“Dân ta tinh lắm”!

Mạc Van Trang 

Nhân dân không chỉ nuôi đảng, nuôi nhà nước, nuôi toàn hệ thống chính trị mà còn luôn tỉnh thức, sáng suốt trước vận mệnh đất nước, trước những vấn đề “nhạy cảm” xã hội.

Nhân chuyện các “Đặc khu”, các “Khu tự trị Đào lửa” ở Campuchia “bung toang”, thế giới mới kinh hoàng về tội ác ghê người ở trong các “khu tự trị bí ẩn” này. Đây là một ví dụ trong hàng ngàn thông tin bên trong các “Đặc khu” cho người Trung quốc thuê 99 năm ở Campuchia: “6 bí ẩn kinh hoàng ở Sihanoukville: Đặc khu đào lửa tỷ đô”https://www.youtube.com/watch?v=YopaEs7bZ8o.

Cha con nhà Hunsen lộ nguyên hình trước nhân dân Campuchia và thế giới là những kẻ rước Tàu cộng vào các “Đặc khu”, tạo nên các “khu Đào lửa” chất chồng tội ác man rợ. Có người nói, cha con Hunsen đã biến Campuchia từ “Khơ me đỏ, giờ thành khơ me đen”! (FB Trần Quốc Quân). Chúng không chỉ để lại sự nhơ bẩn và hậu quả lâu dài cho đất nước Campuchia, mà còn với các nước khối ASEAN.

Bây giờ nhớ lại hồi tháng 6 năm 2018 bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố: Bộ Chính trị kết luận rồi, Quốc hội không thể không ra “Luật đặc khu” (cho người nước ngoài thuê 99 năm), mà vẫn còn lạnh xương sống! Có ông còn hăng hái, bảo, cho thuê 120 năm mới kinh chứ!

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159515532774571&id=130885564570&set=a.489111469570)

May mắn thay, hạnh phúc làm sao, đa số dân ta vẫn tỉnh thức trước hiểm hoạ với dân tộc, đã phản đối “luật đặc khu” dưới mọi hình thức. Đặc biệt hàng loạt cuộc biểu tình ôn hòa nhưng với thái độ quyết liệt đã diễn ra khắp các tỉnh thành trong cả nước và ở nước ngoài. 

Và cũng may mắn, Đảng, Quốc hội cũng còn biết nghe dân, sợ dân, dừng việc đó lại. Đáng tiếc và đáng buồn, một số người dân đã bị đánh đập đổ máu trong những cuộc biểu tình yêu nước đó.

Tại sao người dân lại nhạy cảm, sáng suốt vậy? Vì người dân vô tư, trong sáng, không bị vướng mắc vào sức ép chính trị, không bị các lợi ích phe nhóm chi phối, không bị quyền và tiền thao túng… Nhất là người dân luôn gìn giữ đạo lý của Tổ tiên. (Tất nhiên cũng có bộ phận dân u mê, không tính).

Đây là Bài học lớn lao, sâu sắc cho các nhà lãnh đạo. Dù vua chúa, lãnh tụ, hay người lãnh đạo ở bất cứ cấp nào, khi bị những tham vọng, mưu đồ, lợi ích, định kiến, ngã mạn, vọng tưởng che lấp Từ bi và Trí tuệ thì đều sa vào Vô minh, phát ngôn vọng ngữ, hành động u mê… 

Nguyễn Trãi từng dạy: Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân… Căn bản Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dân là gốc của nước, phải vì dân, tin dân, dựa vào dân… Cố TBT Nguyễn Phú Trọng cũng nói: Dân người ta tinh lắm. Cái gì đi hỏi dân là biết hết…

Mong sao các vị lãnh đạo đương thời thấm nhuần những bài học: tin dân, để dân được tự do bày tỏ chính kiến, biết lắng nghe dân, thấu hiểu lòng dân để sáng suốt, tránh được những quyết sách vô minh.

A group of people holding signs

AI-generated content may be incorrect.

20/10/2025

M.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn