Chủ nghĩa xã hội dân chủ hay Chủ nghĩa tư bản tự do”?

Trần Thanh Cảnh 

(Nhân vụ ông Zohran Mamdani, người theo Chủ nghĩa xã hội dân chủ thắng cử Thị trưởng New York).

Thực tế chính trị Âu - Mỹ cho thấy, sự cộng sinh, thích ứng và điều chỉnh để cùng tồn tại của giới chính trị "Chủ nghĩa xã hội dân chủ" và "Chủ nghĩa tư bản" đã đạt đến một "level" cực cao rồi! Rất chuyên nghiệp! Nên nhiều lúc chỉ là trò tung hứng "diễn", cho cử tri đỡ buồn ngủ mà thôi! Rồi đâu lại vào đấy hết: "Chủ nghĩa xã hội dân chủ" và "Chủ nghĩa tư bản tự do" phải cùng tồn tại hòa bình với nhau. Tuyệt đối không được phép triệt tiêu nhau! Đây có lẽ là động lực lớn nhất của sự phát triển xã hội loài người hiện thời...

Đọc qua cương lĩnh tranh cử của ông Z.Mamdani thì thấy, vị đại diện của Đảng Dân chủ Mỹ có quan điểm chính trị đặc sệt "chủ nghĩa xã hội"! Tính chất "xã hội chủ nghĩa" của đường lối chính trị này đậm đặc đến nỗi, ngài Donald Trump, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ phải kêu lên: "Đây là một tay cộng sản chính hiệu!".

Ông Z. Mamdani có phải là "cộng sản" như ngài Trump "vu cáo" không?

Dĩ nhiên là không!

Dân một thành phố đứng đầu nước Mỹ như New York chẳng u mê lú lẫn gì mà lại đi bầu cho một tay cộng sản, để nhỡ đâu một ngày đẹp trời nào đó, ông ta hô hào "cộng tất cả tài sản cá nhân lại làm của chung", thì xong...!

Không tới mức thế!

Nhưng rõ ràng, Đảng Dân chủ, một trong hai chính đảng lớn nhất thay nhau cầm quyền ở nước Mỹ, là một đảng chính trị theo đường lối "xã hội chủ nghĩa dân chủ". Đảng này vẫn tham gia "Quốc tế xã hội 2", vốn được thành lập từ thời Karl Max còn sống kia...

Chủ nghĩa xã hội là một trong những niềm ước mơ dai dẳng từ thủa xa xưa của nhân loại. Ước mơ đó đã được manh nha từ lâu, ở châu Âu. Nhưng chỉ đến thời Marx - Engels nó mới được người ta viết thành lý luận, mô hình cụ thể. Rồi thành lập các đảng chính trị lấy nền tảng "Chủ nghĩa xã hội" làm đường lối chính trị. Và cũng từ lý luận ban đầu đó, người ta đã phát triển nó lên thành "Chủ nghĩa xã hội dân chủ". Đến nay, có thể nói "Chủ nghĩa xã hội dân chủ" đã được hiện thực hóa ở các nước như: Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Sĩ...

Cùng từ "Chủ nghĩa xã hội" sơ khởi thời Marx được các chính đảng xã hội dân chủ sau này phát triển lên thành "Chủ nghĩa xã hội dân chủ", như đã và đang hiện hữu ở một số nước kể trên. "Chủ nghĩa xã hội sơ khởi" đó của Marx còn được Lenin biến tướng thành cái gọi là "Chủ nghĩa xã hội khoa học", hay là "Chủ nghĩa xã hội macxit leninit!" – Mà kết quả của nó là sự ra đời của nhà nước Liên bang Soviet và sau đó là khối "xã hội chủ nghĩa": Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Cu Ba...

Gần như đồng thời với sự ra đời của "Chủ nghĩa xã hội khoa học - macxit leninit", một nhánh biến tướng nữa của "chủ nghĩa xã hội sơ khởi" ở châu Âu cũng hình thành – "Chủ nghĩa xã hội quốc gia", hay người ta vẫn gọi tắt là "Chủ nghĩa Quốc xã"! Khối trục phát xít hình thành từ đây và đẩy nhân loại vào Thế chiến 2 khủng khiếp...

Nhưng sau những kinh nghiệm đau thương cùng cực từ hai cuộc thử nghiệm có tên "Chủ nghĩa xã hội khoa học - macxit leninit" và "Chủ nghĩa xã hội quốc gia - quốc xã", rốt cục nhân loại cũng tỉnh ra, và tự phế bỏ những cái khối ung thư độc hại trên cơ thể mình: "quốc xã" bị dẹp tan, khối "xã hội chủ nghĩa macxit - leninit" đổ bể và biến mất. Hiện vẫn có vài nước "cố" trì níu mang danh "xã hội chủ nghĩa", nhưng thực chất mô hình xã hội đã khác xưa nhiều lắm...

Như vậy trên cái thân cây "Chủ nghĩa xã hội sơ khởi" của Marx đã mọc ra ba nhánh: "Chủ nghĩa xã hội dân chủ", "Chủ nghĩa xã hội khoa học - macxit leninit", và "Chủ nghĩa xã hội quốc gia - quốc xã"! 

Hai cái nhánh "quái thai" phía sau, hiện đã bị đào thải.

Nhưng mô hình "xã hội chủ nghĩa dân chủ" vẫn được nhiều nơi chấp nhn. Vì nó nhân bản hơn, và gần với giấc mơ về một thế giới đại đồng của một phần không nhỏ nhân loại hơn...

Quan trọng nhất: họ không coi ông nào là tuyệt đối đúng, là lý tưởng, là kim chỉ nam... để phải đưa lên bàn thờ "kiên định vững vàng" thờ cúng, còn các ông khác ném đi ráo cả! Tất cả mọi lý thuyết đều có đúng có sai! Không ai được coi là "chân lý cuối cùng" hết! Mà tất cả mọi luận thuyết đều để phục vụ sự phát triển và hạnh phúc của con người: đa nguyên tư tưởng! Đó mới là điều quan trọng nhất. Là thái độ khoa học đúng đắn nhất. Từ đó, họ mới chọn được mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp, được đông đảo dân chúng ủng hộ.

Nên các đảng chính trị theo đường lối "xã hội dân chủ" tại các nước Âu - Mỹ mới tồn tại lâu dài và chiếm được không ít cảm tình của dân chúng lâu dài đến vậy.

Việc quý ông Zohran Mamdani của Đảng Dân chủ Mỹ vừa thắng cử Thị trưởng New York chỉ là một ví dụ.

Nhưng nước Mỹ là một nền dân chủ mạnh nhất thế giới, những nhà lập quốc của họ thậm chí đã thiết kế sẵn "cơ chế sửa sai", nên ông Zohran Mamdani dù là người theo chủ nghĩa xã hội, hồi giáo gốc Ấn, nhập cư chưa lâu... ông ấy cũng chỉ "chém gió" lấy phiếu cử tri là chính. Chứ vào hành động cụ thể, còn lâu ông ta mới dám "cộng sản", như lời ông Trump nói. Thực tế chính trị Âu - Mỹ cho thấy, sự cộng sinh, thích ứng và điều chỉnh để cùng tồn tại của giới chính trị "Chủ nghĩa xã hội dân chủ" và "Chủ nghĩa tư bản" đã đạt đến một "level" cực cao rồi! Rất chuyên nghiệp! Nên nhiều lúc chỉ là trò tung hứng "diễn", cho cử tri đỡ buồn ngủ mà thôi! Rồi đâu lại vào đấy hết: "Chủ nghĩa xã hội dân chủ" và "Chủ nghĩa tư bản tự do" phải cùng tồn tại hòa bình với nhau. Tuyệt đối không được phép triệt tiêu nhau! Đây có lẽ là động lực lớn nhất của sự phát triển xã hội loài người hiện thời...

Viết đến đây, tôi chợt nhớ mình vừa đọc được ở bản cương lĩnh của một đảng chính trị đâu đó có câu: "Kiên định chủ nghĩa Mac - Lenin"! Phải nói là, tôi đã thất vọng tột cùng khi nghĩ giờ này người ta vẫn còn bám lấy cái thây ma chính trị đã thối rữa "Lenin"! Sao họ không chịu mở mắt ra, học tập các chính đảng xã hội dân chủ lớn trên thế giới mà xây dựng một cái cương lĩnh chính trị phù hợp với thời đại và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân nhỉ...

Nhưng rồi nỗi thất vọng ấy cũng qua nhanh!

Bởi tôi tự an ủi mình: cái nước này nó vốn thế! Có mấy ai hiểu và phân biệt các khái niệm kinh tế chính trị học một cách rõ ràng mạch lạc đâu. Đại khái. Họ cứ tụng một đằng, làm một nẻo, như thói quen dối trá hình như đã thành căn cốt. Có lẽ chính xác, họ cũng chỉ hiểu đại khái "chủ nghĩa" này là có "ba ông tây theo ta", như các ông nông dân làng tôi vẫn hiểu, từ những năm 50 của thế kỷ trước...

Đầu óc vẫn cứ u mê vậy thì chịu thôi, ai cứu nổi bây giờ!

T.T.C.

Nguồn: FB Canh Tranthanh

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn