây cấm vận.

Quân phiệt đã nắm quyền cai trị Myanmar từ năm 1962 bằng một cuộc đảo chính, chỉ chia một phần quyền lực cho chính phủ dân sự vào năm 2015 sau cuộc tổng tuyển cử với chiến thắng áp đảo thuộc về liên minh Quốc gia vì dân chủ của bà cố vấn Aung San Suu Kyi.

Hơn nửa thế kỷ cầm quyền, quân phiệt Myanmar đã nhiều lần đối mặt với nhiều lệnh cấm vận và cô lập gay gắt của cộng đồng quốc tế, song nhờ TC hậu thuẫn, bọn quân phiệt vẫn đứng vững, chỉ có đất nước và nhân dân Myanmar ngày càng nghèo đói tàn mạt vì bị cấm vận, bọn quân phiệt vẫn giàu có, sung sướng như Kim Jong Un của Bắc Hàn.

Nói tóm lại, nay TC và Nga đã công khai hậu thuẫn... thì cộng đồng quốc tế bó tay chẳng làm gì được quân phiệt Myanmar.

Có lẽ trục ma quỷ: TC, Nga và quân phiệt Myanmar đã tính kỹ mọi bất trắc trước khi thực hiện đảo chính. Nếu có e ngại là e ngại tổng thống Donald Trump với những quyết định đơn phương táo bạo khó lường, nhưng Donald Trump đã bị phơi áo thì chẳng còn ai có thể gây khó khăn khi quân phiệt Myanmar đảo chính.

Điều mà trục ma quỷ nói trên không ngờ là phản ứng quyết liệt của toàn dân Myanmar. Bởi điểm yếu nhất của các chế độ độc tài và chế độ quân phiệt là thái độ đồng lòng bất tuân dân sự của toàn dân.

Có lẽ giờ đây bọn quân phiệt đang lo lắng vì phải đối mặt với đấu pháp bất tuân dân sự của nhân dân Myanmar, là đấu pháp khó bị bạo quyền khuất phục nhất, là khắc tinh của các chế độ cai trị bằng họng súng. Càng bị đàn áp dã man thì những cuộc biểu tình ôn hòa bất tuân dân sự của nhân dân Myanmar càng đông đảo và rộng khắp cả nước. Dù đạn đã nổ, máu đã đổ, nhiều người biểu tình đã ngã xuống, song người dân Myanmar vẫn không chùn bước

Bởi ngay cả đế quốc Anh từng tự hào "Mặt Trời nước Anh không bao giờ lặn" vì thuộc địa Anh có khắp nơi trên thế giới, sức mạnh nước Anh là vô đối. Vậy mà đành chào thua “thánh ôn hòa” Gandhi với đấu pháp bất tuân dân sự trên toàn nước Ấn. Anh buộc phải trao trả độc lập cho Ấn, Gandhi không tốn một viên đạn.

Những ngày vừa qua, hình ảnh bất tuân dân sự của Gandhi và toàn dân Ấn Độ cách đây hơn 70 năm đã lập lại tại Myanmar. Toàn dân Myanmar biểu tình ôn hòa bất tuân dân sự, không sử dụng bạo lực làm cớ cho bọn quân phiệt tố cáo khủng bố để đàn áp đẫm máu.

Hôm nay có thêm tin không vui cho quân phiệt Myanmar khi lữ đoàn 5 của liên minh quốc gia Karen (KNU) tuyên bố hợp tác cùng quốc tế chống lại quân phiệt Myanmar. Bang Karen phản đối cuộc đảo chính, tiếp nhận các quân nhân rời bỏ nhà cầm quyền quân phiệt, che chắn cho người biểu tình. Đây chính là bàn đạp giúp cộng đồng quốc tế có điểm tựa làm áp lực với quân phiệt Myanmar.

Với tình hình ngày càng bất lợi, trục ma quỷ TC, Nga và quân phiệt Myanmar khó lòng đạt được ý đồ, sự thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bất tuân dân sự, một đấu pháp chiến thắng cường quyền của “thánh ôn hòa” Gandhi chưa bao giờ cũ...

N.K.

Nguồn: FB Nguyen Khan

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn