Chuyện nội bộ

Tạ Duy Anh 

Xí Jìnpíng nhiều lần trắng trợn mặc cả với Mỹ để cho Tầu quản lý phần tây Thái Bình Dương, Mỹ quản lý nửa còn lại và không bên nào động đến bên nào! 

Nếu Mỹ Ok, mọi việc trong phạm vi quản lý của Tầu sẽ được "xử lý nội bộ".

Khi đó:

Nếu Đài Loan bị nghiền nát, chỉ là chuyện nội bộ.

Các đảo còn lại ở Trường Sa mà Tầu chưa chiếm, sẽ bị Tầu điều lính và vũ khí đến đồn trú nốt, cũng vẫn chuyện nội bộ.

Trong phạm vi đường lưỡi bò, Tầu xua chiến hạm hạng nặng, cùng máy bay, tên lửa, tầu ngầm... xử lý nhanh gọn đám đánh cá, thăm dò khai thác dầu khí của các nước khác mà họ quy cho là bọn quấy rối... Ồ, chuyện nội bộ của Tầu, người bên ngoài trật tự!

Bọn độc tài nào cũng giống nhau ở độ mưu mô, thối nát, trơ trẽn và tàn ác. 

Hôm qua tại Alaska, Pudog, nô tài hạng nhất của Xí, bắt chước chủ bảo đáng lẽ Mỹ và châu Âu đứng ngoài, để Nga xử lý vấn đề Ukraine, bởi đó là “chuyện nội bộ” của họ.

Theo đó, Ukraine – "quốc gia nhân tạo", chỉ cần biến khỏi bản đồ thế giới, là chuyện nội bộ đã được giải quyết xong!

Quà của Pudog cho Trump, chỉ là: 

"Nếu ngài làm tổng thống (thứ 46) của Hoa Kỳ, chiến tranh Nga- Ukraine đã không xảy ra!".

Bề ngoài thì đó là câu nịnh lỗ mãng, lưu manh, không che giấu sự khinh thường, hạ thấp trí tuệ, tầm cỡ văn hóa người được nịnh. Một người tài năng, từng trải, lịch lãm mà nghe ai đó nịnh mình như vậy sẽ xấu hổ mà nhếch mép, thay cho câu: đừng có nịnh thối ông mày, ông mày biết tỏng mày đang giở trò gì!

Tôi không biết Trump có nhếch mép không. Nhưng nội dung thật của nó là: Khi đó, không có vũ khí của lão Biden khốn kiếp, chúng tôi đã nghiền nát Ukraine và chả còn chuyện gì để nói!

Thực ra các lãnh đạo trước đây của Ukraine cũng nên tự trách mình. Tin hổ báo, chó sói thì còn khả dĩ. Đằng này đi tin những thằng tâm địa ác quỷ, miệng chúng nó thua xa cả đít vịt, thì nói như dân Việt đầy mình kinh nghiệm cảnh giác với thằng thâm nho bên cạnh: Thóc giống cũng chả còn!

Nhìn nhà thiên hạ cháy mà lo xa chuyện củi lửa nhà mình. Vua chúa Đại Việt hóa ra còn tỉnh táo chán. Họ biết vũ khí Nga thì dùng nội địa còn đang thiếu trầm trọng, vì bị Ukraine đốt gần hết. Vả lại, nếu công nghiệp quốc phòng Nga, giả dụ 10 năm nữa hồi phục, thì ngay từ giờ, Nga muốn bán loại vũ khí gì cho Đại Việt, kể cả đồ đồng nát, cũng phải được Tầu duyệt trước, thậm chí cài định vị sẵn! Vì thế, khôn ngoan thì phải tìm nguồn cung khác. Trong khi chờ đủ tiền và đủ tuổi để mua được vũ khí Yankee và Tây Dương như bọn mũi lõ chúng nó phì phèo, thì Đại Việt, NGHE NÓI, từ nay đến 2030, sẽ mua 108 khẩu pháo K9 loại hàng độc, 6 hệ thống tên lửa đất đối không bắn trúng cả vật thể bay kích cỡ cái nồi cơm điện, đồng thời nâng cấp đội chiến cơ bà già, nâng cấp đội khinh hạm, cùng là trang bị kính ngắm cho hệ thống chiến xa đánh bộ cực khiện đại… từ Nam Cao Ly. 

Nếu đúng vậy, cũng là biết lo xa. Nhưng nếu ngầm đàm phán mua công nghệ drone biển của Ukraine (như tin đồn và có cơ sở để tin khi anh cả anh hai anh ba... (yêu các anh) vẫn giữ mối thân tình với "anh hề" mà đám phò Pudog không hiểu), rồi sản xuất độ vài trăm quả sea baby, loại từng khiến hạm đội Biển Đen của Nga-la-tư oai hùng, làm mưa làm gió suốt 240 năm, bị chìm ngót một nửa, thì còn biết lo xa hơn đấy.

(Tầu rất sợ chuyện này xảy ra và tìm mọi cách để gây thù chuốc oán giữa dân Đại Việt và Ukraine).

A boat in the water

AI-generated content may be incorrect.

Chú thích ảnh: Drone biển của Ucraina, ác mộng của hải quân Nga và pháo tự hành K9 có tiền cũng không dễ mua được.

T.D.A.

Nguồn: FB Lao Ta

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn