Chỉ có một đề nghị thăm gặp chồng (1)

Đỗ Thị Thu

Hôm nay ngày 9/10/2025 tôi đến trại tạm giam số 1 công an thành phố Đà Nẵng, đề nghị thăm gặp chồng tôi là Trịnh Bá Phương, phía trại tạm giam hướng dẫn tôi đến Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng xin dấu của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng rồi họ sẽ cho tôi vào thăm gặp chồng tôi.

Nhưng cả ngày hôm nay tôi đến Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đợi dấu của Tòa án để được gặp mặt chồng tôi nhưng không được, phía phòng văn thư tại Toà án nói phía Toà án mọi người họp suốt từ sáng đến chiều vẫn chưa xong (lúc đó tôi hỏi lại 17 giờ rồi).

Sáng mai tôi sẽ lại tiếp tục đến Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng đợi họ trả lời về việc thăm gặp chồng tôi.

Ngày 1/10/2025, tôi đến trại giam An Điềm để thăm gặp chồng, phía trại giam nói rằng không biết chồng tôi ở đâu. Ngày 2/10 thì tôi có gửi đơn khiếu nại tới Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng, Viện Kiểm sát và Trại giam An Điềm thì chiều ngày 8/10 tôi nhận được giấy phản hồi từ trại giam An Điềm là chồng tôi hiện đang ở trại tạm giam số 1 Công an thành phố Đà Nẵng.

Vậy tại sao ngày 1/10/2025 tôi đến trại giam An Điềm trại giam An Điềm lại nói với tôi là không biết chồng tôi ở đâu, phía trại giam làm như vậy [có phải] là đang lừa dối gia đình tôi, lừa dối người dân không? Việc làm này của trại giam làm chậm trễ việc gia đình tôi vào gặp thăm chồng tôi.

Hiện nay 2 ngày nữa thôi là chồng tôi hết quyền kháng cáo, nhưng hiện tại gia đình tôi vẫn chưa vào thăm gặp được chồng tôi. Các cơ quan cứ đun đẩy cho nhau khiến gia đình tôi phải đi lại rất nhiều lần, mà nhà tôi cách gần 1000km.

Tôi đề nghị Toà án nhân dân Đà Nẵng đóng dấu để tôi được vào thăm gặp chồng tôi Trịnh Bá Phương.

Đ.T.T.

Nguồn: FB Thu Đỗ

(1) Đầu đề do BVN thêm

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn