Quan hệ Ta – Tàu

Anh Quoc

Cứ tà tà mà nghĩ, đừng có dại “cầm đèn chạy trước ô tô”, nó cán cho thì khốn!

Có thể là hình ảnh về văn bản

“Vừa là đồng chí, vừa là anh em”

Tàu họ giỏi dùng ngôn từ, chỉ dăm ba chữ, một vài câu thành ngay “Sờ lô gừn” như dây xích trói buộc dẫn dắt quan hệ, vì thế dân gian Ta có câu “thâm như Tàu”.

Năm 1979 hai đồng chí không đội trời chung với nhau.

Tàu gọi Ta là “bọn tiểu bá theo đuôi bọn đại bá Liên Xô”

Ta chửi Tàu “Quân xâm lược bành trướng dã man”

Giờ có bao nhiêu ngôn từ đẹp đẽ đều đem ra ve vãn, phỉnh nịnh nhau, quay về mối quan hệ thời kề vai sát cánh chống đế quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cái trò giả dối với nhau, dùng ba tấc lưỡi lấy lòng thiên hạ là truyền thống, sở trường của cái anh Tàu, thời nào cũng có.

Ở Tàu loại người này không bị liệt vào hạng vô liêm sỉ, đó là binh pháp, và mưu lược mà người Tàu rất giỏi trong các mối quan hệ với lân bang.

Bảo Ta với Tàu “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, hỏi ai là anh, ai là em?

Năm 1945 nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, năm 1949 nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập

Ta là anh,Tàu có chịu làm em không?

Nói về quan hệ quan hệ đồng chí, Tàu lại là đảng anh.

Năm 1921 Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập, năm 1930 Đảng Cộng sản Đông Dương mới ra đời, vậy Ta phải là đảng em?

Bảo tình hữu nghị Ta với Tàu bắt nguồn từ tình cảm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp Ta là anh, Tàu lại là em.

Mao Trạch Đông sinh năm 1893, Hồ Chí Minh sinh năm 1890.

Quan hệ giữa các quốc gia, quốc tế như thế rất lộn xộn, chẳng khác nào của đám “Lục lâm, thảo khấu”.

Đây không phải là quan hệ giữa các quốc gia trong thế giới văn minh bằng các chuẩn mực thông qua các Hiến chương, hiệp ước... có tính ràng buộc, có thỏa thuận vì lợi ích của các bên….

Quan hệ anh, em không biết đâu là anh, đâu là em nó giống như một gia đình không có tôn ty trật tự.

Ví von cho nó sướng cái lỗ tai, động chạm đến quyền lợi của nhau xem – nhất là bét, chẳng anh, em, bố con với thằng nào.

Vì thế quan hệ Ta,Tàu luôn không mang tính ổn định, có thể xảy ra xung đột bất cứ lúc nào, khi Tàu không muốn Ta lớn mạnh.

Từ “chung vận mệnh” đến “chia sẻ tương lai”

Mỗi lần lãnh đạo Tàu sang thăm, Ta đều nghĩ ra một cái “sờ lô gừn” làm thông điệp nhắc nhở lãnh đạo Ta về quan hệ hai nước.

Đặc biệt không được quên, Ta và Tàu có cùng chế độ chính trị, cùng chung con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đây là điều khác biệt cần có mối quan hệ đặc biệt liên quan đến tính sống còn mang tính vận mệnh của hai đảng, hai nước – như một sự đe dọa ngấm ngầm – rằng uốn éo, ưỡn ẹo thế nào cũng được, nhưng ngả ngốn hẳn về với bọn tư bản, đế quốc sài lang là tuyệt đối không được.

Sự tương đồng về chế độ chính trị chính là cái vòng kim cô Tàu đặt lên đầu Ta, nó xiết trong quan hệ Ta - Tàu.

Trước khi Tập Cận Bình sang Ta – phía Tàu đưa ra thông điệp – quan hệ Ta, Tàu nằm trong sáng kiến “Cộng đồng chung vận mệnh”, Ta phải tiên phong thực hiện sáng kiến này.

Thế nào là “chung vận mệnh”? – “Chung vận mệnh” có nghĩa là “anh sống thì tôi sống, anh chết thì tôi chết”, “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia” – nghe như trong chuyện kiếm hiệp của Tàu.

Chuyện kiếm hiệp của Tàu toàn ba hoa bốc phét, hình tượng hoá để che đậy một dân tộc đông như kiến cỏ nhưng hèn nhát và yếu đuối.

Một nước Tàu hơn một tỷ dân, tự vỗ ngực là thiên triều mà bị nước Nhật bé tẹo đô hộ, chà đạp đến tận Tử Cấm Thành.

Tàu mất hơn 1 triệu km2 đất với Sa Hoàng của Nga.

Ta có thể cùng vận mệnh theo kiểu “giang hồ hảo Hán” trong chuyện chưởng của Tàu?

Dĩ nhiên là Ta không thể cùng chung vận mệnh với Tàu, chỉ có kẻ hoang tưởng mới tin vào chuyện kiếm hiệp.

Đây là vận mệnh của hai dân tộc, hai quốc gia đâu có phải vận mệnh của hai băng đảng giang hồ với nhau.

Mỗi quốc gia có chủ quyền riêng, có biên giới ngăn cách… chung về chính sách, lập trường, quan điểm đã khó… không thể chung được vận mệnh.

Anh em ruột thịt còn “kiến giả nhất phận” huống gì anh em nhận quàng, nhận vơ.

Lãnh đạo Ta rất băn khoăn với cụm từ “Cộng đồng chung vận mệnh”.

Cộng đồng chung gì cũng được, thế giới có nhiều cộng đồng chung như Cộng đồng chung Châu Âu, Cộng đồng chung Asean… nhưng “cộng đồng chung vận mệnh” với Tàu thì nó lộ quá, ưỡn hẳn về phía Tàu! Không phải đường lối ngoại giao cây tre của Ta.

Chấp nhận “Cộng đồng chung vận mệnh” với Tàu vô hình chung ta xác nhận đã chọn bên, trong khi Ta đã chính thức tuyên bố không chọn bên nào.

Tàu có vẻ cũng phán đoán được băn khoăn của lãnh đạo Ta – Ngoại trưởng Vương Nghị của Tàu bay sang trước dọn đường. Trước chuyến viếng thăm của ngoại trưởng Vương Nghị, đã có rất nhiều trao đổi giữa hai bên.

Có rất nhiều vấn đề Ta, Tàu chưa thống nhất và có lẽ sau đó mới thống nhất.

Một trong những vấn đề gai góc nhất chính là “cộng đồng chung vận mệnh” hay “cộng đồng chia sẻ tương lai”.

Cuối cùng, Ta với Tàu cùng thống nhất đổi cụm từ “Cộng đồng chung vận mệnh” thành “Cộng đồng chia sẻ tương lai”

Đến đây một câu hỏi được đặt ra, nội hàm của “Cộng đồng chia sẻ tương lai” là gì?

Cứ tà tà mà nghĩ, đừng có dại cầm đèn chạy trước ô tô, nó cán cho thì khốn.

(Còn tiếp)

A.Q.

Nguồn: FB Anh Quoc

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn