Cuộc sống chưa sống

Nguyễn Văn Tuấn

Sáng nay tôi đọc được một câu nói thấm thía của nhà tâm lí học trứ danh Carl Jung (xem hình):

Thế giới tràn ngập những con người đang chịu đựng những hệ lụy từ cuộc đời mà họ chưa được sống trọn vẹn. Họ trở nên cay đắng, chỉ trích, hay cứng nhắc, không phải vì thế giới tàn nhẫn với họ, mà vì họ đã phản bội những khả năng tiềm ẩn trong chính mình.

Người nghệ sĩ không bao giờ sáng tạo trở nên hoài nghi với những ai làm điều đó. Tình nhân không dám yêu lại nhạo báng tính lãng mạn. Nhà tư tưởng không có triết lí lại chế giễu niềm tin. Và rồi, tất cả họ đều đau khổ, bởi sâu thẳm trong lòng, họ biết rằng cuộc đời họ đang chế nhạo chính là cuộc đời họ muốn được sống.”

Có thể là hình ảnh đen trắng về văn bản cho biết '"The world is full of people suffering from the effects of their own unlived life. They become bitter, critical, or rigid, not because the world is cruel to them, but because they have betrayed their own inner possibilities. The artist who never makes art becomes cynical about those who do. The lover who never risks loving mocks romance The thinker who never commits to a philosophy sneers at belief itself. And yet, all of them suffer, because deep down they know: the life they mock is the life they were meant to live." ~Carl Jung'

Nghĩ cũng đúng đó chớ.

Đọc nhận định này tôi liên tưởng ngay đến mấy người chỉ trích hạnh tu của thầy Minh Tuệ.

Carl Jung nhấn mạnh rằng khi một người không sống trọn vẹn với tiềm năng bên trong của mình, họ có xu hướng trở nên cay đắng hoặc chỉ trích những người dám sống đúng với con đường của họ.

Việc chỉ trích thầy Minh Tuệ có thể là biểu hiện của sự bất an nội tại, nơi họ cảm thấy bị thách thức bởi một hình mẫu tu hành khác biệt, một hình mẫu mà họ có thể chưa từng thực sự trải nghiệm hoặc dấn thân?

Theo Jung, sự phán xét này có thể xuất phát từ một nỗi sợ hãi sâu xa: sợ rằng con đường của người khác có thể đúng hơn, hoặc rằng chính mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Các viên chức của Giáo hội, với tất cả những hào quang và tung hô, có thể đang đối diện với một câu hỏi nội tâm: liệu họ có thực sự sống trọn vẹn với tất cả các khía cạnh của con đường tu hành? Liệu họ có bỏ lỡ một phần của chính mình – phần muốn buông bỏ, muốn sống đơn giản, muốn bước đi trên con đường của sự khổ hạnh như thầy Minh Tuệ?

N.V.T.

Nguồn:FB Nguyễn Tuấn

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn