Các bạn ngàn lần yêu quý của tôi

Nguyễn Thúy Hạnh

Có thể là hình ảnh về 4 người 

Vậy là tôi đã hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh trầm cảm tái phát thể cấp tính.

Gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn gần cuối.

Và 3 tháng nay trống chọi với căn bệnh xuất huyết não!

Cùng với những năm tháng tù đày, bệnh tật khổ cực!

Hôm nay tôi vẫn thấy trời xanh trên đầu, hoa nở thắm bên lối đi, và nắng ấm, gió nhẹ trong tâm hồn mình.

Tôi giờ là bệnh nhân của 3 căn bệnh trên, trong đó căn bệnh ung thư tôi bị trong khi ở tù. Nhưng tôi chưa chết, và cũng ko sợ chết.

Tuy nhiên khả năng tuyên chiến trên hàng đầu của tôi đã không còn, khả năng viết cũng đã hết, tôi chỉ biết dành những gì thực tế nhất cho những người mà tôi yêu quý trong cuộc sống và chiến đấu này. Tôi luôn yêu những người bạn của tôi!

Cám ơn cuộc đời, cám ơn các bạn đã luôn ở bên, động viên khích lệ tôi vượt qua thử thách!

Có thể là hình ảnh về ‎thuốc và ‎văn bản cho biết '‎بلبام TNU‎'‎‎

Nguồn: FB Nguyễn Thúy Hạnh

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn