Vài suy nghĩ về sự liêm sỉ nhà giáo trong nền giáo dục Việt Nam ngày nay

Nguyễn Văn Tấn

(Xin lỗi những thầy cô giáo còn giữ được liêm sỉ làm người, nhất là thầy cô ở những vùng nông thôn khó khăn)

Nghề sư phạm đòi hỏi phải có lương tâm trong sạch. Xã hội luôn luôn đòi hỏi sự mẫu mực gần như toàn diện của thầy cô vì họ là những người tạo ra khuôn mẫu của đạo đức xã hội. Phẩm chất, lương tâm, năng lực của họ phụ thuộc rất nhiều vào tuyển chọn, giáo dục, quản lý, chính sách, và thái độ của nhà nước, nhân dân với nhà giáo.

Về chế độ, thái độ của nhân dân với nhà giáo, tôi khẳng định cơ bản là tốt nếu nhà giáo sống với chính danh của mình. Tôi chắc chắn là nhân dân ta rất tôn sư trọng đạo và tốt đến mức làm cho những thầy cô giáo tốt cảm thấy mắc nợ ân tình. Đâu đó có sự việc bột phát, gây oan cho thầy cô nào đó của một vài phụ huynh nào đó, nguyên nhân sâu xa cũng vì sụp đổ niềm tin vào nhà giáo vì những bức xúc do chính các thầy cô khác gây ra. Tôi không thấy có thầy cô giáo nào nổi tiếng là người tốt, có lòng nhân ái, có liêm sỉ lại bị đối xử tệ bạc. Nếu đời có bạc thì họ cũng chỉ lặng lẽ mà không bao giờ trút giận lên học sinh của mình? Sâu xa hơn, nhiều thầy cô dần dần mất hết lương tâm, liêm sỉ làm người để lòng tham, thù hận, giả dối, lươn lẹo ngày một lớn dần cũng bởi họ bị thả vào dòng sông đầy xú uế bởi Bộ Giáo dục, một phần cũng là lỗi xử lý không kịp thời, thiếu kiên quyết của Chính phủ ở tầng vĩ mô (tôi đã có nhiều bài viết về vấn đề này)!

Là một người thầy đã trải qua hầu hết các vị trí của nhà trường, các giai đoạn của giáo dục Việt Nam, tôi nhận ra nhân cách, phẩm chất, tâm hồn của nhiều người trong ngành suy thoái đến mức độ không thể tưởng tượng được.

Không thể hiểu họ suy nghĩ gì, có hổ thẹn khi 2 học sinh có điểm thi cao nhất vào THPT bằng nhau họ chỉ thưởng cho em học thêm và ôn thi ở trường. Còn em ôn thi ở nhà thì không với "ní nuận" em học thêm ở trường có điểm 3 môn thi đều hơn (ở TB Phú Thọ)?

Không biết liêm sỉ họ có còn không khi xe của 1 HT đâm gãy đùi học sinh tại sân trường lại tìm mọi thủ đoạn để buộc giáo viên viết cam kết "không ai nhìn thấy" (Trường Nam Trung Yên – HN)?

Lương tri để đâu khi HT, GV, nhóm phụ huynh "cầm b cho người đ" bày mưu tính kế để học sinh đánh chửi giáo viên, phá giờ học, viết đơn kiến nghị tố cáo một giáo viên 7 năm liền là chiến sĩ thi đua "không biết dạy, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn nhà trường" ở ngay Thủ đô HN?

Lòng nhân ái để đâu khi gần như cả hội đồng của một trường C3 im lặng để BGH và một số giáo viên xúm vào truy bức một học sinh liên tục là học sinh giỏi không học thêm ở trường đến mức em phải phải uống thuốc tự tử để bảo toàn danh dự (ở An Giang)?

Cái gì xui khiến lãnh đạo sở, phòng trơ trẽn đến mức phớt lờ cả công văn 1076 của Bộ Giáo dục để các trường tiểu học đưa ra thời khóa biểu sáng 5 tiết chiều 2 tiết nhằm lừa học sinh tiểu học vào các câu lạc bộ để câu của mỗi học sinh 1450 00 đ (ở Phú Thọ năm học trước)?

Vừa rồi lại còn chuyện học sinh hon sờ cô giáo ngay tại giữa lớp, cô giáo xin tiền phụ huynh để mua lattop?

...

Ôi! Kể cả ngày không hết sự trơ trẽn, lươn lẹo, vô liêm sỉ trong giáo dục Việt Nam ngày nay!

Lo thay! Xót xa thay!

Xấu hổ thay cho những thầy cô còn liêm sỉ của loài người!

Nguồn: Phần comments FB Thái Hạo

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn