Trông người lại ngẫm đến ta - Trái banh đâu phải chỉ là trái banh

Lê Học Lãnh Văn

Nhanh Le

Dân thì đông, còn người được quyền đóng góp thì ít thì làm sao mà phát triển được

Từ khi các ông huấn luyện viên xứ Kim Chi tới Việt Nam, tối nay mới thấy Việt Nam đá banh như chính mình mười mấy năm trước: loạng choạng, có khi xem như con nít đá với người lớn!

Mà đối thủ chúng ta, đội Trung Quốc, lớn thiệt! Dân số họ gấp mười bốn lần mình, GDP họ gấp bốn chục lần, khoa học, công nghệ, kỹ thuật họ cả thế giới kính nể... Đội túc cầu của họ có đẳng cấp tầm châu Á từ lâu rồi, ta mới mon men vào...

Họ có chiến thuật quá hay, làm đội Việt Nam bị bất ngờ, bế tắc, có dấu hiệu vỡ trận vào cuối hiệp một, sang đầu hiệp hai thì “định mệnh đã an bài”! Đội Việt Nam đá một trận dưới chân thấy rõ!

NHƯNG, các cầu thủ Việt Nam đã cho thấy cố hết sức mình cho tới phút cuối. Những lúc đội đá loạng choạng, có vài khi đá “như con nít” do bài bị phá bởi đội mạnh hơn toàn diện, và bị sức mạnh ấy phá vỡ thế trận chứ tinh thần Việt không sút. Đó là điểm khiến tui hoan nghênh đội Việt Nam!

Cổ động viên đội Việt Nam có thể “lên mây” chứ huấn luyện viên và đội chưa thấy biểu hiện tự mãn, bốc vì các trận thắng trước. Thắng không kiêu, bại không sụp là nền cho sự nâng mình về sau. Mong đội Việt Nam mạnh mẽ hơn sau trải nghiệm này.

Trong những năm gần đây, đội Việt Nam tiến bộ mau. Tui nghĩ do nền tảng chung của đất nước được cải thiện. Sự tiến bộ của đội túc cầu mau gần đây, nhưng đặt trong chiều dài năm mươi năm thì quá chậm, có thể nói là thụt lùi so với đà tiến của người! Phải chăng năm mươi năm đắm chìm là lực nén tạo sức bật hôm nay?

Trái banh đâu phải chỉ là trái banh, tôi mong đất nước cũng có sức bật như vậy. Cánh cửa thoát bẫy trung bình, không chỉ là trung bình trong thu nhập, vẫn còn mở dù không rộng như mấy chục năm trước đây. Và thời gian không đứng về phía chúng ta: cấu trúc dân số, các lợi thế tương đối đang biến mất, cuộc cờ phát triển của thế giới chuyển biến với “tốc độ siêu thanh”! Để đạt mục tiêu là thành viên các quốc gia phát triển, cuộc cờ của Việt Nam chưa là cờ tàn tuyệt vọng, nhưng cũng gần cuối... Những nước đi sắp tới cần đủ sáng nước bứt phá. Để sáng nước, cần một tư duy rộng, trọn vẹn, tổng thể. Về kỹ thuật, tổng thể nghĩa là có chiến lược quản trị, tổ chức thực thi, cải tổ cấu trúc nền kinh tế, đào tạo nhân sự đủ năng lực! Về triết lý, tổng thể nghĩa là đặt quyền lợi quốc gia trên phe phái, mời gọi mọi thành phần trong nước tham gia phát triển thật nhanh trước khi cánh cửa nhân khẩu học sập xuống: dân già mà nước vẫn còn nghèo! Nếu không phát triển đủ nhanh, mục tiêu “là quốc gia phát triển” chỉ còn trong ảo tưởng!

L.H.L.V.

Nguồn: FB LVan Le

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn