VIỆT NAM: Đường tới một trung cường khu vực

TS. Nguyễn Đức Thành 

Việt Nam sẽ vượt 1000 tỷ USD GDP chỉ là vấn đề thời gian. Và tôi tin rằng những người đang đọc những dòng viết này của tôi ngày hôm nay, sẽ chứng kiến điều đó. Vì điều này sẽ xảy ra trong khoảng một thập kỷ tới, tuỳ theo tình hình thăng trầm kinh tế khác nhau, bối cảnh chính trị xáo trộn khác nhau. Nhưng dù trong kịch bản nào, thì đường tới quy mô GDP 1000 tỷ USD của Việt Nam là không gì ngăn cản được. 

Điều ấy có ý nghĩa thực tiễn như thế nào? 

A close-up of a book cover

AI-generated content may be incorrect.

Lúc đó Việt Nam là nước đứng thứ hai trong khu vực ASEAN (sau Indonesia). Trên thế giới, Việt Nam chưa phải là một nước phát triển hay giàu có hoặc văn minh hiện đại lắm, nhưng là một nền kinh tế đáng kể. Tất cả các nền kinh tế có quy mô lớn hơn 1000 tỷ USD đều thuộc về một nhóm riêng, bất kể các tính chất khác là gì. 

Tuy nhiên, Việt Nam có một đặc điểm khác nữa, đó là có dân số lớn hơn 100 triệu. Nhóm nước có quy mô dân số như vậy cũng không nhiều. Và bàn cờ chính trị thế giới luôn phải tính đến những nước như thế. 

Tóm lại, một quốc gia có trên 100 triệu dân với GDP lớn hơn 1000 tỷ USD, nghiễm nhiên là một trung cường, theo bất cứ tiêu chuẩn nào mà loài người có thể nghĩ ra. 

Việc làm quen với việc là công dân của một trung cường, tôi xin viết trong một dịp khác. Ở đây, tôi muốn nói nhiều hơn tới con đường mà chúng ta đang đi tới điểm đó. 

Chúng ta có thể là một nước nông nghiệp được không? Hẳn là nền kinh tế như vậy sẽ rất bấp bênh, và nếu được coi trọng hay để ý, thì chỉ như một cái gì đó dễ thương, đôi khi là đáng thương. 

Chúng ta có là một nước với nền kinh tế dịch vụ được không? Đó có thể là Singapore hoặc Dubai, chứ dân số 100 triệu người thì không thể theo mô hình đó (Dù Philippines có vẻ đi theo lối đó, nhưng tôi đảm bảo đó là một ngõ cụt, và số phận của Philippines đã bị định đoạt rồi). 

Chúng ta buộc phải là một nước công nghiệp. Hay nói một cách thực dụng và chính xác hơn, phải là một nước có sức mạnh công nghiệp. Một nền công nghiệp có thể chưa phải tối tân, nhưng phải đủ bền vững từ nội tại, hội nhập với thị trường thế giới và hòa nhập với chuỗi cung ứng toàn cầu. Nói cách khác, một nền công nghiệp có nội lực. Và hơn hết, đó là một nền công nghiệp không chỉ làm bệ đỡ cho đời sống người dân với thái độ sống và lối tư duy công nghiệp - hiện đại, mà còn là bệ đỡ cho một nền công nghiệp quốc phòng. 

Khi đã là một trung cường, không thể không có sức mạnh quân sự, bất kể thế giới đang trong tình trạng như thế nào, dù ai tha thiết kêu gọi hòa bình hay hung hăng đe dọa chiến tranh. Nền công nghiệp giống như cơ bắp, còn khả năng quân sự giống như nanh vuốt. Muốn sinh tồn trên thế giới này, phải có cả hai. Không có cơ bắp, chỉ có nanh vuốt, thì chỉ như con cáo con chồn. Có cơ bắp mà không có nanh vuốt, thì chỉ như con trâu con bò. 

Vậy thì làm thể nào để đi tới điểm đó? Chúng ta nhất định phải công nghiệp hoá thành công. 

Công nghiệp hoá trong thời hiện đại này chính xác là gì? Làm sao biết cách mà làm điều đó, nếu chúng ta chưa làm bao giờ? 

Chúng ta phải HỌC CÁCH CÔNG NGHIỆP HOÁ. 

Đó là lý do vì sao tôi đã chọn dịch cuốn sách có tiêu đề như vậy, với nội dung chính xác với nhan đề, và mang tính thực dụng, cụ thể, chứ không lý luận chung chung. Cá nhân tôi coi đây là một tác phẩm quý giá, chất chứa nhiều giá trị. Sách do GS. Kenichi Ohno, nhà kinh tế phát triển hàng đầu Nhật Bản, là tác giả. Tôi biết ông rất rõ, và tôi biết đây là một tác phẩm cô đọng tinh túy trí tuệ và kinh nghiệm của ông. 

Sách gồm cả lý luận và thực tiễn quốc tế chi tiết, mà Việt Nam chỉ là một trường hợp trong đó, chứ đây không phải là cuốn sách viết về VIệt Nam, hoặc chỉ dành riêng cho Việt Nam – dù tác giả là người rất thông hiểu Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm gắn bó.

Tôi đã lựa chọn một nhóm dịch là các nhà nghiên cứu trẻ do tôi hướng dẫn và rèn luyện trong viện nghiên cứu của tôi. Sau đó tự tôi hiệu đính lại lần cuối, kèm những chú thích khi cần thiết. 

Ai muốn thực sự hiểu về quá trình công nghiệp hóa thực sự, và cũng là con đường để Việt Nam đi tới trung cường, sẽ phải đọc cuốn sách này.

Sách chuẩn bị in xong, và nhân tiện dịp ra mắt cuốn sách này tôi sẽ viết nhiều hơn một chút về chủ đề này. Dù các bạn không mua sách, hoặc chưa mua sách, thì cũng cứ theo dõi những tút tiếp theo của tôi, để hiểu thêm về chủ đề tôi đang nói tới. Vì nó liên quan đến số phận và tương lai của bạn, của chúng ta. 

Ghi chú: 

Ai muốn mua sách sớm trực tiếp từ chúng tôi, thì xem đường link mà tôi sẽ giới thiệu dưới comment. Chúng tôi không in nhiều, nên ai đặt sớm thì sẽ mua được, và giá trong đợt đầu tiên đặt qua link của tôi thì là giá ưu đãi nhất. Vì tôi muốn các bạn không chỉ có một cuốn sách tốt, và còn có một cơ hội để nhìn nhận nghiêm túc và suy tư sâu sắc hơn về câu chuyện của Việt Nam chúng ta.

N.Đ.T.

Nguồn: FB Nguyễn Đức Thành

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn