Mua sắm đồng phục

Thái Hạo

Nhìn vào "danh mục mua sắm" này tôi cứ ngỡ đây là cái chợ chứ không phải trường THPT Quảng Xương 1. Mà cái chợ này thật lạ, bày ra lắm mặt hàng, giá bán trên trời, khách không được mặc cả và buộc phải mua hết. Người bán không nhận chuyển khoản, chỉ lấy tiền mặt (mà phải bỏ phong bì cơ!). Rồi nữa, áo cũ học sinh vẫn mặc vừa, xin không mua mới nhưng không được chấp nhận, vì đó là "quy định". Thế thì đây không còn là cái chợ, mà chính xác phải là chợ đen.

Như tôi đã nhiều lần nêu lại quy định của Bộ và Sở GDĐT Thanh Hóa, việc mua sắm đồng phục là việc của phụ huynh, nhà trường chỉ có quyền thống nhất về màu sắc kiểu dáng, chứ không được đứng ra thu tiền và tổ chức mua bán.

Thế nhưng, trên thực tế, phần lớn các nhà trường vẫn bất chấp quy định, liều mình lăn xả vào. Vì sao thế? Có phải bởi cái hoa hồng 30 - 40% trong mỗi bộ quần áo của các cháu?

Tôi không có thời gian và cũng không ngớ ngẩn đến mức đi nói hết trường này đến trường nọ trong một đất nước có khoảng 40 nghìn trường học và hàng chục khoản thu mỗi đầu năm. Muối bỏ bể, vô ích và bi hài.

Tôi nói là một cách đòi hỏi chính quyền phải thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của mình, không thể thả nổi như chốn vô pháp mãi như thế được. Tôi nói cũng là để mong phụ huynh hãy thể hiện trách nhiệm công dân của mình, hãy lên tiếng trước những cái sai cái xấu để góp phần xây dựng một môi trường học đường lành mạnh cho chính con cháu quý vị. Không ai làm thay được đâu.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn