Chấm điểm công dân

Hàn Phi Tử

Nói về thực hiện chính sách kiểm soát quyền con người, Trung Quốc đứng thứ hai thì không có ai đứng thứ nhất.

Và việc xếp hạng công dân, thì trên thế giới, chỉ duy nhất thằng Tàu làm việc này.

Những công dân “ngỗ nghịch”, bị cho điểm thấp sẽ bị hạn chế rất nhiều quyền, mục đích để họ sợ hãi dẫn đến phục tùng nhà cầm quyền một cách tuyệt đối, vô điều kiện.

Hệ quả của chính sách chấm điểm công dân sẽ biến con người, chuyển dần thành con, thành động vật cấp cao, chứ không còn là người và bị chăn dắt bởi nhà cầm quyền.

Việc chấm điểm công dân được hoa mỹ với danh nghĩa “hiện đại hóa quản lý xã hội”. Tuy nhiên, thực chất việc xếp hạng và chấm điểm công dân là một sản phẩm quen thuộc của các chế độ độc tài toàn trị – nơi con người không được nhìn nhận như công dân có quyền, mà như đối tượng cần quản thúc.

Báo chí nhà nước ta nhiều lần tuyên truyền “biết ơn Trung Quốc”, “đi theo con đường của Trung Quốc”. 

Và quả đúng là như vậy, Bộ Công an đề xuất cơ chế cộng điểm, phân hạng công dân:

Hạng 1: “tích cực”

Hạng 2: “cơ bản”

Hạng 3: “chưa xếp hạng”

Nghe rất khoa học, rất quản trị. Chỉ có điều, khoa học ở đâu thì không thấy, chỉ thấy bàn tay quyền lực đang lăm le đặt dấu chấm điểm lên từng con người. 

Trong một xã hội tự do, nhà nước bị chấm điểm bởi người dân. 

Còn trong xã hội toàn trị, người dân bị chấm điểm bởi nhà nước – và điểm số ấy quyết định cơ hội sống, làm ăn, học hành, đi lại, thậm chí… phải im lặng đến mức nào.

Người ta gọi đó là “quản trị xã hội”, nhưng thực chất là quản trị sự sợ hãi. Bởi khi một cái “điểm” mơ hồ có thể quyết định số phận, thì người dân sẽ tự kiểm duyệt, tự cúi đầu, tự điều chỉnh suy nghĩ – không cần dùi cui, không cần nhà giam, chỉ cần một bảng xếp hạng.

Chấm điểm công dân không làm xã hội tốt hơn. Nó chỉ làm quyền lực dễ thở hơn, còn con người thì nghẹt thở hơn.

Cuối cùng tôi chỉ giả sử một trường hợp, nếu việc chấm điểm công dân học theo thằng Tàu trở thành sự thật.

Con đang làm việc ở Sài Gòn, nghe báo tin cha bệnh nặng hấp hối ở Hà Nội cần về gấp để nhìn mặt cha. 

Nếu di chuyển bằng máy bay thì chỉ cần 2 giờ đồng hồ. Nhưng vì điểm công dân thấp nên không được đi máy bay, phải đón xe về hơn 24 giờ, cha con không còn nhìn nhau lần cuối. Còn gì đau đớn hơn!

Cải cách ruộng đất, học theo Tàu cộng kết quả thảm khốc.

Chấm điểm công dân, lại học theo Tàu cộng…

A person in a military uniform

AI-generated content may be incorrect.

H.P.T.

Nguồn: FB Hàn Phi Tử

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn