Tặng 100 ngàn đồng ăn tết độc lập ư?

Nguyễn Quang A

Từ tối 27-8-2025 dân mạng xôn xao về sự rò rỉ văn bản của Đảng Ủy Chính phủ với dấu son và chữ ký hẳn hoi của ông Nguyễn Hòa Bình gửi BCT ĐCSVN đề xuất “để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân,… tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9”.

Ngay sáng 28-8 VOV bác bỏ “tin đồn”, hàng loạt báo khác cũng hùa theo đại loại ám chỉ nó là “tin giả” và khuyên “Trong ngày lễ lớn của đất nước, bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo trên mạng chính là thể hiện sự trách nhiệm với bản thân và xã hội”. Rồi “tin đồn” hóa ra thật và tất cả các tin “bác bỏ” này hóa ra “tin giả” và biến mất vào tối hôm đó nhưng dấu vết còn đây [1]. 

Tối cùng ngày, các báo đồng loạt đưa tin vui về Đảng-Chính phủ “Tặng mỗi người dân 100.000 đồng ăn tết Độc Lập” [2].

Người dân đã quen miệng “ơn Đảng - ơn Nhà nước”, “ơn Đảng - ơn Chính phủ” từ hơn nửa thế kỷ qua mỗi khi có cái gì đó, nhất là nhận được quà. Vụ “tặng” 100.000 ngàn này có thật là quà? Và món “quà” 3,8 USD này có thực là nhờ ơn Đảng-Chính phủ?

Tôi chợt nhớ lại đầu năm 2020 giữa đại dịch Covid-19 chính phủ Mỹ có chính sách kích cầu bằng cách “tặng” cả ngàn USD cho mỗi người dân Mỹ theo luật do quốc hội Mỹ ban hành và Tổng thống Trump muốn ký các tấm séc gửi “quà tặng” này tới dân (do bị chê là một trò vận động trá hình cho cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm đó nên ông đã không ký nhưng vẫn ghi tên mình trên tấm séc).

Chẳng hiểu dân Mỹ có “nhớ ơn Tổng thống” về “món quà” hàng trăm đến cả ngàn USD này không, nhưng ông Trump đã thua trong cuộc bầu cử tháng 11-2020. Chắc món quà gần 4 USD không liên quan gì đến đại hội 14 của ĐCSVN đâu!

Một người tặng quà cho ai đó khác là người lấy cái của mình tặng, biếu cho người nhận! Ai là người tặng “quà” gần 4 USD cho người dân? Không phải chính phủ, càng không phải ĐCSVN! Vì tiền đó là một phần thuế mà người dân đã đóng, đang đóng hay sẽ đóng (hút một bao thuốc 20 ngàn ta nộp thuế ít nhất 2 ngàn, đi máy bay, tàu hỏa, chúng ta đóng thuế, đổ một bình xăng 200.000 ngàn chúng ta đóng thuế ít nhất 16 ngàn, còn mua nhà ở ta phải chịu 5 loại thuế và phí, chẳng hạn mua nhà giá 15 tỷ phải đóng ít nhất 80 triệu đồng). Chính phủ chỉ quản lý hay phân phối tiền của dân hoặc các khoản vay chính phủ mà rốt cuộc người dân sẽ phải trả mà thôi. Giỏi nhất dân có thể khen chính phủ quản lý khéo tiền của họ hay mắng chính phủ (công bộc của mình) về sự quản lý tồi. Ở Mỹ cũng thế, ở ta cũng vậy (nhưng ở ta mắng là có thể bị phiền đấy). Người dân hãy hiểu cho đúng. Còn các vị lãnh đạo hãy cẩn trọng khi dùng từ kẻo mang tiếng “nhận vơ” hoặc “mị dân” hay lập lờ “đánh lận con đen” đấy!

N.Q.A.

Ghi chú

[1] https://basamnhv.wordpress.com/2025/08/28/2622-thuc-hu-thong-tin-ho-tro-100-000-dong-dip-ky-niem-quoc-khanh-2-9-cho-nguoi-dan/

[2] https://tuoitre.vn/tang-moi-nguoi-dan-100-000-dong-an-tet-doc-lap-dip-quoc-khanh-2-9-20250828144409357.htm

Tác giả gửi BVN

*

Trao đổi về “quà tết” 100 ngàn đồng:

CẢM ƠN QUÀ TẾT ĐỘC LẬP, NHƯNG…

Là một công dân gã cảm động và chân thành cảm ơn nhà nước tặng gã 100.000 đồng để ăn Tết Độc lập.

nghĩ cũng có hàng triệu người có hoàn cảnh kinh tế khá ổn định và khá giả ở nước ta cũng không có nhu cầu đó. Vì vậy nhà nước có thể tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng để cho vào quỹ xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ bà con bị bão lũ.

Lưu Trọng Văn

Rất trân trọng ý kiến của gã. Tôi tin rằng sẽ có nhiều triệu người không có nhu cầu nhận món quà này. Nhưng, mọi người vẫn nên nhận và chuyển nó đến những người đang rất cần món quà này.

Nếu có một quỹ hay một địa chỉ tin cậy nào đứng ra nhận lại món quà này để giúp những mảnh đời khó khăn (người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, … thì hay biết mấy.

Nguyen Van Kien

Tin báo có quà, có dấu đỏ, có chữ ký của ông Phó Thường trực, người quyết chém đầu Hồ Duy Hải. Vậy nếu là tin bịa thì ông Tô Lâm, nguyên bộ trưởng bộ công an phải làm gì nhỉ? Bà con nghĩ sao?

Nguyễn Đăng Việt

100 ngàn không lớn với mức thu nhập bình quân hiện nay. Việc tặng là của Nhà nước làm, cũng là khoản tiền từ thuế của dân, cho nên sẽ rất nhiều người không nhận quà tặng này cũng là việc bình thường. Quà tặng mà so sánh với cân thịt lợn dù hiện nay thịt lợn đã lên giá thì quả không hay cho lắm. Đáng tiếc là khi tặng tiền qua VneID được công bố thì muốn vào tài khoản để trình giấy tờ cũng không được. Thời gian tặng quà lại quá gấp rút nên ý nghĩa chính trị lại kém hấp dẫn, cũng nên rút kinh nghiệm.

Thông Lê

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn