Ý kiến của Tòa soạn báo “Thanh niên” trong phiên tòa xử hai anh Nguyễn Công Khế - Nguyễn Quang Thông

Thương hai Anh!

Hôm qua dự phiên toà về, mà tâm trạng mình như rơi vào cõi nào đó!

Thèm có ai đó đi nhậu quá đi!

Chuyện của hai anh, toà đã phán. Còn riêng mình, có thể mình lại là người ít biết chuyện riêng của hai anh nhất (nói vậy chắc không ai tin vì mình lại là người được hai anh thương nhất, nhì ở Báo TN suốt hơn 30 năm qua vì như hai anh nói: Thằng H này vô tư và chỉ mê bạn, mê... chơi và mê rượu)...

Xin trích những dòng này của đại diện Báo Thanh Niên đọc trước toà, như nói hộ cho 500 gia đình suốt 38 năm qua!

Và cảm xúc những tình cảm yêu thương nhất dành cho ngôi nhà Thanh Niên lại ùa về...

Cao Minh Hiển

"Trong suốt gần bốn mươi năm hình thành và phát triển sau đổi mới, Báo Thanh Niên luôn gắn liền với sự cống hiến của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và người lao động. Trong đó, hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông là những người đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần đưa Báo Thanh Niên trở thành tờ báo uy tín hàng đầu Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Khế là người mở đường cho tư duy báo chí đổi mới, dám nghĩ, dám làm, xây dựng một tờ báo dấn thân, phản ánh trung thực hơi thở của đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Quang Thông là người kế tục, phát triển Báo Thanh Niên trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của báo chí hiện đại, gìn giữ bản sắc, lan tỏa giá trị nhân văn và cộng đồng.

Chúng tôi, những người kế thừa sự nghiệp của hai ông, không thể giấu được nỗi buồn và trăn trở sâu sắc khi phải chứng kiến những người từng gắn bó, dẫn dắt và cống hiến cho tờ báo nay phải đối diện với trách nhiệm hình sự.

Tập thể người lao động Báo Thanh Niên không tìm cách biện minh cho sai sót, nhưng tha thiết mong Hội đồng xét xử thấu hiểu và nhìn nhận vụ án trong toàn cảnh thực tế, nơi mọi quyết định của hai ông xuất phát từ tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, vì sự phát triển của cơ quan báo chí.

Chúng tôi ý thức rằng vụ án này là một biến cố đau lòng, vừa là bài học sâu sắc trong quản lý tài sản công, vừa là sự mất mát tinh thần lớn đối với tập thể Báo Thanh Niên. Tuy vậy, chúng tôi vẫn đặt trọn niềm tin vào tính nhân văn, công tâm và khoan dung của pháp luật Việt Nam.

Hai ông đều là những người lãnh đạo tận tâm, có trách nhiệm và có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của Báo Thanh Niên.

Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, hai ông hợp tác, thành khẩn, có thái độ cầu thị, nhân thân tốt, tuổi cao, sức khỏe giảm sút.

Vì vậy, Báo Thanh Niên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng chính sách hình sự khoan hồng, giảm nhẹ tối đa hình phạt, để hai ông sớm trở về với gia đình, với đồng nghiệp và tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Kính mong Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý, thể hiện tinh thần pháp trị đi đôi với nhân nghĩa, điều mà toàn thể cán bộ, phóng viên và người lao động Báo Thanh Niên luôn trân trọng và tin tưởng.

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát và quý vị đã lắng nghe tiếng nói chân thành của Báo Thanh Niên."

Nguồn: FB Cao Minh "Hiển

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn