Nhà cổ và hồn xưa

Lê Học Lãnh Vân

Tien LE Dinh

Có bàn tay lông lá nào nhúng vô...

Để xóa đi Di tích Quốc gia của người Hoa giàu nhất tại Saigòn Việt Nam.

Muốn xóa đi một tiếng vang của một người dân Thành phố giàu lòng nhân ái mà Nhân Dân Saigòn không bao giờ quên...!

Lê Nguyễn

Trước 1975, cổng bệnh viện Sài Gòn trên đường Lê Lợi vẫn còn tấm bảng đồng ghi nhận cơ sở này do Hui Bon Hoa (chú Hỏa) xây dựng. Khách sạn Majestic cũng là kiến trúc của chú Hỏa. Nhân đây cũng xin nói thêm về chuyện một vài người tùy tiện gắn tên chú Hỏa vào danh sách 4 đại gia xưa: Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định; họ thay tên Định bằng tên Hỏa, thậm chí bằng tên Bưởi (Bạch Thái Bưởi)

LVan Le

Cám ơn anh Lê Nguyễn! Đất bệnh viện Từ Dũ và khu cư xá cho nhân viên Từ Dũ cũng của chú Hỏa. Kể ra nhiều lắm, đời sau còn ai nhớ tấm lòng và công lao của người trước!

Nguyen Vien

Chú Hoả có bị... đánh tư sản không anh ?

LVan Le

Nguyen Vien, may quá, sau tháng 4/1975 chú Hỏa không còn ở Việt Nam!

***

Lịch sử là gì? Di sản lịch sử là gì? Phải chăng rổt cụộc cũng chỉ là chuyện… lợi ích? Khoan hãy nói đến việc Stalin lần lượt giết sạch hết thảy đội ngũ đồng chí cùng lãnh đạo CM tháng Mười. Xin hãy nhớ đến trường hợp bà Nguyễn Thị Năm năm 1953. Cũng xin hãy nhớ đến việc bà Trịnh Văn Bô (một trong hai nhà tư sản rất mực yêu nước, hiến dâng tài sản cho CM) đến tận năm 2003, cực chẳng đã phải “nhảy dù” vào ngôi nhà của chính mình ở 34 Hoàng Diệu, đúng ngày kỷ niệm “Giải phóng Thủ đô”.

Được tin khu vườn và bảy biệt thự của chú Hỏa được dành cho công chúng, lòng nhiều người mừng vui. Mừng vui không chỉ bởi dân chúng được một khu vườn, biệt thự, mà rộng hơn, mừng vui vì hai chữ Vì Dân được sự chú ý của nhà chức trách!

Rồi nghe tin bảy căn biệt thự trong khu vườn ấy bị đập phá!

Việc đập phá diễn ra rất mau chóng, không ít người có cảm giác bị đánh úp! Một công trình nhiều ý nghĩa như vậy, một nhân vật mà tên tuổi đại diện cho lịch sử phát triển Sài Gòn như vậy, mà việc dỡ bỏ bảy căn biệt thự xảy ra lại không công bố rộng rãi trước cho dân chúng biết! Người dân cảm nhận bao nhiêu phần minh bạch, quang minh chính đại trong sự việc này?

Chú Hỏa cống hiến nhiều tài sản cho Sài Gòn. Không cần kể tên ra, các phần bất động sản ông dành cho người Sài Gòn và cho cả nước dùng là mênh mông! Có nhân vật nào có số má, hoặc được đồn đãi có số má về tài sản hiện nay, đóng góp tài sản cho dân chúng bằng một phần nhỏ của chú Hỏa không?

Nhìn cách người nay đối với một người xưa rất có tầm cỡ, đối với sự đóng góp của người xưa, với giá trị, đạo đức của người xưa, cũng chưa xưa lắm đâu, mà không thể tự hỏi giá trị của xã hội hiện nay là gì?

Xin đính kèm tấm ảnh về một căn biệt thự cất năm 1900, nay đã 125 tuổi, đang được sử dụng, còn rất vững chãi, chắc chắn!

Căn nhà này không được đập phá vì thuộc diện bảo tồn!

Lãnh Vân, 251118

Có thể là hình ảnh về giường

***

Không có mô tả ảnh.

Biệt thự 34 Hoàng Diệu của gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô. Ảnh trên mạng do BVN sưu tầm

Nguồn: FB LVan Le

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn