Khai Dân trí – Con đường duy nhất còn lại

Trần Huỳnh Duy Thức

Có những tư tưởng không bao giờ cũ.

Chỉ có con người là chưa lớn lên để hiểu hết giá trị của nó.

Hơn một thế kỷ trước, Phan Châu Trinh đã nhìn thấy điều mà đến hôm nay thế giới đang phải thấm thía: Một dân tộc không thể được giải phóng bằng quyền lực, mà chỉ có thể được giải phóng bằng sự thức tỉnh của chính con người.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và đền thờ

Ông không kêu gọi bạo lực, không tìm kiếm những thay đổi tức thời. Ông chọn con đường đúng nhất:

Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh.

Đứng trước mộ Ông nhân kỷ niệm 100 năm ngày Ông mất (24/3/1926), tôi không chỉ thấy một nhân vật lịch sử, mà thấy một quy luật.

Một quy luật mà mọi xã hội, mọi thời đại, mọi nền văn minh đều cần hiểu biết:

Nếu con người không được khai mở trí tuệ,

thì mọi dân chủ chỉ là áp đặt.

Nếu dân khí không được chấn hưng,

thì mọi hệ thống chỉ là vỏ rỗng.

Nếu dân sinh không được nâng cao,

thì mọi phát triển chỉ là ảo ảnh.

Thế giới hôm nay đang bước vào một thời đại mới với trào lưu cứng, cuộn trào của trí tuệ nhân tạo.

Nhưng thật nghịch lý: Công nghệ đang tăng tốc còn con người thì chưa kịp thức tỉnh. Ở chính điểm này, tư tưởng của Phan Châu Trinh trở thành con đường duy nhất còn lại.

Thế giới không thiếu công nghệ, không thiếu vốn, không thiếu những hệ thống, những ý thức hệ. Nhưng lại rất thiếu những con người đủ tỉnh thức để sử dụng tất cả những thứ đó đúng cách, đúng quy luật.

Đó cũng chính là lý do vì sao tôi tin rằng:

Cuộc cách mạng lớn nhất của thế kỷ 21 sẽ không phải là AI.

Mà là sự thức tỉnh của con người trong thời đại AI.

AI có thể thay thế kỹ năng.

AI có thể vượt qua trí nhớ.

AI có thể tối ưu hoá quyết định.

Nhưng AI không thể thay thế:

• Nhân cách

• Ý chí

• Trách nhiệm. Và

• Khả năng suy nghĩ độc lập để tự nhận thức

Nếu một xã hội có AI mạnh nhưng con người yếu,

thì đó không phải là tiến bộ, mà là một dạng lệ thuộc mới.

Ngược lại, nếu con người được khai mở thì AI sẽ trở thành đòn bẩy lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Vì vậy, câu hỏi không còn là: “Chúng ta có AI hay không?”

Mà là: Chúng ta có con người đủ tỉnh thức để dẫn dắt AI hay không?

Một thế kỷ trước, Phan Châu Trinh đã đặt nền cho câu trả lời.

Một thế kỷ sau, chúng ta chỉ có hai lựa chọn:

• hoặc tiếp tục lặp lại lịch sử

• hoặc hoàn thành con đường mà Ông đã mở

Khi con người được khai mở, mọi thứ sẽ tự vận hành đúng quy luật.

Và khi đó, một dân tộc không cần phải được giải phóng.

Mà sẽ tự vươn mình.

T.H.D.T.

Nguồn: FB Trần Huỳnh Duy Thức

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn