Đừng nói tôi ngồi mõm (1)

Lê Chí Thành

1. Tôi không ngồi mõm! Tôi đang nói lên trách nhiệm của nhà nước với nhân dân

Mấy hôm nay, khắp nơi miền Bắc, miền Trung lại chìm trong nước lũ. Tôi thấy người dân kêu gọi nhau quyên góp, các nghệ sĩ, người nổi tiếng đăng bài vận động hỗ trợ bà con vùng lũ. Một tinh thần đáng quý vì dân ta luôn biết thương nhau trong hoạn nạn.

Nhưng giữa dòng cảm xúc đó, tôi đọc được nhiều bình luận gửi đến mình:

“Mày đi cứu dân đi, ngồi đó mà mõm!”

Tôi xin nói thẳng: Tôi đã đi cứu dân suốt nhiều năm rồi, tôi lên đường kêu gọi những chuyến xe hàng đầu tiên năm 2018, 2019, 2020, khi tôi còn là công an, cho đến khi tôi bị tước áo ngành và vẫn tiếp tục đi đến tận vùng lũ, vùng cao, nơi người dân khổ nhất!

Nhưng giờ đây, tôi không chỉ muốn cứu từng người – tôi muốn cứu cả một hệ thống đã mất nhân tính.

Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật: Ở bất kỳ quốc gia văn minh nào, trách nhiệm an sinh xã hội là của chính quyền.

Người dân đóng thuế, nuôi bộ máy, để khi họ gặp nạn, nhà nước có nghĩa vụ phải bảo vệ, hỗ trợ, tái thiết. Không thể để dân vừa đóng thuế, vừa tự cứu nhau!

Mỗi năm, biết bao tỷ đồng ngân sách chi cho các “chương trình giảm nghèo, phòng chống thiên tai”, nhưng khi bão lũ đến, chính dân lại là người phải bươn bả cứu nhau bằng từng đồng tiền lẻ. Còn tiền khắp nơi chuyển khoản cứu trợ gửi vào Mặt trận Tổ quốc bao nhiêu năm nay, đã bao giờ được chi công khai minh bạch chưa!

Bao giờ dân biết rõ số tiền đó đến được với bao nhiêu người dân mất nhà, mất ruộng, mất con?

Cái mà tôi đang nói không phải là “đi làm từ thiện cho có hình ảnh”, mà là đòi hỏi một chính quyền phải có TRÁCH NHIỆM với nhân dân. Đòi hỏi minh bạch, hệ thống an sinh thực chất vì dân, chứ không phải chỉ những lời hứa hão mỗi khi bão tan, nước rút.

Khi người dân ngụp lặn cứu nhau, khi những đứa trẻ run rẩy trong mái nhà sắp sập, khi những đồng tiền từ thiện vẫn nằm đâu đó trên giấy tờ thì đó không còn là thiên tai nữa, mà là nhân tai.

Đừng nói tôi “ngồi mõm”. Vì tôi đang nói thay cho hàng triệu người Việt! Những người đã quá mệt mỏi khi vừa phải nuôi nhà nước, vừa phải tự cứu mình.

2. Đừng biến nghĩa cử thành màn diễn!

Nhìn thoáng qua, ai cũng xúc động trước hình ảnh người chiến sĩ công an bơi vào vùng lũ cứu dân. Nhưng nếu thật sự là “bơi vào dòng nước dữ” nhiều lượt, liệu có ai lại mặc nguyên quân phục, giày dép, cầu vai, phù hiệu chỉnh tề như thế?

Cứu người trong lũ không chỉ cần dũng cảm mà còn cần trang bị chuyên dụng áo phao, dây an toàn, giày chống trượt… Chứ không thể lấy hình ảnh sạch sẽ, đồng phục phẳng phiu để minh họa cho sự hy sinh.

Nếu đó chỉ là khoảnh khắc được dàn dựng cho mục đích tuyên truyền, thì xin đừng làm tổn thương lòng tin của nhân dân. Bởi người dân không cần những bức ảnh đẹp họ cần những hành động thật.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Theo dõi HÌNH sỰ 3 giờ Tiên Lục Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) chiều nay! !! Đồng chí Công an Nhân dân liên tục bơi vào bơi ra cứu người, đưa thực phẩm và đồ tiếp tế cho người dân trong vùng lũ mặc dù rất mệt... Không cần áo choàng, anh vẫn là siêu nhân မးအေမသို် 世原工] 503 25 bình luận 5 lượt chia sẻ'

L.C.T.

Nguồn:  Xem trên tiêu đề 1 2

Dũng Già

Chú e [chỉ tác giả LCT] cũng từng làm trong nghành [ngành] công an. Vậy mà chú e phát ngôn như vậy thì chú ra khỏi nghành là đúng. Cái tối thiểu nhất là việc chấp hành điều lệnh khi thực hiện nhiệm vụ mà chú cũng ko nắm đc thì nói cái gì. Bản thân chú ra khỏi nghành rồi mà đang đưa hình ảnh đại diện đang mặc sắc phục CA để làm gì. Người cần gỡ bỏ bộ quân phục là chú e đấy, chính chú mới là người làm màu đấy. Còn khi đi thực hiện nhiệm vụ mà phát hiện ra có người bị lũ cuốn trôi thì theo chú có kịp cởi quần áo ko, cởi xong bộ quần áo thì người đã trôi từ xa rồi (biết là mặc áo quần sẽ vướng nhưng ở vào tình huống đó ko thể kịp cởi). Bản thân họ cũng nhận thức đc vấn đề đó nhưng họ vẫn anh dũng liều mình nhảy xuống dòng nước xiết để cứu người dù biết rằng như thế là nguy hiểm đến tính mạng bản thân họ.

Lê Chí Thành

Dũng Già a thích như vậy mới gọi là yêu nước phải không?

Thừa Secondhand

Dũng Già đã biết đến vùng lũ để hỗ trợ người gặp nguy mà mặc trang phục như vầy làm chi để rồi nguy cấp không tháo kịp...Sao không mặc trang phục của người cứu hộ gắn logo ngành cũng được vậy anh gì đó ơi ! Anh bợ bưng vừa vừa thôi... Dân chúng tôi nhìn thấy hiểu hết mà, A ngụy biện và quy chụp kiểu này không ổn rồi

(1) Đầu đề do BVN thêm.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn