Tinh gọn sao lại phình ra?

Lưu Trọng Văn

(Hy vọng đây chỉ là bức tranh chẳng đặng đừng trước đại hội đảng tháng 1.2026.)

Việc nhiều bộ có số lượng thứ trưởng quá nhiều, nhiều tỉnh có số lượng phó chủ tịch quá nhiều, nhiều ban đảng, nhiều sở có số lượng cấp phó quá nhiều, không thể là chỉ dấu thực tiễn của sách lược ”tinh gọn bộ máy” được.

Hình ảnh và sự thật này diễn ra công khai, mồn một trước bàn dân gây ra sự băn khoăn về niềm tin một chủ trương sáng suốt: Tinh gọn bộ máy.

Tất nhiên ai cũng hiểu rằng đây là tình thế “giao mùa” khi sáp nhập các tổ chức. Nhưng với sự nhân nhượng, dàn xếp mang tính “giao mùa” này sẽ tạo cảm giác hệ thống không được chuẩn đúng ngay từ đầu, dẫn đến kỷ cương cái mà các nhà lãnh đạo thời kỳ mới muốn thiết lập phần nào bị coi nhẹ.

Và đỉnh điểm của bộ máy chính phủ –  đầu não của hệ thống có đến 9 phó thủ tướng khi chính phủ không hề sáp nhập thêm bất cứ cơ quan nào, tạo ra dấu chấm hỏi không cần thiết trong cái đà phấn khởi của toàn dân về sự vận động QG theo chiều hướng phấn khởi và tiến bộ.

Ở đây, phải chăng cũng có chỗ cho việc gọi là “nhạy cảm” dàn xếp, nhân nhượng “hội làng” nào đó khi chuẩn bị cho một loạt phó thủ tướng về nghỉ và cần thiết trám ngay người thay thế?

Cách làm đúng tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” theo trục kỷ cương nhất đó là: Tinh gọn thì không có khoảng trống cho sự phình ra dù bất cứ lý do gì.

Và định lý khoa học ai cũng biết: khi phình ra thì không thể gọi là tinh gọn.

Hy vọng đây chỉ là bức tranh chẳng đặng đừng lúc giao mùa và sẽ chấm dứt sau ngày Đại hội đảng vào cuối tháng một năm 2026.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn