Nông dân Trịnh Bá Phương

Huỳnh Ngọc Chênh

Cộng sản thì có cộng sản “this”, cộng sản “that”, nghĩa là có cộng sản xấu và cũng có cộng sản nhưng mà không xấu.

Cộng sản Pol Pot không những xấu mà cùng hung, cực xấu. Chúng diệt chủng cả triệu dân Khmer, còn say máu xua quân qua biên giới tàn sát hàng ngàn đồng bào ta.

Cộng sản Mao cũng cực xấu, chúng giết hàng triệu người dân của chúng như giết chim chóc hay côn trùng qua các cuộc cách mạng điên khùng của chúng.

Cộng sản Đặng Tiểu Bình thì vô cùng xấu với đồng bào ta. Năm 1979, chúng xua quân qua giết hại cả vạn đồng bào vô tội của ta ở biên giới phía Bắc gọi là để dạy Đảng Cộng sản VN một bài học về lòng trung thành.

Cộng sản Tập Cận Bình cũng rất xấu, miệng giả nhân giả nghĩa qua Hà Nội uống trà với lãnh đạo cộng sản VN, nhưng lại xua cảnh sát biển vào vịnh Bắc bộ bắn giết ngư dân vô tội của ta, rồi còn quậy phá không cho ta khai thác dầu khí ngay trên vùng biển đặc quyền của ta.

Cộng sản dòng họ Kim hay dòng họ Castro cũng rất xấu, chúng xưng là cộng sản để áp đặt chế độ độc tài gia đình trị và áp bức dân lành của chúng vào chỗ đói nghèo khốn cùng.

Cộng sản của cả chục nước Đông Âu cũng rất xấu, nên gặp thời cơ, dân của họ nổi lên qua một đêm lật đổ hết và trừng trị không còn bóng dáng một cộng sản nào trên các quốc gia đó.

Cộng sản trùm thế giới là Liên Xô cũng rất xấu nên nhân dân tất cả các nước trong Liên bang Xô Viết nổi dậy lật sạch, không còn bóng dáng cộng sản nào.

Ngay cả trong đất nước Việt Nam ta cũng có bọn cộng sản rất xấu, đó là hàng ngàn tên cán bộ tham ô giữ những cương vị cao đã bị bắt đi tù từ khi mở ra chiến dịch đốt lò đến nay, thậm chí có những tay cộng sản gộc trong tứ trụ luôn lên giọng đạo đức dạy dỗ cấp dưới và nhân dân, cuối cùng cũng bị lộ ra chuyện thối tha không ngửi nổi phải bị về vườn ngay khi còn đương chức mà lẽ ra phải bị bắt đi tù nếu như ở đất nước không cộng sản.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng tiêu diệt bọn cộng sản xấu khi ra lệnh cho bộ đội ta tiến quân vào tận hang ổ của cộng sản Pol Pot ở Phnom Penh diệt sạch chúng nó.

Đảng cộng sản VN cũng lãnh đạo quân dân tiêu diệt hàng vạn tên cộng sản xấu của Đặng Tiểu Bình ở biên giới phía Bắc để bảo vệ lãnh thổ và trả thù cho đng bào vô tội của ta bị chúng sát hại tàn nhẫn vào năm 1979.

Đảng cộng sản VN cũng phát động phong trào chống tham nhũng để bắt bọn cộng sản tham ô hại dân hại nước hại đảng ngay trong đảng. Lập công lớn nhất trong mặt trận này là ông Tô Lâm nay là đương kim Tổng Bí thư đảng được cấp dưới trọng vọng.

Vậy thì cớ sao ông Trịnh Bá Phương chỉ viết mấy chữ “đả đảo cộng sản” trên một tờ giấy bé tí cất chỗ riêng tư của ông cũng bị mang ra truy tố??? 

Dưới mắt của ông Trịnh Bá Phương, phần nhiều cộng sản (trên toàn thế giới) là xấu, mà thực tế cũng cho thấy cộng sản xấu nhiều hơn cộng sản mà không xấu. Do vậy ông Trịnh Bá Phương bày tỏ tình cảm không đồng tình với cộng sản chung chung một cách ôn hòa và riêng tư là hợp pháp hợp tình.

Tình cảm của ông Trịnh Bá Phương thể hiện ra trên tờ giấy lại cất riêng tư thì không gây hại cho bất cứ cá nhân tổ chức cụ thể nào hay cho nhà nước pháp quyền hiện nay thì tại sao lại đưa ông ra tòa để xử tội? Mà ông Trịnh Bá Phương bị tội gì khi bộ luật hình sự không có điều khoản nào ghi rằng viết giấy hay hô to mấy chữ đả đảo cộng sản là có tội?

Cái gì luật pháp không cấm thì dân có thể làm. Không có điều khoản nào trong bộ luật hiện nay cấm đả đảo cộng sản một cách ôn hòa cả.

Vậy mà trại giam An Điềm Đà Nẵng phát hiện ông Phương có cất giấu trong phòng giam một mảnh giấy ghi bốn chữ đả đảo cộng sản lại khởi tố và đưa ông ra tòa án Đà Nẵng xét xử vào ngày mai, 27/9/2025 theo Điều 117 mà ông đang là tù nhân cũng theo điều này với mức án 10 năm cộng 5 năm quản chế. 

Tui nghĩ rằng các thẩm phán và kiểm sát viên ở Đà Nẵng là những người có học hành, có bằng cấp cao, am hiểu về pháp luật sẽ đưa ra phán quyết hợp với luật pháp là tuyên trắng án ông Phương.

Trong bài viết về Luật Trời mới đây tui đã nêu lên rằng: Trời là đấng quyền năng tối cao đã tạo ra vũ trụ và cai quản vũ trụ bằng hệ thống luật trời như: luật vạn vật hấp dẫn, luật điện từ, luật đấu tranh sinh tồn, luật biến hóa để thích nghi, luật nhân quả… mà bản thân trời cũng chưa bao giờ vi phạm các luật đó. Nhờ vậy mà vũ trụ vẫn tồn tại và phát triển ổn định qua hàng t năm. 

Các vị là những người đại diện và bảo vệ hệ thống pháp luật của một nhà nước pháp quyền thì càng không nên làm sai luật khi tuyên có tội một người đang thụ án tù không hề có sai phạm gì. 

Ông Trịnh Bá Phương là một nông dân chân chất sinh ra trong một gia đình nông dân cần cù làm ăn nhưng vì phải đấu tranh giữ đất – phương tiện sản xuất và sinh sống duy nhất của gia đình – mà đến 4 người trong gia đình ông đều rơi vào vòng lao lý. Đó là người cha Trịnh Bá Khiêm, người mẹ Cấn Thị Thêu, người em trai Trịnh Bá Tư và bản thân ông. Tổng số năm tù mà gia đình nông dân này phải chịu vì đấu tranh giữ đất lên đến con số 30.

H.N.C.

Nguồn: FB Huynh Ngoc Chenh

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn