Kết tội!

Nông Phu

Có lẽ năm 2019 thì phải, một ngôi trường ở TP HCM có một cây phượng do người ta đánh từ đâu đó khi nó đã quá lớn về trồng. Do bộ rễ của nó chưa phát triển đủ điều kiện để giữ cho cây đứng vững trước một trận gió lớn nên nó đã bị đổ, gây thương tích cho một số học sinh để rồi sau đó không biết bao nhiêu cây phượng cổ thụ ở các trường học khác bị tàn sát hàng loạt không thương tiếc.

Lý do là có một số "nhà thực vật học" nào đó bỗng dưng phát hiện ra cây phượng là một loài cây "rất dễ bị sâu bệnh" dẫn đến thân bị sâu mục, nó là một loài thực vật nguy hiểm, là tội đồ của sinh mạng con người, cần phải "loại ra khỏi đời sống cộng đồng". Và thế là các nhà giáo dục căn cứ vào "các điều khoản kết tội" trên mà "thực thi công pháp" bằng cách "già đòn non lý sự" khiến cho phượng vĩ bị tiêu diệt một cách thảm khốc dưới những lưỡi cưa máy chuyên nghiệp trong một thời gian rất ngắn, để rồi sau đó được thay thế bằng những giống cây khác với cái giá cũng có phần đắt đỏ. Trong khi đó những cây phượng vĩ trải qua bao đời đã viết lên nhiều bài ca về thành phố hoa phượng đỏ (TP Hải Phòng) lại cứ thi nhau trổ hoa đỏ rực một gọc trời Nam mà cấm có cây nào chịu sâu bệnh gì cả và chưa có ai bị thương tích vì nó.

Cho đến giờ đây hàng cây hai bên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng ở Sài Gòn thẳng tắp như thế, đẹp đẽ và mát mẻ như thế chỉ với một cây bị đổ cũng bị người ta vô cớ kết tội luôn là cái giống đó cũng "rất dễ bị sâu mọt", rất nguy hiểm cho sinh mạng con người và thế là những chiếc cưa máy khủng của những nhà chuyên nghiệp lại lần nữa ra tay để "thực thi công lý" khiến cho chúng bị triệt hạ không cần phải do dự.

 

Có thể là hình ảnh về 3 người, ngoài trời và cây

Sau khi hạ xuống thì chẳng ai phát hiện ra nó bị sâu mọt ở chỗ nào, thế nhưng các bố đã bảo "sâu mọt" thì nhất định nó phải "sâu mọt" chứ không thể là khác! Nghe người ta nói những cây gỗ như thế này giờ đây cũng được việc lắm thì phải!



Với thực vật thì thế, còn với con người thì sao? Như ông Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Lén và rất nhiều người khác, gần đây là Hồ Duy Hải cũng chẳng cần chứng cứ mà mà chỉ cần bằng mọi cách người ta có được cung theo ý muốn là tức khắc bị kết tội. Mạng con người còn nhỏ hơn con kiến thì mạng của những cái cây có đáng là gì khi người ta cứ muốn thế đấy, đứa nào làm gì được bố? Bố mà đã thích lên thì ông trời cũng chỉ là cái đinh gỉ thôi các con ạ !

Rất nhiều thứ đã bị kết tội và còn nhiều thứ khác cứ đợi đấy!!!

Tàn sát sinh linh thì nghiệp chướng nặng lắm đấy, giá phải trả không rẻ đâu các "bố đời" ạ! Cứ đợi đấy, đừng tưởng đỏ như vông, đông như tiết mà trốn được luật trời!

N.P.

Nguồn: FB Nguyễn Công Vỹ


Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn