Loại Qatar, U23 Việt Nam vào chung kết châu Á



Nghĩ khi "xuống đường"

Tôi vừa chạy ra trung tâm thành phố, bởi là một người quan sát thế sự và viết văn tự do, tôi ít khi bỏ lỡ một sự kiện lớn nào từ cộng đồng, như tôi từng tham gia biểu tình hoặc theo quan sát các cuộc biểu tình về chính trị, môi trường... tại thành phố mà tôi đang sống.

Nhận xét đầu tiên của tôi là tất cả mọi khuôn mặt dù chủ động tham gia xuống đường hoặc đang lưu thông trên đường đều vui rạng rỡ. Đường phố cực đông đúc, ồn ào với đủ loại âm thanh nhưng không có những va chạm hay tiếng càu nhàu khi kẹt xe, cũng không thấy đám đông vượt đèn đỏ. Trên lề đường, nhiều người cũng tham dự cuộc vui bằng cách vẫy cờ hay đập một vật gì đó, hoặc hô vang “VN vô địch”. Tại lề đường NK tôi nhìn thấy hai bà bầu trẻ cùng cầm hai cái nắp nồi đập vào nhau và cười hớn hở, cách đó không xa một chị tròn quay, mặc áo thun ngắn đứng phất cờ lòi cả cái bụng trắng phau, hehe! Còn trên đường HBT khu vực trung tâm, một thẩm mỹ viện mở tung cửa kính, các cô gái trẻ xinh đẹp đứng trên các yên xe cầm micro vừa hét cái gì đó vừa cười khúc khích. Cạnh đó một người mẹ trẻ, dắt một bé gái xinh xắn và cả hai mẹ con vừa cười với người đi đường vừa nhún nhảy theo điệu nhạc trong một cửa hàng.

Đó đúng là một niềm vui chung của mọi người và dù màu cờ đỏ bạt ngàn trên đường nhưng theo tôi cờ quạt kèn trống chỉ là dụng cụ bổ trợ chớ không mang biểu tượng chính trị. Khi đến trước nhà văn hóa Thanh Niên, nơi thường xuyên là điểm hẹn của các cuộc biểu tình trước đây, tôi bị kẹt cứng và nghĩ nếu không nhanh chóng thoát ra, chắc chắn tôi sẽ bị “giam cầm” tại đây suốt đêm bởi dòng người ào ạt đổ về trung tâm ngày càng lớn!

Nhìn đám đông đang vui, bỗng chạnh lòng, bởi nhận ra dân mình quá thiếu thốn niềm vui lễ hội, cộng đồng... cho nên chỉ vào chung kết ở một giải bóng đá với thế giới là không quan trọng, họ cũng đã vui mừng tột độ. Trong thời khắc hòa vào dòng người mà khuôn mặt ai cũng hiền hòa đó, tôi nghĩ nếu VN có một nền chính trị lành mạnh như các nước dân chủ, dân có thể kiểm soát quyền lực bằng lá phiếu, cũng đồng nghĩa kiểm soát được tham nhũng, ô nhiễm môi trường và những bất cập khác thì đất nước này đã hạnh phúc biết bao.
Bổn Đình Nguyễn  



U23 Việt Nam mừng thắng lợi ở sân Thường Châu sau trận hạ Qatar. Ảnh AFC

Trong loạt penalty kịch tính, thủ môn Bùi Tiến Dũng hai lần cản phá, giúp Việt Nam loại Qatar ở trận bán kết U23 châu Á.

Đối thủ của Việt Nam sẽ là Uzbekistan, đã thắng Hàn Quốc 4-1.
Bình luận viên Quang Huy (phải) nói với Nguyễn Hoàng của BBC Tiếng Việt trong chương trình FacebookLive tại Hà Nội ngay sau trận đấu:



Bình luận viên Quang Huy (phải) nói với Nguyễn Hoàng của BBC Tiếng Việt tại Hà Nội: 'Công đầu thuộc về ông Park Hang-seo'

"Đội U23 Việt Nam thì không chỉ trận đấu này mà cả giải đều có tinh thần tuyệt vời, chúng ta đá không cần biết tỷ số bao nhiêu đối thủ là ai, trước đây khi bị dẫn bởi đối thủ mạnh hơn thì tâm lý không tốt. Nhưng bây giờ thì cực kỳ vững vàng".
"Công đầu thuộc về ông Park Hang-seo".


Giới trẻ cả nam lẫn nữ bày tỏ niềm vui trên đường phố Sài Gòn



Người dân xuống đường vẫy cờ ăn mừng ở Sài Gòn ngay sau trận bán kết 23/1

Vẫn theo ông Quang Huy, "trong các cầu thủ thì họ đã có những người dạn dày, có cọ xát quốc tế, có những cầu thủ đã từng dự World Cup dưới 20 tuổi ở Hàn Quốc", nhờ thế có tinh thần và phong cách thi đấu ở một đẳng cấp khác.

Bình luận viên Quang Huy cũng cho hay một người bạn Hàn Quốc của ông chia sẻ ý kiến rằng xem đội U23 của Việt Nam đá bóng "cứ như không phải bóng đá Việt Nam", mà ông thấy từ trước tới giờ.

Tiền vệ mang áo số 19, Quang Hải, ghi cả hai bàn phút 69 và 89, giúp U23 Việt Nam cầm hòa Qatar 2-2 trong 90 phút, và trận đấu phải giải quyết bằng penalty.

Tỉ số 2-2 không đổi sau hai hiệp phụ.

Qatar hai lần dẫn trước phút 39 nhờ quả phạt đền và phút 87 trong trận bán kết giải U23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc.

Bước vào loạt penalty, chính người hùng Quang Hải lại sút hỏng ngay quả đầu.
Tuy nhiên, thủ môn Tiến Dũng cản thành công cú đá của đội trưởng Qatar.

Công đầu thuộc về ông Park Hang-seo
BLV Quang Huy

Sau đó, anh lại đẩy được thêm cú sút khác, và Văn Thanh ghi bàn quyết định cho Việt Nam.


HLV Park Hang-seo ôm cầu thủ VN Xuân Trường trước trận đấu hôm thứ Ba ở Thường Châu. Ảnh: AFC

Kết quả chung cuộc, Việt Nam đá bại U-23 Qatar 4-3 trên chấm 11 m (hòa 2-2 trong 120 phút).

Phân tích của Phan Ngọc cho BBC:



Các cầu thủ mặc áo trắng trong trận đấu hôm thứ Ba. Ảnh: AFC

Tiếp tục là 120 phút đầy quả cảm của U.23 Việt Nam. Tiếp tục là một loạt sút luân lưu không dành cho những người yếu tim. Và sau hết là sự vỡ òa trong cảm xúc mà khó ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác được.

Dù để đối thủ hai lần vượt lên sau những tình huống không rõ ràng, U23 Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh khó tin khi liên tiếp có được các bàn thắng gỡ hòa để kéo trận đấu phải bước vào thời gian đấu thêm.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng - vẫn những cái tên quen thuộc ấy - là người hùng trong chiến thắng này.

Nguyễn Quang Hải là người ghi cả hai bàn thắng cho U23 Việt Nam, trong đó bàn thắng thứ 2 xứng đáng là một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.
Nếu Nguyễn Quang Hải là người hùng giúp U.23 Việt Nam thoát thua trong gang tấc ở 120 phút thi đấu thì thủ môn Bùi Tiến Dũng chính là nhân tố giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi quyết định trên chấm luân lưu.

Nhưng chính HLV Park Hang-seo mới chính là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam.
Các cổ động viên Việt Nam đã dần quen với những sự điều chỉnh chiến thuật tài tình của ông thầy người Hàn Quốc, và cuộc đối đầu với U23 Qatar không phải là ngoại lệ.



Trận đấu diễn ra tại sân Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFC

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt của U23 Việt Nam trận này chính là sự góp mặt của Nguyễn Phong Hồng Duy và Hà Đức Chinh.

Trong đó, việc Nguyễn Phong Hồng Duy chưa thi đấu một phút nào ở giải này mang đến không ít sự hoài nghi.

Song sau cùng, tất cả chỉ còn biết ngã mũ thán phục ông thầy người Hàn Quốc.
Giờ thì thầy trò HLV Park Hang-seo không còn là ngựa ô nữa mà là ứng cử viên thực sự cho chức vô địch.

Một chút bất lợi cho U23 Việt Nam khi Lương Xuân Trường và các đồng đội phải trải qua hai trận liên tiếp thi đấu thêm giờ.

Tuy nhiên, bù lại U23 Việt Nam sẽ được nghỉ đến 4 ngày và cũng sẽ không phải di chuyển thêm để đá trận chung kết.

Tất nhiên, đó là câu chuyện của 4 ngày nữa, còn bây giờ hãy cùng tận hưởng những giây phút kỳ diệu này.



Chiến thắng của U23 Việt Nam làm người dân xuống đường ăn mừng. Ảnh: EPA


Đội hình xuất phát hai đội:
U23 Việt Nam:Tiến Dũng, Văn Thanh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Đức, Công Phượng.

U23 Qatar: Mohammed Al Bakari, Tarek Salman, Tameem Al Muhaza, Ahmad Moein, Akram Afif, Sultan Al Brake, Bassam Al Rawi, Hashim Ali, Assim Madibo, Almoez Ali, Salem Al Hajri.



U23 Việt Nam hy vọng làm nên lịch sử

Trước đó vào ngày 20/1, U23 Việt Nam vào bán kết giải sau khi khi đá bại Iraq 5-3 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 3-3 sau 120 phút.

Chiến thắng này ngay lập tức gây "chấn động" ở Việt Nam, khiến nhiều người ở TPHCM và Hà Nội đổ ra đường ăn mừng.

Bình luận trên Tuổi Trẻ, cựu danh thủ Trần Công Minh viết: "Nói không quá lời, nhiều thời kỳ của đội tuyển VN hay Olympic VN, chưa bao giờ các tuyển thủ chơi bóng với sự khát khao chiến thắng như vậy".



Việc U23 Việt Nam vào bán kết giải châu Á khiến người dân Việt Nam rất quan tâm



Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn