Mong manh số phận nông dân!

Hai Kim

clip_image014  

Hình 7. Mái đầu bạc nhấp nhô dưới nước.

 

4 giờ sáng ngày 28/9, đê bao bờ bắc kinh Cả Mũi bị bể, 460 ha lúa chìm vào biển nước.

Nông dân, cán bộ, bộ đội tập trung gia cố đê bao ở bờ Nam.

12 giờ trưa ngày 2, về lại kinh Cả Mũi, đứng bên chiếc cầu gãy nghe tiếng nước réo ầm ì, đưa mắt nhìn về phía bờ Nam đồng lúa xanh mơn mởn. Biết rằng, chỉ có phép lạ cầm nước không lên, mới cứu nổi đồng lúa xanh mơn mởn này khỏi chìm sâu vào lòng nước như phía bờ Bắc. Tôi thấy lòng bùi ngùi xúc động: số phận của nông dân mới mong manh làm sao!

Đi vào khoảng 200 mét, nhìn thấy một mái đầu bạc đang lặn hụp dưới lòng kinh để buộc tràm đóng cọc. Đó là bác Phạm Văn Ổi. Tuổi đã ngoài 70. Lên bờ, Bác Ổi cho tôi biết:

- Gia đình làm được 20 công, 10 công ở bờ Bắc đã bị chìm, còn lại 10 công này ráng mà giữ, bể đê nữa là trắng tay”.

Tôi hỏi:

- Tình hình đê mình ra sao hả bác?

- Còn nước còn tát cháu ơi! – Bác lắc đầu, đưa mắt ra xa.

Ở một đoạn đê khác, tôi gặp một người còn trẻ, ngồi một mình, tôi hỏi:

- Sao cháu ngồi đây?

- Cháu đợi mấy anh mang bao tới đắp cao lên nữa, chỗ này còn 1 tấc là nước tràn vào. Cháu đáp.

- Cháu có ruộng ở đây hả?

- Gia đình cháu có ba chục công.

- Cháu lập gia đình chưa?

- Chưa chú ơi, nhưng hẹn ngày rồi, chờ cắt lúa xong có tiền là làm đám cưới.

Im lặng một hồi, cháu nói ngập ngừng:

- Không biết… có lúa để cắt hay không?

50 nông dân và cán bộ xã, huyện thường xuyên gia cố bờ đê bằng bao đất và đóng cừ, hàng trăm bộ đội sẵn sàng ứng cứu, máy Gô-be túc trực đêm ngày.

Thế nhưng, đoạn đê yếu dài gần 2 km, mực nước trên kinh cao hơn mặt ruộng khoảng 4 m, nước đã mấp mé bờ đê.

Nước cầm, hộ đê đã khó! chỉ cần nước lên vài tấc nữa, việc hộ đê sẽ lâm vào tuyệt vọng!

Lạy ơn trên. Xin ban cho chúng con phép lạ.

Hình ảnh để minh họa bài viết:

clip_image002

Hình 1. 28/9/2011, 460 ha lúa ở bờ Nam kinh Cả Mũi.

clip_image004

Hình 2. Đã biến thành biển nước.

clip_image006

Hình 3. Tập trung sức cứu bờ Nam.

clip_image008

Hình 4. 29/9, Chiếc cầu gãy, nước réo ầm ì.

clip_image010

Hình 5. Nhìn về phía bờ Nam.

clip_image012

Hình 6. Đồng lúa xanh mơn mởn.

 

clip_image016

Hình 8. Đó là bác Phạm Văn Ổi.

clip_image018

Hình 9. Cháu trai mà tôi quên hỏi tên.

clip_image020

Hình 10. Đang hy vọng có tiền cưới vợ.

clip_image022

Hình 11. Gô-be túc trực đêm ngày.

clip_image024

Hình 12. Đê yếu dài gần 2 Km.

clip_image026

Hình 13. Tin vui 5 giờ chiều ngày 30/9: bên bờ Nam lúa vẫn còn xanh.

H.K.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn