Chuyện bây giờ mới kể: Chúng tôi đã từng không được đi thăm anh Nguyên Ngọc

Hoàng Dũng

1. Chuyện xảy ra đã bốn năm

Anh Nguyên Ngọc khi còn khỏe năm nào cũng vào Sài Gòn và chúng tôi có hạnh phúc được gặp anh. Nhưng tuổi tác ngày càng cao, anh đi lại ngày càng khó. Những lần cuối vào Sài Gòn đi kè kè bên anh bao giờ cũng là Hoài Phương, con gái.

Thương anh, chúng tôi hẹn cùng nhau gần 10 người, làm một chuyến đi Hội An thăm anh. Mua vé đi Đà Nẵng ngày 8.3 và về lại Sài Gòn ngày 9.3.2022, chỉ ở lại Hội An một đêm.

Chuyện chỉ như thế. Nhưng người ta báo động!

Bạn bè ở Hà Nội, ở Huế bị hỏi có đi Hội An gặp Nguyên Ngọc không. Rồi một quan chức tốt bụng ở Hội An, rất thân thiết với anh Nguyên Ngọc, đến kể với anh tình hình “căng như dây đàn” đó. Và hãng máy bay báo tin đổi giờ bay. Hình như họ vẫn chưa yên tâm, giờ bay bị đổi một lần nữa, thành 6g05 sáng. Anh Tiết Hùng Thái ở Vũng Tàu muốn đi thì phải đón chuyến xe nửa đêm (không biết giờ đó có xe không) lên Sài Gòn. Và đặc biệt, lần này hãng máy bay nói toẹt đổi giờ vì “lý do yêu cầu [của] nhà chức trách” (xem ảnh). Yêu cầu cụ thể là gì, nhà chức trách là ai, thì hãng máy bay tế nhị không nêu rõ!

Chúng tôi đành bỏ chuyến đi.

Mất tiền máy bay, tất nhiên. Chị Ý Nhi và những người khác đều đành chịu. Nhưng anh Hoàng Hưng ức, nhờ tôi chở đến Văn phòng của Vietnam Airlines ở đường Đinh Tiên Hoàng để đòi lại tiền vé của vợ chồng anh. Mà muốn họ trả lại tiền vé, thì phải nộp vào một khoản tiền (bao nhiêu thì lâu quá, tôi không nhớ rõ) đã. Anh Hoàng Hưng nộp ngay, hể hả ra về. Rồi ngày lại ngày người ta không hề liên lạc lại. Tức là mất hai lần tiền!

Cả đoàn còn mất tiền đặt cọc khách sạn và bữa trưa (nhà anh Nguyên Ngọc neo người, sợ làm phiền anh, chúng tôi đã đặt cho nhà hàng đưa cơm đến nhà để có một bữa cơm đầm ấm với gia đình anh).

Kế hoạch ngăn chặn chúng tôi đi thăm anh Nguyên Ngọc chuyến ấy đã thành công mỹ mãn!

Có thể là hình ảnh về học tập và văn bản

Không có mô tả ảnh.

H.D.

Nguồn: https://www.facebook.com/dzung.hoang.501/posts/pfbid02DeSkbPi8aBrsbEgf125FvEjx1U1oRhEDbjgPGPQxTUtWNL8jhxhA7G4MgQykGU6Rl

2. May quá

Khi biết chúng tôi bị ngăn trở, không lên thăm được, dù đã có mặt ngay dưới sảnh chung cư, anh Nguyên Ngọc lên huyết áp. Mãi cho đến khi chúng tôi vào đến Sài Gòn, mới được thông tin huyết áp anh đã ổn định. May quá là may!

May cho anh, cho chúng tôi, cho tất cả những người yêu quý anh! Đã đành!

Nhưng còn may cho những người quấy rối anh, ngăn trở bè bạn đến thăm anh, biến anh thành người tù trong một thời hạn nhất định.

Nếu anh có việc gì, nhất là với một người thể trạng không khỏe gì lắm, lại đã 95 tuổi như anh Nguyên Ngọc, thì họ có gánh nổi trách nhiệm không? Họ đã làm được một công việc thần tình, là biến tất cả những lời nói trân trọng trước đây của các quan chức dành cho anh thành trống rỗng, thậm chí giả dối!

Cho dù bây giờ người ta có đủ sức mạnh, đủ quyền lực, đủ kế bẩn nữa để che giấu trách nhiệm, nhưng trước sau cũng sẽ lộ sáng trước lịch sử.

Kỷ nguyên mới mà tư duy cũ, thủ đoạn cũ.

Và lịch sử là một ông già nhớ dai với ký ức không thể tẩy xóa!

Ảnh: Chúng tôi ngồi quán cà phê trước chung cư anh Nguyên Ngọc ở, trước khi thăm anh.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang học

H.D.

Nguồn: https://www.facebook.com/dzung.hoang.501/posts/pfbid037rNoVtMVRnWX4XoKgcWfCiikDv6hLrueHxQEuM3BhdEdWYG77de75Rcr5xmFgtal

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn